|
|
|

buổi sáng mùa thu (Ngày 07/08/2018 07:08:27 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
BUỔI SÁNG MÙA THU

Nắng như rắc phấn trên đồng
Mặt trời lấp loáng dòng sông cuối làng
Bến sông một chiếc đò ngang
Cây rung tiếng nhạc, lá vàng nhẹ bay
Gió ru xào xạc bờ cây
Trời cao vài cánh chim gầy mờ xa
Hoa thơm trái ngọt vườn nhà
Cứ theo ngọn gió thơm ra ngõ ngoài
Lạ kỳ cái nắng ban mai
Cứ vàng như mật trải dài đường thôn
Đó đây ven những lối mòn
Hoa Mua đã rụng trái còn non tơ
Không gian đầy nhạc và thơ
Nắng vàng thêm đỏ lá cờ vàng sao.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

BẤT AN (Ngày 06/08/2018 05:08:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
BẤT AN

Bất an gần với bất bình
Chính phủ kiến tạo, song hành thì chưa
Lẽ nào giặc thắng ta thua
Tham lam tham nhũng như mưa giầm dề
Ăn chưa đủ, nợ nhiều ghê
Bao nhiêu nợ xấu giội về đầu dân
Thương mại hóa đã tăng dần…
Đồng tiền chi phối lòng dân nẫu nùng
Bao nhiêu điều chạy chất chồng*
Đồng tiền sức mạnh vô cùng xưa nay
Tài nguyên cạn kiệt từng ngày
Rừng thiêu, biển chết đổi thay môi trường
An toàn sống rất thảm thương
Trồng rau hai luống, lợn chuồng hai ngăn
Ăn gì thì cũng băn khoăn
Không ăn thì đói ăn gần nghĩa trang
Tôi không dám nói lời càn
Đại biểu quốc hội dao vang cảnh tình
Xuân Ngọc
*Chạy để chạy chức chạy quyền
Bao nhiêu điều chạy, không tiền không xong!
|
|
|

vào thu (Ngày 06/08/2018 03:08:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
VÀO THU

Trời đang sắp sửa vào Thu
Sương mù lẫn với mây mù bâng khuâng
Chim bay chấp chới tầng không
Đâu đây hương vị Nhãn Lồng thơm xa
Khói lam quấn quít mái nhà
Em ơi giờ đã dần qua nắng hè
Ừ thôi, tạm biệt tiếng Ve
Gói bao kỷ niệm bạn bè, người thương
Phượng thôi đỏ những sân trường
Nghe heo may đã vấn vương dặm dài
Thị vàng thơm ngõ nhà ai
Đã nghe câu kết cho bài: Vào Thu.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI (Ngày 05/08/2018 10:08:46 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
LÀNG QUÊ ĐỔI MỚI

Xưa kia nhỏ hẹp quanh co
Bây giờ dài rộng quy mô đường làng
Nhà xây như phố khang trang
Xa lâu về thấy ngỡ ngàng đổi thay
Ban đêm điện sáng đó đây
Sáng nhà đẹp ngõ khác ngày xưa xa
Nước sạch dẫn đến từng nhà
Ti vi tủ lạnh bếp gas đủ đầy
Làng quê đổi mới từng ngày
Người quê tình nghĩa vẫn đầy thân thương
Bao năm xa cách cố hương
Trong lòng tôi mãi vấn vương nhớ hoài.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Nhớ đừng quên (Ngày 02/08/2018 08:08:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NHỚ ĐỪNG QUÊN

“Qua đò thì nhớ bến sông
Qua cầu thì nhớ ngày không có cầu
Có điện nhớ ánh đèn dầu
No cơm còn nhớ ngày đầu đói cơm
Có ngày thì lại nhớ đêm
Có sông nhớ suối không em nhớ hoài
Bao giờ hết nhớ em ơi!
Môi hồng má lúm, trăng trời nhớ em”*
Đừng quên sao sáng hơn đèn
Đương nhiên tình quý hơn tiền xưa nay
Mỗi khi thời thế đổi thay
Đồng tiền hai mặt… bởi tay cửa quyền
Sấp ngửa đổi trắng thay đen
Chợ trời thật giả…mua tiên bán tình
Hỏi đâu nếp sống văn minh
Còn đâu đại nghĩa vẹn tình thủy chung? !
Xuân Ngọc
*Tất cả câu nhớ thuộc bài:“Qua sông”
|
|
|

gái làng (Ngày 01/08/2018 10:08:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GÁI LÀNG

Hòa trong sắc nắng mùa thu
Em say sưa hát cứ như nhập đồng
Những là Con sáo sang sông
Những là e ấp nụ hồng giọt sương
Anh như lữ khách qua đường
Dùng dằng như thể bị vương lưới tình
Ô kìa sau khóm trúc xinh
Người tình khuất bóng, người tình hiện ra
Anh đi tìm một nhành hoa
Chờ xong câu hát để mà tặng nhau
Lúc sang điệu” Sắp qua cầu”,
Lời khoan lả lướt, lời mau vội vàng
Khán phòng chợt vỗ tay vang
Khen em chỉ giọng gái làng mà hay.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

MÁU ĐÀO LIỆT SỸ THỜI BÌNH (Ngày 31/07/2018 11:07:14 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
MÁU ĐÀO LIỆT SỸ THỜI BÌNH
.jpg)
Mỗi lần rời đất lên trời
Cảm như...mình đã...đang rời trần gian
Ngẫu nhiên, may rủi...vô vàn
Nào ai biết được...mỗi lần bay lên
Để cho thế Nước vững bền
Văn ôn, võ luyện mới nên đức, tài
Sẵn sàng chặn đứng giặc ngoài
Lính bay không quản sợ tai ương nào
Dù hy sinh giữa trời cao
Lòng anh vẫn thấy tự hào, bình an!
Cả đời vì Nước vì Dân
Gương người liệt sỹ tỏa vầng sáng sao
Nghĩ rằng trên, dưới, thấp, cao
Sống sao cho xứng máu đào các anh
Ngàn đời cả nước vinh danh
Những người lính đã hi sinh-thời bình!
Đặng Minh Đức
tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

THÁNG BẨY NHỚ EM (Ngày 30/07/2018 08:07:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
THÁNG BẨY NHỚ EM

Kể từ ngày ấy biệt li
Nỗi buồn vời vợi nghĩa nghì tình ta
Tầu đi tầu trở lại ga
Em đi biền biệt cửa nhà mình anh
Chẳng còn hi vọng mong manh
Chỉ còn nghẹn ứ trong anh tim sầu
Bao lần tháng bẩy mưa ngâu
Bao lần héo úa đậm mầu tàn phai
Bao đêm thao thức canh dài
Không em than thở cùng ai thẫn thờ
Bồi hồi viết mấy vần thơ
Nhớ em ngày cạn không giờ nào nguôi
Âm dương cách trở đôi nơi
Âm phù dương thịnh, trọn đời tri âm
Xuân Ngọc
|
|
|

CÁC GIÀ VẪN THỔI TÙ VÀ (Ngày 27/07/2018 06:07:05 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
CÁC GIÀ VẪN "THỔI TÙ VÀ"

Phố tôi - thương lắm - các già
Tóc phơ phơ "thổi tù và" vì Dân
Có hôm mưa gió rần rần
Ô che, quần xắn đường gần, ngõ xa
Gặp từng người, gõ từng nhà
Để cho ý Đảng cùng hòa lòng Dân
Đủ muôn việc chẳng ngại ngần
Tuyên truyền vận động, viếng, thăm, họp hành
An ninh, mừng thọ, giao quân
Điều tra giáo dục, chia phần trung thu
Việc to, việc nhỏ...chẳng từ
Phố vui vang tiếng của "tù và" ca
Lớp trẻ ngưỡng mộ người già
Họ coi như những cây đa, cây đề.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

ÔNG BÁN DẠO HÁT NHẠC CHAY (Ngày 26/07/2018 05:07:57 - Gửi bởi: Mạc Tường Vi - Địa chỉ: TP HCM - Điện thoại: 0983132392)
ÔNG BÁN DẠO HÁT NHẠC CHAY
.jpg)
Không đàn ông chỉ hát lời
Như từng bản nhạc của thời chiến chinh
Ông người chiến sĩ thương binh
Bán đồ gia dụng thời bình kiếm cơm
Cái thời khốc liệt đạn bom
Giờ thành cổ tích lê mòn khuỷu chân
Chiến trường lưu lại một phần
Máu xương, thương tích trên thân thể này
Hôm nay hát dạo ngày ngày
Còn thương đồng đội không may... Chưa về
Mạc Tường Vy
|
|
|

NÓI THẬT NÓI ĐÙA (Ngày 25/07/2018 04:07:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NÓI THẬT NÓI ĐÙA

Sao em lại cứ nói đùa?!
Em không nói rối, anh chưa thật thà
Cho nên em phải phòng xa
Kẻo người bội bạc, thành ra lỡ làng
Bao giờ nên nghĩa đá vàng
Thắm duyên hạnh phúc em đang đợi chờ
Bấy giờ tình đẹp nên thơ
Anh mê say, cũng mở cờ lòng em
Giờ đây dẫu mấy khát thèm
Chinh nguyên bổn phận là em giữ gìn
Xuân Ngọc
|
|
|

NHỚ NHUNG (Ngày 24/07/2018 10:07:38 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NHỚ NHUNG

Ánh trăng tỏa sáng bên thềm
Ngắm vầng trăng khuyết nhớ em dang trào
Bây giờ em ở nơi nao
Để anh đến gặp dạt dào như xưa
Thời gian trôi tựa thoi đưa
Xa xôi cách trở nhưng thừa nhớ nhung
Mong sao có cuộc tương phùng
Chúng mình gặp lại thỏa lòng ước ao.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [61 ,62, 63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp Cuối cùng |