Thứ sáu, 29/08/2025,


 
  KHI VỢ VẮNG NHÀ (Ngày 10/04/2018 09:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

   KHI VỢ VẮNG NHÀ

(Thơ vui)

 

 

 

Một nồi một bát một mâm

Tự ăn tự nấu tự trăm sóc mình

Thiên lôi báo cáo thiên đình

Lão này ương bướng hành hình nó thôi!  

 

Nam Tào Bắc Đẩu chầu trời

Cho hay để lão trên đời ích chi?

-Thơ vườn lão viết lưu li

Có khi trào phúng, có khi chữ tình    

 

 

Lại còn lãng mạn thơ tình

Yêu siêu đổ quán xiêu đình si mê

Khuyên đời giữ trọn câu thề

Kính trên nhường dưới khen chê thực lòng  

 

Góp phần xây dựng cộng đồng

Nhân văn tình nghĩa đức trung vẹn tròn

Về trời lão chẳng héo hon

Vẫn vui hài hước dẫu còn vụng tu  

 

Sổ thiên tào vẫn còn dư

Để cho lão sống dăn, trừ dối gian

 

Xuân Ngọc  

  mẹ tôi ra đồng (Ngày 10/04/2018 12:04:01 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MẸ TÔI RA ĐỒNG

 


Mặt trời tỏa nắng trên sông
Mẹ tôi đội nón ra đồng chiều nay
Một thời cái cuốc tỳ vai
Cái khăn mỏ quạ vắt ngoài phòng xa
Gió Lào bỏng rát thịt da
Nắng đâu nương nhẹ tuổi già mẹ ơi
Ruộng xa, đã có máy rồi
Đồng cao đã có nước nôi dẫn về
Mẹ cười - mình vốn dân quê
Ra xem cái máy mới về chiều qua
Tiện tay nhặt nhạnh lứa cà
Đỡ phần rau cỏ chợ xa chợ gần
Thương con, mẹ muốn đỡ đần
Khi nào mỏi gối chồn chân, mẹ dừng
 
Lê Hải Châu

 

  MỘT CÕI ĐI VỀ (Ngày 10/04/2018 09:04:03 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy, TP Ninh Bình, tỉnh NB - Điện thoại: 0916622577)

MỘT CÕI ĐI VỀ

(Vĩnh biệt chú ruột kính yêu)

 

Kết quả hình ảnh cho nén nhang

 

Trăm năm một cõi đi về

Thấm vào sương gió, dãi dề nắng mưa

Khúc quân hành tự ngày xưa (*)

Niết Bàn, cõi Phật, đón đưa Người về

                 

Gập ghềnh một nẻo đường quê

Xót lòng con cháu, não nề biệt ly

 Âm dương đôi ngả phân kỳ

Hư vô cát bụi, Người về Bồng Lai

 

Cõi nhân gian dẫu ngắn dài

Bụi Hồng giũ sạch, trần ai kiếp người!

 

Nguyễn Quốc Anh 

18/02/Mậu Tuất


(*) Chú của tôi là cựu chiến binh, khi về già qui y cửa Phật

khi làm lễ truy điệu hội CCB cử bản nhạc "Hát mãi khúc 

quân hành" và hội phật tử cầu kinh niệm Phât để tiễn đưa

Chú tôi hưởng thọ 80 tuổi!

  cánh diều tuổi thơ (Ngày 09/04/2018 03:04:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ

 


Buổi chiều trên cánh đồng quê
Con chim no bữa bay về vườn xanh
Mây giăng như lũy như thành
Gió nồm nam thổi vờn quanh bóng dừa
Cánh Diều ai thả đong đưa
Gió nâng nhè nhẹ đủ vừa tầm tay
Xua đi cái nóng cuối ngày
Để chiều dìu dịu bóng cây ven làng
Vài ba ngọn gió lang thang
Cánh diều chao nhẹ, khẽ khàng tầng không
Trời Tây đã ngả ráng hồng
Đồng xa thấp thoáng nhìn không rõ người
Cánh diều như thể đang trôi
Dòng sông vô định cuối trời thẳm xa
Ánh Dương giờ đã tà tà
Mây hồng vài gợn thoảng qua cánh diều
Quê hương biết mấy thương yêu!
Trong tôi đẹp mãi cánh diều tuổi thơ
 

Lê Hải Châu

 

  đợi một mùa sen (Ngày 08/04/2018 08:04:02 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

  

 

 

Kết quả hình ảnh cho hoa sen

 

 ĐỢI MỘT MÙA SEN


Cuối Xuân man mác gió lành
Lá Sen mới nhú đã xanh mặt hồ
Dưới đầm con chép con rô
Ra oai đuổi lũ Cá Cờ chạy quanh
Gió ve vuốt, nắng dỗ dành
Mơn man sóng vỗ âm thanh dập dìu
Nắng nhàn nhạt, gió hiu hiu
Trời đang vần vũ cuối chiều lập giông
Lẫn trong hơi đất cay nồng
Có hương của gió từ sông thổi về
Một vùng bát ngát ven đê
Mai kia rồi sẽ tràn trề sắc hoa
 

Lê Hải Châu

 

  NHƯ EM - NÓI DỐI (Ngày 08/04/2018 06:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 NHƯ EM

 

Kết quả hình ảnh cho nỗi buồn  

 

 

 

Như em sao gọi đàn bà

Sáng mưa trưa nắng chiều tà uy nghiêm

Đa tài là gái thuyền quyên

Đa tình vẫn vững chính chuyên tình đời

   

 

Ngoài tươi trong héo miệng cười

Yêu thương khao khát dạng ngời kiêu sa

Cuộc đời phong nhã hào hoa

Nỗi buồn giấu kín như là bình yên 

 

 

 

Đàn bà có được như em

Tìm vàng trong cát ở trên cõi trần


Xuân Ngọc

   

  đò ơi (Ngày 07/04/2018 04:04:29 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

ĐÒ ƠI…!
(Qua cầu Nguyệt Viên, nhớ tiếng gọi đò sông Mã xưa)

 

Kết quả hình ảnh cho gọi đò

 

Đò ơi, đợi với… ơ đò…!
Chợ chiều tan muộn vì lo ế hàng
Đường về lại phải quá giang
Tấm thân đơn lẻ, thúng hàng lại to
Sông xưa vẳng tiếng gọi đò
Ngàn năm ám ảnh nỗi lo nhỡ nhàng
Nhanh chân còn kịp đò sang
Nhỡ đò sông rộng, xóm làng thì xa
Bến Nam cỏ ngập bãi hà
Quanh đây là bãi tha ma mịt mù
Ngó sang bến Bắc âm u
Xa trông chẳng rõ hình thù con đê
Tiếng giun, tiếng dế não nề
Sông sâu chặn lối, người quê lụy đò
Đò ơi…đợi với…ơ đò…!
Tiếng kêu lúc nhỏ lúc to ngập ngừng
Cánh chim mải miết không trung
Trời tây ráng đỏ, bến sông vắng người
Đò ra quá bến lâu rồi
Dòng sông giờ chỉ nước trôi lững lờ
Nghe con Cuốc gọi ơ hờ
Tiếng con Bìm Bịp ất ơ não nùng
Thương người buôn thúng bán bưng
Gọi đò, sao gọi nửa chừng…đò ơi…!

Lê Hải Châu
 

  TÌNH QUÊ (Ngày 06/04/2018 12:04:34 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: i/68/337 Phạm văn Đòng  - Điện thoại: 01248436998)

 

 TÌNH QUÊ

 

 

Ổi, Xoài, Dứa, Mít, Hồng, Na

Bày ra sàng, đĩa cả nhà vui chung

Mưa dầm ướt lá rọc Mùng 

Nắng lên sáng cả một vùng miền quê 

Trẻ em ríu rít đi về 

Bà con tấp nập say mê lúa vàng 

Nhà tầng lớp lớp khang trang 

Hàng cau, ao cá khế, xoan tím hồng 

Ngọn si vươn tận hướng đông

Cây đa dáng đứng ngoài đồng nhởn nha 

Bất thường có cụ đi xa

Xóm làng hối hả chạy qua chia buồn 

Kịp thời tới viếng thăm luôn 

Mồ yên, mả đẹp cháu con yên lành 

Bờ tre, bến nước chùa đình 

Đã từng chứng kiến tâm  linh thành hoàng 

Chăn trâu, cắt cỏ chiều hôm 

Trao dồi tri thức tạo nguồn nơi quê 

Người xe tấp nập đi, về

 Nông thôn đổi mới, làng quê đẹp giầu 

 

Dương Văn Thung 

 

  THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG (Ngày 05/04/2018 03:04:31 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

  THƯ GỬI NGƯỜI DƯNG 

 

Kết quả hình ảnh cho thư

 

 

 

“Người dưng ơi hỡi người dưng

Miếng trầu đã nhận xin đừng quên nhau”

Hội Lim em hát mời trầu

Ngọt ngào êm dịu nhìn nhau mến thầm  

 

 

Ước gì tri kỉ tri âm

Bình minh lóe sáng trong tâm bồi hồi

Hội Lim nay sắp đến rồi

Sông chờ bến đợi gửi lời giao duyên 

 

 

Trai tài sánh gái thuyền quyên

Mời anh ở lại về em thăm nhà

Thăm gia cảnh, thăm mẹ cha

Ngại ngùng chi nữa hay là… cùng ai?

 

 

Trai thanh gái tịnh sắc tài

Tùy anh lựa trọn được ai sánh cùng

Anh ơi! muối mặn cay gừng

Nhạt phai sáng hối, chiều rưng rưng buồn

 

Xuân Ngọc

 

  TRỞ VỀ NGUỒN CỘI (Ngày 05/04/2018 09:04:02 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TRỞ VỀ NGUỒN CỘI

 

Kết quả hình ảnh cho cầu qua sông nhỏ

 

Từ ngày cầu bắc qua sông

Bỏ thuyền rời bến em không trở về

Anh về thăm bến sông quê

Tìm em không thấy lòng tê tái buồn


Sông quê nước vẫn chảy tuôn

Từ dòng suối mát trên nguồn về xuôi

Trở về nguồn cội em ơi

Nghĩa tình quê mẹ không nơi nào bằng.


Bùi Văn Hoa

  VU VƠ (Ngày 03/04/2018 10:04:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 VU VƠ  

 

 

Kết quả hình ảnh cho ngồi viết thư

 


Ngồi buồn ta viết phong thư

Nửa vui định gửi nửa như thẹn thùng

Ngồi buồn hết nhớ lại mong

Nhớ ai ? mình nhớ, sao không nhớ mình!

 

 

 

Đa đoan là cái chữ tình

Ai tương tư, để cho mình tương tư

Một mình mong được như xưa

Nâng khăn sửa túi nay chưa ai giùm

 

 

 

Nguội cơm nhạt cá mặn tôm

Tự ăn tự nấu rượu chum vẫn buồn

Một mình chẳng dỗi chẳng hờn

Vu vơ nhớ, vu vơ buồn vu vơ

 

Xuân Ngọc

  cơn mưa vào hạ (Ngày 03/04/2018 12:04:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CƠN MƯA VÀO HẠ

 

Kết quả hình ảnh cho mưa rào


Sáng nay trời đổ mưa rào
Con tôm con cá dưới ao quẫy mừng
Chớp lòe sáng giữa không trung
Từng tràng sấm dậy ì ùng trời xa
Triền đê nước chảy nhạt nhòa
Cầu vồng dựng ngược, ráng pha đỏ lừ
Lúc đầu cứ ngỡ dường như
Chỉ mưa tý chút phập phù rồi thôi
Ai hay mưa đổ trắng trời
Nước theo dòng một dòng đôi chảy tràn
Dập dìu ếch nhái giao hoan
Mối bay chết rũ cả đàn ngoài sân
Gần trưa, mây cũng mỏng dần
Đó đây lũ kiến hành quân dọn nhà
 
Lê Hải Châu
 

Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72] Tiếp  Cuối cùng