|
|
|

ĐẸP DUYÊN (Ngày 30/12/2018 07:12:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐẸP DUYÊN

Lúm đồng tiền, đẹp duyên xinh
Mày huyền mắt sáng đưa tình anh say
Mặn mà… má đỏ hây hây
Để anh mơ ước, mong ngày nhớ đêm
Bao giờ trăng tỏ sáng đèn
Cho trầu cau thắm, ta nên vợ chồng
Em, tôi tươi tắn môi hồng
Hai nhà phúc hậu con ông cháu bà
Dâu hiền rể thảo nết na
Xóm làng mến phục, gần xa nức lòng
Xuân Ngọc
|
|
|

ghen (Ngày 30/12/2018 09:12:25 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
GHEN

Thấy Người đi với “ Người ta”
Bỗng dưng ăn nói mặn mà đong đưa
Tôi ra đứng dưới bóng dừa
Chẳng mưa mà ngỡ có mưa cõi lòng
Em ơi thân phận má hồng
Người đời nói Có - là Không cũng đừng
Cho dù kẻ ấy người dưng
Với tôi cũng phải canh chừng phòng xa
Hôm nay tôi đến chơi nhà
Trên bàn thêm một lọ hoa thắm hồng
Cứ như dao cứa trong lòng
Dẫu em cười nói như không có gì
Tôi ngồi một lát rồi đi
Sợ “người ấy” đến bất kỳ, buồn thêm
Người đời bảo thế là ghen
Tôi như lữ khách chống thuyền rời xa
Lê Hải Châu
|
|
|

HƯỚNG THIỆN (Ngày 28/12/2018 07:12:36 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
HƯỚNG THIỆN

Người đi theo Chúa dẫn đường
Người theo Đức Phật để lòng sáng trong
Diệt tham, triệt khổ, vô thường
Tự tin, tự tại, mọi đường yên vui
Phận duyên một kiếp con người
Vinh quang nào cũng trùng khơi sóng cồn
Vượt qua bao dại để khôn
Hiểu đời cay đắng mới luôn an lành
Chắp tay tự hứa với mình
Chứng soi Chúa, Phật lòng tin của người
Tiếng chuông ngân vọng đất trời
Đường về nẻo Thiện rạng ngời thênh thang
Tâm linh giữa chốn nhân gian
Thuận đường nhân-quả, hiền-lành mới xuôi
Dù cho bèo dạt mây trôi
Vững tin hướng Thiện thì đời sẽ vui.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|

tự trào (Ngày 25/12/2018 07:12:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
TỰ TRÀO

Giật mình- đã Bảy mươi Xuân
Hèn chi cảm thấy đất gần trời xa
Ừ thôi, có trẻ, có già
Trời sinh đã vậy, xuýt xoa nỗi gì
Vuông tròn lá số tử vi
Thứ gì trời định, thứ gì phần ta
Măng non thế chỗ tre già
Trái xanh dần nặng lúc hoa lụi tàn
Chỉ xin chút lộc trời ban
Có xin ít bệnh để nhàn tấm thân.
Lê Hải Châu
|
|
|

TRÚ MƯA (Ngày 25/12/2018 05:12:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
TRÚ MƯA

Bất ngờ đang giữa mùa khô
Mây giông kéo đến mưa to ngập đường
Aó em mỏng ướt anh thương
Trú mưa quán nhỏ anh nhường em trong.
Em xinh má lúm ửng hồng
Mỏng manh áo ướt thẹn thùng càng duyên
Gặp nhau trước lạ sau quen
Trú mưa vui chuyện, tạnh quên đương về.
Bùi Văn Hoa
|
|
|

EM HỎI HỮNG HỜ (Ngày 25/12/2018 05:12:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
EM HỎI HỮNG HỜ

“Gặp tôi em hỏi hững hờ
Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai” ?
Nhà em cổng đóng then cài
Đường vào không có đợi ai, ai chờ !
Cổng nhà em vẫn khép hờ
Ai khôn thì đến dại khờ thì đi
Nhà em mua bán những gì?
Khép hờ cánh cổng ngay thì lí gian
Em không bán chúa buôn quan
Mua trai bán gái, thế gian chê cười
Anh đừng suy đoán lắm lời
Khép hờ cánh cổng lẽ đời đương nhiên
Khép hờ dải yếm dẫu phiền
Nhiều người mơ ước mong đêm đèn mờ
Đa nghi là cái chữ ngờ
Em đừng để yếm khép hờ anh đau!
Bao giờ là bạn của nhau
Yếm đào em mở tình sâu nghĩa nồng
Là khi nên vợ nên chồng
Danh gia phú quý con ông cháu bà
Như điều anh vừa nói ra
Em xin là bạn một nhà tri âm
Trăm năm vàng đá sắt cầm
Bạn đời tri kỉ tri âm cùng người
Xuân Ngọc
|
|
|

thơ mừng giáng sinh (Ngày 22/12/2018 05:12:51 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Nghe chuông gióng giả ngân dài
Nào ai buồn tủi, nào ai ưu sầu?
Chân trời góc bể nông sâu
Chắp tay ta hãy nguyện cầu: BẰNG AN
Đừng ai xẻ nghé tan đàn
Đừng ai héo ruột rầu gan đêm trường
Đừng ai cầu thực tha phương
Đừng ai lỡ dở bước đường công danh
A Men kính Chúa lòng lành
Đừng cho quỉ dữ nhe nanh bắt vòi
Hãy dành những vạc dầu sôi
Chín tầng địa ngục cho loài bất lương
Con không mơ cửa Thiên đường
Chỉ mơ Nhân loại yêu thương ngập tràn
Phép lành xin chúa hãy ban
Con xin hát khúc Khải Hoàn ngợi ca
Lê Hải Châu
NGUYỆN CẦU
Con xin kính cẩn nguyện cầu,
Hòa bình trái đất dài lâu vững bền.
Loài người được sống bình yên,
Độc tài, tham nhũng cường quyền phải thua.
Áo cơm no đủ bốn mùa,
Sẽ không còn chuyện thắng- Thua tranh giành.
Trời thì dìu dịu màu xanh,
Con Bồ câu lại ngậm cành Ô liu.
Chuông ngân thánh thót sớm chiều,
Thế gian đầy sự thương yêu chân thành.
Con xin cầu Chúa lòng lành,
Xóa đi tội lỗi, đua tranh, giận hờn.
Trần gian vạn thủy thiên sơn,
Người ban phép lạ chẳng còn khổ đau.
A Men, lạy Chúa, con cầu:
Trời xanh rợp bóng chim câu lượn mừng.
Lê Hải Châu
|
|
|

BIỂN ƯỚC (Ngày 21/12/2018 07:12:47 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
BIỂN ƯỚC
.jpg)
Bên em biển ước bao lời
Dạt dào tình nghĩa lòng phơi phới mừng
Reo vui sóng vỗ điệp trùng
Không còn e ngại thẹn thùng nông sâu
Thực lòng ta đã thương nhau
Bão dông sóng gió bể dâu chẳng sờn
Thương nhau đừng có dỗi hờn
Em cười khúc khích biển còn sóng xô
Trời còn khi nắng khi mưa
Đổi thay thời tiết ngàn xưa mãi còn…
Đã thề gửi tấm lòng son
Dẫu rằng hờn dỗi giữ tròn đạo yêu
Xuân Ngọc
|
|
|

hoa mua (Ngày 19/12/2018 06:12:59 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
HOA MUA
.jpg)
Đi ngang qua cửa chợ Chùa
Thấy người bày chậu hoa Mua ven đường
Thứ cây hoang dại trên rừng
Thứ cây chịu gió chịu sương dạn dày
Phục tài bác thợ khéo tay
Giúp cho cây biết phô bày nét riêng
Cánh hoa như thể lụa mềm
Phô màu tím biếc, nghiêng nghiêng trên cành
Lá già chen với lá xanh
Ghép đôi ba gốc đã thành chậu hoa
Mới hay cây lá vườn nhà
Khéo tay làm, sẽ có hoa bốn mùa
Hãy nhìn kẻ bán, người mua
Cười cười nói nói rất vừa lòng nhau
Xem ra cái chuyện cung cầu
Hàng ngay trước mắt chứ đâu khó tìm.
Lê Hải Châu
|
|
|

CÒN NGUYÊN (Ngày 18/12/2018 09:12:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30/4 Th.phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720220)
CÒN NGUYÊN

Năm Mới đang đến cận kề
Rộn ràng thành phố làng quê đón chào
Bồi hồi nhớ lại năm nao
Những ngày nghỉ lễ dạt dào yêu thương*
Đã qua mấy chục năm trường
Ngọt ngào kỷ niệm vấn vương nhớ hoài
Tóc đen nay đã bạc phai
Nghĩa tình sâu nặng lâu dài còn nguyên.
Bùi Văn Hoa
* Các trường học ở Châu Âu thường được nghỉ khoảng 10 ngày trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới (Christmas and New Year).
|
|
|

LỜI MẸ KẾ (Ngày 17/12/2018 05:12:06 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LỜI MẸ KẾ

Lỡ thì không lên xe hoa
Thương ông làm vợ thay bà dạy con
Chức năng làm mẹ khó tròn
Dẻo cơm canh ngọt con còn không ăn
Áo hoa áo mới không cầm
Nói không nghe, lại giậm chân, vùng vằng
Người đời thêu dệt nói rằng:
“Ngọt lời dì ghẻ cũng bằng chua cay”
Con đừng nghe nói điều này
Mẹ nhà gia giáo …thời nay khác rồi
Chạnh lòng mẹ kế con ơi!
Mai sau khôn lớn thấu lời mẹ nay
Vào ăn cơm, áo mẹ thay
Để đi đến lớp các thầy, cô mong
Mẹ yêu bằng cả tấm lòng
Không như dì ghẻ con chồng ngày xưa
Vì con mẹ cũng sớm trưa
Dày công chăm sóc đón đưa hằng ngày
Mai sau đủ cánh con bay
Năm châu bốn biển ơn thầy,mẹ cha
Trọn tình hiếu nghĩa phúc nhà
Không phải bánh đúc…những là tình thương
Xuân Ngọc
|
|
|

rét ngọt (Ngày 14/12/2018 12:12:49 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
RÉT NGỌT(1)

Trời buông rét ngọt em ơi
Đủ cho hai đứa được ngồi bên nhau
Chiếc khăn hờ hững trên đầu
Em che chút gió phía sau bập bùng
Cả hai nhìn xuống dòng sông
Thuyền ai neo đậu bên dòng nước xuôi
Bên kia là bãi cát bồi
Bên này sông lở nước trôi đỏ dòng
Lạ kỳ cũng một lòng sông
Bên trong bên đục, hai dòng khác nhau
Bãi bồi xanh mướt nương dâu
Bóng ai nón trắng trên đầu nhấp nhô
Người ta bảo rét bây giờ
Sẽ là bất lợi cho ngô trổ cờ
Mặc ai nghĩ vẩn nghĩ vơ
Riêng anh hạnh phúc những giờ bên em
Ngày mai gió sẽ mạnh thêm
Biết đâu rét sẽ lại kèm chút mưa
Trời đang trong cữ gió mùa
Mưa theo gió Bấc, hạt thưa hạt dày
Có em ngồi với anh đây
Gió mưa chắc bỏ chốn này mà đi
Lê Hải Châu
GHI CHÚ (1) : Chỉ rét đậm và khô
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51 ,52 ,53, 54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |