Thứ năm, 11/09/2025,


 
  ĐỪNG QUÊN (Ngày 14/11/2013 03:11:44 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 ĐỪNG QUÊN BÓNG MẸ HÉO GẦY

 

 

Giữa nơi phố chợ đa đoan,

Cái tình cái nghĩa hợp tan lở bồi.

Nét quê dung dị đâu rồi ?

Áo quần hơ hớ em ngồi ở đây.

 

Đừng quên bóng mẹ héo gầy

Rưng rưng ngóng đợi tháng ngày mong em !

Nắng vàng sao đổ vào đêm ?

Tuổi xuân bao nụ mà đem rắc đường.

 

Còn duyên chín hẹn mười thương

Hết duyên lẻ bóng bên đường bơ vơ .

Quên đi những mối tình hờ,

Quê hương lối cũ vẫn chờ ngóng em !

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  Thể thao văn nghệ cho đời trẻ trung (Ngày 13/11/2013 08:11:53 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

THỂ THAO VĂN NGHỆ CHO ĐỜI TRẺ TRUNG


 

 Ơ hay, sao đã nên Bà

Vẫn tươi như nụ, như hoa trên cành

Vẫn môi đỏ, vẫn mắt xanh

Em lên sàn diễn cho anh ngỡ ngàng.

 

Kìa em, duyên dáng, dịu dàng

Dân ca vui hát tình tang, sân đình

Nón quai thao, dải lưng xanh

Mớ ba, mớ bẩy em thành Chị hai.

 

" Trèo lên đỉnh núi thiên thai"

"Còn duyên" "Đêm ngắn, tình dài" " Trầu cau"

"Lời thương ta ngỏ cùng nhau"

"Luồn kim xe chỉ" " Qua cầu gió bay"...

 

Sân đình em hát mê say

Có người rạo rực, ngất ngây, bồi hồi

Mới hay, lên chức Bà rồi

Thể thao, văn nghệ cho đời trẻ trung.

 

Cẩm Duy

 

Những chữ để trong "..."  là tựa đề các bài hát quan họ.

 

VẪN LÀ EM 

 

(Chia sẻ với bài thơ THỂ THAO VĂN NGHỆ...của tác giả Đặng duy Phiên )

Vẫn còn nguyên cả nụ cười 

Vẫn câu quan họ rối bời lòng anh 

Vẫn là ánh mắt long lanh 

Lóng la lóng lánh đã thành sao đêm 

Vẫn câu người ở ngọt mềm

Vẫn yêu quan họ bên thềm Hội Lim

Bầu trời bay mỏi cánh chim

Để anh thấp thỏm đi tìm mắt em

Đôi mắt lá răm thân quen

Lông mày lá liễu phát ghen nhiều rồi

Miếng trầu cánh phượng em mời

Mắt em lúng liếng nụ cười tươi xinh

Những đêm văn nghệ sân đình

Vẫn em-cô tấm làng mình bấy nay .

 

 Đỗ Lương Điền

 

 

  Người lái đò (Ngày 13/11/2013 05:11:57 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E/9 Đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

NGƯỜI LÁI ĐÒ

 

 

 

 

Thầy giáo là người lái đò

Qua sông là những học trò mến thương

Hàng ngày cắp sách đến trường

Được thầy dạy bảo từng chương sách hồng

 

Chữ viết ngay ngắn từng dòng

Thầy luôn uốn nắn như trồng cây non

Khi trò đã lớn khôn hơn

Thầy khuyên phải có tâm hồn đam mê

 

Trò ngoan luôn biết lắng nghe

Điều hay lẽ phải khen chê về mình

Tuổi trẻ chăm chỉ học hành

Tương lai tươi sáng thành danh nên người

 

Học trò nay đã lớn rồi

Càng thêm thấu hiểu những lời thầy khuyên

Xưa thầy nghiêm khắc luyện rèn

Nay trò thành đạt không quên ơn thầy

 

Học trò đi khắp đó đây

Nhớ ngày nhà giáo tặng thầy lẵng hoa

Thầy như người lái con đò

Đưa học trò đến bến bờ tương lai.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 VỮNG TAY CHÈO 

(Kính tặng các Thầy, Cô giáo nhân ngày NHÀ GIÁO VN 20-11)

 

Thầy cho em cả vần thơ 

Thầy truyền nghị lực,  ước mơ cuộc đời

Cho em hiểu biết muôn nơi

Cho em lẽ sống làm người hôm nay

Em luôn ghi tạc công này

Suốt đời em mãi ơn Thầy, ơn Cô

Đời bao bão táp, sóng xô

Thầy, Cô vững lái chở đò qua sông .

 

Lương Điền 

 

  thơ (Ngày 12/11/2013 09:11:36 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Mỹ - Địa chỉ: Long Thạnh Mỹ quận 9, tp HCM - Điện thoại: 0907516154)

 

 

Sông La quê nhà

 

 

 Quê nhà ở tận Sông La

Sao còn nặng gánh phương xa chưa về

Hay còn vướng bận bến mê

Bên chiều gió lạnh thổi về nơi đâu. 

 

Nguyễn Duy Mỹ

 

  Ước mơ (Ngày 12/11/2013 08:11:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 ƯỚC MONG


 

Ước sao trao một ý thơ

Để nhờ nói hộ ước mơ trong lòng

Mắt đen, hiền dịu, má hồng

Hoa đào chúm chím đầu đông đang chờ

Ước mong cho đến bao giờ

Mới được gặp mặt để hò hẹn nhau

Ôi ! xinh đôi mắt bồ câu

Để rồi bịn rịn cùng nhau tâm tình

 

Dương Văn Thung


 

  Cho tôi đi tìm em (Ngày 12/11/2013 07:11:42 - Gửi bởi: Nguyễn Duy Mỹ - Địa chỉ: Quận 9 Sài gòn - Điện thoại: 0907516154)

CHO TÔI ĐI TÌM EM


 

Cho tôi làm lại từ đầu

Tôi đun nước xả nhuộm màu tóc em

Ngõ vườn trải cỏ thật êm

Che giàn thiên lý để em đi về

Sáng trăng thức trọn đêm hè

Tuổi thơ đuổi bắt, bạn bè ú tim

Cho tôi năm tháng đi tìm

Cõi linh thiêng biết em nằm nơi đây

Xin thắp một nén nhang này

Thấy em về lại những ngày tháng xưa!

Ngã Ba Đồng Lộc bây giờ

Mười trang liệt nữ tôn thờ ngàn năm

 

7/2013

Duy Mỹ

Kính tặng hương hồn em Vũ Thị Hà, người em gái cùng xóm cùng quê Đức Thọ, Hà Tĩnh

Người trẻ nhất trong 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc

 

 

  THẪN THỜ (Ngày 12/11/2013 03:11:30 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP. Nam Định - Điện thoại: 0912142736)

THẪN THỜ

 


 
Bao ngày trở lại quê nhà
Nhớ canh cua , nhớ quả cà giòn tan.
 
Ấm bàn tay chị, tay em
Cầm muôi, đưa bát...cơm chan nụ cười.
Chan canh, chan cả hương đời
Để giờ xao xuyến bồi hồi tình quê.
 
Bồi hồi kẻ ở người đi
Cua đâu, cà đó...mê si hương đồng.
Cái còn, cái vắng xa trông
Thẫn thờ tôi với mênh mông...thẫn thờ!

Phạm Ngọc Vĩnh

 

 

  Ngõ thơ  (Ngày 12/11/2013 08:11:46 - Gửi bởi: Đinh xuân Trải  - Địa chỉ: Thôn trung Từ liêm Hà nội  - Điện thoại: 0438386261)

 NGÕ THƠ

 

 

(Kỷ niệm CLB thơ -NGÕ THƠ  Thôn Hoàng xã Cổ Nhuế tròn 5 năm )

 



Dẫu chỉ là một Ngõ thơ

Thi huynh, thi hữu mong chờ gặp nhau 

Tuổi cao tóc đã nhuộm mầu 

Yêu thơ ý hợp tâm đầu sân chơi

Quây quần bè bạn nhiều nơi 

Về con ngõ nhỏ* ta ngồi đọc thơ 

Thả hồn theo những mộng mơ 

Bên nhau ôn lại phút giờ vinh quang 

Ngõ thơ hàng quý nhịp nhàng 

Tên loài hoa đẹp thời gian bốn mùa 

Ngõ thơ tỏa ngát hương đưa 

Ta cùng nâng chén say sưa Hương trà 

 

 

Đinh xuân Trải

*Ngõ nhỏ lối vào nhà cụ Trọng Khoát  CN CLB thơ

 

 

  Bão Haiyan  (Ngày 11/11/2013 02:11:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược  - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá  - Điện thoại: 0974849054)

Bão Haiyan



Tin về siêu bão Haiyan

Sức mạnh cực lớn đang tràn về ta

Công  điện  truyền khắp gần xa

Di dân phòng chống thật là khẩn chương

Bà con tình cảm thân thương

Đi trong mưa bão tìm đường giúp nhau

Tình làng nghĩa xóm trước sau

Giúp nhau khắc phục nỗi đau xá gì

Bão về rồi lại qua đi

Tình thêm gắn bó còn chi vui bằng

10-11-2013

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

  Bia tiến sỹ  (Ngày 11/11/2013 08:11:43 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 BIA TIẾN SỸ 

 

   

(Hàng bia tiến sỹ trong Văn miếu Quốc Tử giám )

 

 

 

 

Trải qua năm tháng, thời gian

Hàng bia tiến sỹ thành hàng song song 

Trên lưng rùa cưỡi thong dong 

Sáng ngời tên, tuổi vẫn không phai nhòa 

Từ thờ Lý đã đặt ra 

Quốc tử giám rất là uy nghi 

Môn sinh đỗ đạt vinh quy 

Đem tài giúp nước trị vì giang sơn 

Hàng bia ghi nhớ công ơn 

Hiền tài nguyên khí danh thơm muôn đời 

 

Lương Điền 

 

 

 RẠNG NGỜI TỔ TIÊN

( Cảm tác qua bài Bia Tiến sỹ của TG Đỗ Lương Điền)

 

Hiền tài - nguyên khí quốc gia

Lời vàng ý ngọc ông cha truyền đời

Luyện rèn, học tập người ơi

Xứng danh dòng giống, rạng ngời tổ tiên

Lưu danh những đấng tài, hiền

Bia Tiến sỹ mãi vững bền ngàn sau.


Cẩm Duy

  Tâm sự thày giáo nghỉ hưu (Ngày 11/11/2013 04:11:52 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

TÂM SỰ THÀY GIÁO NGHỈ HƯU

(Nhân 20/11 ngày nhà giáo VN)


 

Bao năm gắn bó lớp, trường

Giờ vui sống ở đời thường nghỉ hưu

Bảng đen, bàn ghế thân yêu

Thày, trò, phấn trắng sớm chiều nhớ nhung

Về nhà thôn, ngõ cùng chung

Lúa vàng, khoai, sắn xanh vùng quả, rau

Đoàn thể sinh hoạt cùng nhau

Tình thân nồng thắm trước, sau mặn mà

Miếng trầu, chén rượu, chén trà

Quê hương, làng xóm chan hòa niềm vui

 

Dương văn Thung

 

 

  Nhớ Thầy quê cũ  (Ngày 10/11/2013 11:11:46 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)

 

 NHỚ THẦY GIÁO QUÊ HƯƠNG 

 

(Kính tặng các Thầy, Cô giáo trường Tiểu học Thôn Hương Câu

Xã Thượng Lâm Hiệp Hòa Bắc Giang - những năm 1940)   

Nhân dịp ngày NHÀ GIÁO VN 20-11



 

Xa quê nhớ mái đình làng 

Nhớ người chèo lái đò ngang suốt ngày 

Xa quê nhớ mãi Cô, Thầy 

Uốn từng nét chữ để nay trưởng thành

Vun trồng bao mái đầu xanh 

Ươm bao hạt giống đã thành cây cao 

Chiến tranh Thầy ở nơi nao ?

Thầy, trò xa cách biết bao tháng ngày 

Chúng em luôn nhớ ơn Thầy 

Mong sao có dịp trò, thầy gặp nhau 

 

Nguyễn Bình 


 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393, 394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng