Thứ năm, 11/09/2025,


 
  EM VÀ THƠ (Ngày 29/10/2013 10:10:51 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

EM VÀ THƠ 

 

 


 

Từ ngày vương vấn vào thơ

Đa đoan lòng những thẫn thờ nao nao

Xa hoa nào dám ước ao

Vườn rau ao cá, thấp cao cần gì

Bao năm cỏ vẫn xanh rì

Để hồn thi sỹ thầm thì lời thơ

Trăng khuya lúc khuyết lúc mờ   

Vài câu lục bát ngu ngơ bạn hiền

Bóng em chao chát bên hiên

Lời thơ sâu lắng, đọng miền gió sương

Em là tất cả anh thương

Thơ và em đó, thiên đường anh yêu.



Đỗ Trọng Kim

 


 EM VÀ THƠ 

(Thân mến tặng tác giả Đỗ trọng Kim )

 

Ngày xưa chưa vướng vào thơ 

Lúc nào cũng thấy mộng mơ đến nàng 

Cùng quê sống ở một làng 

Nên anh nhớ cả đến hàng mi cong 

 

Quê hương em đợi chờ trông 

Anh đi chiến đấu, thành công trở về 

Sống trong hạnh phúc tràn trề 

Ngày ngày hai đứa luôn kề bên nhau 

 

Sân nhà rụng trấng hoa cau 

Tâm hồn thi sỹ bỗng đâu ùa về 

Đàn bò gặm cỏ sườn đê

Cánh diều bay bổng đồng quê thanh bình 

 

Câu thơ lục bát nặng tình 

Chứa bao kỷ niệm chúng mình trong thơ 

Suốt ngày anh thấy mộng mơ 

Em và thơ mãi đợi chờ con tim .

 

Lương Điền 

 

 

  Miền Trung (Ngày 29/10/2013 06:10:38 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Sáng. - Địa chỉ: Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn - P7 - Q8 - TPHCM. - Điện thoại: 0987627370)
                                                            MIỀN TRUNG
 

                                            


 
Bão qua mới đó chưa lâu
Bấy nhiêu mất mát buồn đau chưa lành
Mà nay bão lại hoành hành
 
Ngổn ngang nhà cửa, cây xanh lụi tàn.
 
Đục ngầu lũ ngập xóm làng
Đói, rét, dịch bệnh lây lan nhà nhà
Chồng mất vợ, con mất cha...
Đau thương cảnh tượng xót xa tột cùng!
 
Thiên tai ơi hỡi! Xin đừng...
Để cho khúc ruột miền Trung được nhờ
Thương người già cả, trẻ thơ
Đói cơm, khát nước bơ vơ tội tình!
 
Bao năm vất vả mưu sinh
Chắt chiu dành dụm oằn mình trả công
Bổng chốc tay trắng về không
Phải đành chấp nhận nén lòng mà đau!
 
Quê hương cắt rốn, chôn rau
Bao giờ có thịt thay màu đổi da?
Miền Trung tình nghĩa bao la
Cầu cho mưa thuận gió hòa bình an.
 

Nguyễn Ngọc Sáng.

 


  Vừa giỏi vừa ngoan (Ngày 29/10/2013 06:10:06 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 VỪA GIỎI VỪA NGOAN

(kính tặng trung tâm dưỡng lão và đào tạo nghề cho các cụ già không nơi nương tựa TT QB Hà Lam Hữu Đức Quảng Ngãi 

cô Trần Thị Lời là Giám Đốc)

 

 

Không quyền chức chẳng lợi danh

Trung tâm dưỡng lão hình thành đông vui

Cô đơn khốn khó đẩy lùi

Tuổi già nương tựa miếng bùi hưởng chung

Dẫu quê, huyết thống chẳng cùng

Hà Lam Hữu Đức một vùng bình yên

Không nơi nương tựa khắp miền

Như là tiền định bén duyên tìm về

Cuối đời _nơi ấy làm quê

Chia trầu chia những bộn bề tháng năm

Nơi đây cuộc sống luôn rằm

Có bầu bạn có người chăm sớm chiều

Xua đi lạnh lẽo cô liêu

Mô hình đẹp biết bao điều trở trăn

Còn bao hoàn cảnh khó khăn

Trung tâm còn phải nhọc nhằn lo toan

Chị Lời vừa giỏi vừa ngoan

Chị làm gương sáng chứa chan tình đời

29/10/2013

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  Giấc mơ xuân (Ngày 29/10/2013 04:10:56 - Gửi bởi: Trí Nhẫn - Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại:  )

   GIẤC MƠ XUÂN

 



Giấc mơ xuân đến đêm qua
Thấy mây vờn gọi bướm hoa đại ngàn
Tỉnh mơ lòng dạ bàng hoàng
Tưởng như xuân vẫn đang quàng bờ vai

                     

VÔ THƯỜNG



Biết đâu mà hẹn ngày mai
Vô thường ập đến nào ai có ngờ
Dù đi đến bến đến bờ
Vô thường luôn đứng sẵn chờ một bên

 

Trí Nhẫn

 

 

  Nhớ Người đi (Ngày 29/10/2013 11:10:55 - Gửi bởi: Phan Viết Đan - Địa chỉ:  106 Hàn Thuyên Vũng Tàu - Điện thoại: 0982839477)

NHỚ NGƯỜI ĐI

 

Gió nào có thích thẩn thơ
Mà sao trăng cứ hững hờ trên cao .
Người nào có trách gì đâu
Mà sao cứ dối lòng nhau tháng ngày .
Người đi tóc xoã bay bay
Để cho kỷ niệm vơi đầy trong tôi .
Người đi dạ có bồi hồi
Ước mơ trở lại cuộc đời tuổi thơ ?
Người đi chân có thẩn thờ ?
Mắt ai đen nhánh , tôi chờ đã lâu .
Mà người có hẹn gì đâu
Để sân trường ngập nắng sầu lê thê !
Ai đi biền biệt chẳng về
Để tôi hoá đá nặng nề ngày đêm .

 

Phan Viết Đan

 

 

CON SÓNG KHÔNG NHÀ

 

Mãi mê tìm kiếm thuyền xuân ,
Sóng quên nghe hết tiếng ngân đất trời .
Dạt dào tít tận trùng khơi ,
Sóng quên bờ bãi những lời chia ly .
Dõi theo mãi cánh chim đi ,
Sóng quên mùa nắng có khi chim về .
Ồn ào dâng nước tràn trề ,
Sóng quên ngày tháng những gì biển cho .
*
Mênh mông mơ mộng hải hồ ,
Thành ra con sóng ngẩn ngơ không nhà .

 

Phan Viết Đan

 

 

 

 

  Muộn màng  (Ngày 28/10/2013 08:10:18 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 MUỘN MÀNG 

 

 

 

Cuối  thu cúc nở vàng ươm 

Tươi trong màu lá, sáng vườn chiều hôm 

Anh đừng  lo lắng bồn chồn 

Cúc em chứa cả tâm hồn đầu đông 

Dẫu không hương ngát như hồng 

Muộn màng người vẫn đợi  trông em về .

 

Lương Điền 

 

(Ăn theo một chút: "MUỘN MÀNG" của tác giả Đỗ Lương Điền, cũng gọi là câu chuyện tình lãng mạn của những người yêu thích thơ văn. Mong tác giả và bạn đọc cảm thông ).

HOA VỚI NÀNG.

Nhà nàng trồng hoa trong vườn
Những ngày rãnh rỗi tôi thường tới chơi
Tôi là người khách không mời
Vì tôi thường ghé đến chơi nhà nàng.

"Tôi yêu những khóm hoa vàng
Vì màu áo mặc của nàng giống hoa"
Có lần tôi chép bài ca
Tặng nàng với những đóa hoa màu vàng.

Đêm đêm thao thức mơ màng
Thấy đôi bướm vàng bay giữa vườn hoa
Thì thầm tôi nói trong mơ
Hình như... tôi đã... yêu hoa... với nàng.

LÊ ĐỨC LANG

  TP. QUY NHƠN.

 

 

  Quê hương bão lũ (Ngày 28/10/2013 07:10:30 - Gửi bởi: Lê Bá Thiết  - Địa chỉ: Nam Ban, Đà Lạt - Điện thoại: 0909.281.321)

QUÊ HƯƠNG BÃO LŨ


 
 

Thương về quê mẹ miền Trung,
Câu thơ bỏ ngõ nước đùng đùng dâng.
Nước trong nhà...nước ngoài sân,
Nước vây khắp chốn xa gần quê hương.
 

Nước dâng ngập khắp ruộng vườn,

Phá tan tất cả sắc hương quê nhà.

Cõi lòng thương quặn thiết tha,

Mỗi mùa bão lũ mẹ già khổ thân.

Cha tôi lo ngại xa gần,
Mỗi cơn bão lũ mỗi lần thương đau
Phương con dạ xót cồn cào
Trông về chốn cũ lòng nao nao buồn. 
 
 
Lê Bá Thiết

 

 

  Thương ông (Ngày 27/10/2013 10:10:54 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP. Nam Định - Điện thoại: 0912142736)

 THƯƠNG ÔNG

Một đời 
 Đi sớm về trưa
Chiếc gậy chống : Ngắn
 Chân đưa : Quãng dài
Miếng cơm
Bước chạy, bước nhai
Liêu xiêu sá đất 

 Mệt nhoài ruộng chua
Che tia nắng  
Vướng hạt mưa

 Khi:

” Chiêm chấp chới “  
Lúc:
“ Mùa đợi nhau “
Ra đồng trước  
Về đồng sau
 Đêm nằm tỉnh giấc nát nhàu giấc mơ.
 

Lúa treo hạt
Bão rình chờ,
Gạo xay chưa cám 
Lợn đờ mắt theo.
Gù vai gánh quãng gieo neo
Còng lưng vác cái nhăn nheo da mồi.

Bây giờ cháu đã nên người
Đỡ ông, ông lại về nơi suối vàng!
 

Phạm Ngọc Vĩnh  

  Công dầy-ơn sâu (Ngày 27/10/2013 10:10:06 - Gửi bởi: Nguyễn Gia Nhì - Địa chỉ: 0936265838  - Điện thoại: 0936265838 )
CÔNG DẦY- ÂN SÂU
 
 
 
 
Bình minh bừng sáng sớm nay
Tưng bừng phấn khởi về đây khai trường
Bao khuôn mặt sáng như gương
Khác nào đứng giữa một vườn hoa tươi
Điều hay hoa biết nói cười
Niềm vui công việc” trồng người” mai sau
Nhân nhiều hoa đẹp thắm màu
Tương lai đất nước mạnh giàu dựng xây
Tuổi hoa trong nắng đẹp thay
Gia đình, xã hội cô thầy chăm lo
 
Mừng vui trao tặng vần thơ
Vào trường đại học rừng cờ hồng bay
Cử nhân mong đợi mỗi ngày
Cầm bằng tốt nghiệp công dầy, ân sâu.
 
 
 
Nguyễn Gia Nhì

 

  Rượu Làng Vân (Ngày 27/10/2013 08:10:19 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

 

RƯỢU LÀNG VÂN

(chia sẻ cùng tác giả bài thơ Rượu Làng Vân của Hồ Đình Bắc)

 

 

Rượu tăm sóng sánh Làng Vân,

Nhâm nhi đôi chén nói vần thơ quê.

Vân Hà ao ước say mê

Bao giờ đến hẹn ta về thăm em.

Rượu say đâu chỉ say men,

Say tình say nghĩa mà nên đường gần.

Sông Cầu với rượu Làng Vân,

Gửi vào nỗi nhớ tần ngần hương quê.

 

Đỗ Trọng Thành

 

  Sống vui (Ngày 27/10/2013 08:10:51 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

SỐNG VUI 

 

 

 Vui, khóe, có ích cho đời

Yêu thương, gắn bó những lời sẻ chia

     Quá khứ đừng mãi xót xa

Tương lai đang đến chan hòa bình minh

     Sống sao vẹn nghĩa, trọn tình

Vui, buồn đâu chỉ cho mình, vì ta 

 

 Dương văn Thung

 

 

  NGẮM BÓNG (Ngày 27/10/2013 05:10:41 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
 
NGẮM BÓNG  
 
 
 
 
 
Đã lâu không thấy người sang
Bóng cầu mà cứ ngỡ ngàng bóng mây
Mặt sông sóng nước gợn dày
Thuyền xuôi một khoảng vơi đầy nhớ nhung
 
Ngày nào ước hẹn bóng lồng
Mà giờ trống vắng mênh mông khoảng trời
Chỉ còn dòng chảy buông trôi
Chỉ còn mặt nước chơi vơi bóng cầu
 
Ai tìm nỗi vắng sông sâu
Cho ta thả bóng ném câu quăng chài
Cho ta tìm lại hình hài
Bóng người hôm trước một thời chờ trông
 
Phải chăng bóng lặn đáy sông
Để cho mặt nước phơi trong bóng mờ

Phạm Ngọc Vĩnh

 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396] Tiếp  Cuối cùng