|
|
|

MẮC NỢ (Ngày 13/12/2018 06:12:52 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MẮC NỢ

Bến sông mắc nợ con đò
Phù sa mắc nợ những mùa tươi xanh
Yêu nhau mắc nợ mối tình
Nhớ nhau mắc nợ khi mình xa nhau
Long tằm mắc nợ nương dâu
Còn anh mắc nợ em câu thơ tình
Mắc nợ má lúm duyên xinh
Mắc nợ em mắc nợ mình, từ đâu?
Mắc nợ tình khó trả nhau
Tình đời mắc nợ bể dâu nổi chìm
Xuân Ngọc
|
|
|

mưa rét ở làng hoa (Ngày 12/12/2018 08:12:23 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
MƯA RÉT Ở LÀNG HOA

Rét từ trước lễ Nô En
Mưa từ dãy núi Đò lèn mưa sang.(1 )
Đường thôn tơi tả lá vàng
Bến quê một chuyến đò ngang nhọc nhằn
Ban ngày đã rét căm căm
Đêm về thêm nỗi đằm đằm mưa sa
Chỉ thương mấy bác trồng hoa
Áo đơn áo kép thân già dầm mưa
Mái che chẳng nổi gió lùa
Vụ này được mất - thắng thua khó lường
Bao ngày một nắng hai sương
Mồ hôi đổ xuống dễ thường trắng tay
Đợi thêm nửa tháng mươi ngày
Nắng hanh, sẽ có cơ may trúng mùa.
Lê Hải Châu
Ghi chú: (1)Thuộc huyện Hà trung- Thanh Hoá
|
|
|

BÀ TÔI (Ngày 10/12/2018 08:12:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
BÀ TÔI

Bà tôi chưa học trường nào?
Câu kiều thẩm thấu, dạt dào lời ca
giao du ca hát gần xa
Hát xoan ví dặm chan hòa niềm vui
Ví von ứng dụng mọi nơi
Bao nhiêu sự việc trên đời thành thơ
Thật là kính phục bất ngờ
Bà tôi thấm đượm, bao giờ ca dao?
Lời yêu, bóng gió, mời chào
Dân gian bác học quyện hòa hồn thơ
Giá bà sống đến bây giờ
Để tôi học những vần thơ chữ tình
Dù thời nay đã văn minh
Lời thơ vốn cổ nghĩa tình nặng sâu
Xuân Ngọc
|
|
|

CÂY XẤU HỔ (Ngày 09/12/2018 09:12:08 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CÂY XẤU HỔ

Bụi cây xấu hổ bên đường
Chạm vào lá khép dễ thương vô cùng
Quốc lộ vừa mới làm xong
Mặt đường sụt lún quan không ngượng ngùng.
Các quan tham nhũng của công
Chẳng hề xấu hổ thẹn thùng như cây
Người dân mong muốn từng ngày
Nghiêm minh pháp luật trị bầy tham ô.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

NGHIÊNG (Ngày 07/12/2018 05:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NGHIÊNG

Nghiêng ngày nắng quái chiều hè
Nghiêng đêm rầu rĩ tiếng ve gọi bầy
Nghiêng đầu đãng trí tỉnh say
Nghiêng đời giả dối đọa đầy tấm thân
Nghiêng lòng tình nghĩa ái ân
Nghiêng men nghiêng ngả mấy lần phiêu diêu
Nghiêng đình đổ quán liêu xiêu
Nghiêng tình bão tố trải nhiều nắng mưa
Nghiêng từ thế sự ngày xưa
Nghiêng nay tình vẫn như vừa nét son
Nghiêng vì thế sự héo hon
Nghiêng tình kia ức vẫn còn nặng sâu
Nghiêng xưa nay, mãi mai sau
Nghiêng trong nhân thế nỗi đau nhân tình
Xuân Ngọc
|
|
|

SẦU RIÊNG (Ngày 05/12/2018 11:12:15 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
SẦU RIÊNG

Giận gì, em lại sầu riêng?
Hàng mi chẳng khép làm nghiêng nửa trời
Em về bỏ dở cuộc chơi
Tiếc bông hoa đã nở rồi tàn nhanh
Đang vui ở chốn thị thành
Quanh em có chục vệ tinh lượn lờ
Cuộc đời như một giấc mơ
Xe đưa cửa trước, võng chờ cửa sau
Em như một dải lụa đào
Phất phơ cửa chợ khiến bao kẻ thèm
Sự đời sướng mãi thành quen
Nhìn đâu cũng thấy đồng tiền múa may
Mải vui quên cả tháng ngày
Say rồi tỉnh, tỉnh rồi say vật vờ
Vẫy vùng giữa đám bùn nhơ
Chồn chân mỏi gối, bến bờ thì xa
Thói đời mãn cuộc tàn hoa
Phấn son cũng ngại tuổi già đùa dai
Em ơi “phấn thổ tiền tài”,
Người xưa đã dạy cấm sai chữ nào
Đén khi tỉnh giấc chiêm bao
Sầu riêng em lại gửi vào gió mây.
Lê Hải Châu
|
|
|

