Tứ thân mớ bẩy mớ ba
Gieo câu quan họ như là ru êm
Khéo tay bện miếng trầu têm
Đan hình cánh phượng để mềm mắt nai
Em về thay áo ngày mưa
Vội đi.. nắng cũ lưa thưa bên trời!
Xuân sang- một cánh ngàn khơi
Én mong tìm bạn cuối đời yêu thương
Bao nhiêu mơ ước lặng thinh
Bỗng thành giông bão ngày mình vắng nhau!
Con vừa chớm tuổi đôi mươi
Trái tim đầu súng hồng tươi sẵn sàng
Máu con nhuộm đất phương Nam
Chảy từ lòng mẹ còn loang đến giờ
ai về thăm
mảnh đất này
ngắm cành trĩu quả
thấy ngày mai sau!
Qua rồi cái thuở mộng mơ
Qua thời chinh chiến nào ngờ... mất nhau
Tóc em đã muốn ngả màu
Bên anh kỷ niệm ngỡ đầu... vẫn xanh.
Sân đời tràn mộng trĩu mơ
Bóng vờn sân cỏ, thắm thơ đượm tình
Khung thành em lưới giăng xinh
Khát khao trái phá cho bình minh bay
Ví dầu mai mốt tình hư
Kẻ nung, người nấu cho vừa lòng nhau
Dễ gì qua cuộc bể dâu
mà không trả giá cho màu nhớ nhung.
Quê nhà vẳng tiếng ru hời
Quê nhà bao nỗi đầy vơi tình người
Làng Me quê Mẹ tôi ơi!
Vòng tai lấp lóa chờ mong
Váy xiêm khoe bắp ai đong sắc giòn
Tiếng khèn xưa ở sườn non
Nay bay trong chợ vẫn còn mênh mang
Tra mồi châm lửa đợi say
Nhẹ tênh mươi kiếp lưu đày nhân gian.
Vẫn là em những buồn vui
Đa đoan với những ngậm ngùi xót thương!
Lo toan cơm áo đời thường
Vẫn là em những yêu thương dịu hiền