Thứ sáu, 29/08/2025,


 
  Nhớ Hình Bóng Cha (Ngày 15/07/2018 06:07:26 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)

 NHỚ BÓNG HÌNH CHA 

( Viết Nhân Ngày Của Cha )

 

 

Con về nhìn lại ruộng cày 
Dấu in hình bóng cha ngày hôm qua 
Một đời bão gió mưa sa 
Lạnh đông chân ngập ruộng già bùn sâu
Nắng hè lửa cháy đổ đầu 
Có được hạt gạo đẫm màu mồ hôi 
Sức Người trộn đất mặn mòi 
Nuôi cho cây lớn đâm chồi lên xuân

Giờ con khôn lớn lên thân 
Cha nay đã khuất dương trần con ơi 
Nhớ lời cha muốn lên người 
Rèn tâm đức thấm đạo trời đất ban 
Chữ hiếu trung nhớ vẹn toàn 
Nhân tâm thanh thản bình an phúc nhiều 
Lời cha dạy biết bao nhiêu 
Con mãi ghi nhớ những điều dạy khuyên

Chắp tay lạy trước tổ tiên 
Con xin tạ lỗi cha hiền kính yêu 
 

Chu Văn Long

  Vần vũ (Ngày 14/07/2018 08:07:16 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

VẦN VŨ

 

Kết quả hình ảnh cho trăng 

 

Trắng trời vần vũ mây bay

Nào ai thấu tỏ đổi thay tiết mùa?

Người cầu thuận nắng hòa mưa

Bao la Vũ Trụ không ưa thuận hòa

 

Muôn loài, loại trong Thiên Hà

Đã sinh tất diệt, chỉ là...gió sương!

Nay còn, mai mất là thường

Ánh dương tưởng mãi cũng đương lụi dần

 

Vần xoay đâu mãi xoay vần

Chán chê rồi cũng đến lần lặng im

Con người đến lúc ngừng tim

Mọi đều vần vũ cũng chìm...hư không!

 

Đặng Minh Đức

 tp. Hồ Chí Minh  

 

  trăng gầy (Ngày 13/07/2018 07:07:54 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TRĂNG GẦY

 

       Kết quả hình ảnh cho trăng


Thấy em mấy bữa hao gầy
Anh buồn anh hỏi chẳng hay chuyện gì
Em cười…ướt đẫm hàng mi
Hễ quên thì chớ…nhớ thì buồn xo
Anh trêu cái dáng thân cò
Mấy cô người mẫu có mơ cả ngày
Người ta vòng nhẫn đầy tay
Dáng em đeo mấy thứ này càng xinh
Sao em cứ phải buồn tình
Cứ hay dằn vặt cho mình khổ ra
Trách chi loại bướm vờn hoa
Trách chi mấy kẻ đưa đà dẻo môi
Đến khi em đã trót rồi
Mấy thằng họ Sở Gut bai xin chào
Ừ thôi, có chút xanh xao
Mai kia tìm lại má đào ngày xưa
Em cười-Anh cứ hay đùa
Em xin làm lại cũng chưa muộn gì
 

Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  HOA CAU (Ngày 13/07/2018 09:07:05 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 HOA  CAU

 

Kết quả hình ảnh cho hoa cau

 

Không cành thân thẳng vươn cao

Cau cho hoa trắng ngạt ngào thơm hương

Xa quê mấy chục năm trường

Hoa cau anh nhớ vấn vương nỗi niềm


Nhớ đêm trăng sáng bên em

Hương cau thơm ngát môi mềm tìm nhau

Hoa cau rụng bám mái đầu

Đêm khuya say đắm bên nhau không rời


Bao năm bươn chải xứ người

Anh luôn nhung nhớ về nơi quê nhà

Nhớ em duyên dáng nết na

Dịu dàng đằm thắm như là hoa cau.


Bùi Văn Hoa

  ước... (Ngày 11/07/2018 08:07:56 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)

 

ƯỚC...

 

Hình ảnh có liên quan

 

Thơ dồn máu chữ vào tim

Tình khơi mắt nhớ say tìm bóng nhau

Gió lòng thoang thoảng hương cau

Mơ mơ cánh phượng cơi trầu muộn têm...

Vòm xanh vời vợi trăng đêm

Sương khuya rơi bụ ướt mềm bờ môi...

Ước gì một sớm tinh khôi

Cùng nhau phiêu lãng dong chơi hải hà.


Huyễn Huy Khôi

 

 

  NỤ CƯỜI-SỢ GÌ (Ngày 11/07/2018 08:07:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

NỤ CƯỜI

 

 

 

Nụ cười em, nở trên môi

Làm, tôi xao xuyến đất trời ngả nghiêng

 

Nụ cười nét đẹp nên duyên

Hoa hồng thua thắm hoa sen dỗi hờn

 

Bao giờ thắm thiết môi hôn

Thỏa lòng mơ ước cho tròn tình anh


Xuân Ngọc

 

SỢ GÌ

 

 

 

Sợ gì mưa gió bão dông

Người đời sợ nhất là lòng dối gian

Sợ quan tham, sợ bạo tàn

Lực quyền cấm cửa, dân oan oán hờn

 

Cái điều mà đáng sợ hơn

Lòng người vô cảm không còn giác quan

Tai như điếc mồm như câm

Nỗi đau nhân thế ngàn năm chất chồng

 

Có thì nói có, đừng không?

