Lời Biên tập: Lễ hội thơ Lục bát Canh Dần đã trôi qua, nhưng dư âm của lễ hội vẫn còn vang đọng mãi trong lòng các tác giả và người yêu thơ lucbat. Những bài thơ bày tỏ cảm xúc với thơ lucbat, với lễ hội, với bạn thơ… vẫn được các tác giả nhiệt tình gởi về hộp thư của lucbat.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những bài thơ thể hiện tình cảm nồng nàn tha thiết ấy của các tác giả: Nguyễn Quang Huỳnh, Nguyễn Văn Tưởng, Phạm Văn Tự, Nguyễn Duy Xuân, Nguyễn Khánh Toàn, Đinh Thường với quý vị và các bạn.
LỤC BÁT ĐÁNG YÊU
Ca dao có tự bao giờ ?
Cho ta lục bát vần thơ tặng đời
Dù đi cuối đất, cùng trời
Vần thơ lục bát sáng ngời Việt Nam
Thấm trong huyết quản, tim gan
Nghe thơ lục bát chứa chan tình người
Lục bát, là lục bát ơi…
Nên hồn dân tộc muôn đời đáng yêu.
Nguyễn Quang Huỳnh
(ĐT: 08.38966755)
BA CHIẾU
Quan họ, Lục bát, chiếu Chèo
Trong ba chiếu ấy em yêu chiếu nào
Trầu cau liền chị bước vào
Hát lời quan họ để chào chiếu thơ
Chiếu Chèo thị Kính ngẩn ngơ
Mấy câu Lục bát nam mô cửa thiền
Cả ba chiếu ấy cùng duyên
Giữ gìn vốn cổ lưu truyền mai sau.
LỤC BÁT VUA
Từ trong cầy cuốc sinh ra
Nhọc nhằn tìm đến câu ca ru lòng
Từ trong tình nghĩa vợ chồng
Yêu thương đằm thắm ai đong cho đầy
Ngọt bùi có lúc đắng cay
Cũng như trời - đất, đêm – ngày, nắng - mưa
Tình đời sóng bể đong đưa
Khi lên cao vút, khi xô sóng ngầm
Chắp đời ta lại thành vần
Thành câu lục bát thánh thần ngày xưa
Lục bát là lục bát vua
Thiếu tiền không bán, không mua bằng tiền
BẠN THƠ
(Tặng VTK)
Bạn thơ vóc dáng thế nào?
Mà sao câu chữ xôn xao lòng người
Chắc rằng biết lắm sự đời
Để cho ý tứ nửa vời sâu xa
Bao giờ hội lại khai hoa
Để cho thơ bạn, thơ ta hòa cùng
Gặp trong lục bát trùng phùng
Tim ta, tim bạn hát cùng lời thơ.
Nguyễn Văn Tưởng
(ĐT: 0436960408, Email: gialamtuong@Gmail.com)
VƯƠNG VẤN...
Không về dự được Hội thơ
Ra vào than thở ngẩn ngơ xa vời!
Mộng mơ hình bóng nụ cười...
Lòng thương dạ nhớ rối bời con tim!
Khát hoài... thầm đọc thơ em...
Liệu em có hiểu nỗi niềm người xa!?
Không về... vương vấn nụ hoa
Tình thơ lục bát... nhạt nhòa... Nhớ em... !
Phạm Văn Tự
(ĐT: 0919760699, Email: thcsts@gmail.com)
GỬI NGƯỜI!
Mừng người đã thoả ước mơ
Hôm nay về dự hội thơ tưng bừng
Bạn thơ gặp mặt vui mừng
Chuyện to, chuyện nhỏ... rưng rưng nỗi lòng.
Ngày này, năm ngoái... nhớ không
Trên trang Lục bát ta cùng sẻ chia...
Những mong cho đến hội hè
Thế rồi chỉ có người về đó thôi?
Còn ta mong đợi ngậm ngùi
Ban Mê – Hà Nội - ngút trời xa xăm!
Nguyễn Duy Xuân
(ĐT: 0907730415, Email: duyxuann@yahoo.com.vn)
LỄ HỘI THƠ LỤC BÁT CANH DẦN
Mời nhau ngô luộc bánh đa
Nước chè xanh của vườn nhà hương quê
Kẹo vừng ai bỏ bùa mê
Để ai quen bước nhớ về chợ phiên...
La đà cành trúc khoe duyên
Phất phơ ngọn gió chơi chuyền ngọn tre
Chiều Thu nhuộm nắng vàng hoe
Rủ ai khăn xếp áo the rộn ràng
Mớ ba mớ bảy điệu đàng
Em về Lễ Hội ngỡ ngàng Hội Thơ...
Ước ao ngày đợi đêm chờ
Hẹn về Lục Bát bây giờ gặp nhau
Chiếu thơ lòng trải nông sâu
Đời vui quên vợi dãi dầu nắng mưa.
Rượu thơ ai chúc say sưa
Đóa hoa LỘC PHÁT hương đưa ngát trời.
“Ngàn năm Hồn Việt'' người ơi!
Ru vào Lục Bát vẹn lời sắt son...!
Nguyễn Khánh Toàn
(Điện thoại: 0904691793,
E mail:nguyenkhanhtoanhn@gmail.com)
HAI BÀI THƠ VIẾT TẶNG MỘT NGƯỜI
Mượn câu Lục bát
Mỗi năm Lễ hội một lần
Ta về chuốc lấy những vần thơ yêu
Mượn câu Lục bát làm diều
Nâng tình bay bổng giữa chiều vàng thu.
Có một cái tên
Hai ta chẳng Có gì đâu*
Có chăng chút nắng ửng sâu đáy lòng
Đời người lắm bão nhiều giông
Mỗi khi ve giục sắc hồng lại lên
Cũng là vẫn một cái tên
Cứ như máu nói** bên thềm ngày xanh.
Đinh Thường
(Điện Thoại: 0912242998
E.mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn)
* Có gì đâu – Nickname của MP
** Thơ Thi Hoàng