Thứ năm, 11/09/2025,


 
  Mến thương (Ngày 17/11/2013 07:11:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

MẾN THƯƠNG

(Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)

Kính tặng các cô giáo trường mầm non Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa




Hàng ngày đưa cháu tới trường 

Đã nghe cô nói thân thương ngọt ngào

Cô ra đón cháu đưa vào.

Khoanh tay cháu đứng cháu chào thưa cô

Bên trong có tiếng bi bô

Vui chơi thoải mái cháu nô hết mình

Bước đầu cháu hãy còn kinh

Cô giáo khéo léo tâm tình thân thương

Ngọt ngào giọng nói vấn vương

Cô yêu các cháu cháu thương cô nhiều

Cô là cô giáo đáng yêu

Xin được gửi tới những điều mến thương

17- 11- 2013

 

Xuân Lược

 

 

  Lời thầy (Ngày 17/11/2013 01:11:34 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

   LỜI THÀY




Thày trao em cả tình thương

Thày dạy cặn kẽ từng chương, từng bài

Lời Văn, bài toán, lẽ đời

Chân tình, sâu sắc với lời sẻ chia

Thày, cô thao thức đêm khuya

Trên trang giáo án lời kia, ý này

Thày trao câu nói thật hay

Học nữa, học mãi, có ngày quang vinh.

 

Dương Văn Thung

 

 

  Mãi vẫn là tấm gương  (Ngày 17/11/2013 07:11:29 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 MÃI VẪN LÀ TẤM GƯƠNG 


(Kính tặng các thầy cô giáo nhân ngày NHÀ GIÁO VN 20-11)

 

 

 

Âm thầm, lặng lẽ trọn đời 

Thầy cô xứng đáng mọi người tôn vinh 

Biết bao nhiêu lứa học sinh 

Thầy cô vất vả tận tình chăm lo 

Hàng năm chở những chuyến đò 

Đưa nhiều thế hệ học trò qua sông 

Mặc đời bão táp mưa dông 

Yêu nghề sư phạm một lòng thủy chung 

Nắng mưa thầy chẳng ngại ngùng 

Bám trường, bám lớp giúp từng học sinh 

Truyền cho Trí, Dũng, Đức, Tình

Chữ nhân, chữ thiện biết mình, hiểu xa

Vườn ươm tươi tốt nở hoa

Thầy cô luôn mãi vẫn là tấm gương . 

 

Lương Điền  

 

 

 

Xin mượn lời bài thơ: "MÃI VẪN LÀ TẤM GƯƠNG", của t/g Đỗ Lương Điền,
để góp thêm vài giòng gửi đến quý thầy cô giáo thân yêu, nhân ngày "NHÀ GIÁO VIỆT NAM - 20/11".

Bao năm qua, mấy chặng đường
Trò xưa - Nay tóc điểm sương phai màu
Làm trò trước - Làm thầy sau
Đến ngày nhà giáo cùng nhau thăm thầy
Nghĩa, Tình, Tâm, Đức là đây
Thiện, Nhân, Trí, Dũng, lời thầy vang xa
Thầy - Cô mãi mãi vẫn là
Tấm gương trong sáng cho ta soi cùng.

LÊ ĐỨC LANG 

TP. QUY NHƠN.

 

 

  CHỚ QUÊN CON À (Ngày 16/11/2013 10:11:00 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

                                                                   CHỚ QUÊN CON À

(Tặng các em học sinh nhân ngày 20-11)

 

 

“Không thày đố mày làm nên”

Điều chân lý ấy chớ quên con à

Thầy : chính là mẹ là cha

Thầy là sách vở thầy là anh em

 

Là bầu bạn lúc yếu mềm

Là nguồn nghị lực ta thêm yêu đời

Luôn bên ta chẳng nghỉ ngơi

Chăm cho ăn ngủ vui chơi học hành

 

Làm làn nắng ấm long lanh

Làm màn sương thả giăng thành ước mơ

Trăng còn khi tỏ khi mờ

Một đời thầy chỉ nhả tơ chẳng ngừng

 

