|
|
|

BẾN CŨ (Ngày 28/01/2019 03:01:46 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
BẾN CŨ

Trở về bến cũ sông xưa
Cây cầu sừng sững, đò đưa không còn
Cây đa ngày trước đầu thôn
Đã nhường lại đất dẫn thông chân cầu
Mặc đò, đa chẳng thấy đâu
Nhưng hình bóng buổi đón dâu không mờ
Trời còn sương sớm tinh mơ
Nhà trai bên lở đón chờ gốc đa
Xuống thuyền em phải đi xa
Bước chân theo lái vượt qua biên thùy
Phận duyên ai biết mà suy
Giữa đường người ấy đã đi...xa mờ
Trên cầu em cứ ngẩn ngơ
Cảnh dù có khác, tình xưa vẫn còn.
Đặng Minh Đức
|
|
|

TIẾNG HÁT SANG XUÂN (Ngày 28/01/2019 10:01:41 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
TIẾNG HÁT SANG XUÂN

Rộn ràng tiếng hát sang Xuân
Vườn sau ngõ trước trắng ngần Hoa Mơ
Cỏ non xanh đến bất ngờ
Để tôi viết vội câu thơ lỗi vần
Em cười, má ửng bồ quân
Cho tôi lúng túng mỗi lần tặng hoa
Gió Nam, gió Bắc giao hòa
Trời hưng hửng nắng nên hoa nở nhiều
Bờ tre ríu rít chim kêu
Tiếng nghe bỡ ngỡ những điều mừng vui
Mầm non cựa quậy đâm chồi
Đón cơn gió sớm, đón hơi ấm lành
Xôn xao tiếng khách bộ hành
Hòa trong nắng sớm thêm xanh sắc trời.
Lê Hải Châu
|
|
|

LÀNG VŨ ĐẠI XƯA (Ngày 27/01/2019 11:01:30 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LÀNG VŨ ĐẠI XƯA
.jpg)
Cái làng Vũ Đại thời xưa
Chị Đào anh Dậu dư thừa khổ đau
Bán con bán chó dạ sầu
Lòng đau cắt ruột muôn sau căm hờn
Cái thời kẻ dại dạy khôn
Cường quyền áp bức nỗi buồn đầy đong
Con ăn cơm chó cực lòng*
Thiếu sưu thiếu thế cùm gông mấy tròng
Bây giờ đã hết bất công
Nội xâm trỗi dậy đắng lòng thế gian
Hỡi người dân của Việt Nam
Hiểu xưa chị Dậu mà làm đức nhân
Truyện xưa Tất Tố góp phần
Tố cáo phong kiến, thực dân bạo tàn
Cùng bầy quan lại gian tham
Đã từng bội phản, mưu toan hại nòi
Còn đâu nữa cái tình người
Thường dân nô lệ, cuộc đời ngựa trâu
Diệt trừ tham nhũng mau mau
Kẻo đưa kẻ cướp đè đầu dân ta
Một khi mất nước mất nhà
Mất mồ mả cả ông cha tổ đường
Cảnh tình xưa nghĩ mà thương
Đứng lên theo Đảng diệt phường xâm lăng
Xuân Ngọc
|
|
|

bài thơ ngày cuối năm (Ngày 27/01/2019 10:01:28 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
BÀI THƠ NGÀY CUỐI NĂM

Đồng hồ đếm ngược vòng quay
Bận lo sắm tết tận ngày cuối năm
Đủ dâu cho mấy lứa tằm
Trong vò mươi lít rượu tăm để dành
Bánh chưng thịt mỡ dưa hành
Nem chua giò lụa sắm sanh đủ đầy
Đào phai nở đỏ ngoài cây
Cắt dăm bảy nhánh cắm đầy bình hoa
Bồi hồi năm cũ dần qua
Giang tay chào đón bạn xa bạn gần
Nhắn ai mỏi gối chồn chân
Mau về đoàn tụ quây quần chiều nay
Lê Hải Châu
|
|
|

Nghịch cảnh và Mơ một bóng tình (Ngày 27/01/2019 08:01:43 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NGHỊCH CẢNH
Hai đường ray
chạy song song
gần như giáp mặt
mà không giáp lòng
Hai người
đều đã sang sông
Mặt xa vời vợi
mà lòng trong nhau.
Đặng Minh Đức
MƠ MỘT BÓNG TÌNH
Nằm mơ một bóng đêm đông
Sưởi lòng chốc lát vẫn phòng cô đơn
Trái tim run rẩy tơ vương
Rắc gieo nỗi nhớ tình không bến bờ
Trăng vàng cửa sổ ngẩn ngơ
Như hồn tôi đó bơ vơ giọt sầu
Áng mây lạnh lẽo về đâu
Bồng bềnh nỗi nhớ để rầu thơ tôi.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|

XUÂN NAY (Ngày 26/01/2019 02:01:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
XUÂN NAY
Xuân về vạn vật đổi thay
Trút đi giá rét qua ngày mùa đông
Nắng xuân trải khắp cánh đồng
Mai vàng nở rộ, nức lòng đào phai
Đường quê đã mở rộng dài
Xe qua tấp lập tương lai tươi hồng
Sao em đã vội lấy chồng…
Phải chăng hạnh phúc ước mong đã tròn
Trên cành chim hót líu non
Lời ca tiếng nhạc mãi còn vang xa
“Gi pi” (GDP) vượt trội năm qua
Thành công bóng đá nước nhà vươn cao
Con Hồng cháu Lạc tự hào
Củi tươi khô đã đưa vào lò thiêu
Vang reo điệu lí câu kiều
Thơ xuân nở rộ lời yêu bác Hồ
Xuân Ngọc
|
|
|

về quê ăn tết (Ngày 24/01/2019 10:01:00 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
VỀ QUÊ ĂN TẾT

Tết này ta trở về quê
Xóm làng yên ả với nghề Nông gia
Ngày xưa đất tốt trồng cà
Bây giờ đất tốt trồng hoa bốn mùa
Vào Xuân-Trời nhẩn nha mưa
Đôi làn gió ấm khẽ lùa đồng xanh
Đường thôn hoa nở trắng cành
Sao vàng cờ đỏ vờn quanh mái đình
Người xinh bên khóm trúc xinh
Đâu đây tiếng hát ấm tình lả lơi
Để ta thương nhớ một đời
Để ta hết đứng lại ngồi đêm nay
Xa quê biền biệt tháng ngày
Thương sao bến nước, bờ cây, mái đình
Giật mình lệ ứa vòng quanh
Thoảng nghe ai gọi tên mình đâu đây.
Lê Hải Châu
|
|
|

về quê ăn tết (Ngày 24/01/2019 10:01:22 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)
VỀ QUÊ ĂN TẾT
.jpg)
Tết này ta trở về quê
Xóm làng yên ả với nghề Nông gia
Ngày xưa đất tốt trồng cà
Bây giờ đất tốt trồng hoa bốn mùa
Vào Xuân-Trời nhẩn nha mưa
Đôi làn gió ấm khẽ lùa đồng xanh
Đường thôn hoa nở trắng cành
Sao vàng cờ đỏ vờn quanh mái đình
Người xinh bên khóm trúc xinh
Đâu đây tiếng hát ấm tình lả lơi
Để ta thương nhớ một đời
Để ta hết đứng lại ngồi đêm nay
Xa quê biền biệt tháng ngày
Thương sao bến nước, bờ cây, mái đình
Giật mình lệ ứa vòng quanh
Thoảng nghe ai gọi tên mình đâu đây.
Lê Hải Châu
|
|
|

NỖI NHỚ CUỐI NĂM (Ngày 23/01/2019 12:01:10 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NỖI NHỚ CUỐI NĂM

Cuối năm, ngày cứ ngắn dần
Đêm dài thườn thượt, tần ngần nhớ ai?
Nhớ người thân ở nước ngoài
Người canh biên giới, biển khơi trập trùng
Nhớ anh Bộ đội Phòng không
Sẵn sàng trực chiến Tết không về nhà
Chiến, bình...đều chẳng khác xa
Từng giây cảnh giác lơ là được đâu
Bình yên Tổ quốc hàng đầu
Nhớ ai? Ai nhớ? Đừng rầu, trách nhau
Tết Xuân-sum họp-nguyện cầu
Đong đầy nỗi nhớ đậm sâu nghĩa tình
Ở đâu cũng nhớ quê mình
Nhớ khu mộ tổ, bóng hình mẹ cha
Tuổi cao lại nhớ bạn già
Nhớ năm tháng cũ mặn mà bên nhau
Giờ này bạn ấy ở đâu?
Mất, còn, gia thất đã lâu không tường
Buồn vui-nỗi nhớ-tình thương
Tết về Xuân tới vấn vương bồi hồi.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn
|
|
|

LINH CẢM (Ngày 23/01/2019 07:01:15 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LINH CẢM

Em đừng thức nữa em ơi!
Ngủ ngon giấc nhé hỡi người nhớ nhung
Mới xa tưởng cách ngàn trùng
Hình như linh cảm tấc lòng còn thương
Đã khuya rồi ngủ đi em
Điệp trùng xa cách thâu đêm thức hoài
Để lòng tê tái bồi hồi
Kéo dài đau khổ sắc phai héo tàn
Nhân tình thế thái nhân gian
Biết đâu mai lại ngập tràn niềm vui
Em đừng vì thế ngậm ngùi
Ở trong thiên hạ bao người đó em
Xuân Ngọc
|
|
|

Nâng cao vươn xa (Ngày 21/01/2019 09:01:37 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)
NÂNG CAO VƯƠN XA
(Bóng đá Việt Nam qua Asian Cup 2019)

Vòng bảng-cửa hẹp-lách qua
Phải đợi phút chót mới òa...niềm vui
Thầy trò ông Park được thời
Đấu vòng một-tám đã chơi hết mình
Cầm hòa chính, phụ-vững tin
Penanti, ta đã vượt lên ngoan cường
Tiến vào tứ kết thẳng đường
Đâu đâu cũng đỏ rợp rừng cờ sao
Việt Nam chiến thắng tự hào
Vươn xa đôi cánh, nâng cao tầm nhìn.
Đặng Minh Đức
CLB Lục Bát Sài Gòn.
|
|
|

THÊM TRANG SỬ HỒNG (Ngày 21/01/2019 03:01:51 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
THÊM TRANG SỬ HỒNG

Tinh thần thi đấu tuyệt vời
Quyết tâm chiến thắng dạng nời niềm tin
Từng ngày vững bước tiến lên
Đã vào tứ kết có thêm diệu kỳ
Đỉnh cao chinh phục dễ gì
Ta đang có những bước đi vững vàng
Đưa nền bóng đá Việt Nam
Ngang tầm châu lục, thêm trang sử hồng
Quyết thi đấu thành công
Xứng danh đất Viêt con rồng cháu tiên
Xuân Ngọc
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [49 ,50 ,51, 52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp Cuối cùng |