Thứ sáu, 29/08/2025,


 
  chuồn chuồn trong mưa (Ngày 01/06/2018 07:06:39 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

 

CHUỒN CHUỒN TRONG MƯA

 


Chú chuồn chuồn Ớt trong mưa
Mỏng tang đôi cánh gió lùa màu Sen
Mưa nhiều nước đã dềnh lên
Mấy con nhái bén thổi kèn ò e
Cuối sông vài chiếc vó bè
Đón con Cá Chép le te ngược dòng
Phất phơ đôi cánh Sen hồng
Lẫn màu Hoa Súng ven sông dập dềnh
Bỗng từ cái thế chênh vênh
Chú Chuồn Chuồn Ớt cất mình bay lên
Mưa dừng-rồi lại mưa thêm
Khổ cho đôi cánh ướt nhèm nước mưa
Tránh đôi ba ngọn gió lùa
Chú ta khẽ đảo nhặt thưa vài vòng
Đậu hờ bông Súng ven sông
Chỉ còn đôi cánh Sen hồng rung rinh.


Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  MƯA ĐÊM (Ngày 30/05/2018 08:05:05 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q12, TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

MƯA ĐÊM

 

Kết quả hình ảnh cho MƯA ĐÊM


 Đêm về phố nhỏ mưa tuôn

Lá rơi thềm vắng, chợt buồn đơn côi

Trăng tan mờ mịt cuối trời

Tiếng mưa thổn thức, bồi hồi canh thâu

 

Mưa ơi! Đừng rắc hạt ngâu

Cho Ngưu và Chức bạc đầu nhớ nhung *

Nghe mưa ray rứt chập chùng

Hai đầu nỗi nhớ... lạnh lùng vấn vương

 

Mưa đêm phủ lạnh canh trường

Tâm tư trĩu nặng sầu vương dáng người

Mưa vô tình lắm mưa ơi!

Rơi vào giữa lúc hồn tôi thấm buồn.

 

Nhật Quang

  * Ngưu Lang và Chức Nữ

 

  SƠM MAI (Ngày 29/05/2018 03:05:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

  

SỚM MAI

 

Kết quả hình ảnh cho sớm mai

 

   

Bình minh hửng sáng trời đông

Em ngồi khung cửi dệt bông hoa nhài

Sương đầu cành, nắng ban mai

Long lanh mắt ngọc khoan thai nói cười

   

Thẹn thùng e lệ hỏi tôi

Anh từ đâu đến vào chơi thăm nhà

Nghỉ tay em vội pha trà

Trà xanh nước chát đậm đà vị hương

   

Uống đi anh, nước ngọt thơm

Uống vào mát dạ vấn vương lời mời

Nụ cười ánh mắt chơi vơi

Nước non non nước tình đời khát khao

   

Lời mời tinh tế ngọt ngào

Lửa lòng đã bén dạt dào trong tim

Ước mơ hạnh phúc êm đềm

Đợi ngày hoàng đạo đón em sang nhà

   

Để em ra mắt mẹ cha

Công dung ngôn hạnh… nếp nhà gia phong

Chắc là cha mẹ bằng lòng

Cho ta nên vợ nên chồng đẹp duyên

   

Xuân Ngọc

 

  Bẩy mươi...từ đó (Ngày 28/05/2018 09:05:26 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 BẨY MƯƠI...TỪ ĐÓ 

 

Kết quả hình ảnh cho tuổi bảy mươi

 

"Mười bẩy bẻ gãy sừng trâu"

Đến khi bẩy mốt mái đầu bạc phơ

Tai ù, răng mẻ, mắt mờ

"Cơ quan, đoàn thể" nhũn, nhừ, nhăn nheo

Đã yên cái phận giàu, nghèo

Tiền đồ, danh vọng: đeo, treo, cất hòm

Còn chồng vợ, còn thong dong

Mất đi một nửa long đong mọi bề

Còn đâu má áp, vai kề

Còn đâu hôm sớm chở che vỗ về

An bài nhịp "cổ lai hy"

Thiền tâm, vui khỏe, bước đi từ từ

Gắng qua giông bão, gió mưa

Cứ bình tĩnh sống như chưa về già.

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh. 

 

  THÁNG 5 NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI  (Ngày 28/05/2018 08:05:25 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 THÁNG 5 NỖI NHỚ KHÔNG NGUÔI 

 

Kết quả hình ảnh cho cánh diều


Hạ về nghe dạ bâng khuâng 
Tiếng ve da diết bước chân bồn chồn 

Diều nâng cánh sáo qua non
Phượng hồng thắp lửa nghe hồn bơ vơ 

Nhớ nhung cái tuổi dại khờ 
Đêm trăng nghe thả câu hò đã say

Rồi từ bữa ấy chia tay 
Bao nhiêu hạ mãn vẫn ngây ngất lòng 

Chiều nay về lại bến  sông 
Trái tim thổn thức ngược dòng thời gian 

Bến còn người đã sang ngang 
Lũy tre bên ấy nhuộm vàng hoàng hôn 

Hình như trăng cũng giận hờn 
Bỏ ta đêm xuống cô đơn một mình 

Thương ta như cánh Lục Bình 
Mãi ngàn năm vẫn chòng chành dạt trôi 

Tháng Năm nỗi nhớ không nguôi 
Hè sang phượng nở rực trời lối xưa ! 

Hồng Lĩnh 
Đăk Lăk  26/5/2018

  cố hương (Ngày 27/05/2018 07:05:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CỐ HƯƠNG

 


Bao năm biền biệt xa quê
Mãn chiều xế bóng trở về cố hương
Ngu ngơ giữa ngã ba đường
Làng xưa xóm cũ mờ sương khó tìm
Nào đâu tăm cá bóng chim
Bến đò xưa đã lại chìm về xưa
Thoảng trong chút gió cuối mùa
Vị nồng của đất, vị chua của phèn
Triền đê đầy cỏ loa kèn
Mừng thay lối cũ đường quen chưa nhòa
Rất gần, nhưng cũng rất xa
Nhà cao phố mới nhạt nhòa đường xưa.


Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  đếm sao (Ngày 26/05/2018 03:05:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

ĐẾM SAO

 

Kết quả hình ảnh cho đếm sao


Đêm ngồi hai đứa đếm sao
Bờ vai ta lại tựa vào bờ vai
Sông Ngân vừa rộng vừa dài
Vắng người nên chẳng có ai bắc cầu
Ông Ngâu vừa gặp bà Ngâu
Bây giờ trở lại hai đầu cách xa
Mênh mông vũ trụ Thiên hà
Thấy sao Bắc Đẩu xem ra cũng gần
Em cười, má ửng bồ quân
Đố anh đếm được mấy lần Sao Đôi
Thấy em hớn hở vui cười
Sương rơi lành lạnh mà tôi hởi lòng
Đêm nay gió mát trăng trong
Chẳng ai cảm thấy nhọc lòng đếm sao.


Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  THĂM MÔ THẦY (Ngày 25/05/2018 02:05:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

  

THĂM MỘ THẦY *

(Chu Văn An)

 

 

    Kết quả hình ảnh cho mộ thày chu văn an

 

 

 

Hôm nay mới đến thăm thầy

Thỏa lòng con, đã bao ngày ước ao

Gương thầy sáng tỏ như sao

Thương dân trước cảnh ba đào, bể dâu

 

Vua hèn tôi nịnh… mọt sâu!

Tấu thầy “thất chảm”* biết đâu giữ lành…!

Luật nhà vua, chẳng nghiêm minh

Không đành chẳng đặng, tự mình từ quan

 

Rừng che thế núi Phượng Hoàng

Là nơi ở ẩn chẳng màng lợi danh

Mở trường lớp, dạy học sinh

Biết điều hơn thiệt, trọn tình non sông

 

Tấm gương tỏa sáng trời đông

Bao trò thăng tiến nhờ công ơn thầy

Sự đời bao những đổi thay

Phượng Hoàng soi bóng, Kinh thầy sóng reo

 

Thầy ơi! bao lớp trò nghèo

 Cầu mong tiếp bước noi theo gương thầy

 

Xuân Ngọc

 

  Thương cha (Ngày 25/05/2018 07:05:34 - Gửi bởi: Đăng Minh Đức - Địa chỉ: p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 THƯƠNG CHA

 

 Kết quả hình ảnh cho thương cha

 

Ngày xưa cha bế cha bồng

Bây giờ cha gọn trong vòng tay con

Cuộc đời như một vòng tròn

Bé của cha mẹ, già còn có con

 

Tháng năm vất vả mỏi mòn

Cha mong con lớn duyên tròn phận vuông

Đẹp người, tốt nết, kiên cường

Giàu lòng nhân ái, tình thương chan hòa

 

Thái Sơn hùng vĩ-công cha 

Con mong đền đáp để nhà yên vui

Cho tròn bổn phận làm người

Công, tư trọn vẹn, rạng ngời đức cha

 

Thoáng qua-đời con người ta

Khi cha đi mãi...xót xa nhường nào!

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh

  

  ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG (Ngày 24/05/2018 09:05:56 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

ĐẠI LỘ HÙNG VƯƠNG

 

Kết quả hình ảnh cho đại lộ hùng vương

 

Về nơi đất Tổ thân thương

Đi trên đại lộ Hùng Vương tự hào

Con đường nhỏ hẹp năm nao

Nay thành đại lộ khác nào công viên

 

Hàng cây râm mát hai bên

Nối từ thành phố tới đền Hùng Vương

Cháu con từ khắp muôn phương

Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương về nguồn

 

Sông Hồng nước mãi chảy tuôn

Vua Hùng dựng nước cháu con giữ gìn

Toàn dân chung một niềm tin

Tương lai đất nước sẽ nghìn lần hơn.

 

Bùi Văn Hoa

  CONVỀ LÀNG SEN  (Ngày 22/05/2018 04:05:36 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CON VỀ LÀNG SEN

 

Kết quả hình ảnh cho làng sen 

Con về quê Bác Làng Sen 
Bâng khuâng cứ ngỡ lối quen ngõ nhà 
Đồng vàng lúa chín bao la 
Đò đưa cậu Ví ngân nga ngọt ngào 
Sen hồng hương ngát bờ ao
Hàng dâm bụt đỏ ri rào lũy tre 
Tháng Năm phượng đỏ tiếng ve 
Khách du muôn nẻo đi về dâng hương 
Thuyền  ai bỏ chuyến ngược Lường 
Bởi say câu Ví giận thương xao lòng 
Hoa tươi hương nén con dâng
Với lòng thành kính nhớ công ơn Người 
Nam Đàn nay đổi mới rồi 
Đẹp thêm thắng cảnh gọi mời khách du 
Bâng khuâng ngắm cảnh Làng Trù 
Đâu đây tiếng vọng lời ru mẹ hiền 
Tháng Năm bạn nhé đừng quên 
Ngày Sinh nhật Bác Làng Sen nhớ về  !
 

 
     
 Hồng  Lĩnh   

Xứ Nghệ mến thương 
19/5/2018

  mùa vui (Ngày 21/05/2018 03:05:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MÙA VUI

 

Kết quả hình ảnh cho chiều


Chiều buông đôi sợi nắng vàng
Đồng xa sóng lúa mênh mang rập dờn
Chim trời vài chấm con con
Nửa như khuất bóng, nửa vờn trong mây
Màn đêm dần khép lại ngày
Đàn trâu no cỏ đã quay trở về
Gió Nam lùa dọc triền đê
Vầng trăng đầu tháng đã kề núi xa
Khói lam quấn quýt đôi nhà
Đèn đường bật sáng hắt qua góc vườn
Ngày mùa, đường rải đấy rơm
Thoảng hương lúa nếp còn thơm quãng dài
Tiếng cười vui ngõ nhà ai
Mừng cho làng xóm vụ này bội thu.

Lê Hải Châu 

Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67, 68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng