|
|
|

nửa mùa thu (Ngày 19/09/2018 06:09:07 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
NỬA MÙA THU

Nghe sương lành lạnh cuối vườn,
Trên giàn đôi trái mướp hương đã tàn.
Nửa Mùa thu mới đi ngang ,
Trách sao ong bướm vội vàng bỏ đi.
Đã đành hoa trái có thì,
Có chi tránh né, có chi giận hờn?
Nắng giờ đã thấy vàng hơn,
Bát canh rau muống vẫn còn mềm môi.
Nếp hương giờ đã chín rồi,
Dưa Lê cuối vụ còn đôi quả sùng.
Chim trời sải ánh không trung,
Lối đi có lẽ tận cùng trời Nam.
Lẫn trong sương khói mơ màng,
Vài nơi Hoa Cúc mới đang trở mình.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

Hương bưởi (Ngày 18/09/2018 09:09:13 - Gửi bởi: Thế Minh Thanh - Địa chỉ: Khu 3 Đáp cầu Thành Phố Bắc Ninh - Điện thoại: 0169350488)
HƯƠNG BƯỞI
.jpg)
Ngước nhìn trái bưởi nhà em
Lắng nghe em kể mãi thèm khát thêm
Gió đưa hương bưởi dụi êm
Lòng mình có muốn vờ quên thôi mà
Hồng căng múi mọng đâu già ?
Hẹn em có dịp mặn mà nếm xem
Rộn ràng tim đập đan xen
Hương thơm trái bưởi chất men ngọt ngào
Bưởi nguyên em gữi em rào
Cùng anh thưởng thức lẽ nào lại không
Thế minh Thanh
|
|
|

NÀO NGỜ (Ngày 18/09/2018 08:09:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NÀO NGỜ

Núi ơi tưởng núi vô tình
Nào ngờ núi vọng tiếng mình ngân nga
Cây ơi làn gió thoảng qua
Nào ngờ cây cũng la đà vi vu
Vôi ơi đã thắm trầu cau
Nào ngờ chưa dập bã trầu đã phai
Người ơi tưởng được cùng người
Nào ngờ cách trở đôi nơi bẽ bàng
Hoa ơi thơm quyến bướm vàng
Nào ngờ nhị giữa hoa tàn bướm bay
Sự đời cũng lắm đắng cay
Tình đời tưởng tỏ lại ngày vào đêm
Xuân Ngọc
|
|
|

qua ngõ ngày xưa (Ngày 11/09/2018 11:09:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
QUA NGÕ NGÀY XƯA
.jpg)
Ngập ngừng qua ngõ ngày xưa,
Khóm tre còn đó, gốc dừa còn đây.
Ngày xưa ngõ cũ đầy Mây(1),
Có hàng Râm Bụt phủ đầy lá xanh.
Tiếc thay duyên phận chẳng thành,
Tình như bóng nắng tắt nhanh ngõ ngoài.
Em sang bên ấy xứ Đoài,
Xa xôi cũng chỉ cách hai quãng đồng.
Những hôm nắng đẹp trời trong,
Gió đưa hai xứ mây hồng gặp nhau.
Riêng tôi-uống chén lệ sầu,
Tiễn nhau ngõ trước, ngõ sau lệ nhòa.
Nhớ nhung rồi cũng dần qua,
Lắm hôm trở lại ngõ nhà đợi em.
Biết là tăm cá bóng chim,
Biết là…nhưng vẫn khó kìm người ơi!
Dẫu rằng lệ chẳng còn rơi,
Chỉ mình tôi vẫn muốn ngồi ngõ xưa.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
Ghi chú(1) Mây là loại cây giây leo làm bờ rào
|
|
|

NHUỘM (Ngày 10/09/2018 07:09:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NHUỘM
.jpg)
Thời gian nhuộm bạc mái đầu
Thương em nhuộm tím một màu ước mơ
Mái trường nhuộm kí ức xưa
Sương chiều nhuộm những câu thơ tình buồn
Xa nhau nhuộm nỗi cô đơn
Gần nhau sao nhuộm dỗi hờn em ơi!
Bao giờ em nhuộm hồn tôi
Tình thương nỗi nhớ không nguôi tháng ngày
Trăm năm nhuộm nỗi vơi đầy
Khổ đau thương nhớ đắng cay ngọt bùi
Yêu nhau nhuộm cả nụ cười
Nhuộm tình nhuộm nghĩa nhuộm lời sắt son
Xuân Ngọc
|
|
|

CỐM LÀNG VÒNG (Ngày 09/09/2018 10:09:24 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CỐM LÀNG VÒNG

Lá sen em gói cốm xanh
Hương sen hương cốm quyện thành hương quê
Phố phường nhộn nhịp chiều về
Cốm ngon em bán bộn bề khách đông
Dẻo thơm đặc sản cốm Vòng
Em xinh duyên dáng má hồng anh thương
Dù đi khắp chốn muôn phương
Anh không quên được cốm hương Làng Vòng.
Bùi Văn Hoa
* Cốm Làng Vòng là đặc sản ẩm thực nổi tiếng từ lâu của Hà Nội.
Làng Vòng thuộc phường Dịch Vọng Hậu quận Cầu Giấy cách trung tâm Hà Nội khoảng 5 km.
|
|
|

Trồng người (Ngày 06/09/2018 08:09:02 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
TRỒNG NGƯỜI

Trồng người - sự nghiệp trăm năm
Bằng trăm năm - một đời người tử sinh
Đức đầu tiên phải tự tin
Biết tu thân, dựa chính mình đi lên
Thương cha me, vợ chồng bền
Làm con có hiếu, ấm êm gia đình
Tỏa lan tình nghĩa láng giềng
Kỷ cương phép nước, công quyền tận tâm
Nhớ rằng tội ác âm thầm
Do lòng tham cứ ngấm dần thành quen
Tham ô, hống hách, cửa quyền
Cũng từ những chuyện chen, len học đường
Gia đình, xã hội, nhà trường
Phải là đất tốt - môi trường sạch, yên
Trồng người mới có tài hiền
Quốc gia nguyên khí vững bền muôn năm
Thấm lời Bác đã từng răn
Trồng cây - cây sạch, người thành hồng chuyên.
Đặng Minh Đức
Tp. Hồ Chí Minh
|
|
|

GẶP NGƯỜI HỘI THƠ (Ngày 03/09/2018 08:09:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
GẶP NGƯỜI HỘI THƠ
Không men không rượu mà say
Người dưng mới gặp, đong đầy nhớ thương
Mắt ngời má lúm môi hường
Trăng ngân sao tỏ, vấn vương câu thề
Mồng sáu tháng tám cùng về
Hân hoan trào đón sẻ chia mời trầu
Trao câu lục bát bắc cầu
Một thương hai nhớ tình đầu tình thơ
Ngợi ca Tổ Quốc cõi bờ
Xưa Lý Thường Kiệt…Bác Hồ Chí Minh
Hát soan ví dặm… chữ tình
Vinh dang lục bát trở thành Quốc thơ
Phát huy xưa, mới bây giờ
Khơi sâu vốn cổ đậm đà Việt Nam
Xuân Ngọc
|
|
|

lá vàng mùa thu (Ngày 03/09/2018 11:09:04 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
LÁ VÀNG MÙA THU

Thoảng trong hơi gió heo may,
Đôi ba chiếc lá nhẹ bay xuống đường.
Không gian mờ ảo màn sương,
Trời thoa nhẹ chút phấn hường trong mây.
Mảnh trăng đầu tháng hao gầy,
Thẹn thùng nép dưới rặng cây cuối làng.
Thu sang, lá đã chớm vàng,
Chút hoàng hôn muộn, chiều loang cuối đồng.
Cây Bàng đứng ở bến sông,
Lá già lớp lớp xếp chồng lá xanh.
Lơ mơ quả chín đầu cành,
Đong đưa đón chút nắng hanh muộn màng.
Trời sang Thu-Đất Thu sang,
Hóa Công đang nhuộm sắc vàng Mùa Thu.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|

CHIỀU THU BÊN BIỂN (Ngày 03/09/2018 09:09:42 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CHIỀU THU BÊN BIỂN

Gặp em phố biển chiều nay
Thân thương giọng nói mê say ngọt ngào
Ngoài khơi sóng vỗ dạt dào
Chiều thu bên biển xôn xao sóng tình
Gía xưa một nhịn chín lành
Nay đâu cách trở chúng mình hai nơi
Hoàng hôn nhuộm tím chân trời
Bên nhau ân ái nhớ thời xuân xanh.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

Nối vận.... (Ngày 01/09/2018 02:09:35 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Khôi - Địa chỉ: Cổ Đô Ba Vì Hà Nội - Điện thoại: 0983264618)
NỐI VẬN...
1.
Tay thơm vừa chạm bông Lan
Ý tình nồng thắm đã tràn hương rơi
Quan hà vời vợi xa xôi...
Gió lòng hun hút về nơi...lặng chìm?
Giang tay với vẹt đường chim
Hồn xanh mở nắng lối tìm sang nhau...
Nhịp tim kết dải bắc cầu
Nối thẳm thẳm nhớ đôi đầu Đà Giang!
2
Cầu thơ vắt nhịp sang ngang
Bến chờ ngong ngóng đò sang thuận chèo
Đầu ghềnh lấp lánh trăng treo
Nhớ ai trong dạ mơ theo bóng ngày...
Ước gì tay ấm vòng tay
Với chùm hương lạ cầm say nồng nàn!...
Cung thương lay lắt phím đàn
Âm ba rộ sắc thu vàng...tương tư!
Nguyễn Huy Khôi
|
|
|

hờn dỗi mùa thu (Ngày 29/08/2018 04:08:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: Xã Hoằng Phúc, Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
HỜN DỖI MÙA THU

Trời buông chút ít sương mù
Để chiều thêm vẻ âm u cuối đồng
Hàng cây Dương Liễu ven sông
Cứ như cô gái ngóng chồng chiều hôm
Người buồn nên cảnh cũng buồn
Cố ngăn mà lệ vẫn tuôn đầm đìa
Lại về thức với canh khuya
Nghe heo may giục, lá lìa cành cây
Người đi góc bể chân mây
Để người ở lại hao gầy xác Ve
Tàn Sen-Cũng nhạt nắng hè
Cuốc thôi khắc khoải bờ tre đêm dài
Trách Người sao nỡ đơn sai
Để Người lẻ bóng đêm dài Mùa Thu.
Lê Hải Châu
Thanh Hóa
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59, 60 ] Tiếp Cuối cùng |