|
|
|

Hoài niệm tre (Ngày 02/11/2018 03:11:43 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
HOÀI NIỆM TRE

Sinh ra bên những gốc tre
Bây giờ ở phố ê chề...bê tông
Ngày: mồ hôi chảy đẫm lưng
Đêm: điều hòa, quạt không dừng mở, quay
Xưa, hè, kẽo kẹt nồng say
Nắng, tre che mát, gió bay tóc lùa
Tán tre đỡ cả trận mưa
Đường làng tre phủ, cảnh thừa Thiên thai
Lũy tre xanh biếc chạy dài
Vẽ trên tường phố như hoài niệm xưa
Chung cư, resort ...bất ngờ
Một hàng tre, trúc...như mơ về làng
Ở đâu trong cõi nhân gian
Bóng hình tre vẫn tỏa lan nghĩa tình
Ở đâu tre hiện nguyên hình
Bóng làng xưa...sự yên bình hiện ra.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|

bóng dáng mùa đông (Ngày 02/11/2018 09:11:19 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
BÓNG DÁNG MÙA ĐÔNG

Trời buông chút gió đông non
Mây xơ xác tựa Bông Gòn đồng xa
Triền đê phơ phất cỏ gà
Nắng khô từng mảng phù sa đỏ hồng
Cữ này trời sắp sang đông
Hèn chi trái Bưởi trái Bòng vàng ươm
Nghe gà “Tục…tục” gọi con
Mới hay trời đã hoàng hôn cuối chiều
Gió lay vật vã cánh bèo
Khóm tre ngả bóng liêu xiêu vật vờ
Cánh đồng đầy vẻ hoang sơ
Gặt rồi bỏ mặc lại chờ vụ sau.
Lê Hải Châu
NGÀY EM MƯỜI TÁM
Ngày em Mười Tám tuổi hồng
Trời cho thắt đáy lưng ong gọn gàng
Mơ giàu, gặp được người sang
Mẹ cha mát mặt, họ hàng hả hê
Cái hôm họ rước em về
Xóm làng ra đứng ven đê cả thèm
Các bà các mợ đều khen
Sinh con rõ đáng quan tiền trời cho
Anh theo quan khách xuống đò
Người lo rút ván, người lo đẩy sào
Qua đò chưa được là bao
Chẳng may gặp trận mưa rào đường trơn
Mấy hôm em có vẻ buồn
Chồng em cái tuổi độ hơn tứ tuần
Con ruồi đậu nặng đồng cân
Đã già, chàng lại có phần ngô nghê
Lẽ ra phải thạo chút nghề
Đằng này chả hiểu mô tê chuyện gì
Nói năng tiếng bấc tiếng chì
Em tôi tủi phận bỏ đi khỏi làng
Lê Hải Châu
|
|
|

MẸ (Ngày 01/11/2018 05:11:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MẸ

Mẹ là dòng suối mát trong
Nuôi ta khôn lớn tấm lòng kiên trung
Mẹ là tia nắng tươi hồng
Sưởi đêm đông ấm…Vượt giông bão đời
Mẹ gom tiếng hát muôn nơi
Chắt chiu dòng sữa nuôi lời thơ ca
Mẹ khuyên gương mẫu thật thà
Năm châu bốn biển một nhà anh em
Mẹ cho lẽ sống niềm tin
Non cao biển rộng giữ gìn vẹn nguyên
Xuân Ngọc
|
|
|

HẸN NGÀY GẶP LẠI (Ngày 31/10/2018 10:10:30 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
HẸN NGÀY GẶP LẠI
.jpg)
Nhớ ngày em đi lấy chồng
Tiễn em anh thấy trong lòng buồn tênh
Em đi đón ánh bình minh
Anh về chốn cũ một mình hoàng hôn
Xa xôi cách trở núi non
Nỗi niềm thương nhớ mãi còn trong anh
Cầu mong mọi sự tốt lành
Hẹn ngày gặp lại chúng mình hàn huyên.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

những sự buồn (Ngày 30/10/2018 02:10:45 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NHỮNG SỰ BUỒN
Buồn vì tết nhất xa nhà
Chiều Ba mươi tết, sân ga vắng người
Buồn vì bạn rủ đi chơi
Tiền nong eo hẹp, thế rồi bỏ luôn
Buồn vì xe cộ tắc đường
Buồn vì bị chậm tăng lương đợt này
Thiếu tiền đi mượn đi vay
Người ta nhắc khéo chuyện này chuyện kia
Buồn vì ngày nghỉ lại mưa
Nước như cố ý chẳng chừa áo em
Buồn vì mất điện về đêm
Ti Vi chẳng bật, lại thêm muỗi nhiều
Buồn vì lỡ hẹn người yêu
Cơ quan bận họp từ chiều tới khuya
Lại lo biên chế đang thừa
Chuyến này bị gạt cũng chưa biết chừng
Có trăm cái sự để mừng
Có trăm cái sự bỗng dưng ta buồn
Ngoài trời mưa rét từng cơn
Trong nhà ta bỗng thấy buồn vu vơ
Lê Hải Châu
|
|
|

BẮT ĐỀN (Ngày 30/10/2018 05:10:00 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
BẮT ĐỀN

Bắt đền bà nguyệt ông tơ
Se duyên không thắm bây giờ dở dang
Bắt đền ta bắt đền nàng
Vàng phai nát đá lỡ làng lứa đôi
Bắt đền cá nước chim trời
Cá không gặp nước, chim thời gặp giông
Bắt đền sóng nổi trên sông
Thuyền chòng chành sóng, mênh mông thủy triều
Bắt đền ai ngỏ lời yêu
Nước xuôi thuyền ngược, đò chiều hoàng hôn
Câu thơ vụng dại lời buồn
Thương nhau đi, để vuông tròn câu thơ
Xuân Ngọc
|
|
|

Làn gió thoảng qua và Gửi lá Bồ Đề (Ngày 28/10/2018 11:10:07 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
LÀN GIÓ THOẢNG QUA

Trời xui, đất khiến, mây dồn
Để hồn hai đứa cuộn tròn lấy nhau
Lăn qua đời mấy nhịp cầu
Gió sương bạc phếch nhuốm màu bể dâu
Thời gian như gió qua mau
Hồn hai đứa lại cuộn nhau quay tròn.
Đặng Minh Đức
GỬI LÁ BỒ ĐỀ
Gửi lời trên lá Bồ Đề
Cầu cho tâm sáng, mọi bề bình an
Dù đời còn lắm gian nan
Lá đem thanh thản, buông tham, bỏ phiền
Bồ Đề vốn chốn Tiên Hiền
Lời tu tâm, đức chuyển lên Thượng Ngàn
Phản lời-trừng trị, can ngăn
Không may gặp nạn, cơ hàn-chở che
Thành tâm dưới tán Bồ Đề
Ra đi thành đạt, trở về an nhiên.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|

NHÀ EM (Ngày 28/10/2018 07:10:21 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NHÀ EM

“Nhà em cổng chẳng cài then
Ai thân tìm đến”* thương em tìm vào
Nhà không cửa rộng nhà cao
Nhưng lòng rộng mở, năng vào nên quen
Xin đừng dị nghị về em
Lều tranh quán trọ “tòm tem” si tình
Chính chuyên em phải giữ mình
Sao cho trọn vẹn mối tình trắng trong
Đẹp người đẹp nết đẹp lòng
Người đời quý mến những mong cùng chờ
Xuân Ngọc
|
|
|

có một lần (Ngày 27/10/2018 06:10:34 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
CÓ MỘT LẦN
Tình cờ một bữa đầu thu
Trời còn ủ ít sương mù triền đê
Hanh hao gờn gợn bốn bề
Thấy em đứng đó vân vê đợi chờ
Nón Chuông (*) em chỉ đội hờ
Lơ ngơ đôi mắt ngó vô ngõ nhà
Ngập ngừng tôi bước chân ra
Thuận tình tôi hỏi đưa đà vài câu
Chuyện đời cứ buộc vào nhau
Quả cau nho nhỏ, miếng trầu lại cay
Trông em ủ rũ mặt mày
Buồn rầu kể lại sợi dây oan tình
Thương cha, nhớ mẹ, hận mình
Mấy lần em định quyên sinh chẳng thành
Thấy em nước mắt vòng quanh
Mấy lần định hỏi, tôi đành lặng im
Tôi không của nổi của chìm
Sẵn tiền có thể giúp em lúc này
Nếu cần em ở lại đây
Tránh cơn sóng dữ, tránh ngày bão giông
Khó thay cá chậu chim lồng
Ở đời đôi lúc đất không chị trời
Ngập ngừng quay lại nhìn tôi
Lén lau nước mắt, thế rồi em đi
Lê Hải Châu
|
|
|

cây tre (Ngày 25/10/2018 08:10:53 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
CÂY TRE
Đôi lần muốn viết về tre
Nhưng rồi công việc bộn bề cuốn đi
Sáng nay nghe gió thầm thì
Tre như muốn nói điều chi với mình
Nước nhà trong cuộc mưu sinh
Nhiều đô thị mới định hình gần xa
Đôi khi vắng bóng tre ngà
Cứ như vắng bóng mẹ cha tảo tần
Nhớ xưa những cuộc hành quân
Gậy tre nâng đỡ một phần bước đi
Trong muôn vàn chuyện thần kỳ
Cây tre đánh giặc lắm khi xuất thần
Mượt mà trong nắng Mùa Xuân
Bóng tre rợp mát nẻo gần đường xa
Lá xanh ngả xuống la đà
Sáo diều bay bổng đồng xa vọng về
Bâng khuâng đi dưới bờ tre
Dịu đi cái nắng trưa hè, người ơi
Tre già-Măng lại sinh sôi
Đã thành qui luật cho đời mãi xanh
Lê Hải Châu
|
|
|

NGỒI BUỒN (Ngày 25/10/2018 08:10:07 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGỒI BUỒN

Em ngồi đếm giọt sương rơi
Tiếng ve tiếng dế ngoài trời râm ran
Tình đời ân ái lỡ làng
Lòng mình tê tái trái ngang lẽ đời
Nghĩ mà thương phận bèo trôi
Giữa dòng bão tố đất trời nào hay
Lệ cay nước mắt ứa đầy
Trôi dòng kỉ niệm tháng ngày không nguôi
Thương đau cũng một kiếp người
Sắc tài chẳng kém mà đời đơn côi
Xuân Ngọc
|
|
|

lục bát chiều quê (Ngày 24/10/2018 10:10:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
LỤC BÁT CHIỀU QUÊ
Cuối chiều, nắng chỉ vàng hoe
Lênh khênh bóng chiếc vó bè đầu sông
Tiếng ai gọi nghé trên đồng
Chiều buông chầm chậm nhìn không rõ người
Ráng pha vàng ửng cuối trời
Tiếng con Bìm Bịp lả lơi gọi bầy
Gió lùa lướt thướt bờ cây
Trời tây một mảnh trăng gầy cô đơn
Mặc cho chớp bể mưa nguồn
Tiếng cười ấm cả đường thôn quê chiều.
Lê Hải Châu
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56, 57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |