Thứ sáu, 29/08/2025,


 
  ao làng (Ngày 30/04/2018 11:04:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)


AO LÀNG

 

Kết quả hình ảnh cho ao làng

 

Ao làng xưa nước còn trong
Chân trần em lội mà không dính bùn
Đưa tay bắt chú chuồn chuồn
Sảy chân em chịu ướt luôn yếm đào
Để anh rày ước mai ao
Kiếm tiền mua tấm Lụa Đào tặng em
Ao làng nay đã trồng Sen
Đêm trăng có bóng nàng tiên vịn thuyền
Nàng một bên, anh một bên
Tay cầm tay mãi mà quên cả thuyền
Ước gì trăng sáng thâu đêm
Cho anh được vịn mạn thuyền dài lâu
Sương rơi ướt cả mái đầu
Thương nhau mình nắm tay nhau ngập ngừng
Đêm nay trăng đẹp vô cùng
Có đôi trai gái tắm chung Ao làng.

Lê Hải Châu

Thanh hóa

 

  CẦU MƯA (Ngày 30/04/2018 09:04:22 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 CẦU  MƯA

 

Kết quả hình ảnh cho trời mưa

 

Tháng tư nắng nóng dư thừa

Ruộng đồng khô hạn mong mưa từng ngày

Trời xanh không một bóng mây

Nắng như đổ lửa cỏ cây héo tàn


Miền Trung vất vả gian nan

Rừng cây bị phá đại ngàn còn đâu

Người dân mòn mỏi nguyện cầu

Mong trời mưa xuống khổ đau vơi dần.


Bùi Văn Hoa

  TUỔI HỒNG (Ngày 29/04/2018 10:04:55 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)

TUỔI HỒNG

 

Kết quả hình ảnh cho hoa phượng

 

Sân trường lác đác phượng rơi

Tiếng ve như rỉ rả dạo lời chia ly

Trống trường giục giã mùa thi

Bảng đen lưu luyến nói gì với nhau

Hái bông hoa tím giắt đầu

Trắng trong tà áo dáng mầu trinh nguyên

Má đồng tiền nụ cười duyên

Câu thơ gửi gắm nỗi niềm riêng

Tây Còn vương bụi phấn trên tay

Mộng đời e ấp đắm say tình đầu

Xốn xang ánh mắt trao nhau

Trong vườn ngan ngát hương câu thơm nồng

Bao nhiêu ký ức tuổi hồng

Hành trang neo giữ giữa dòng lợi danh

 

Vũ Thế Phiệt

 

  RẠNG NGỜI NĂM CHÂU (Ngày 29/04/2018 10:04:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Tóh - Điện thoại: 0982701665)

 RẠNG NGỜI NĂM CHÂU

 

Kết quả hình ảnh cho bãi đính

 

Một ngàn năm chục năm rồi
Đại Cồ Việt vẫn rạng ngời năm châu
Hoa Lư còn đó xanh màu
Vua Đinh tập trận cờ lau ngút ngàn

Cố Đô thắng cảnh Tràng An
Chùa cao Bái Đính Phật Hoàng tu nhân
Qua bao biến cố thăng trầm
Một vùng sông nước sơn lâm hữu tình

Thuận Thiên niên hiệu Thái Bình
Muôn đời in dấu Vua Đinh Tiên Hoàng
Tự do độc lập sang trang
Dựng xây xã tắc vinh quang mạnh giàu

Ngàn năm nay đến ngàn sau
Việt Nam sánh bước năm châu hùng cường

Hồng Lĩnh
Đăk Lăk 28/4/2018

  chung một dòng sông (Ngày 28/04/2018 12:04:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHUNG MỘT DÒNG SÔNG

 

Kết quả hình ảnh cho cầu qua sông


Hai quê chung một cây cầu
Dòng sông cũng hẹp, chẳng sâu nỗi gì
Bên anh thả cá - Canh trì
Bên em bãi rộng xanh rì nương dâu
Cứ như là có phép mầu
Cá đàn anh thả ao sâu lớn dần
Bây giờ đã hết Mùa Xuân
Khách xa mua cá có phần đã thưa
Anh sang bên ấy giữa trưa
Thúng dâu em thái cũng vừa mới xong
Tay em rải lá vào nong
Tóc mai xõa xuống má hồng hây hây
Anh xin với mẹ với thầy
Gửi hồ ao lại, sang đây chăn tăm
Gặp hôm trời rét căm căm
Cả nhà tất bật với tằm tới khuya
Mấy hôm thi thoảng trời mưa
Tằm vừa đẫy lứa cũng vừa hết dâu
Mai kia em lại qua cầu
Cùng anh thả cá, trồng dâu nuôi tằm
Cá nhiều, anh thả quanh năm
Để em dệt lụa, chăn tằm, trồng dâu


Lê Hải Châu

Thanh Hóa 

  BỐN ANH TRÊN CHIẾC XE TĂNG390 (Ngày 28/04/2018 08:04:25 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 BỐN ANH TRÊN CHIẾC XE TĂNG 390

(Hồi tưởng kỷ niệm 30/04)

 

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho xe tăng việt nam

 

 

 

Tôi yêu Tổ quốc Việt Nam*

Truyền thống đánh giặc vẻ vang anh hùng

Phải đâu Nguyễn Huệ Quang Trung

Đống Đa xác giặc chất chồng thành non

 

 

 

Điện Biên giặc Pháp kinh hồn

Pháo đài bay Mĩ không còn huênh hoang*

Nhớ ngày giải phóng miền Nam

“Thần tốc táo bạo”còn vang trong lòng

 

Lệnh truyền các mũi  tiến công

“Ngụy nhào Mĩ cút” cờ hồng tung bay

Bốn ngàn năm, có hôm nay

Xe tăng bọc thép húc bay cổng thành*

 

 

 

Tưởng như huyền thoại Thạch Sanh

Lên thiên hồng sử xứng danh một thời

Chiến tranh khi đã qua rồi

Anh về cày ruộng… chăn nuôi gieo trồng

 

 

 

Hiền lành chất phác… lão nông

Nghĩ gì công trạng anh hùng vô danh

Nhưng rồi sự thật công minh

Các anh còn mãi sử xanh trang vàng

 

 

 

Có người ca ngợi Việt Nam

Đội quân du kích vẻ vang anh hùng

 

Xuân Ngọc

 

  NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI (Ngày 27/04/2018 02:04:53 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI

 

Kết quả hình ảnh cho làng xưa

 

 

Ta về thăm lại chốn xưa 
Nắng thao thức nắng măng vừa bỏ nơ
Con chuồn chuồn ớt đậu hờ 
Bên hàng dậu nhỏ ngủ nhờ cành tre

 

Đâu đây day dứt tiếng ve 
Hàng cau ươm nắng đồng quê lúa vàng 
Sông buồn vắng chuyến đò ngang 
Tìm đâu con sáo người mang đi rồi

 

Sông quê vẫn lở vẫn bồi 
Cũng như nỗi nhớ chẳng nguôi trong lòng 
Dấu yêu ơi có biết không 
Nửa đời lạc bước phiêu bồng tha phương

 

Chiều nay về lại quê hương 
Trường xưa phượng nở nhớ thương đong đầy 
Kể từ độ ấy chia tay 
Lời yêu tiếng hẹn vẫn ngây ngất lòng

 

Thôi đành gom hết nhớ mong 
Vào câu lục bát gửi dòng sông quê

 

Hồng Lĩnh
Đắk Lăk 27/4/2018

 
 
  chuyện ở làng (Ngày 26/04/2018 03:04:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHUYỆN Ở LÀNG



Kết quả hình ảnh cho làng xưa


Mặt trời đi ngủ lâu rồi
Mà sao ngoài bãi em tôi chưa về
Người quê sống giữa làng quê
Việc như tóc rối bộn bề triền miên
Sáng ra túc tắc đẩy thuyền
Qua sông cắt cỏ, nước lên lại về
Cách nhau chỉ một thôi đê
Em sang bên ấy học nghề tằm tang
Tay em chuốt sợi tơ vàng
Ấm no đã đủ, giàu sang đã gần
Làng quê rất đỗi quen thân
Chuyện ăn chuyện ở có phần xuê xoa
Mớ rau, con cá, quả cà
Mạch đời nối lại tình xa nghĩa gần
Dẫu rằng đã hết mùa Xuân
Hoa thơm vẫn nở nẻo gần đường xa


Lê Hải Châu

 Thanh Hóa

 

  MÙA XUÂN OAI HÙNG (Ngày 26/04/2018 08:04:39 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)

MÙA XUÂN OAI HÙNG

 

 

Cờ bay đỏ khắp Sài gòn

Bao năm mơ ước nước non một nhà

Rưng rưng mình nắm tay ta

Tiếng reo như muốn vỡ oà muôn nơi

Miền nam được giải phóng rồi

Non sông gấm vóc thỏa lời

Bác mong Nắng xuân rực rỡ ánh hồng

Quân đi rầm rập chiến công huy hoàng

Sử vàng chói lọi sang trang

Trường sơn sẻ dọc còn vang lời thề

Thật rồi sao ngỡ là mê

Đoàn tàu thống nhất chạy về đường xuân

Bắc Nam sum họp nhân quần

Hân hoan nhớ lại mùa xuân oan hùng

 

Vũ Thế Phiệt

  LỄ HỘI ĐỀN HÙNG-NỖI ĐAU NHÂN THẾ (Ngày 24/04/2018 06:04:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 LỄ HỘI ĐỀN HÙNG

 

 

 

Em về lễ hội đền Hùng

Người về muôn ngả, cờ hồng tung bay

Bánh chưng xanh, trắng bánh dày

Tượng trưng trời đất những ngày xa xưa*

 

 

 

Câu trời mưa gió thuận mùa

Muôn dân hạnh phúc nhà nhà bình an

Con Hồng cháu Lạc Việt Nam

Giữ gìn trọn vẹn giang san cõi bờ

 

 

 

Bài học cảnh giác khi xưa

“Nỏ thần”trao giặc, cơ đồ lâm nguy

Lời Bác Hồ dạy nhớ ghi

Vua Hùng dựng nước duy trì dài lâu

 

 

 

Bác và con cháu cùng nhau

Giữ gìn xây dựng muôn sau hùng cường

 

Xuân Ngọc

 

 

Kết quả hình ảnh cho giỗ tổ hùng vương

 

 

NỖI ĐAU NHÂN THẾ

 

 

 

Ước gì trở lại ngày xưa

Tình thầy nghĩa bạn ước mơ đầu đời…

  Tình người nay xuống cấp rồi

Đôi khi thân cũng như người đẩu đâu

 

 

 

Đêm về thao thức canh thâu

Xưa nay thiếu thốn thương nhau nồng nàn

Bây giờ no đủ giầu sang…

Mà tình xuống cấp trái ngang đạo đời!

 

 

 

Sợ luyên lụy, sợ lôi thôi

Lảng lờ né tránh cứu người gặp nguy

Khác xưa, nay bởi lẽ gì

Lỡ nào xử thế bỏ đi hỡi giời…!

 

 

 

Sả thân cứu nước cứu người

Sống sao tốt đạo, đẹp đời văn minh

Là truyền thống, của nước mình

Thương yêu đùm bọc nghĩa tình sắt son…



Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Nhớ ngày GIỖ TỔ (Ngày 24/04/2018 02:04:27 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ


Kết quả hình ảnh cho giỗ tổ hùng vương


Tháng Ba Giỗ Tổ Hùng Vương 
Cuối Xuân hoa thắm ánh dương rực hồng
Non cao Nghĩa Lĩnh mây bồng 
Bốn phương quần tụ con Rồng cháu Tiên

Nguyện cầu Vua Tổ linh thiêng 
Cho non nước Việt bình yên mạnh giàu
Ngàn đời nay đến mai sau 
Tháng Ba Giỗ Tổ cùng nhau nhớ về


Hồng Lĩnh
Mồng 9 tháng 3 Mậu Tuất

  trở về bến xưa (Ngày 22/04/2018 06:04:58 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TRỞ VỀ BẾN XƯA

 

 


Trở về chốn cũ ngồi câu
Bến xưa giờ đã bắc cầu bê tông
Nương dâu, bãi mía, cánh đồng
Xóm chài quần tụ dòng sông thuở nào
Có gì động đậy đầu phao
Phải chăng cá cũ lại vào cắn câu?
Chiều buông bóng ngả qua cầu
Xốn xang kỷ niệm ùa nhau trở về
Ngày xưa chỗ cuối triền đê
Nhớ đêm trăng sáng ngồi kề người thương
Nhớ hôm em tiễn lên đường
Chao ôi nước mắt vấn vương ngậm ngùi
Buồn vui đọng lại trong tôi
Bến xưa bờ cũ thế rồi dần xa
Đến nay về lại quê nhà
Tìm ra quán nước, cây đa, bến đò
Buông câu bó gối buồn xo
Người muôn năm cũ bây giờ tìm đâu?


Lê Hải Châu

Thanh Hóa
 

Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70, 71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng