Thứ sáu, 29/08/2025,


 
  nắng hờn (Ngày 04/07/2018 08:07:59 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

NẮNG HỜN

 

Kết quả hình ảnh cho nắng


Nắng chi nắng giận nắng hờn?
Lại thêm tý chút gió Phơn gió Lào.
Ì ùm cá quẫy cầu ao,
Tránh cơn nắng nóng bơi vào bóng râm.
Con trâu từ nãy lặng câm,
Vẫy đuôi bì bõm dưới đầm rìa mương.
Bóng xe vắng hẳn trên đường,
Vài cơn gió lốc làm vương bụi mờ.
Đoái thương cảnh cánh đồng ngô,
Nắng xơ xác lá, rũ cờ tàn cây.
Trời buông nắng dữ cữ này,
Khổ chung đành phận, dân cày khổ riêng.
 

Lê Hải Châu

Thanh Hóa
 

  ĐẾN THĂM BÁC GIÁP (Ngày 03/07/2018 11:07:37 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIÊTL - Địa chỉ: BÌnh Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)

ĐẾN THĂM BÁC GIÁP

 

Kết quả hình ảnh cho thăm bác giáp

 

Hè nay con đến thăm người

Vũng chùa đảo yến biển trời bao la

Quanh năm sóng vỗ hiền hoà

Chiều về mây trắng buông xoà bốn bên

Cảnh trần đâu khác cảnh tiên

Trái tim nhân hậu ôm miền đất quê

Bước chân trải khắp sơn khê

Cả đời binh nghiệp bác về nơi đây

Đã từng thắng Mỹ Nhật Tây

Bác về nghỉ dưới rừng cây đại ngàn

Hồn còn lộng bóng sao vàng

Tân trào lịch sử còn vang lời thề

Mặn mòi khúc hát biển quê

Bâng khuâng lòng vẫn hướng về chiến khu

Xé tan đêm tối sương mù

Vẫn vầng trán rộng kẻ thù khiếp kinh

Nước non muôn dặm hoà bình

Bạc phơ mái tóc lung linh sắc cờ

Vẫn con câu trắng ngây thơ

Quẩn quanh chốn cũ bên bờ dâu xanh

Quảng Bình nước biển mãi xanh

Tên người dân tộc viết thành vần thơ

Hoa ban nở trắng đợi chờ

Người đi tổ quốc vọng thờ nghìn thu

 

Vũ Thế Phiệt

 

  TÌNH QUÊ (Ngày 02/07/2018 06:07:21 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 TÌNH  QUÊ

 

Kết quả hình ảnh cho hạnh phúc

 

Dù cho đi khắp muôn phương

Tôi luôn đau đáu nhớ thương quê nhà

Mái đình bến nước cây đa

Tính quê sâu nặng mặn mà thân yêu


Bạn quê hội ngộ xế chiều

Cười vui trò chuyện thỏa điều ước mơ

Thời gian nhanh quá nào ngờ

Tóc đen mgày ấy bây giờ pha sương


Dạt dào tình cảm quê hương

Hàn huyên vui giữa đời thường cùng nhau

Tóc đen tuy đã chuyển màu

Tình quê vẫn mãi trước sau chân thành.


Bùi Văn Hoa

  Trốn thơ (Ngày 01/07/2018 08:07:13 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TRỐN THƠ


Nắng nhiều, cũng ngại làm thơ
Chiều ra hóng mát bên bờ cây xanh
Nghe con chim hót trên cành
Nghe con cá quẫy vòng quanh khóm bèo
Lạ kỳ, nắng nóng như thiêu
Cũng không ngăn nổi cánh diều vờn mây
Trời cao vài cánh chim gầy
Trong cơn nắng dữ đường bay nhọc nhằn
Còn ta, mỏi gối chồn chân
Câu thơ viết dở nửa vần đành thôi
Mai kia đợi nắng vãn hồi
Dẫu câu chữ có xa xôi cũng tìm.
 
Lê Hải Châu

Thanh Hóa
 

  RU (Ngày 30/06/2018 02:06:11 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

RU

(Gửi TTL) 


   Kết quả hình ảnh cho hạnh phúc

 

Ru em...vơi những muộn màng

Nửa đời duyên thắm lỡ làng trăm năm

Ru em...tình lỡ lặng câm

Vàng đêm hư ảo, mộng trầm chiêm bao...

 

Ru em...đêm trắng xanh xao

Con tim ray rứt, nát nhàu buồn riêng

Ru em...vơi những muộn phiền

Ru tôi ...tóc đã bạc miền ước mơ...

 

Ru em...gối chiếc chơ vơ

Ru tôi...ướt đẫm vần thơ u hoài

Ru em...ru mãi đêm dài

Ru tôi...phận kiếp ngày mai...cũng đành.


Nhật Quang 

  LỜI TƯƠNG TƯ (Ngày 30/06/2018 08:06:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

  LỜI TƯƠNG TƯ

 

Kết quả hình ảnh cho hạnh phúc 

 

 

Sầu đong lòng dạ bơ vơ

Bặt tin anh đến bây giờ bởi đâu?

Nghe tin em đã lên tàu

Để sang bên ấy làm dâu nhà người!   

 

Không đâu anh đã lầm rồi!

Mỏi mòn chờ đợi năm trôi não nùng

Em không thay dạ đổi lòng

Trọng tình trọn nghĩa thủy chung vẹn tròn


Dù cho sông cạn đá mòn

Tình nồng duyên thắm sắt son đá vàng

Trời còn chớp bể mưa ngàn

Tinh còn lầm lỡ, dở dang lẽ thường…  

 

 Bây giờ duyên thắm uyên ương

Anh càng chân trọng yêu thương nồng nàn
 

 

Xuân Ngọc

   

  xót xa (Ngày 28/06/2018 08:06:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

XÓT XA

 

Kết quả hình ảnh cho nắng


Tháng Năm, tháng Sáu nắng nhiều
Mặt trời như thể lò thiêu khổng lồ
Cầu mưa - Mưa chẳng về cho
Chút mây thấp thoáng mập mờ trời tây
Tưởng đâu với cữ hạn này
Nhân gian đành chịu bó tay đợi trời
Sự đời lúc thật, lúc chơi
Chẳng mong lại đến, gọi mời lại không
Vẫn đang “Tháng Sáu máu rồng”,
Nửa phần Phía Bắc mưa giông ngập trời
Nước trôi, nhà cửa cũng trôi
Đó đây đá lở đất bồi tan hoang
Nửa đêm tỉnh dậy kinh hoàng
Ầm ầm đất đá xô ngang mái nhà
Mưa ơi!! Sao nỡ quá đà?
Làm nên bao nỗi xót xa, hãi hùng
Cũng là đau nỗi đau chung
Đêm nay mưa hãy tạm dừng, Mưa ơi !!
 
Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  Bữa cơm gia đình  (Ngày 28/06/2018 04:06:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 PHẠM VĂN ĐỒNG hÀ nỘI  - Điện thoại: 01248436998)

 

BŨA CƠM GIA ĐÌNH ÁM  ÁP YÊU THƯƠNG 

(Nhân ngày gia đình Việt nam 28/6)

 

Hình ảnh có liên quan

 

Ông, bà, cháu, mẹ, cháu con

Hàng ngày công việc bận dồn chân tay 

Nhiều khi mê mải hăng say 

Bữa cơm xum họp nhiều ngày lại quên 

Tình cảm gán bó lâu bền 

Nhỏ, to công việc cùng nên luận bàn 

Mỗi người, mỗi việc nhẹ nhàng 

Nhặt rau, xách nước, lau bàn nấu cơm

Quây quần, ấm áp bàn tròn 

Rau luộc, cá thịt thơm ngon cả nhà 

Cùng vui ăn uống hài hòa 

Kính trên, nhường dưới đậm đà yêu thương

 

Dương văn Thung

 

  PHÂN TRẦN (Ngày 26/06/2018 07:06:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 PHÂN TRẦN 

 

Kết quả hình ảnh cho đưa dâu

 

 

Chỉnh trang lộng lẫy qua cầu

Cha đưa mẹ đón làm dâu nhà người

Rượu nồng chạm chén đông vui

Mừng mâm có bát mừng nồi có vung

 

Chẳng ngờ nào những rưng rưng

Bồ hòn ngậm ngọt sầu đong vơi đầy

Phũ phu… nén khóc, gượng cười

Vết đau máu tụ lần hồi vào tim

 

Cầu xin tiếng chị lời em

Viết đơn li dị khỏi phiền về sau

Biết thuyền không bến về đâu?

Cũng như đứt gánh qua cầu cô đơn

 

Nỗi buồn ứa lệ mưa tuôn

Như chim lìa tổ… nguồn cơn nẫu lòng

Thôi đành như nước xuôi dòng

Mây trôi bèo dạt long đong cam đành

 

Xuân Ngọc

 

 

  TIẾNG CHIM MÙA HÈ (Ngày 25/06/2018 04:06:10 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TIẾNG CHIM MÙA HÈ

 

Kết quả hình ảnh cho tiếng chim mùa hè


Tiếng chim ríu rít bờ tre
Giúp cho cái nắng mùa hè dịu đi
Đôi chim Cu Gáy thầm thì
Có chi tranh cãi, có chi giận hờn?
Rộn ràng một lũ chim non
Hết chui lá thấp lại luồn cành cao
Lau chau mấy chị Chào Mào
Ồn ào một quãng bờ ao trưa hè
Lại còn ra rả tiếng ve
Lại còn tiếng Cuốc rụt rè gọi nhau
Chích Chòe đậu ở vườn sau
Cất lên đôi tiếng dạo đầu véo von
Con chim Tu Hú gọi buồn
Thương buồng cau nở trái non rụng nhiều
Mùa nào cũng có chim kêu
Chỉ riêng Mùa Hạ đủ điều lạ tai
Năm nay nắng hạn kéo dài
Tiếng chim cũng giúp nguôi ngoai nỗi niềm.
 
Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

 

  TÂM SỰ NGƯỜI XA XỨ (Ngày 20/06/2018 04:06:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 TÂM SỰ NGƯỜI XA XỨ   

 

Kết quả hình ảnh cho người xa xứ 

 

 

Từ ngày tạm biệt quê hương

Đem đi nỗi nhớ niềm thương quê nhà

Khi nắng sớm, lúc chiều tà

Nhớ con thương mẹ lòng ta bồi hồi

 

Nhớ lời của mẹ khuyên tôi

Công dung ngôn hạnh… là người thủy chung

Xứ người xa cách muôn trùng

Vì con vì chồng, tận tụy mưu sinh

 

Gắng công gian khổ nhiệt tình

Làm tăng thu nhập để dành nuôi con

Dần quên nỗi nhớ, bớt buồn

Hợp đồng ngày cạn tháng tròn năm qua

 

Thấm thoát lại trở về nhà

Làm giàu chính đáng ai mà chẳng khen

Chớ “ham chơi” nặng vì tiền

Tan nhà nẫu ruột cái duyên bẽ bàng

 

Xuân Ngọc

  

  giãi bày (Ngày 19/06/2018 04:06:07 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

GIÃI BÀY

 

Hình ảnh có liên quan


Trót đam mê quả bóng tròn
Trái tim chật hẹp đâu còn của thơ
Ngày thì khắc khoải đếm giờ
Đêm thì như bị giăng tơ, bỏ bùa
Mấy hôm đầu tối trời mưa
Lại lo mất điện khi vừa nổi giông
Dẫu không cờ mở trống giong
Cả nhà như thể lên đồng ngoài sân
Màn đêm nhập ngoạng lui dần
Hừng đông, vài dải phù vân nhạt nhòa
Cuộc vui rồi cũng dần qua
Sáng ra trở lại việc nhà, việc công.
 

Lê Hải Châu 

Thanh Hóa

 

Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64 ,65, 66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng