|
|
|

MỘT MÌNH (Ngày 28/08/2018 06:08:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MỘT MÌNH

Một mình một bát một mâm
Tự ăn tự nấu tự chăm sóc mình
Một mình quên hết sự tình
Đừng ai chạm trái tim mình héo hon
Một mình trước tuổi hoàng hôn
Yêu đời yêu nước vẹn tròn hiếu trung
Một mình những lúc lạnh lùng
Cô đơn hiu quạnh ai không tủi buồn
Một mình chẳng dỗi chẳng hờn
Cái tình ân ái mãi còn đợi mong
Trách người chẳng nói thật lòng
Hỏi có… lại trả lời không! Lỡ làng
Xuân Ngọc
|
|
|

ƠN THẦY (Ngày 28/08/2018 10:08:29 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ƠN THẦY

Từ ngày thầy Park* đến ta
Dàn cầu thủ U23 mạnh dần
Quyết tâm-ý chí tinh thần
Biết công, biết thủ, kiên tâm đến cùng
Khôn ngoan, dũng cảm, kiên cường
Không để vỡ trận, lùng nhùng bán, mua
Thầy yêu, trò quý sớm trưa
Rèn tinh thần thép sắc cờ Việt Nam
Công Phượng-Anh Đức-Văn Toàn
Quang Hải-Đức Chính...ngày càng đá hay
Thủ môn Tiến Dũng-người bay
Giữ luôn lưới sạch, mỗi ngày vững thêm
"Không thầy đố mày làm nên"**
Cờ hoa rực rỡ không quên ơn thầy.
Ghi chú: * HLV Park Hang-seo, người Hàn Quốc
** Tục ngữ Việt Nam
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

XIN EM (Ngày 27/08/2018 10:08:10 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
XIN EM
Xin em
Đừng gọi tên anh
Cho tinh thao thức thêm canh cánh lòng
Xin em
Đừng nói nhớ mong
Khi mà em đã ấm vòng tay ai
Xin em
Đừng nhoẻn miệng cười
Cho tim anh lại rối bời tương tư
Xin em
Hãy cứ làm ngơ
Dẫu rằng thề hẹn ước mơ vẫn còn
Xin em
Bỏ nhớ tìm quên
Để cho cuộc sống ấm êm mọi bề
Xin em
Mãi giữ lời thề
Dẫu không trọn nghĩa phu thê vợ chồng
Hồng Lĩnh
Đắk Lăk 26/8/2018
|
|
|

Nhờ thơ (Ngày 26/08/2018 05:08:27 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NHỜ THƠ

Tuổi cao đi lại có chừng
Ở nhà kết bạn khắp vùng cho vui
Đúng, sai, hay, dở...tùy người
Miễn sao vui khỏe, thảnh thơi, thân tình
Xưa yêu bến nước, sân đình
Giờ câu thơ, những bức hình...để say
Suối tin ào ạt hàng ngày
Sống cùng thời đại đắng cay, vui buồn
Như hoa cỏ mọc bên đường
Tự nhiên, yên ả, vô thường sớm trưa
Nỗi niềm mây, gió, nắng, mưa
Gửi vào con chữ cho vừa lòng hơn
Tiếng thơ hòa quyện tiếng đờn
Yêu đời, mến bạn, bớt buồn nhân gian.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

MẸ ƯỚC (Ngày 25/08/2018 05:08:39 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
MẸ ƯỚC

Dịu dàng xưa mẹ ru con
Bây giờ ru cháu giọng còn ngân nga
Gian nan mẹ đã trải qua
quây quần con cháu dưỡng già nghỉ ngơi
Chạnh lòng mẹ nhớ một thời
Nuôi con vất vả vắng người chồng yêu
Xế chiều mẹ ước một điều
Có cha con để sớm chiều tâm tư.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

nụ tầm xuân (Ngày 23/08/2018 11:08:37 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NỤ TẦM XUÂN

Thu sang đã được đôi tuần
Trước nhà mấy nụ Tầm Xuân nở rồi
Cúc vàng- vàng rực nơi nơi
Khóm Tầm Xuân chỉ mấy chồi non tơ
Thứ hoa đỏ tựa sắc cờ
Mới nhìn như thực như mơ giữa ngày
Hóa Công một cuộc vần xoay
Xuân Lan-Thu Cúc tính ngày nở hoa
Tầm Xuân một khóm trước nhà
Thẹn thùng, chỉ nở chút hoa muộn mằn
Ừ thì đôi khóm Tầm Xuân
Mùa Thu chắc cũng đỡ phần quạnh hiu
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

VIẾNG MỘ MẸ (Ngày 22/08/2018 07:08:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
VIẾNG MỘ MẸ


Âm dương cách trở đôi đàng
Chúc mẹ an giấc suối vàng ngàn thu
Lòng con xao xuyến lời ru
Đói cơm rách áo kẻ thù bao vây
Căm thù cái lũ Tàu Tây
Giết cha, mẹ góa, đắng cay bội phần
Thức khuya dậy sớm tảo tần
Nuôi con khôn lớn học hành tới nơi
Bây giờ hết đói khổ rồi
Mẹ ơi! Sao vội về trời cảnh tiên
Đi theo thế giới người hiền
Con bơ vơ những nỗi niềm xót thương
Xuân Ngọc
|
|
|

THU NHỚ (Ngày 21/08/2018 10:08:24 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
THU NHỚ

Thu. Xào xạc lá. Gió bay
Con đường ngày ấy, còn đây lối mòn
Chúng mình ở tuổi trẻ con
Đuổi nhau vấp ngã nụ hôn lần đầu
Mấy ngày sau vẫn trách nhau
Mà không phân nổi người nào gây nên?
Em thì: "Tại cậu đầu tiên"
Cón anh: '"Tớ thấy kề bên thử liền"
Thế rồi chuyện ấy xếp bên
Anh ra mặt trận, em lên biên thùy
Chiến tranh bom Mỹ tứ bề
Hai miền Nam Bắc tái tê lòng người
Chúng mình ngăn cách xa vời
Mấy chục năm tưởng về nơi suối vàng
Ai ngờ thu gió đường làng
Ngầm đưa hai chiếc lá vàng về quê
Con đường còn đó đê mê
Nụ hôn vấp ngã. Lời thề thì không!
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

NỤ HÔN (Ngày 21/08/2018 07:08:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỤ HÔN

Nụ hôn em vẫn để dành
Bao giờ nên nghĩa nên tình em trao
Sợ mưa gió, sợ trăng sao
Không nên duyên thắm má đào phôi pha
Ong hờn bướm lạc quên hoa
Tình người hờ hững để ta lỡ làng
Thương em đừng có vội vàng
Tơ duyên bất hạnh trái ngang đắng lòng
Nụ hôn môi thắm má hồng
Tri âm tri kỉ trắng trong ân tình
Là khi ta đã yêu mình
Và minh khi đã trọn tình,tri âm
Xuân Ngọc
|
|
|

Mùa Thu Ơi (Ngày 19/08/2018 10:08:19 - Gửi bởi: VŨ THẾ PHIỆT - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 01652230085)
MÙA THU ƠI!

Nước non đẹp lắm thu ơi
Ba Đình nắng nhuộm thắm trời cờ sao
Tuyên ngôn Bác đọc hôm nào
Còn như rạo rực khát khao trong lòng
Chim câu bay giữa trời trong
Em nghiêng nghiêng má ửng hồng đón thu
Ngọt ngào khúc hát lời ru
Còn trong tim Bác sắc cờ hồng tươi
Vẫn đôi mắt sáng Bác cười
Vẫn vầng trán rộng vẫn lời thiết tha
Bác ơi Bác đã đi xa
Giang sơn đổi mới giao hoà năm châu
Trường xưa cao rộng tươi màu
Từng trang giáo án khắc sâu bao lời
(trăm năm lợi ích trồng người
Mười năm lợi ích ta thời trồng cây)
Xạc xào tiếng lá thu bay
Em dâng nón trắng hồn say mơ màng
Trao nhau những giọt thu vàng
Em cho anh vẻ ngỡ ngàng thu ơi
Vũ Thế Phiệt
|
|
|

Tạo hóa (Ngày 18/08/2018 05:08:39 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
TẠO HÓA

Lạ kỳ ánh mắt giao nhau
Mà thành tình nghĩa đậm sâu suốt đời
Như đôi sam chẳng chịu rời
Răng long, tóc bạc, da mồi...keo sơn
Đất trời gặp gỡ âm dương
Ầm ầm sấm sét bão giông quay cuồng
Chỉ cong có một đường lườn
Mà sao ngây ngất vấn vương đêm ngày
Buồn-vui, yêu-giận...đổi thay
Vòng tròn tạo hóa mà say kiếp người.
Đặng Minh Đức
tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

mẹ ơi (Ngày 18/08/2018 12:08:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
MẸ ƠI

Cúi đầu lạy trước hư vô,
Chiều mưa ướt những nấm mồ lạnh tanh.
Mẹ ơi ơn nghĩa sinh thành,
Giờ ba thước đất viền quanh ngậm ngùi!
Xót lòng con trẻ mồ côi,
Mẹ nơi chín suối ngậm cười nào yên.
Người đời mong gặp thần tiên,
Riêng con chỉ ước mẹ hiền ngày xưa.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60] Tiếp Cuối cùng |