|
|
|

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG (Ngày 22/04/2018 10:04:38 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Nhớ ngày giỗ tổ Hùng Vươg
Cúi xin dâng nén tâm hương lên người
Khí thiêng hội tụ đất trời
Dựng nền văn hiến ngàn đời thanh cao
Lang Liêu tài trí biết bao
Bánh chưng ví đất trời cao bánh dầy
An Tiêm ra đảo trồng cây
Chắt chịu vị ngọt từ dây dưa đời
Tản Viên sừng sững mây trời
Đánh lui thủy tặc tơi bời bao phen
Lừng danh con cháu. Rồng Tiên
Câu ca dao níu mọi miền nước non
Tre xanh rợp bóng đường mòn
Còn nghe ngựa hý vách non in hình
Bốn ngàn năm Vẫn kiên trinh
Cờ sao mãi mãi giữ hình nước non
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

người quan họ (Ngày 21/04/2018 09:04:14 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NGƯỜI QUAN HỌ

Mặn mà nón dứa quai thao
Nghe em hát điệu mời trầu mà say
Hội Lim cũng đã cạn ngày
Người ơi sắp phải chia tay ra về
Tôi còn nửa tỉnh nửa mê
Câu thơ chưa gửi, lời thề chưa trao
Em đưa cái giải yếm đào
Tôi trao em chiếc khăn bao đựng trầu
Thương em mặt ủ mày chau
Ngậm ngùi lặng lẽ quay đầu trở ra
Đâu rồi cái giọng mượt mà
Chỉ còn mớ bảy mớ ba trên thuyền
Mai ngày tăm cá bóng chim
Còn đâu xe chỉ luồn kim hỡi người
Đã đành chỉ một cuộc chơi
Mà tôi mất cả một đời chông chênh.
Lê Hải Châu
|
|
|

NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI (Ngày 20/04/2018 10:04:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Ngày đêm trên chốn biển khơi
Nay đây mai đó cuộc đời lênh đênh
Sóng to tàu lắc tròng trành
Biển yên tàu lại bồng bềnh khơi xa
Hành trình trên biển xa nhà
Sỹ quan thủy thủ đều là anh em
Vượt qua sóng gió ngày đêm
Nghĩa tình đồng đội càng thêm nồng nàn.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

mưa đêm (Ngày 20/04/2018 07:04:03 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
MƯA ĐÊM

Đêm qua mưa gió ầu ơ
Pha trà nước nhạt, làm thơ lỗi vần
Gió như roi quất ngoài sân
Nửa phần đập cửa, nửa phần rung cây
Lạ kỳ mưa gió năm nay
Đêm mưa bất chợt để ngày nắng lên
Gió mưa cũng có nỗi niềm
Ngày như tránh mặt để đêm tụ về
Chỉ hiềm thương nỗi nhà quê
Gió mưa vùi dập hại nghề nông tang
Trông ra mưa ngập xóm làng
Câu thơ viết được đôi hàng, đành thôi
Lê Hải Châu
|
|
|

THƯƠNG AI (Ngày 19/04/2018 04:04:55 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)
THƯƠNG AI

Người đi viễn xứ xa quê
Hỏi còn nhớ mảnh trăng thề hay không
Ao xanh ngan ngát sen hồng
Hoàng hôn buông xuống dòng sông quê nhà
Thương ai biền biệt nơi xa
Năm canh xót dáng mẹ cha hao gày
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

vệt nắng cuối đồng (Ngày 17/04/2018 03:04:36 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
VỆT NẮNG CUỐI ĐỒNG

Trời đang chầm chậm cuối ngày
Lóe lên vệt nắng chân mây cuối đồng
Xa xa lấp loáng dòng sông
Nước như ai nhuộm sắc hồng chiều hôm
Nắng hong đỏ cả cánh buồm
Bóng ai hờ hững nhẹ buông mái chèo
Ước gì thuyền ấy buông neo
Cho ta gửi gắm đôi điều vu vơ
Chiều buông tím sẫm đôi bờ
Nghe con bìm bịp ất ơ gọi bầy
Nắng đà khuất dưới chân mây
Đôi ba cánh nhạn lạc bầy gọi nhau
Tự dưng lại thấy cồn cào
Thương con thuyền nhỏ chênh chao giữa dòng
Chỉ mong vệt nắng cuối đồng
Sáng thêm chút nữa để hong nỗi buồn.
Lê Hải Châu- Thanh Hóa
|
|
|

RỦ NHAU LÊN CHÙA (Ngày 16/04/2018 08:04:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
RỦ NHAU LÊN CHÙA

Tôi đi tìm cái duyên yêu
Bao nhiêu nhung nhớ, trải nhiều nắng mưa
Tìm hôm nay, tìm ngày xưa
Trao lời đằm thắm cho vừa lòng nhau
Tìm yêu thương, đủ sắc màu
Lời vàng tiếng ngọc muôn sau tạc lòng
Bao đời nay vẫn ước mong
Trọn tình trọng nghĩa giàu lòng yêu thương
Tìm bao nhiêu nỗi vấn vương
Mà trong nhân thế đời thường khát khao
Tìm trong những đấng anh hào
Vua tôi trí sĩ thanh tao thấp hèn
Thị Màu nào có ai khen
Say sư điếu đổ, cửa thiền vụng tu
Trọc đầu đâu đã là sư
Nén lòng, cay ớt, đắng như bồ hòn
Câu ca dao tỏ lời buồn
“Ông sư bà vãi cuộn tròn lấy nhau”
Bể tình bể khổ bể sầu
Yêu đương đừng có rủ nhau lên chùa
Xuân Ngọc
|
|
|

TRĂNG HÈ. (Ngày 14/04/2018 06:04:40 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dươg - Điện thoại: 01652230085)
TRĂNG HÈ

Trăng soi lệch bóng cầu cong
Ai buông câu hát giữa đồng lúa chiêm
Nhã tiêu dìu dặt êm đền
Gió hiu hiu thổi lộng đêm trăng rằm
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

NGỠ LÀ TRONG MƠ (Ngày 13/04/2018 08:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGỠ LÀ TRONG MƠ
Tôi yêu hạt lúa trĩu bông
Mồ hôi thấm đẫm cánh đồng xưa nay
Ngày xưa con trâu kéo cày
Bây giờ có máy để thay trâu rồi
Máy cấy máy gặt thay người
Máy bơm tát nước thay trời làm mưa
Nhớ về năm tháng ngày xưa
Mẹ tôi vất vả sớm trưa tảo tần
Tháng ba ngày tám thiếu ăn
Cháo rau khoai sắn, tấm thân gầy mòn
Bát cơm nhường nhịn phần con
Bây giờ no đủ không còn mẹ tôi!
Nhớ thương xao xuyến bồi hồi
Gian lao vất vả nuôi tôi thành người
Giờ làm nông, tưởng đi chơi
Ở trong nhà kính mặc trời nắng mưa
Đời con đời mẹ khác xa
Con chợt so sánh ngỡ là trong mơ
Xuân Ngọc
|
|
|

HÒN TRỐNG MÁI (Ngày 13/04/2018 09:04:46 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
HÒN TRỐNG MÁI

Diệu kỳ giữa chốn biển khơi
Đôi gà trống mái bao đời bên nhau
Nắng mưa sóng gió dãi dầu
Vẫn nguyên vẻ đẹp sắc màu Hạ Long.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

buổi sáng trên sông (Ngày 12/04/2018 10:04:45 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
BUỔI SÁNG TRÊN SÔNG

Mặt trời tỏa sáng ven đê
Thuyền xuôi trên khúc sông quê rõ dần
Triền đê mấy nụ Tầm Xuân
Trời ban chút nắng có phần đỏ tươi
Người đi đã rõ mặt người
Đó đây vài chiếc lá rơi xạc xào
Đã nghe người nói lao xao
Mấy mươi vàm lưới thả vào sông xanh
Ai ngồi giữ mõ cầm canh
Để cho đàn cá khỏi quành nẻo xa
Nước vào, rồi nước lại ra
Thủy triều cũng đập như là nhịp tim
Lưới vây đàn cá ăn chìm
Cứ như con trẻ hú tim giữa dòng
Lưới dồn vào quãng cuối sông
Đã nghe tiếng cá vẫy vùng chực ra
Quá trưa, nắng đã nhạt nhòa
Xóm chài liệu tính đường xa chợ chiều
Lê Hải Châu
|
|
|

VẪN MONG (Ngày 12/04/2018 10:04:27 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
VẪN MONG

Trở về
Chốn cũ minh anh
Hạ sang nhớ tuổi xuân xanh ngày nào
Đầu làng
Vẫn ngát hương Cau
Em về xứ lạ dàn Trầu cô đơn
Mong manh
Cánh phượng nỗi buồn
Chốn xưa lẻ bước nghe hồn nát tan
Đâu đây
Vọng tiếng cố nhân
Ngày xưa hai đứa thì thầm trao yêu
Biết rằng
Nắng đã nghiêng chiều
Vẫn mong viết lại chữ yêu một lần.
Hồng Lĩnh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71, 72 ] Tiếp Cuối cùng |