|
|
|

BÃO TAN (Ngày 26/11/2018 10:11:24 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
BÃO TAN
( Viết sau cơn bão số 9 tràn qua Vũng Tàu ngày 25.11.2018)

Các anh chiến sỹ hải quân
Về đây chống bão giúp dân nhiệt tình
Những cô gái trẻ khỏe xinh
Chung tay chằng buộc cùng anh giữ nhà
Khi bão từ biển tràn qua
An toàn nhà cửa chan hòa niềm vui
Bão giông nay đã tan rồi
Bão lòng còn mãi ở nơi quê nhà.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

tình cờ (Ngày 23/11/2018 02:11:11 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
TÌNH CỜ
.jpg)
Tình cờ tôi gặp lại em
Cái người xưa ấy buông rèm chờ tôi
Khỏi cần kể sự bồi hồi
Người sao cứ thấy chơi vơi lạ lùng
Bởi em đâu phải người dưng
Giá như ngày ấy tôi đừng giận em
Dẫu không chóng chán cả thèm
Nhưng sao ngày ấy tự nhiên tôi buồn
Cái gì cũng có nguồn cơn
Mấy hôm có khách Sài Gòn về chơi
Thấy tôi bả lả vui cười
Em buồn, nhắn nhủ trách tôi phụ tình
Thế rồi bên khóm trúc xinh
Bóng em dần vắng, mái đình dần xa
Mấy hôm tôi ghé qua nhà
Ngõ ngoài khép lại, khóm hoa cũng tàn
Lòng tôi như bão vừa tan
Ngổn ngang tâm sự, ngập tràn nỗi đau
Hoang mang day dứt u sầu
Chia tay người ấy, biệt nhau đến giờ
Tết về, cứ ngỡ nằm mơ
Bởi nghe Người Ấy vẫn chờ đợi tôi
Cảm ơn Phật, cảm ơn Trời
Bái bai đất khách! để tôi ở nhà.
Lê Hải Châu
|
|
|

NỖI LÒNG TƯƠNG TƯ (Ngày 23/11/2018 11:11:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỖI LÒNG TƯƠNG TƯ
.jpg)
Người dưng mới gặp lần đầu
Yêu suông ta gửi đôi câu thơ tình
Người ơi! Má lúm duyên xinh
Mắt ngời sao sáng, dáng hình lưng ong
Nhớ người, người có nhớ không?
Ta thì sáng nhớ chiều mong bồi hồi
Bao giờ duyên phận nên đôi ? !
Để cho ta khỏi chơi vơi nỗi buồn
Ngày qua tháng lại bồn chồn
Tương tư sáng nhớ chiều buồn vu vơ
Ước gì người cũng như ta
Bình minh ngóng đợi, chiều tà chờ mong
Xuân Ngọc
|
|
|

nhớ mẹ (Ngày 19/11/2018 08:11:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NHỚ MẸ
"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa,
Miệng nhai cơm bống, lưỡi lừa cá xương"
(Ca dao cũ)

Đã hơn nửa thế kỷ rồi
Cái ngày xưa ấy, nhà tôi rất nghèo
Mẹ tôi bóng dáng liêu xiêu
Áo nâu đã cũ, vá nhiều đường kim
Đồng làng đã vắng cánh chim
Mẹ như bóng Vạc đi tìm thức ăn
Ruộng lầy toàn gốc cỏ năn
Được con ốc ghẹ, mẹ cầm mà vui
Có hôm chiều đã muộn rồi
Bếp chờ chút gạo, mẹ tôi trở về
Bóng người nhập nhoạng trên đê
Tôi ra đón mẹ, bốn bề mưa sa
Tôi không đòi bánh đòi quà
Lớn người, tôi chẳng làm ra việc gì
Mẹ tôi thường bảo: “Học đi
Cốt sao có chữ, chấp gì miếng ăn
Bây giờ cơm gạo có ngần
Học đi còn để lập thân sau này”
Hôm nay trước ảnh Mẹ đây
Con xin tạ tội những ngày đã qua
Hương hoa tý chút gọi là
Nín rồi, mà lệ cứ sa đằm đằm
Lê Hải Châu
|
|
|

Vườn hồng vẫn ngỏ (Ngày 18/11/2018 07:11:03 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
VƯỜN HỒNG VẪN NGỎ

Dám đâu mận đã hỏi đào?
Vườn hồng bỏ ngỏ không rào dậu che
Đam mê thương nhớ đi về
Hương hoa đã ngấm đê mê ong vàng
Tình thơ trót dại đa mang
Tình người vướng víu mắc quàng tơ duyên
Chợ đông trên bến dưới thuyền
Chất chồng câu, chữ vẫn tìm thấy nhau
Bình yên thân mận phận đào
Vườn hồng vẫn ngỏ để xao xuyến lòng.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|

LÁI ĐÒ (Ngày 17/11/2018 08:11:26 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LÁI ĐÒ
(20/11/2018)
Lái đò trở khách qua sông
Thầy cô trở những ước mong đầu đời
“Ve ngân mấy độ không ngơi”
Bao mùa phượng nở dâng đời lòng son
Ươm mầm tri thức vẹn tròn
Hiền tài nở rộ cho non nước này
Chim, hồng cất cánh cao bay
Nhớ ngày nhà giáo thăm thầy, thăm cô
Công thầy dệt những ước mơ
Đưa đò tri thức cập bờ vinh quang
Phải đâu gan sắt dạ vàng
Cũng bền tâm trí trên trang giáo trình
Vì bao thế hệ học sinh
Mới nên sự nghiệp công trình trăm năm
Dạy tốt học tốt phương châm
Và tiên học lễ, hoc văn làm người
Xuân Ngọc
|
|
|

ngôi sao đêm (Ngày 16/11/2018 08:11:42 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
NGÔI SAO ĐÊM

Ngập ngừng một chấm mờ xa
Canh khuya nhấp nháy như là mắt em
Lặng im, anh cố dõi tìm
Chỉ mong phía ấy gần thêm ít nhiều
Nháy hoài ánh mắt người yêu
Cứ như định nói bao điều mến thương
Phải chi em ở cuối đường
Dẫu xa dẫu lạnh dẫu sương phủ mờ
Hẳn là anh chẳng thờ ơ
Tròn đêm rong ruổi bến bờ tìm em.
Lê Hải Châu
|
|
|

NGỌT NGÀO NHƯ XƯA (Ngày 13/11/2018 09:11:44 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
NGỌT NGÀO NHƯ XƯA
.jpg)
Bao năm em ở nơi xa
Tình cờ gặp lại ngỡ là trong mơ
Dạt dào sóng biển xô bờ
Sóng tình em đến bất ngờ trào dâng.
Xa lâu gặp lại bâng khuâng
Tựa như hai nửa vầng trăng ghép vào
Con tim rạo rực xôn xao
Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào như xưa.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

ƠN THẦY(20/11) (Ngày 11/11/2018 06:11:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ƠN THẦY
(20/11/2018)
Bao năm chăm sóc cây đời
Lợi danh như áng mây trôi chẳng màng
Ước mơ đổi mới bản làng
Trường tươi ngói mới rộn dàng lời ca
Chung tay dựng nước non nhà
Sánh vai bốn biển quốc gia hùng cường
Đậm đà bản sắc quê hương
Ươm mầm tri thức muôn phương tươi hồng
Phát huy truyền thống cha ông
Con Lạc cháu Hồng, xây dựng tương lai
Những ngôi sao sáng đức tài
Nguyễn Du… tác phẩm để đời thế nhân
Các thầy yêu nước thương dân
Văn An,* Nguyễn Trãi… thế nhân phục tài
Tôn vinh dân dựng đền đài
Phụng thờ tôn kính đời đời nhớ ơn
Thầy An là những tấm gương
Muôn sau lớp lớp bút nghiên học thầy
Xuân Ngọc
|
|
|

MÂY VÀ GIÓ (Ngày 06/11/2018 03:11:41 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
MÂY VÀ GIÓ

Diệu kỳ nước mặn biển khơi
Bốc hơi thành ngọt lên trời làm mây
Lang thang chàng gió đêm ngày
Gọi nàng mây đến, trời gây mưa rào.
Mênh mông đất rộng trời cao
Nếu không mây gió khác nào tình câm
Bạn đời gắn bó trăm năm
Giống như mây gió thăng trầm bên nhau.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

cánh cò hoàng hôn (Ngày 05/11/2018 10:11:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
CÁNH CÒ HOÀNG HÔN

Lẫn trong chút ánh chiều tà
Cánh cò chở nắng đồng xa chập chờn
Chiều dần nhạt ánh hoàng hôn
Sông quê như dải lụa mềm viền quanh
Bóng đêm như lũy như thành
Lấn dần mấy rặng tre xanh cuối làng
Trời như về thuở hồng hoang
Gió như ma đuổi cuối hàng cây xanh
Cánh cò nhập nhoạng vòng quanh
Đàn dơi thỏa sức tung hoành trời đêm.
Lê Hải Châu
|
|
|

CHUYỆN ĐÀN BÀ (Ngày 04/11/2018 05:11:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
KỂ TRUYỆN ĐÀN BÀ
(THƠ VUI)
Ghen là bản chất đàn bà
Anh không ghen, chẳng phải là đàn ông
Sao em là gái có chồng? !
Mà em cứ nhớ, cư mong anh hoài? !
Chẳng còn sợ hãi mỉa mai
Đi ngang về tắt yêu trai hơn chồng!
Kiếm được hoàng tử sướng không? !
Cá vào ao chẳng, ra sông mà hoài
Sáng thì em đón sao mai
Nửa đêm sao vượt nhớ hoài sao hôm
Dại như em, hơn cả khôn
Thế là hạnh phúc vuông tròn lứa đôi
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55, 56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |