Thứ năm, 28/08/2025,


 
  SÔNG QUÊ (Ngày 17/08/2018 08:08:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

   SÔNG QUÊ 

 

 

Kết quả hình ảnh cho sông quê

  

 

 

Người quê chân đất đầu chần

Nắng mưa chẳng quản… lại chân thật lòng

Trải bao nắng hạ mưa đông

Thủy chung son sắt, phục lòng người quê

 

Câu thơ xưa cứ vọng về

Cây đa giếng nước triền đê con đò

“Tiếng ai văng vẳng câu hò

Dáng ai thấp thoáng sương mờ giăng sông”

 

Nhớ ngày ai đợi ai mong

Thuyền ai rẽ sóng vượt dòng đón ai

 

 

Xuân Ngọc

  CHÈ XANH (Ngày 17/08/2018 05:08:28 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)

 

 

 CHÈ  XANH


Kết quả hình ảnh cho chè xanh

 

Cà phê vui với bạn bè

Như làn gió mát trưa hè thoảng qua

Chè xanh em nấu ở nhà

Hàng ngày mình uống đậm đà hương quê


Thương em công việc bộn bề

Trong nhà luôn có ấm chè xanh tươi

Thân quen hàng xóm sang chơi

Chè xanh mời uống vui cười sẻ chia.


Bùi Văn Hoa

  hoa cỏ mùa thu (Ngày 17/08/2018 04:08:52 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

HOA CỎ MÙA THU

 

Kết quả hình ảnh cho hoa cỏ mùa thu


Heo may cho Cúc nhuốm vàng
Lộc Vừng cuối phố cũng đang đỏ dần
Góc tường mấy bụi Tầm Xuân
Trở mình mấy bữa cũng dần trổ bông
Mây giăng gờn gợn sắc hồng
Vài cơn áp thấp biển Đông rập rình
Đơn sơ mà vẫn tươi xinh
Bông hoa Dừa cạn vươn mình hứng sương
Bất thường, nhưng cũng bình thường
Đầu thôn Hoa Sữa tỏa hương nồng nàn
Dã Quì vàng rực không gian
Thứ hoa hoang dại bạt ngàn triền đê
Khói sương mờ ảo bốn bề
Như ru hoa cỏ đồng quê rực vàng. 

Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  NẾP NHÀ (Ngày 16/08/2018 08:08:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 NẾP NHÀ

 

 


 

Kết quả hình ảnh cho măng tre

 

 

Trẻ ngoan nhờ có nếp nhà

“Măng cao nhờ có tre già thẳng ngay”

Gia đình hạnh phúc xưa nay

Là nhờ giáo dục phúc dầy ông cha

 

Yêu thương đầm ấm thuận hòa

Tấm gương kim cổ nết na thảo hiền

Đẹp người đẹp nết đẹp duyên

Văn minh lịch sự tạo nên nếp nhà

 

Phúc hồng con giỏi hơn cha

Dâu hiền rể thảo con bà cháu ông

Góp phần xây dựng non sông

Sánh vai bốn biển cộng đồng năm châu

 

 

Xuân Ngọc

 

  Ánh mắt buồn (Ngày 16/08/2018 07:08:56 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 ÁNH MẮT BUỒN

 

Kết quả hình ảnh cho con đò

 

Tối qua gặp ánh mắt buồn

Thâu đêm đến sáng cứ bồn chồn lo

Hình như có một con đò

Vẫn đang đợi sẵn, mắt chờ sang sông.

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh

 

  Nỗi lòng THU CHỚM (Ngày 14/08/2018 11:08:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

 Nỗi lòng THU CHỚM

 

Hình ảnh

 

Lối xưa còn đó lá vàng 
Sông xưa thương chuyến đò ngang gác chèo 
Ta về thăm lại bến yêu 
Sóng lăn tăn sóng cầu rêu phủ đầy

Kể từ bữa ấy chia tay 
Vắng nhau lối cũ rơi đầy lá thu 
Người đi bỏ nửa câu thơ 
Mình ta ra ngẩn vào ngơ ghép vần

Bao năm lạc bước phong trần 
Chiều nay Thu chớm bâng khuâng nhớ người 
Mùa Thu ôi đẹp tuyệt vời 
Bởi trong ai cũng đầy vơi nỗi lòng .

 

Hồng  Lĩnh 
Đak Lăk 05/8/2018

 

 

  nhớ thu xưa (Ngày 14/08/2018 10:08:19 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

NHỚ THU XƯA

 

Kết quả hình ảnh cho mùa thu


Ngồi buồn nhớ lại Thu xưa
Tóc em khi ấy mới vừa chấm vai
Với tôi, một kẻ bất tài
Biết thân nên chỉ đứng ngoài nhìn xa
Bởi em duyên dáng mặn mà
Người đời như bướm vờn hoa lượn lờ
Bất ngờ- hơn cả trong mơ
Thấy em một bữa đứng chờ từ xa
Hỏi em sao chẳng lại nhà
Em cười em bảo người ta tỵ hiềm
Cuộc đời từ bữa có em
Tôi thường mơ mộng những miền trời xa
Chiến tranh phá hoại bùng ra
Tôi đành tạm biệt quê nhà ra đi
Chia tay, em chẳng nói gì
Sụt sùi khóe miệng hàng mi lệ nhòa
Tám năm ở chiến trường ra
Ngày về tôi vội qua nhà tìm em
Vườn xưa ngõ cũ đường quen
Em đi đâu vắng bức rèm lặng im
Tám năm, tôi lại đi tìm
Nào đâu tăm cá bóng chim mịt mù
Cuộc đời được mấy mươi thu
Thẫn thờ nhớ lại, cho dù lẻ loi

 

Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  HỎI (Ngày 12/08/2018 06:08:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 HỎI

 

 

 

Rừng ơi! Sao gọi rừng già?

Núi ơi! Sao lại gọi là núi non?

Trăng ơi! Bao độ trăng tròn?

Em ơi! Bao tuổi em còn đang xuân?*

 

Ai làm trái đất xoay vần?

Cho trăng tròn khuyết ái ân lỡ làng

Để cau úa héo trầu tàn

Tình không nên nghĩa đá vàng thủy chung

 

Hỏi em lại cứ dửng dưng

Bao, giờ, trái đất, sao dừng vần xoay?

Em mà giaỉ được điều này

Thì anh bái phục tiên hay thánh trần?

 

Càng yêu em gấp ngàn lần

 Cả nhân thế đấng minh quân phục tài

 

 

Xuân Ngọc

*Khổ thơ thứ nhất dựa theo ca dao

 

  

  NHỚ VỀ MẸ CHA (Ngày 12/08/2018 03:08:57 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: Q 12,TP, HCM - Điện thoại: 0975764469)

 

NHỚ VỀ MẸ CHA

 

Kết quả hình ảnh cho NHỚ VỀ MẸ CHA

 


Chiều nghe gió vọng tiếng thu

Bâng khuâng con nhớ lời ru ...năm nào

Âù ...ơ, tiếng mẹ ngọt ngào

Ru con tròn giấc...đi vào thời gian

 

Nương dâu mẹ gánh lầm than

Thân cò lặn hụp, vai mang kiếp nghèo

Biển đời cha cõng cheo leo

Mong con thơ dại, mai theo kịp người

 

Nay  con đã lớn khôn rồi

Công cha, nghĩa mẹ cao vời Thái sơn

Rưng rưng mắt lệ trào tuôn

Hai phương trời nhớ, nỗi buồn đầy vơi

 

Cầu mong cha, mẹ thảnh thơi

An khang, trường thọ sống đời với con

Đóa hồng trên ngực sắt son

Mùa Vu lan đến, mong tròn nghĩa ân.


Nhật Quang

 

  chiều thu quê hương (Ngày 12/08/2018 08:08:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

CHIỀU THU QUÊ HƯƠNG

 

Kết quả hình ảnh cho chiều thu


Chim bay về phía rừng xa
Vàng mơ chút ráng mỡ gà trời tây
Chiều đang dần khép lại ngày
Bóng dài thêm những hàng cây cuối đường
Gió đang nhè nhẹ thoa sương
Mấy tia nắng quái trên tường vàng hoe
Đàn trâu túc tắc trở về
Đường thôn nhộn nhịp tiếng xe đổ còi
Gọi buồn đâu đó xa xôi
Tiếng con Bìm Bịp đổ hồi cầm canh
Trăng non đã gác trên cành
Sao trời vài chấm đã xanh cửa trời
Chiều quê- chiều của làng tôi
Đã không còn rõ mặt người về thôn.


Lê Hải Châu

Thanh Hóa

 

  VÔ TÌNH (Ngày 11/08/2018 02:08:39 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 VÔ TÌNH 

 

Kết quả hình ảnh cho chạm nhau

 

Vô tình trái cấm chạm tay

Trái tim loạn nhịp ô hay? Vô tình!

Vô tình lúng liếng mắt xinh

Cõi yêu thức tỉnh lòng mình ngả nghiêng

 

Kể từ bữa ấy ưu phiền

Nỗi thương nỗi nhớ, nỗi niềm tương tư

Vô tình hữu ý thực hư…

Đụng người khác giới coi như hữu tình

 

Đất trời chứng giám, thanh minh

Cũng không cứu nổi... ngay tình, lí gian

 

 

 Xuân Ngọc

 

  Bà tôi (Ngày 10/08/2018 05:08:03 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

BÀ TÔI

 

Kết quả hình ảnh cho bà tôi

 

Bà tôi dậy sớm thức khuya

Tâm hồn thư thái, xưa kia ai ngờ

Tuổi cao tưởng đã già nua

Đau chân, nhức khớp, mắt mờ, da xanh

 

Từ ngày vào hội dưỡng sinh

Dậy sớm: quyền, quạt...sập sình nhạc vui

Thức khuya: phim lắm cảnh đời

Bà tôi trẻ lại cái thời xuân xanh

 

Chị em ríu rít tập tành

Quây quần như một gia đình yêu thương

Vào Phây: chuyện nước, chuyện phường

Tươi vui, mực thước, khiêm nhường...bà tôi

 

Một điều nho nhỏ mà vui

Bà ngày càng đẹp, càng tươi rạng ngời

Bà tôi đi sát ông tôi

Mà sao vẫn cứ có người ngó trông!

 

Đặng Minh Đức

Tp. Hồ Chí Minh

Trước tiên Trước Trang [61, 62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ] Tiếp  Cuối cùng