Biết mà không nói là lòng bất trung


Xuân Ngọc

 

 

  CỚ SAO ? (Ngày 10/07/2018 03:07:05 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 CỚ SAO   ?

 

 
Kết quả hình ảnh cho hạ về
 
 
Hạ về 

Nỗi nhớ chênh chao   

Người xưa giờ ở phương nào biết không 

Chiều nghiêng  
Nhặt cánh phượng hồng  
Mà nghe ký ức ngược dòng thời gian 
Cớ sao 
Hạ mãi không tàn  
Cho nhung nhớ cứ mơn man cả đời !!? 
 
Hồng Lĩnh 
Đăk Lăk 10/7/2018
  vui buồn wuoon cúp (Ngày 10/07/2018 11:07:45 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

VUI- BUỒN WON CÚP

 

Kết quả hình ảnh cho bóng đá


Thế là Won cúp dần qua
Phải đâu bóng đá chỉ là niềm vui
Thế gian người khóc kẻ cười
Mấy anh cá độ hụt hơi gãy kèo
Thôi rồi những tiếng hò reo
Tiếng ai chặc lưỡi ì xèo vì thua
Vui- buồn môn thể thao vua
Đắng lòng bao kẻ mất mùa hằng đêm


Lê Hải Châu

Thanh Hóa
 

  BÓNG ĐÁ  (Ngày 09/07/2018 11:07:21 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 PHẠM VĂN ĐỒNG hÀ nỘI  - Điện thoại: 01248436998)

 

BÓNG  ĐÁ 

(Chào mừng Wuân cúp)

 

Kết quả hình ảnh cho bóng đá

 

Mắt tròn theo dõi bóng tròn 

Triệu tim rung động, bồn chồn xốn  xang 

Bao nhiêu khán giả hô vang 

Nuôi, xây hy vọng ngập tràn niềm tin

Cầu thủ, quả bóng săn tìm

Có lúc hy vọng, thót tim rụng rời !

Hát vang, nhảy múa, tươi cười 

Nửa dàn cầu thủ rụng rời, lệ rơi 

Thể thao vua! Thật tuyệt vời 

Khỏe vui, trí tuệ, tiếng cười thăng hoa...

Dương Văn Thung 

  HOÀNG HÔN (Ngày 08/07/2018 10:07:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Đông - Địa chỉ: Trường THCS Bồng Lĩnh-Đức Lĩnh -Vũ Quang- Hà Tĩnh - Điện thoại: )

 HOÀNG HÔN

 

 

Hình ảnh có liên quan 


Chiều trên biển vắng mênh mông,

Từng con sóng vỗ vào lòng xôn xao.

Tâm tư nghe nặng nỗi sầu,

Hoàng hôn tím biếc pha màu nắng phai.

Gửi lòng theo áng mây trôi,

Gửi vào trong gió bao lời thiết tha.

Mắt buồn nhìn phía trời xa,

Người xa mà ngỡ như là đâu đây

Biết người nơi ấy chiều nay

Hay chăng đôi mắt dâng đầy hoàng hôn?


Xuân Đông

 

  NHỦ LÒNG (Ngày 08/07/2018 11:07:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

   NHỦ LÒNG 

Kết quả hình ảnh cho nắng đồng quê

 

 

 

Nhủ lòng gửi chút tình riêng

Cho người viễn xứ tha hương bạn đời

Xa nhau nỗi nhớ đầy vơi

Mẹ già con dại mong người phương xa

 

Nhủ lòng bao những phôi pha

Hè qua thu đến tim ta bồi hồi

Từng đêm nghe tiếng lá rơi

Và trong nỗi nhớ lòng người khát khao

 

Nhủ lòng tình đã gửi trao

Sắt son chung thủy vượt bao thác ghềnh

Bể dâu sóng gió lênh đênh

Vững tay chèo lái vẹn tình tri âm

 

Xuân Ngọc

  nắng gió quê nhà (Ngày 07/07/2018 12:07:48 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

NẮNG GIÓ QUÊ NHÀ

 

Kết quả hình ảnh cho nắng đồng quê


Lúa vừa bén rẽ xòe cây
Nghe đài báo nắng cữ này mà kinh
Con tôm con tép vặn mình
Nửa chiều chết trắng dòng kênh cuối làng
Bến quê chỗ chiếc đò ngang
Mấy hôm cả nắng trái bàng rụng non
Nửa đêm chớp bể mưa nguồn
Gió từ xa lắc từng cơn lịm dần
Mặt trời tỏa nắng đầy sân
Nóng như thiêu đốt héo dần quả na
Mây còn xa, gió còn xa
Để mênh mông nắng đổ òa vườn xanh

Lê Hải Châu

Thanh Hóa
 

Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63 ,64, 65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng