Chủ nhật, 05/07/2026,


 Tháng ba đi nhặt nắng trời
Mang về đan áo tặng người yêu thương
Nắng mai hồng ẩm hơi sương
Nắng chiều vàng óng còn vương tơ trời…

 Dang tay gom mấy sợi mưa
Se dây cột gió đong đưa cánh diều
Nhặt thêm vài ánh nắng chiều
Buộc vào mái tóc người yêu thu nào

 Qúa giang nào biết ai người
Phà sang tiếng khóc nụ cười...bến sông
Bao đời cũng chỉ một dòng
Nước xuôi phà ngược đưa mong đón chờ

 Biển xanh
xanh đến khôn cùng
chiều nghe con sóng thủy chung
vỗ bờ…

 Hẹn em lên với Hà Giang
Mùa tam giác mạch xốn xang non ngàn

Nào ai lận đận miếng ăn,
Lang thang cơm áo phía dằm dặm xa?
Phượng hồng phong kín tuổi hoa,
Về trường cũ... Sẽ nhận ra chính mình!

 Thôi đành lỗi hẹn Tràng An
Không về tiên cảnh nhân gian Ninh Bình
Cố đô nhân kiệt địa linh
Sông xuyên vào núi hữu tình thêm duyên

Thương em vai áo ướt mềm
Tháng năm đơn lẻ cánh chim dưới trời.

Mưu sinh muôn cảnh trong đời
Thương em mưa nắng một thời bánh đa.

 Yêu nghề, yêu cả dòng sông
Yêu người, yêu cả cánh đồng tuổi thơ
" Khách sang sông" theo ước mơ
Còn ông lái vẫn vận thơ bến đời

 Trăm năm sự nghiệp trồng người
Tương lai đất nước rạng ngời vẻ vang
Lòng em đã nguyện sẵn sàng 
Dẫu còn nhiều những gian nan đang chờ

 Phấn gầy nặng gánh nước non
Cho nhiều nhận ít sớm hôm để lòng 
Sách mòn… gạn đục khơi trong 
Thanh cao giản dị sử hồng ghi danh


Ngày về (Trần Tá)  (19/11/2015)

 Phượng hồng thắm mãi nơi đây
Trường xưa, lớp cũ tình thầy thu nay
Mấy mươi năm đạo làm thầy
Giờ thôi phấn bảng ngưng đầy ve ngân…

Trước tiên Trước Trang [589, 590 ,591 ,592 ,593 ,594 ,595 ,596 ,597 ,598 ,599 ,600 ] Tiếp  Cuối cùng