|
|
|

VẮNG EM (Ngày 19/10/2018 10:10:41 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
VẮNG EM

Những ngày nhà vắng bóng em
Mình anh thơ thẩn ngày đêm thấy dài
Một lần cơm nấu chia hai
Sớm chiều đơn giản một vài lưng cơm
Bữa ăn chẳng được tinh tươm
Giống như em nấu sớm hôm hàng ngày
Xa em nỗi nhớ đong đầy
Anh mong nhanh hết những ngày vắng em.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

ĐỀ THƠ (Ngày 19/10/2018 06:10:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐỀ THƠ

Em là phụ nữ Việt nam
Giỏi giang việc nước, đảm đang việc nhà*
Dịu dàng đôn hậu nết na
Công dung ngôn hạnh, mới là gái ngoan
Thay chồng gánh vác giang san
Một thời đánh giặc giữ làng trước đây
Giặc vào đòn gánh đánh Tây
Góp công góp sức cho ngày thành công
Vẹn tròn tình nghĩa thủy trung
Vì con vì chồng chẳng quản nắng mưa
Nhân ngày phụ nữ, đề thơ
Chọn bao câu chữ mà chưa thấu tình
Chúc em đẹp, chúc em xinh
Trao anh tất cả mối tình yêu thương
Xuân Ngọc
|
|
|

Đêm đơn (Ngày 18/10/2018 05:10:32 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
ĐÊM ĐƠN

Lặng nghe đêm trắng tâm tình
Tay mình tự gối đầu mình...buồn rơi
Giọt dài giọt vắn cứ trôi
Trong lòng xối xả rối bời mưa tuôn.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|

KHÔNG THÀNH (Ngày 16/10/2018 09:10:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
KHÔNG THÀNH
Một nồi một bát một mâm
Tự ăn tự nấu tự chăm sóc mình
Đa đoan là cái chữ tình
Ai đoan trang, để cho mình đa thê
Vấn vương lỗi hẹn câu thề!
Không thành duyên phận, tái tê não nùng
Đời thường lòng vả lòng sung
Người trong dương thế thủy chung làm đầu
Thôi đành thức với đêm thâu
Tình đời cũng lắm bể đâu tội tình
Xuân Ngọc
|
|
|

ước gì (Ngày 13/10/2018 11:10:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
ƯỚC GÌ

Gặp em đi hái dâu về
Gánh đầy, em lại còn bê thúng đầy
Em cười, ôi thật là may
Nhờ anh đỡ bớt gánh này hộ em
Gió như lay động bức rèm
Áo em như cánh lá sen chập chờn
Cầu cho đường đất dài hơn
Đừng mau hết chuyện, để còn gần em
Ước gì chiều cứ dài thêm
Để cho em hiểu nỗi niềm lòng tôi
Em vui em nói em cười
Còn tôi như kẻ hụt hơi giữa dòng
Em nhìn tôi vẻ cảm thông
Đến khi rẽ chỗ lối vòng làng em
Tôi đâu chóng chán cả thèm
Chỉ mong đường cứ dài thêm, ước gì.
Lê Hải Châu
|
|
|

CƠN GIÓ ĐẦU MÙA (Ngày 13/10/2018 08:10:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CƠN GIÓ ĐẦU MÙA

“Xốn xang cơn gió” đầu mùa
“Vô tư sao được” tôi thừa nửa chăn
Một canh rồi lại năm canh
Nỗi thương nỗi nhớ, đã thành cô đơn
Không ai giận, chẳng ai hờn
Bồi hồi xao xuyến, vui buồn vu vơ
Đợi ai, ai đợi, ai chờ?
Một mình một bóng, sững sờ long đong
Ngồi không yên, đứng không xong
Bình minh lóe sáng, tơ lòng còn vương!
Xuân Ngọc
|
|
|

TIẾC THẦM (Ngày 12/10/2018 04:10:44 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TIẾC THẦM

Em nhìn ánh mắt dao cau
Như là tiếng sét gặp nhau tình cờ
Em đi tôi hóa ngẩn ngơ
Tiếc thầm mình vẫn dại khờ ngây ngô.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

mẹ tôi mót lúa trên đồng (Ngày 11/10/2018 11:10:08 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
MẸ TÔI MÓT LÚA TRÊN ĐỒNG

Mẹ ơi cúi mãi trên đồng!
Cái lưng đẫm ướt, cái hông quẹn bùn
Đôi tay gầy guộc run run
Mấy bông lúa chét* dính bùn lem nhem
Mắt già nên đã kèm nhèm
Cúi lâu mỏi cổ, ngước lên ngoẹo đầu
Đã đành ruộng cũng không sâu
Khăn trùm mẹ buộc kín đầu kín tai
Đồng chiều giờ chẳng còn ai
Gió hun hút lạnh, thổi ngoài sông xa
Tám mươi - sao bảo chưa già
Lưng còng - sao bảo đồng xa ngại gì?
Mẹ ơi nhà chẳng thiếu chi
Lúa mùa vụ trước đóng bì còn nguyên
Cũng không eo hẹp đồng tiền
Trầu cau mua sẵn, con têm để thừa
Một đời dầu dãi nắng mưa
Con trâu túc tắc, cái bừa vác vai
Tuổi thơ đói khổ dài dài
Miếng cơm đã thiếu, củ khoai cũng thèm
Bây giờ lúa chét mọc lên
Dẫu rằng khi chín chẳng nên mùa màng
Mẹ không nỡ phí hạt vàng
Chứ như tuổi mẹ còn tham nỗi gì
Con nhìn theo dáng mẹ đi
Thấy như trong mắt có gì cay cay
Lê Hải Châu
Ghi chú : *Lúa chét là bông lúa mọc lên từ cây rạ sau mùa gặt .
|
|
|

TÌNH EM (Ngày 10/10/2018 03:10:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TÌNH EM
“Ai quên lời hứa xuân thì”
Hoa dâm mái tóc trước khi dãi dầu
Biển thương con sóng bạc đầu
Hai bờ sông cạn xa nhau ngàn chiều
Tiếng lòng thao thức lời yêu
Mây sông cũng lội mấy đèo cũng qua…
Yêu rồi cũng mãi đi xa
Để câu hò lại chiều tà hoàng hôn
Bến sông cảnh sắc tâm hồn
Tấm gương ngời sáng mãi còn lưu danh
Tình yêu như bức trường thành
Xây cao muôn trượng thương anh ngàn trùng
Xuân Ngọc
|
|
|

CAU TRẦU NHẠT VÔI (Ngày 07/10/2018 08:10:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
CAU TRẦU NHẠT VÔI
Vẫn là muối mặn gừng cay
Giữ gìn hương sắc đong đầy thương yêu
Cả đời lương tựa yêu chiều
Tình riêng chưa mảy may điều phôi pha
Ngàn trùng bão tố vượt qua
Sắt son tình nghĩa mặn mà thủy chung
Uyên ương hạnh phúc trùng phùng
Nào ngờ cá chậu chim lồng bởi đâu?
Nhạt vôi cau chẳng thắm trầu
Chia tay đôi ngả, xót đau tấc lòng
Yêu nhau ấm áp mùa đông
Ghét nhau giá lạnh cả trong bốn mùa
Đời còn sung chát đào chua
Tình còn dang dở nắng mưa rãi rầu
Xuân Ngọc
|
|
|

THỜI GIAN (Ngày 07/10/2018 02:10:15 - Gửi bởi: Lê Thị Phương Nõn - Địa chỉ: Bình Minh Bình Giang Hải Dương - Điện thoại: 0386490389)
THỜI GIAN

Giơ tay hứng giọt xuân thì
Ô hay xuân vãn giọt đi đằng nào
Hỏi trăng trăng ở trên cao
Hỏi sao sao ẩn cánh vào lùm mây
Chân chim rạn khóe mắt cay
Má hồng phai nhạt chân mày nếp nhăn
Chẳng còn nguyên nét xuân xanh
Trời thương thu héo vẫn dành phần tươi
Xuân về vẫn điểm sắc ngời
Hạ qua thu muộn vo đôi đông tròn
Bóng Hằng mãi giữ nét son
Thời gian nhuốm bạc vẫn tròn tứ thơ...
Lê Thị Phương Nõn
|
|
|

chuyện xưa (Ngày 06/10/2018 08:10:05 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, hoằng Hóa, Thanh Hóa - Điện thoại: 0968635073)
CHUYỆN XƯA

Mơ màng trở lại ngày xưa
Chiều buông chút nắng gió lùa bờ tre
Cái hôm hai đứa nghỉ hè
Muộn chiều lại gặp chiếc xe khật khừ
Nóng lòng, em bảo giá như…
Tôi buồn, tôi bảo từ từ rồi xem
Đường xa, trời tối, màn đêm
Tôi đành ghé lại làng bên cậy nhờ
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Cho tôi gặp lại bạn thơ thuở nào
Bỏ qua những chuyện tào lao
Bạn tôi hỏi khẽ: “ sao vào nửa đêm” ?
Bên mình sao lại có Em?
Tôi đành kể hết nỗi niềm thiệt hơn
Bạn tôi sảng khoái cười giòn
Xua đi mặc cảm dại khôn lúc đầu
Hai thằng hỷ hả cùng nhau
Chén anh chén chú ..dốc bầu càn khôn
Đến nay đã bốn năm tròn
Chúng tôi giờ đã là con một nhà
Lúc nào kể chuyện ấy ra
Em cười xí xóa: “Thế mà lại hay”.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57, 58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |