|
|
|

Phố núi đêm mưa (Ngày 23/07/2018 10:07:45 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
Phố Núi
ĐÊM MƯA

Đêm nay Phố Núi mưa rơi
Ly cà phê đắng ta ngồi ngẩn ngơ
Mưa giăng ướt bóng đèn mơ
Đường khuya hun hút bơ vơ ngõ buồn
Nhạc tình ru. Nỗi cô đơn !
Chênh chao quán vắng gió luồn lạnh vai
Cuối non
Chẳng bóng trăng cài
Đồng xa con dế khóc hoài đêm mưa
Hồng Lĩnh
|
|
|

Thơ, rượu và cô chủ (Ngày 23/07/2018 07:07:03 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
THƠ, RƯỢU VÀ CÔ CHỦ

Đầu làng có quán rượu ngon
Và cô chủ dáng thon thon, dịu dàng
Dính đòn, thất thểu một chàng
Chiều nào cũng uống, dục nàng nợ, ghi
Chàng rằng: Sau sẽ bù trì
Thơ anh nhiều lắm, bán đi trả dần
Thế rồi chàng cứ khất lần
Nhiều năm sau, họ thành thân một nhà
Coi như món nợ giải hòa
Rượu ngon, cô chủ thật là khôn ngoan
Ngày dăm ba chén giữ giàng
Giờ cô có hẳn một chàng làm thơ.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

dỒNG LỘC RẠNG NGỜI (Ngày 22/07/2018 08:07:38 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 PHẠM VĂN ĐỒNG hÀ nỘI - Điện thoại: 01248436998)
ĐỒNG LỘC RẠNG NGỜI
.jpg)
Bình minh đang rạng ánh hồng
Chiến tranh khép lại mà lòng xót thương
Ơi! mười cô gái can trường
Dạng, Xanh, Cúc, Tám, Hợi, Hường, Nhỏ, Hai
Hà, Xuân đẹp nắng ban mai
Ra đi để lại ngày dài buồn trôi !
Vọng lời mẹ gọi thảng rơi
Tiếng than sâu nặng của người phương xa
Đôi mươi đẹp mãi tuổi hoa
Cuôc sống vui, nhộn trộn hòa đạn bom
Gương soi, lược với phấn son
Kỷ niệm để lại mỏi mòn đớn đau
Anh hùng sáng tỏa mai sau
Ngã ba Đồng Lộc đẹp màu Việt Nam
Dương Văn Thung
|
|
|

NGÃ BA BẤT TỬ (Ngày 21/07/2018 07:07:14 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGÃ BA BẤT TỬ

Về thăm Đồng Lộc chiều nay
Bồi hồi xúc động nhớ ngày đạn bom
Mười cô gai vẫn còn son
Can trường tháo kíp, nổ bom, san đường…
Thông xe tải đạn chiến trường
Góp phần thống nhất quê hương hòa bình
Mười cô gái trẻ hi sinh
Nhân dân Tổ quốc đinh linh tạc lòng
Hồn chinh như nước suối trong
Biển Đông không cạn, thương lòng không nguôi
Xuân Ngọc
|
|
|

THU (Ngày 20/07/2018 04:07:51 - Gửi bởi: VU THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)
THU

Nôn nao nhớ dáng thu gày
Bồng bềnh mây trắng đậu ngay trước nhà
Dậu thưa khóm cúc nở hoa
Mấy chùm năm ngoái đậm đà đơm bông
Heo may cho má em hồng
Lẻ loi bóng nhạn tầng không lạc bầy
Hơi thu như quyến hồn say
Tiếng đàn giã bạn đêm nay não lòng
Góp gom từng giọt trăng trong
Gói vào nỗi nhớ gửi dòng tâm tư
Chân mây lảng đảng sương mù
Lam chiều khói biếc giếng thu pha vàng
Lênh đênh một bóng đò ngang
Tán bàng sắc đỏ mơ màng với thu
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

TRUYỀN THỐNG VẺ VANG (Ngày 20/07/2018 11:07:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TRUYỀN THỐNG VẺ VANG

Sắt son lòng dạ thủy chung
Anh không về nữa vô cùng xót thương
Anh hi sinh giữa chiến trường
Nhân dân Tổ quốc tiếc thương tạc lòng
Triệu Trinh con Lạc cháu Hồng
Cưỡi voi đánh giặc chiến công lẫy lừng…
Việt Nam truyền thống anh hùng
Thắng ba cường quốc trong cùng kỉ nguyên
Bác Hồ lập đội tuyên truyền
Tầm vông giáo mác viết thiên sử vàng
Muôn xuân đất nước Việt Nam
Sánh vai bốn biển ngang hàng năm châu
Mấy lời nhắn gửi Tây Tàu
Đã từng gây hấn khổ đau hận thù*
Gái chờ chồng hóa vọng phu…
Quyết tâm rửa hận diệt thù thành công
Mưu mô lấn chiếm biển Đông
Biết chăng thì cút, kẻo không đường về
Xuân Ngọc
*23 lân Việt Nam chống giặc xâm lăng
|
|
|

tiếng chim hót trong mưa (Ngày 19/07/2018 11:07:57 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
TIẾNG CHIM HÓT TRONG MƯA

Trời sinh cơn bão số Ba
Bốn phương sầm sập mưa sa trắng đồng
Thượng nguồn đổ nước về sông
Sông đầy ứ nước trong đồng đổ ra
Mưa như xối nước hiên nhà
Mưa tan tác cả giàn hoa đầu hồi
Lạ kỳ mấy chú Chìa Vôi
Với dăm bảy chú Giẻ Cùi vườn bên
Bỗng dưng sà xuống sau thềm
Líu lo hòa giọng cất lên nhịp nhàng
Kìa Mây có vẻ dần tan
Trời đang mưa bão vội vàng dừng mưa
Bốn phương gió cũng thôi lùa
Nhường cho tiếng nhặt tiếng thưa giữa trời.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

Mẹ Vẫn Chờ Con (Ngày 18/07/2018 02:07:27 - Gửi bởi: Chu Văn Long - Địa chỉ: 14/2/25/229/Hàng Kênh Lê Chân Hải Phòng - Điện thoại: 0904943959)
MẸ VẪN CHỜ CON

Chiến tranh dù đã đi qua
Vẫn còn những mái tranh già đơn sơ
Mảnh bàn con chiếc ban thờ
Di ảnh hoen ố mốc mờ nằm trên
Đèn dầu leo lét đêm đen
Khói xanh nhang quện vàng nền mái tranh .
Bát cơm hạt muối ớt chanh
Củ khoai lang luộc rau xanh mẹ trồng
Con ăn nhé để ấm lòng
Cho mẹ vơi nỗi đau trong tim này
Nhìn nhang khói nhẹ xanh bay
Trong lòng mẹ đứa con đây mãi còn.
Mắt già nua sống mỏi mòn
Lưng còng tựa cửa ngóng con xa về
Bóng con biền biệt sơn khê
Chẳng về thăm mẹ thăm quê một lần
Mẹ già đơn bóng một thân
Chờ con hết cả mùa xuân cuộc đời.
19/6/2018 Chu Long
|
|
|

NHÀ VÔ ĐICH WORLD CUP 2018 (Ngày 18/07/2018 08:07:34 - Gửi bởi: Phạm Hồng Quý - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0973486565)
NHÀ VÔ ĐICH WORLD CUP 2018
Chúc mừng đội Pháp đăng quang
Hai mươi năm lại viết trang sử vàng
Một trang sử thật vẻ vang
Vô địch World Cup, cúp vàng nâng cao
Một trang sử đẹp biết bao
Thế hệ đi trước truyền vào thế…sau
Một dàn cầu thủ đều nhau
Không quá nổi trội nhiều sao kết thành
Mà sao thủ chắc, công nhanh
Đường chuyền quá hiểu luôn giành cho nhau
Tạo thành thế trận chiều sâu
Chọc khe, lật cánh đánh đầu rất hay
Hào hoa đá đẹp phô bày
Bình tĩnh hoá giải bóng ngay khung thành
Càng đá càng cháy hết mình
Một trận chung kết tôn vinh tuyệt vời
Croatia xứng tầm chơi
Chưa giành chiến thắng vẫn lời ngợi khen
Đội Pháp vô địch xứng tên
Khép lại World Cúp làm nên chói ngời
Hà Nội ngày 16/7/2018
Phạm Hồng Quý
|
|
|

Với hương hồn liệt sỹ (Ngày 16/07/2018 07:07:50 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
VỚI HƯƠNG HỒN LIỆT SỸ
.jpg)
Nghiêng mình, ngả mũ, cúi đầu
Các anh có biết những câu chuyện buồn?
Cõi tâm linh cuộn khói hương
Trần gian ngang trái, nhiễu nhương, lọc lừa...
Bao phiền sớm nắng chiều mưa
Lòng tham vô đáy vẫn chưa chặn dừng!
Chiến tranh, bạn mất...tiếc thương
Giờ bạn số tám...có buồn hay không?
Quyền, tiền,...tình nghĩa coi thường
"Vi công tối thượng" bỏ buông, bớt dần
Coi thường phép nước, lòng dân
Hào hoa, phong nhã mà tâm...tối mò
Nhớ xưa, cùng tuổi học trò
Vô tư trong sáng, hẹn hò mai sau...
Giờ người nằm dưới đất sâu
Người trong song sắt...nỗi đau dân thường!
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

NỖI ĐAU THẾ SỰ (Ngày 16/07/2018 05:07:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỖI ĐAU THẾ SỰ
Nghĩ về thế nước cờ tiên
Nỗi đau thế sự trao nghiêng lẽ đời
Buỗn đau vào cõi xưa rồi
Còn nghe vang vọng những lời oan khiên
Án lòa mây, Lệ Chi Viên
Gươm khua oan khuất, đảo điên đất trời
Ba đào máu chảy lệ rơi
Nỗi buồn nhân thế, lòng người tái tê
Lòng trung sáng tựa sao Khuê
Nỗi oan tam tộc vọng về muôn sau
Xuân Ngọc
|
|
|

BAO GIỜ (Ngày 15/07/2018 02:07:59 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)
BAO GIỜ
( kỷ niêm ngày thương binh liệt sỹ27-7)

Tìm em hơn bốn mươi năm
Vì dân vì nước em nằm nơi xa
Đêm đêm giọt lệ ướt nhoà
Phương trời biền biệt biết là tìm đâu
Chiều chiều ra ngắm nương dâu
Sương thu giăng trắng đượm mầu nhớ nhung
Làm trai trọn chí anh hùng
Tình dân đã trả non sông đáp đền
Bia vàng liệt sỹ khắc tên
Sử xanh lưu giữ hàng nghìn năm sau
Quê hương vẫn ngát hoa cau
Ghi công nghĩa nặng là câu tạc lòng
Máu tim nhuộm thắm cờ hồng
Tuổi xuân mãi xứng con rồng cháu tiên
Vũ Thế Phiệt
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [61 ,62 ,63, 64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp Cuối cùng |