Lấy con tiến bộ để mừng
Lấy con khôn lớn mà dưng dưng lòng

Chờ mưa lúa lúc nghén đòng

Đợi con thành đạt thầy mong từng giờ

 

Ơn thầy vô bến vô bờ

Tình thầy hơn mọi vần thơ trong ngần

 

Trịnh Phú Đa

 

 

  ĐIỂM MƯỜI MÌNH CHO (Ngày 16/11/2013 09:11:38 - Gửi bởi: Đinh Thị Thơm - Địa chỉ: THCS Trực Cường Hải Hậu NĐ - Điện thoại: 0948919539)

 ĐIỂM MƯỜI MÌNH CHO

(kính tặng các thày cô giáo đã và đang nghỉ hưu-nhân dịp 20-11)


 

Tay cầm quyết định nghỉ rồi
Chỉ vài phút nữa là tôi xa trường
Gói làm sao hết vấn vương
Gói sao hết những tình thương bạn bè

Nhớ ngày lán lá tranh che
Nhớ ngày khoai sắn cháo chè thay cơm
Tháng năm trang phục như "bờm"
Xe pháo xộc xệch cả bơm theo cùng

Áo quần vá víu lung tung
Mà vô tư cứ vui cùng trẻ thơ
Sớm hôm vần tiếng i tờ
Vung tay vẽ cả bến bờ tương lai

Điểm qua cả chặng đường dài
Biết bao cô gái chàng trai trưởng thành
Lớp tầng tiếp bước cha anh
Dâng đời hoa trái ngọt lành thắm tươi

Phút lâng lâng nở nụ cười
Tự hào nhận lấy điểm mười mình cho

 

 Đinh Thị Thơm

 

 

  GIỌT BUỒN GIỌT VUI (Ngày 16/11/2013 04:11:47 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc - Điện thoại: 0904387586)

 


GIỌT BUỒN GIỌT VUI

 



 

Giọt buồn nằm đáy mắt em

Giọt vui ai rót thêm mem rượu đầy

Giọt buồn chếnh choáng cơn say

Giọt vui ai giấu trên tay đêm về

Trở trăn trăm mối tư bề

Dòng đời hai giọt luôn kề bên nhau!


 Đàm Quyên

  

 

  Vinh dự (Ngày 15/11/2013 10:11:26 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

VINH     DỰ

(Kính tặng trường Mầm non Hương vỹ,Yên thế, Bắc giang

Nhân đạt giải nhất thi cùng 13.713 trường MN tìm hiểu dinh 

dưỡng với sức khỏe do Vụ Mầm non bô GD và ĐT tổ chức)

 

 

 

       Gian nan, vất vả  không sờn

         Tìm hiểu dinh dưỡng của trường mầm non

             Yêu người, nghề học chuyên môn

          Thi đạt giải nhất, sớm hôm luyện rèn

           Luôn lo sức khỏe các con

          Sửa sang lớp học, lại còn đồ chơi

            Bữa ăn dinh dưỡng chăm nuôi

         Cân đối đủ chất, mọi nơi an toàn

            Hiệu trưởng cô Ngô thị Nguyên

            Cô Chiên, cô Hải thường xuyên luận bàn

            Giáo viên hiền hậu, đoan trang

            Giáo dục Hương vỹ nở ngàn hoa thơm

            Với trường mẫu giáo Mầm non

            Bó hoa rực rỡ ,mãi còn hương xa

        

           Quà 20/11

          Dương văn Thung

 

 

  Từ trang giáo án (Ngày 15/11/2013 03:11:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 TỪ TRANG GIÁO ÁN

 

Kính tặng các thầy, cô giáo 

(NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-)

 



Cùng trang giáo án đêm đêm

Thầy tìm phương pháp giúp em học hành

Bây giờ công toại, danh thành

Ơn thầy chỉ bảo ngọn ngành cho em 

Thầy khuyên có trí thì nên

Vâng lời em đã trí bền tu thân 

Trò bao nhiêu lớp xa gần 

Thầy người cầm lái chở dần qua sông 

Miệt mài thầy vẫn gắng công 

Dạy trò thành đạt non sông mong chờ 

Ơn này nhớ mãi thầy, cô.

Em xin tạc dạ làm thơ tặng Thầy 

 

Lương Điền 

 

 

HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI

 (Chia sẻ cùng bài Từ trang giáo án của TG Đỗ Lương Điền)


Gửi vào đây cả tấm lòng

Từng chữ, từng dòng tâm huyết thày tôi

Trang giáo án đẫm mồ hôi

Ươm mầm tri thức, sinh sôi mùa màng

Thầy đâu ước bạc, mơ vàng

Nâng niu giáo án - hành trang cuộc đời

Trăm năm sự nghiệp trồng người

Song toàn tài đức tuyệt vời - thày tôi.

 

Cẩm Duy

 

  BAO GIỜ (Ngày 15/11/2013 01:11:52 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà- Phương Hưng-Gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

 

 

BAO GIỜ

 

 

 

 

 

Bao giờ cho đến ngày xưa

Tháng mười hoa cải gió đưa về trời

Bâng khuâng nhặt cánh hoa rơi

Rau răm ở lại một đời nhớ nhung

 

Bao giờ cho đến mùa sung

Ngọt bùi mặn chát, ta cùng lên duyên

Cánh cò bay mỏi trăm miền

Nhớ về tổ ấm bên triền tre xanh

 

Bao giờ em được gần anh

Ta cùng soi bóng, trong xanh giếng làng

Những đêm gió mát trăng vàng

Sân đình lễ hội rộn ràng lời ca

 

Để rồi cải lại nở hoa

Rau răm trái vụ, đậm đà vị cay.


 

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

 

  Em là cô giáo mầm non (Ngày 14/11/2013 09:11:18 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

EM LÀ CÔ GIÁO MẦM NON

 

 

Em là cô giáo mầm non

Đến trường vui có đàn con quây quần

Vào nghề từ buổi thanh xuân

Bàn tay mềm mại bước chân nhẹ nhàng

Ở nhà nội trợ đảm đang

 Ra trường bận rộn lòng càng thấy vui

Bi bô giọng nói tiếng cười

Các em hiếu động yêu đời mộng mơ

Lạ cho cái tuổi trẻ thơ

Cô kêu vào lớp tảng lờ đứng sân

Đang vui cùng các bạn thân

Có em nhớ mẹ bỗng dưng khóc òa

Em thì miệng đọc ê a

Tay còn hích bạn,ban la bạn rầy

Khéo rèn khéo cả bàn tay

Đồ dùng cải tiến ,còn bầy trò chơi

Bữa ăn phù hợp và tươi

Tạo cho nền nếp nghỉ ngơi điều hòa

Dù cho nét dáng phôi pha

Tình yêu trẻ nhỏ nước da vẫn giòn

Em là cô giáo mầm non

Em là mẹ của bao con ngoan hiền

Gắng cho hồng thắm sâu chuyên

Hàng ngày học tập vươn lên không ngừng

Lâu bền tình nghĩa thủy chung

Nguyện sao cho xứng tấm lòng tin yêu

Mầm non chăm sóc sớm chiều

Cây mai vươn thẳng, lộc đều kết hoa

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

  Nhớ thầy (Ngày 14/11/2013 05:11:59 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ:  Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

NHỚ THÀY




Nhớ ngày năm trước xa xôi

Được ngồi để học ở nơi trường nhà

Bây giờ tuy tuổi đã già

Nhưng vẫn còn nhớ lời ca năm nào

Nhớ thầy dang dấp thanh cao

Những lời thầy dạy ngọt ngào năm xưa

Cho dù sớm nắng chiều mưa

Những lời thầy dạy vẫn chưa phai mờ


Xuân Lược

 

 

  VÔ ĐỀ (Ngày 14/11/2013 04:11:13 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên (BD: Đàm Quyên) - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc - Điện thoại: 0904387586)

 

VÔ ĐỀ


 

Bên trời lất phất hạt mưa

Gió đưa hờ hững còn chưa chịu dừng

Cánh cò đồng thẳm mệnh mông

Một mình lẻ bóng vỗ trong xa mờ!

    

(BD: Đàm Quyên-14/11/2013)

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392, 393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng