CON ĐẾN THĂM NGƯỜI
(Tháng năm nhớ Bác)
Hôm nay con đến thăm người
Con như thấy Bác vẫn cười trong mơ
Trồng cây nuôi cá làm thơ
Tuyên ngôn Độc lập…rợp cờ, hô vang
Trong lăng dòng chín chữ vàng
Không gì quý nhất sánh bằng “tự do”
Còn kia những chiếc ô tô
Với đôi dép lốp Bác Hồ vẫn đi…
Bác từng qua những hiểm nguy
Lao tù đế quốc cực kì dã tâm
Lưỡi lê báng súng dao găm
Thép gai chuồng cọp… giam cầm nhiều phen
Người trần đâu phải là tiên
Bác như một vị thánh hiền thế nhân
Làm lên cách mạng thành công
Viêt Nam độc lập cờ hồng tung bay
Từ người nô lệ trước đây
Cánh chim vượt biển xua mây băng ngàn
Viết thiên hồng sử Việt Nam
Sánh vai bốn biển ngang hàng năm châu…
Từ ngày ấy, Bác đến đâu
Hàng dào danh dự ca câu Quốc thiều
Cờ hoa đón Bác vào triều
Những nhân cách lớn cao siêu tiếp Người
Bác như sao sáng trăng ngời
Noi theo học Bác suốt đời vì dân
Tấm gương trong sáng tuyệt trần
Cuộc đời giản dị, minh quân anh hùng
Cháu con nhớ bác vô cùng
Kể sao cho siết tấm lòng thương dân
Dời lăng lòng những bâng khuâng
Đỉnh cao nhân loại minh quân nhất Người
Xuân Ngọc