Thứ năm, 28/08/2025,


 
  với xuân (Ngày 07/02/2019 09:02:16 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

VỚI XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho vườn xuân


Ngập tràn cả một Mùa Xuân
Có Hoa, có Rượu, có phần của thơ
Mấy ai có thể hững hờ
Tao Nhân, Mặc Khách lơ ngơ cả ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay
Rủ nhau thăm gốc Mai gầy vườn xanh
Tay kia nắm cổ be sành
Nghêu ngao câu hát dạo quanh vườn Đào
Đất mênh mông, Trời xanh cao
Rượu ngon thỏa sức rót vảo vườn xuân
Đời vui có phúc có phần
Phép chia cùng với phép nhân trộn đều
Nhìn ai cũng thấy yêu yêu
Lòng vui muốn nói đủ điều với Xuân.
 

Lê Hải Châu

 

  ĐỀN GIÓNG (Ngày 06/02/2019 10:02:40 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 ĐỀN GIÓNG

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho đền gióng

 

 

 

Đầu năm đi lễ hội xuân

Tích xưa truyền thuyết giặc Ân bạo tàn

Vua Hùng cứu lấy giang san

Loa truyền thiên hạ bền gan diệt thù

 

Bé Phù Đổng nằm trơ trơ

Nghe loa truyền của nhà vua nói lời

Sắm cho bé ngựa sắt, roi…

Ăn long cơm, lớn như người thần tiên

 

Vươn vai lên ngựa phi liền

Tre đàng ngà nhổ quăng lên đầu thù

Nốt chân ngựa khắp trung du

Giặc tan phi ngựa vi vu về trời

 

Dân tôn kính biết ơn ngườì

Sóc Sơn đền Gióng muôn đời còn lưu

Muôn xuân tấp nập dập dìu

Về tri ân thánh, kính yêu vua Hùng

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  DÒNG THƠ, ĐƯỜNG CONG và ÁO DÀI (Ngày 06/02/2019 02:02:09 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: Diệp Minh Châu, p. Tân Sơn Nhì, q. Tân Phú, tp. HCM - Điện thoại: 0988097984)

 

 DÒNG THƠ

 

Dòng thơ chảy

cuộn dòng đời

nổi chìm bao phận con người lênh đênh

 

Cánh bèo tim tím

dập dềnh

mặc cho đưa đẩy qua ghềnh xuống khe

 

Lặc lè

một chiếc bè tre

quay ngang quay ngửa biết về nơi đâu?

 

Xa xa

có một con tàu

còi vang, rẽ sóng về mau bến chờ

 

Tuôn trào 

mải miết

dòng thơ

dòng nhân gian chảy bao giờ cho nguôi!

 

Đặng Minh Đức

 

ĐƯỜNG CONG

 

Gò lưng vác một câu thơ

Vấp đường cong. Ngã. Nó vù bay xa

Một năm nằm nhớ. Ở nhà

Tết đi dạo phố, toàn lkaf đường cong

Cố tìm cú ngã phải lòng

Cả ngày, không vẫn hoàn không. Bay rồi!

 

Đặng Minh Đức

 

ÁO DÀI

 

Áo dài mềm mại, thướt tha

Mong manh, yểu điệu, kiêu sa, hiền hòa

Chút cung đình, chút dân ca

Thoảng như gợi nhớ...thấu qua mong thầm

Rộn ràng hương sắc mùa xuân

Những tà áo mỏng...cứ nhầm tiên sa.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn

 

  muôn nẻo đường xuân (Ngày 06/02/2019 06:02:20 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

MUÔN NẺO ĐƯỜNG XUÂN


Kết quả hình ảnh cho đường xuân


Đào Nguyên mở giữa cõi trần
Hèn chi muôn nẻo đường xuân dập dìu
Nắng dìu dịu, gió hiu hiu
Cho em thủ thỉ những điều thiết tha
Em ơi muôn dặm quê nhà
Mùa xuân tràn ngập đường xa nẻo gần
Bến vui một chuyến đò xuân
Nửa phần quê mẹ, nửa phần quê cha
Đò sang, sóng nước vỡ òa
Chợ vui áp tết đường xa cũng gần
Rộn ràng “ Cung chúc tân xuân”,
Đời vui chẳng kịp nối vần ý thơ.
 

Lê Hải Châu 

  lời chúc giao thừa (Ngày 05/02/2019 10:02:26 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

LỜI CHÚC GIAO THỪA

 

Kết quả hình ảnh cho giao thừa


Ngập ngừng năm cũ dần qua
Trời đang bình lặng bỗng òa tiếng reo
Người như muốn nói đủ diều
Trời như muốn rộng bao nhiêu cũng vừa

 

Pháo hoa thay pháo giao thừa
Xuân sang rực rỡ trong mưa sắc màu
Bồi hồi ta nắm tay nhau
Chúc cho đất nước mạnh giàu bình yên

 

Chúc Người cao tuổi trăm miền
Sống vui, sống khỏe, sống quên tuổi già
Chúc cho bè bạn gần xa
Sống trong Hạnh phúc chan hòa yêu thương

 

Bình an trên mọi nẻo đường
Phồn vinh cho mỗi quê hương xóm làng
Cầm tay nhau đón Xuân sang
Mà sao Hạnh phúc ngập tràn bờ mi.



Lê Hải Châu

 

  CHÚC XUÂN (Ngày 03/02/2019 03:02:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

   

CHÚC XUÂN

 

Chúc nhau mạnh khỏe an khang

Vì dân, việc nước việc làng chăm lo

Góp phần giàu có ấm no

Toàn dân hạnh phúc cõi bờ bình yên

 

Chúc vui Nam Bắc mọi miền

Tăng trưởng kinh tế tăng lên dồi dào

Chúc đội tuyển đáng tự hào

Á quân-Vô địch-lọt vào tứ bên

 

Từng ngày vững bước đi lên

Năm châu bốn biển ngợi khen phục tài

Diệt tham nhũng, dựng tương lai

Non sông hứa hẹn ngày mai huy hoàng

 

Củi tươi khô đã thành than

Dân vui nước thịnh vững vàng muôn xuân

 

 

Xuân Ngọc

CLB Lục bát tỉnh Hải Dương 

 

 

CHAN HÒA SẮC XUÂN

 


Phương Nam rực rỡ mai vàng

Đào phai miền Bắc dịu dàng nở hoa

Xuân về Tết đến đông qua

Đào mai đua nở chan hòa sắc xuân.

 

ẤM NỒNG YÊU THƯƠNG

 

Rộn ràng Tết đến xuân về

Bâng khuâng tôi nhớ Tết quê nao lòng

Nghỉ Tết con cháu về đông

Gia đình sum họp ấm nồng yêu thương.

 

MÙA XUÂN HỘI NHẬP

 

Hội nhập thế giới văn minh

Mùa xuân đất nước chuyển mình tiến nhanh

Trải qua đau khổ chiến tranh

Dân ta yêu chuộng hòa bình hơn ai.


Bùi Văn Hoa

Thành Phố Vũng Tàu 

 

 

TẤT NIÊN PHỐ

 

Tất niên...mỗi độ xuân về

Tình người ở phố liền kề bên nhau

Mỗi nhà mỗi một sắc màu

Chung vui tiệc phố...càng sâu đậm tình

 

Tất niên, vui đại gia đình

Đủ mọi lứa tuổi...sơ sinh-người già

Những thanh niên đẹp đậm đà

Cô dâu, chú rể nết na, diệu hiền

 

Ngày thường đi sớm về đêm

Hôm nay mới tỏ rõ tên, rõ người

Cảm thông, chia sẻ cười tươi

Lời ca, chén rượu đón mời Xuân vui

 

Mỗi người một chốn xa xôi

Tất niên phố...đượm tình nơi sống cùng.

 

Đặng Minh Đức

CLB Lục Bát Sài Gòn 

 

 

 CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM

 

Kính chúc các tác giả, bạn đọc và người yêu thơ lục bát trên cả nước

và người Việt Nam ở nước ngoài

Một năm mới tràn đầy sức xuân, bút lục dồi dào, góp những bài thơ lục bát hay

để trang Diễn đàn ngày càng phát triển và phong phú.

Chúc các quý vị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.

 

Hồ Đình Bắc

Phó Ban biên tập Lục Bát Việt Nam


 

  hạnh phúc mùa xuân (Ngày 31/01/2019 08:01:12 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

HẠNH PHÚC MÙA XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho xuân


Cuối năm anh định ngỏ lời
Em cười em bảo anh ơi vội gì
Giờ đang “ Nông vụ chí kỳ” (1)
Thời giờ eo hẹp, việc chi cũng cần
Hình như trời cũng ấm dần
Hèn chi đàn kiến hành quân chuyển nhà
Nắng hồng nô giỡn sông xa
Gió thơm ve vuốt mái nhà bờ cây
Xuân sang ngày lại nối ngày
Trời thêm sắc nắng cho mây ửng hồng
Thoả lòng hai đứa chờ mong
Vui bè vui bạn, đẹp lòng mẹ cha
Sẵn trà, sẵn rượu sẵn hoa
Mừng thay hạnh phúc hai nhà em ơi


Lê Hải Châu
Ghi chú (1) ý nói đang bận việc ruộng đồng.


 

  GẶP MẶT TẤT NIÊN (Ngày 30/01/2019 07:01:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 GẶP MẶT TẤT NIÊN

 

 

Ngôi trường xưa mái nhà chung

Chung thầy, chung những ước mong đầu đời

Lớn khôn tung cánh muôn nơi

Năm châu bốn biển… phương trời Bắc Nam

 

Nhớ thương tình nghĩa ngập tràn

Tất niên gặp mặt liên hoan tặng quà

Chúc các thầy, chúc chúng ta

Sức khỏe hạnh phúc chan hòa niềm vui

 

Chúng con khôn lớn nên người

Biết chăm học tập, nhớ lời thầy cô

Noi theo đạo đức Bác Hồ

Góp phần xây dựng cơ đồ Việt Nam

 

Xuân Ngọc

  LÀNG VŨ ĐẠI XƯA(Tiếp theo) (Ngày 29/01/2019 08:01:58 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 LÀNG VŨ ĐẠI XƯA

(Tiếp theo)

 

“Cái làng Vũ Đại ngày xưa

Chị Đào anh dậu dư thừa khổ đau”

Chuyện dài chưa kể hết đâu

Lão Hạc giáo Thứ tình sâu nghĩa nồng

 

Thật thà,cùng cảnh cảm thông

Tình thương như thể người trong gia đình

Chí Phèo nghĩ cũng thương tình

Biết ai mẹ dưỡng cha sinh ra nào?

 

Bớ bá Kiến, bớ cường hào…!

Làng này nhất hắn ai nào dám đâu? !

Đã cùng Thị Nở yêu nhau

Cháo hành nóng hổi phép màu lên tiên

 

Xấu như Thị Nở còn duyên

Đời như thế đấy mới nên chuyện làng

Cảnh nghèo nước mắt chứa chan

Mưu mô Bá Kiến thói gian hại đời

 

“Rượu đoan”* thuê bỏ vườn người

Tội này chồng chất ngất trời, bất nhân

Khổ đời Lão Hạc cực thân

Đã ăn bả chó, đất gần trời xa

 

Ông giáo thứ phải bỏ nhà

Đi làm cách mạng,kẻo mà vạ lây!

Cứu nước để có hôm nay

 Quan nại tham nhũng lòng đầy bất nhân

 

Diệt trừ giặc nội, ngoại xâm

Toàn dân đoàn kết quyết tâm đẩy lùi

Là ta giành lại cuộc đời

Ấm no hạnh phúc, vui tươi yên bình

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  tiếng hát sang xuân (Ngày 29/01/2019 02:01:18 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

TIẾNG HÁT SANG XUÂN





Rộn ràng tiếng hát sang Xuân
Vườn sau ngõ trước trắng ngần Hoa Mơ
Cỏ non xanh đến bất ngờ
Để tôi viết vội câu thơ lỗi vần
Em cười, má ửng bồ quân
Cho tôi lúng túng mỗi lần tặng hoa
Gió Nam, gió Bắc giao hòa
Trời hưng hửng nắng nên hoa nở nhiều
Bờ tre ríu rít chim kêu
Tiếng nghe bỡ ngỡ những điều mừng vui
Mầm non cựa quậy đâm chồi
Đón cơn gió sớm, đón hơi ấm lành
Xôn xao tiếng khách bộ hành
Hòa trong nắng sớm thêm xanh sắc trời.


Lê Hải Châu 

  hơi thỏ mùa xuân (Ngày 29/01/2019 02:01:38 - Gửi bởi: Lê Hải Châu - Địa chỉ: xã Hoằng Phúc, Hoằng Hoá, Thanh Hoá - Điện thoại: 0968635073)

HƠI THỞ MÙA XUÂN

 

Kết quả hình ảnh cho mùa xuân

 


Nghe như đất khẽ cựa mình
Từ trong bóng tối nảy sinh vạn chồi
Nắng hong giọt giọt sương rơi
Tan trong hơi thở đất trời Mùa Xuân

Tiếng con Chim Gáy xa gần
Tiếng con cá động ao xuân đớp mồi
Lặng thầm, vạn vật sinh sôi
Nồng nàn vạn vật cất lời hòa ca

Dập dìu lũ bướm vờn hoa
Dập dìu đàn kiến xây nhà đầu Xuân
Sông xa dẫn nước tới gần
Đồng xa xanh biếc sắc Xuân mượt mà

Thoảng trong trời đất bao la
Nắng mưa như cũng giao hòa mừng Xuân.
 


Lê Hải Châu

 

  LÀNG VŨ ĐẠI XƯA(Tiếp theo) (Ngày 29/01/2019 11:01:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

  

 LÀNG VŨ ĐẠI XƯA

 

(Tiếp theo)

 

 

 

Kết quả hình ảnh cho chí phèo

 

 

 

“Cái làng Vũ Đại ngày xưa

Chị Đào anh dậu dư thừa khổ đau”

Chuyện dài chưa kể hết đâu

Lão Hạc giáo Thứ tình sâu nghĩa nồng

 

Thật thà,cùng cảnh cảm thông

Tình thương như thể người trong gia đình

Chí Phèo nghĩ cũng thương tình

Biết ai mẹ dưỡng cha sinh ra nào?

 

“Bớ bá Kiến”, “bớ cường hào”…!

Làng này nhất hắn ai nào dám đâu? !

Đã cùng Thị Nở yêu nhau

Cháo hành nóng hổi phép màu lên tiên

 

Xấu như Thị Nở còn duyên

Đời như thế đấy mới nên chuyện làng

Cảnh nghèo nước mắt chứa chan

Mưu mô Bá Kiến thói gian hại đời

 

“Rượu đoan”* thuê bỏ vườn người

Tội mày chồng chất ngất trời, bất nhân

Khổ đời Lão Hạc cực thân

Đã ăn bả chó, đất gần trời xa

 

Ông giáo thứ phải bỏ nhà

Đi làm cách mạng,Kẻo mà vạ lây!

Cứu nước để có hôm nay

 Quan nại tham nhũng lòng đầy bất nhân

 

Chí Phèo đọng lại trong dân

Nam Cao dăn dậy thế nhân tình người

 

Xuân Ngọc

Trước tiên Trước Trang [49 ,50, 51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ] Tiếp  Cuối cùng