VUI HỘI THƠ CA (Ngày 03/12/2018 04:12:00 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
VUI HỘI THƠ CA

Khắp nơi lập hội thơ ca
Nghỉ hưu thanh thản tuổi già làm vui
Gặp nhau tay bắt miệng cười
Quý nhau vì sự yêu đời thiết tha
Dáng nghiêng đâu có nề hà
Chẳng lo cao-thấp, vào-ra lụy phiền
Tâm tình bộc bạch tự nhiên
Nét già phúc hậu, lành hiền, dễ thương
Chung vui trên một con đường
Cảm thông. chia sẻ, nhịn nhường, bỏ buông
Bao nhiêu kỷ niệm chiến trường
Hội thơ gặp gỡ vấn vương một thời
Sức xuân bật dậy...trong người
Tuổi già như được tưới, bồi niềm vui.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|

NỒI TRÒN (Ngày 03/12/2018 06:12:48 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỒI TRÒN

“Nồi tròn lại úp vung tròn”
Nồi méo vung méo em còn ngại chi
Ta không phú quý lưu li
Thành tâm sống với những gì ta mơ
Thú vui chén rượu cuộc cờ
Thú vui hoa nở “khi chờ trăng lên”
Bước qua phú quý sang hèn
Chẳng vì sớm nắng, chớ phiền muộn mưa
Chúng mình phẩm hạnh đủ vừa
Không sợ sao lặn trăng mờ đêm thâu
Chắp vần điệu lí qua cầu
Kẻo mai hối hận tiếc câu thơ tình
Xuân Ngọc
|
|
|

liêu trai (Ngày 01/12/2018 10:12:31 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

Em giờ mang tiếng liêu trai,
Đôi hàng mi giả, tóc mai buông rèm.
Đôi tai đính cái toòng teng,
Áo hai dây hở lại viền nhánh hoa.
Bước đi có vẻ điệu đà,
Bạn bè lườm nguýt, người ta ngại gần.
Cái hôm làng mở Hội Xuân,
Em vào dự lễ có phần kiêu sa.
Các cô, các cậu, các bà,
Người ta chỉ trỏ, người ta xì xào.
Phớt lờ, em cứ thao thao,
Chuyện Nam chuyện bắc, chuyện Tàu chuyện ta.
Sợ em ăn nói quá đà,
Tôi vào gọi khẽ em ra để về.
Em cười rõ khéo nhà quê,
Thấy ai sang trọng ngứa nghề hờn ghen.
Trăng đây chẳng bõ sánh đèn,
Kỳ Lân đọ với ngựa hèn mà chi.
Thế rồi chẳng nói năng gì,
Em ra ngoài tỉnh bỏ đi khỏi làng.
./.
Lê Hải Châu
|
|
|

KHÓC MẸ (Ngày 01/12/2018 06:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
KHÓC MẸ

Mẹ ơi! “đi khắp thế gian,
Ai thương bằng mẹ”, nồng nàn sắt son
Thương yêu tình mẹ vẹn tròn
Bây giờ vắng mẹ con còn tìm đâu?
Ngày dài cho chí đêm thâu
Không nguôi nhớ mẹ sầu đau khóc thầm
Lòng con gửi khói hương trầm
Hoa tươi quả chín thành tâm dâng người
Tình mẹ xưa nước giếng khơi
Nay như mây trắng vẫn ngời yêu thương
Xuân Ngọc
|
|
|

một nửa ngày đông (Ngày 30/11/2018 08:11:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
MỘT NỬA NGÀY ĐÔNG

Trời còn mờ ảo bờ cây
Đã nghe chim hót mở ngày vườn bên
Đường thôn dần tắt ánh đèn
Mặt trời nhúc nhắc bò lên rõ dần
Đàn gà chao chác ngoài sân
Chú mèo đủng đỉnh lên trần nằm phơi
Bờ đê thấp thoáng bóng người
Đàn cò vẫy cánh như bơi giữa đồng
Nắng dần trắng cả bờ sông
Gió ru nhè nhẹ, mây hồng nhởn nhơ
Chuyến đò như thực như mơ
Ngoái trông đã tới phía bờ sông xa
Gần trưa, nắng đã nhạt nhòa
Học trò lớp Bảy lớp Ba đã về.
Lê Hải Châu
|
|
|

MÙA THU MONG ƯỚC (Ngày 27/11/2018 01:11:03 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
MÙA THU MONG ƯỚC

Trời thu xanh ngắt từng không
Hồ thu trong trẻo sen hồng rực hoa
Trăng thu xao xuyến lòng ta
Gió thu xào xạc chim ca rộn ràng
Nắng thu rực rỡ cúc vàng
Hương sen hương cốm ngập tràn làng quê
Gái trai ước hẹn câu thề
Trăm năm hạnh phúc si mê diệu kì
Em tôi học tiếp kì thi
Để làm luận án, vinh quy học hàm
Mùa thu cách mạng Việt Nam
Mua thu em được thăng hàm đón em
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54, 55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |