Thứ năm, 11/09/2025,


 
  THẦM SAY... (Ngày 02/11/2013 10:11:48 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

 

THẦM SAY...

 


 


Heo may... vương vấn tháng Mười 
Nghe trong trời đất bồi hồi gió mây 

Tháng Mười Một đến... thầm say 
"Trồng người" nghĩa cả tình đầy trăm năm...

Ai hay sương gió bụi trần 
Khơi nguồn tri thức…lặng thầm…Danh thơm!

 

 

Phạm Tự


 

  ĐÀ LẠT ƠI (Ngày 02/11/2013 03:11:44 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

ĐÀ LẠT ƠI


Cùng em xứ sở mây bay

Cao nguyên lộng gió tháng ngày xôn xao

Trập trùng trên đỉnh non cao

Hoa khoe sắc thắm ngọt ngào hương bay

Bên hồ than thở chiều nay

Anh trao em nụ hôn say ân tình

Thông reo ôm cả bóng hình

Đà Lạt ơi ! đón chúng mình mưa rơi

Xa xa đôi cánh chim trời

Rẽ mây khỏa nắng hát lời mùa thu.

 

 

TRÁCH AI !

 

Trách ai quên mất lời thề

Giăng câu quan họ thả về ngày xưa

Ông trời sao nỡ đổ mưa

Cho tóc bị ướt lệ thừa hàng mi

"Trèo lên quán dốc" em đi

"Cây đa" níu lại ước gì gặp nhau

Để san sẻ nỗi thương đau

Ơi ngày xưa ấy trầu cau không thành

 

Đào Kim Quy

 

 

  Bức tranh gà trên vỏ trứng sứ (Ngày 02/11/2013 03:11:25 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

                                         

    Bức tranh gà

 

 

    trên vỏ quả trứng

 

 

 

Một chàng gà trống oai phong

Ba cô mái ghẹ lượn vòng xung quanh

Vui hòa hợp để sinh thành

Gà sanh trứng – trứng nở sanh thành gà

Diệu kỳ vũ trụ bao la

Hiện trên vỏ trứng góc nhà bày chơi

       

Đỗ Duy Phiên

 

  Bức tranh thêu. (Ngày 02/11/2013 03:11:21 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

BỨC TRANH THÊU


 

Nào ai có dịp qua đây

Ngắm tranh thêu những mê say dạt dào

Trời xanh xanh ngất tầng cao,

Bồng bềnh  mây trắng xôn xao bóng hình

Đỉnh non chú đại bàng xinh

Dang đôi cánh rộng vươn mình chon von

Rì rào thác bạc sườn non

Nai vàng ngơ ngác lối mòn thung sâu

Diệu kỳ thay những sắc mầu

Lung linh huyền ảo muôn sau vẫn tình

Đảm đang con gái quê mình

Bàn tay ngà ngọc kết thành tranh thêu

Xuân Nẻo ơi mến yêu nhiều

Gửi lòng mình biết bao điều cho Xuân.* 

 

Đỗ Trọng Thành 

*(Làng nghề tranh thêu Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương)

 

  Nhớ anh (Ngày 31/10/2013 08:10:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)

NHỚ ANH

(Nhớ anh Nguyễn Mạnh Ứng một người

luôn yêu thơ lục bát – ra đi ở cái tuổi 74)


 

Bây giờ vắng bóng anh rồi

Lòng em man mát đứng ngồi sao yên

Bài thơ anh viết còn nguyên

Hôm nay đọc lại cái duyên nhớ thầm

Nhớ anh em đứng trầm ngâm

Em đứng khóc thầm mà thấy nhớ anh

Bảy tư tuổi tóc còn xanh

Chuyển màu đôi chút mỏng manh bạc đầu

“Sinh lão bệnh tử” tránh đâu

Đời người nắng sớm mưa dầu tất nhiên

Bao vật kỉ niệm còn nguyên

Mà nay anh đã về miền cõi âm

Một mình chỉ biết âm thầm

Thơ em chỉ biết rì rầm mà thôi

Còn anh em hỏi đôi lời

Vắng anh em chỉ có ngồi ngẫm suy

Buồn thì lẳng lặng ra đi

Nhiều hôm ngơ ngẩn mỗi khi xuân về

Hôm nay em thấy buồn ghê

Thắp nhang mà thấy tái tê nhớ hoài

Trời hơi se lạnh bên ngoài

Còn anh, em lại thấy oai vững lòng

Giờ đây chỉ biết chờ mong

Suối vàng anh vẫn một lòng thương em.


31-10-2013

Xuân Lược

 

 

 

  Đừng tách câu lục bát (Ngày 31/10/2013 04:10:21 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

ĐỪNG TÁCH CÂU LỤC BÁT

 

 

Một mình câu lục chơi vơi

Ai găm câu bát thành đôi dịu dàng.

Võng đưa lời mẹ xốn xang

Cánh cò chở nắng mềm hàng tre xanh.

Thoảng mùi hương bưởi hương chanh

Vấn vương làn tóc cho anh nhớ nàng

Đồng quê trải rộng mênh mang

Thân cò lặn lội bẽ bàng sương sa

Ríu ran từ những ngày qua

Nên câu lục bát mươt mà ca dao

Câu Kiều đằm thắm ngọt ngào

Mấy trăm năm vẫn nao nao lòng người

Đau lòng lắm lắm ai ơi

Tách câu lục bát làm đôi thế này!

 

Đỗ Trọng Thành

 

 TÌNH LỤC BÁT 

 

 

(Chia sẻ cùng bài Đừng tách câu lục bát của tác giả Đỗ trọng Thành )

 

Lục bát có tội tình chi ?

Sao ai nỡ tách nó đi thế này !

Duyên trời định phận bấy nay 

Kết cho lục bát ngày ngày bên nhau 

Chia câu lục, lòng bát đau 

Nay tách nốt bát biết đâu mà tìm 

Mối tình lục bát như chim 

Như cá với nước luôn tìm đến nhau 

Lục trên, bát dưới bấy lâu 

Ca dao, tục ngữ thấm sâu lòng người 

Lời ru của mẹ bao đời 

Vẫn là lục bát rạng ngời đó sao???

Việt nam mãi mãi tự hào 

thơ lục bát xếp vào Quốc thi 

 

Lương Điền 

 

 

  Bến cũ  (Ngày 31/10/2013 10:10:15 - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá  - Điện thoại: 0974849054)

BẾN CŨ




Đò xưa bến cũ đây rồi

Hôm nay trở lại bồi hồi đứng trông

Bến này xưa cũng rất đông

Mà nay vắng bóng sao không thấy người

Vắng nhau vắng cả tiếng cười

Vắng người thiếu nữ vui tươi hồi nào

Bâng khuâng lòng thấy xôn xao

Trở về biết đến khi nào gặp đây.

 

31-10-2013]

Xuân Lược

 

  Giận và thương (Ngày 31/10/2013 08:10:45 - Gửi bởi: Phí Văn Tùng  - Địa chỉ: Thạch Thất-- Hà Nội - Điện thoại: 0912060344)
GIẬN VÀ THƯƠNG
 
 
 
 
Giận rồi để lại thêm thương
Nghĩ đi nghĩ lại trăm đường ngổn ngang
Giận dầu trong dạ còn mang
Thương này sánh với ngàn vàng kém chi.
Giận như ném muối đường đi
Thương như níu áo mỗi khi xa vời
Giận thương, thương giận trong đời
Giận rồi lòng lại thấy vời vợi thương.
 
 
Phí Văn Tùng

 

  CHỚM ĐÔNG (Ngày 30/10/2013 09:10:39 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

CHỚM ĐÔNG


 

Thu qua tiếc nuối đông về

Gió lành lạnh thổi đồng quê sau mùa

Nồng hương cải ngọt vườn xưa

Nhớ chùm hoa sữa đong đưa phố phường

Mùi khoai nướng cạnh người thương

Bàn  tay ủ ấm hơi sương từng chiều

Lời ru ai có cánh diều

Cho con tròn giấc mẹ nhiều nhớ mong

Đông về trời chẳng còn trong

Mây che kín lối đứng hong tóc mềm

Bóng em thấp thoáng bên thềm

Chiếc khăn voan mỏng càng thêm dịu dàng

 

 Đào Kim Quy

 

  Tranh Đông Hồ (Ngày 30/10/2013 12:10:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 TRANH ĐÔNG HỒ

 

 

 

Tươi mầu giấy điệp dân gian 

Tranh Đông Hồ có hàng ngàn năm nay 

Tài hoa, khéo léo đôi tay 

Bốn mùa * tranh hút mê say lòng người 

Hứng dừa* xem rất buồn cười 

Đám cưới chuột* thấu lẽ đời ngày xưa 

Thầy đồ Cóc * dáng say sưa

Dạy trò chẳng quản sớm trưa nhọc nhằn 

Đàn lợn* bụng phệ, lưng oằn 

Khoáy âm dương nét rõ hằn trên lưng 

Đàn gà* hạnh phúc vô cùng 

Chạy quanh gà mẹ theo từng bước chân 

Bốn mùa đẹp những ngày xuân 

Tranh Đông Hồ đến nơi gần, xứ xa 

Tự hào mảnh đất dân ca 

Nét ngời giấy điệp, đậm đà yêu thương 

 

 

Lương Điền 

 

* tên của tranh Đông Hồ

 

(Cảm tác theo bài: "TRANH ĐÔNG HỒ" của tác giả Đỗ Lương Điền,
một loại hình nghệ thuật từ ngàn xưa để lại và mãi mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau).

NÉT XƯA.

Dân gian có tranh Đông Hồ
Ngàn năm còn mãi điểm tô cho đời
Tranh đi khắp cả muôn nơi
Tài hoa do chính con người làm ra.

Tự hào nét vẽ ông cha
Lưu truyền hậu thế đã qua bao thời
Một mai vật đổi sao dời
Tranh Đông Hồ vẫn rạng ngời nét xưa.

LÊ ĐỨC LANG

TP. QUY NHƠN.

 

 

( Chia sẻ cùng tác giả Đỗ Lương Điền bài thơ:TRANH ĐÔNG HỒ)

 LƯU TRONG SỬ VÀNG

 

Làng quê chim đậu đât lành

Săc mầu, giấy điệp nên TRANH ĐÔNG HỒ

Quản bao tháng đợi năm chờ

Dấu quê tỏ rõ, hồn thơ ấm nồng

Bao đời thỏa nỗi ước mong

TRANH ĐÔNG HỒ mãi lưu trong sử vàng.

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

  CÔN ĐẢO HÔM NAY (Ngày 30/10/2013 12:10:39 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 CÔN ĐẢO HÔM NAY

(Cảm xúc về khu di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo)

 

 

Con về Côn Đảo hôm nay

Còn nguyên dáng những thân gầy xiềng gông

Cảnh người cá chậu chim lồng

Càng tường minh cái cuồng ngông kẻ thù

 

Đày người vào cõi âm u

Đói ăn, mặc với mịt mù thông tin

Đạo lý chẳng được giữ gìn

Khảo tra đày đọa gấp nghìn Hítle

 

Chuồng cọp phơi giữa trưa hè

Đêm đông nước lạnh đổ xòe phòng giam

Vẫn chưa thỏa máu lũ tham

“Tàu bay, tàu lặn” ngất tam tứ lần

 

Mưa roi trên những thân trần

Vặn răng cắt lưỡi chẳng ngần ngại chi

Tay, chân đinh đóng! xá gì

Chẳng hề thương xót mặt lì ngựa trâu

 

Cai ngục nào phải người đâu

Cũng chân tay cũng có đầu như ai

 

Sang trang cả chặng đường dài

Và dù bay có đầu thai mấy lần

Khắp trong nhân loại xa gần

Tội bay còn đó chẳng cân nào vừa

 

Đảo nay đủ nắng no mưa

Hàng dương tỏa bóng hàng dừa lại vươn

Lại mướt xanh những miệt vườn

Có xương máu nhuộm căm hờn năm nao

 

Lặng trong tiếng sóng thì thào

Giang sơn thấm đẫm máu đào cha ông

30/10/2013

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 

  NGHE LÒNG.... (Ngày 30/10/2013 10:10:02 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)
 
 
NGHE LÒNG…


 
 
Miền khô… Cúc vẫn nở vàng
Heo may chợt thoáng mơ màng vấn vương
 
Vườn ai còn rộ sắc hương
Bướm ong xuôi ngược tỏ tường nụ hoa ?
 
Hững hờ gió thoảng mây qua
Rưng rưng chiều nhớ…bóng nhòa mắt thu !!!


 
Phạm Tự
Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395, 396 ] Tiếp  Cuối cùng