Thứ hai, 29/06/2026,


Luyênh loang cỏ nội hương đồng
Giỏ mây đeo lệch lưng ong ỡm ờ
Đuôi gà vướng cọng rơm khô
Mồ hôi khét nắng thẫn thờ phố xa.

Chồi cây khuyết mảnh trăng tà
Cúc mùa vơi sắc, cau hoa vợi mầu?

Vàng thu trong vắt đáy sâu
Ngái xa dấu cũ... tìm đâu bây giờ?
 

Xuân Hương ơi! thác thương ghềnh
Lều trăng đau những cuộc tình trớ trêu
Tôi về vớt giữa trong veo
Câu thơ nàng thả xuống chiều bâng khuâng...

 

 Không…mênh mông …
Có…mênh mông…
Không không… có có…
tại lòng người thôi.

Thôn Đồng* em có về không
Để anh chín đợi mười trông mỏi mòn
Hiên nhà cau đã đẫy buồng
Chái nhà trầu đã vàng giàn ngóng trông

 Uống đi em chén suông này
Ta còn mỗi một đêm nay thôi mà
Mai ngày héo cỏ tàn hoa
Khép con mắt lại là qua ...cõi người!

Mạch nguồn sông chảy ra khơi
Cùng con sóng vỗ về nơi cuối dòng
Tuổi thơ cắt cỏ trên đồng
Bạn bè bơi lặn lượn vòng tìm nhau

 

Câu thơ khi khóc khi cười
Nhọc nhằn than thở đôi lời thảo thơm.

Xót thương gốc rạ cọng rơm
Đắng lòng dâng hiến áo cơm cho đời.

 Còn ai đợi nữa mà mong
Tôi làm kẻ lạ giữa lòng của quê
Ngậm buồn qua mỗi cơn mê
Làm người xa xứ nẽo về mù tăm.

Bóng anh lủi thủi cùng Trăng
Lâng lâng sóng bước chị Hằng vô tư?
Hồn thơ thả tới bến bờ
Lời thương ngợp tỏa hương từ tóc em...

 

Nhỏ nhoi (Lam Giang)  (14/08/2013)

 Góc tôi, một góc nhỏ nhoi
Cầu ao rêu phủ, vệt giời trong veo
Mây bay, gió rúc cánh bèo
Bao lời mẹ dạy... vẫn treo đầu cành

Để cho nước lút con đường
Để ngăn lối bướm về vườn hoa xưa
Để em đợi sáng đợi trưa
Bên song mắt dõi màng mưa nặng lòng

Trước tiên Trước Trang [769 ,770, 771 ,772 ,773 ,774 ,775 ,776 ,777 ,778 ,779 ,780 ] Tiếp  Cuối cùng