Thứ năm, 11/09/2025,


 
  NƯỚC NON NGÀN DẶM (Ngày 21/11/2013 05:11:13 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

  NƯỚC NON NGÀN DẶM

 

 

 

Vũng Chùa

 

 

 

Chưa đi chưa biết Hải Dương

Đi rồi mới biết là đường không xa

Vải ngon thứ thiệt Thanh Hà

Bánh gai, Bánh đậu, mượt mà đồng xanh

 

 

Đưa em thăm lại  xứ Thanh

Đến rồi mới thấy như tranh họa đồ

Bên đường quán nhỏ lô nhô

Nem chua, Dứa ngọt, sóng xô biển tình

 

 

Bao năm chưa đến Ninh Bình

Kim sơn-Phát Diệm quê mình chiếu gon

Hoa Lư cổ kính đá mòn

Tràng An-Bích Động nước non hữu tình

 

 

Em vô Lệ Thủy Quảng Bình

Chang chang cồn cát quê mình gian lao

Biển xanh sóng vỗ dạt dào

Vũng Chùa Bác* nghỉ ngạt ngào hương bay

Phong- Nha động cũ mê say

Mảnh đất cách mạng ngày ngày đổi thay

 

 

Xa xôi nay bao dặm đường dài

Ghé vào Thạch Hãn thăm đài thả hoa

Quảng trị trong mãi lòng ta

Cổ Thành hương khói, thơm hoa bốn mùa

Khe Sanh đường chín năm xưa

Con đường cách mạnh nắng mưa đã từng

Máu xương thấm đỏ cánh rừng

Cho ngày độc lập, đất bừng ánh dương

 

 

Nghe câu Mái đẩy sông Hương

Trường Tiền soi bóng vấn vương đợi chờ

Hỡi o gái Huế mộng mơ

Nghiêng nghiêng nón trắng vần thơ năm nào

Thuyền em lướt dưới trăng sao

Hoàng Thành cổ kính ghi vào sử xanh

 

Em vui du lịch bên anh

Nước non ngàn dặm bức tranh quê mình.



Đỗ Trọng Kim


21-11-2013

*Vũng Chùa- Đảo Yến nơi yên nghỉ của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

 

 

 


  VẪN CÒN (Ngày 21/11/2013 10:11:18 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904387586)

VẪN CÒN




Vẫn còn xanh chiếc lá xanh
Của mùa thu sót trên cành em ơi!
Vẫn còn tươi một vành môi
Của sau nỗi khổ sót đời tặng em!
Vẫn còn tia sáng trong đêm
Của bình minh sót  nhen lên ngày hồng!
Vẫn còn sức mạnh vô song
Của niềm yêu sống sót trong yếu mềm

Vẫn còn còn mãi niềm tin
Em ơi hãy nhớ để nhìn tương lai!


Đàm Quyên

21/11/2013)

 

 

 

  CÓ VỀ PHỐ CŨ KHÔNG EM (Ngày 21/11/2013 09:11:56 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CÓ VỀ PHỐ CŨ KHÔNG EM

 



Có về phố cũ không em
Chiều nay mưa đổ ướt mèm lòng ta
Mấy mùa thu đã đi qua
Ta gom lá gọi người xa tìm về
Đêm dài thả mộng đam mê
Cho ta lạc dấu bờ đê cõi đời
Nghe heo may những bồi hồi
Chạnh niềm thương kẻ quê người vắng thu...
Miệt mài đi giữa giấc mơ
Trao chân tình ...nhận thờ ơ...thói đời...
Môi em còn thắm nụ cười
Má còn hồng...mắt còn ngời niềm tin?
Tim còn rạng rỡ ngọn đèn
Tình yêu ngày ấy...lối hèn cỏ may?
Ta từ vắng dấu bàn tay
Lơ ngơ sống giữa tỉnh say tháng ngày...
Rượu vơi...cay đắng lại đầy...
Thời gian lặng rót...tóc gầy...nào hay...
Em về đi phố chiều nay
Có người vẫn mãi loay hoay tìm người

 

Trương Đình Phượng

 

 

  CẢM ƠN BÁC SỸ (Ngày 20/11/2013 09:11:43 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 CẢM ƠN BÁC SỸ

( Trân trọng cảm ơn Y, Bác sỹ BV Mắt Hà Nội)



Đã từ lâu mắt " mơ huyền"

Định phân đen, trắng thật phiền toái thay

May mà thày giỏi, thuốc hay

Khai quang, bồi bổ - mắt nay sáng rồi

Xanh tươi cây cỏ, đất trời

Hồn nhiên, rạng rỡ mặt người thân yêu

Xóm thôn vui dạo sớm chiều

Coi phim, xem báo rõ điều dở, hay

Hồn thơ dào dạt, mê say

Bốn phương thi hữu tháng ngày ... đổi trao

Lòng già vui sướng xiết bao

Cảm ơn bác sỹ tài cao, đức dày.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

 

  10B CỦA TÔI (Ngày 20/11/2013 08:11:50 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)

 10B CỦA TÔI

(Thân tặng các bạn 10B Xuân Đỉnh khoá 1968-1970)

 

Mỗi năm lớp có một lần

Rủ nhau ta lại du xuân hội hè

Đây rồi bạn học 10B

Đủ các ngành nghề tụ họp về đây

Nâng ly uống chén rượu này

Chúc nhau mạnh khỏe, chúc may mắn nhiều

Chúc cho cái tuổi xế chiều

Sáu mươi, năm chín còn yêu với đời

Rót đi đừng để chén vơi

Rót đầy kỷ niệm cho tôi với mình

Tháng năm nên nghĩa, thắm tình

10B mãi mãi chúng mình còn đây

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

 

  RỘN VỀ TRƯỜNG XƯA (Ngày 20/11/2013 03:11:07 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

CHÙM THƠ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

 

 RỘN VỀ TRƯỜNG XƯA

(kính tặng các thày cô giáo đã nghỉ hưu nhân dịp 20-11)

 

 

 

 

Vẫn còn vọng tiếng trống tan

Vẫn còn nguyên những chứa chan tình đời

Rời xa bục giảng thật rồi

Mà lòng còn mãi chơi vơi chốn này

 

Một đời từng đã mê say

Sớm trưa chiều tối ngất ngây kiếm tìm

Một đời với cả con tim

Chắp cho trò những cánh chim vẫy vùng

 

Kể sao xiết những tin mừng

Nay về  hòa với tưng bừng làng quê

Buồn vui xen lẫn khen chê

Ngày này lòng lại rộn về trường xưa

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 THUỞ HỌC TRÒ


Tan trường tiếng trống vang vang

Bao tà áo trắng rộn ràng đùa vui

Giờ đây hơn nửa đời người

Vẫn không quên được bầu trời tuổi thơ

 

Nhớ sao công sức Thầy- Cô

Ân cần dạy bảo từng giờ từng giây

Cô là Mẹ- Cha là Thầy

Trong lòng nhớ mãi tháng ngày dẫu xa

 

Bao lời chỉ dẫn thiết tha

Lời Thầy Cô những sắc hoa ân tình

Yêu thương gửi gắm niềm tin

Dâng đời dâng cả trái tim Cô Thầy.

* Kính tặng Thầy- Cô: nhân Ngày Nhà giáo 20/11/2013

 

Nguyễn Hữu Đức

Q57 CXVH  Đường Nguyễn Hữu Hào P6 Q4 TP HCM


 

  GẶP LẠI TRÒ XƯA 


Bao năm...gặp lại học trò

Rưng rưng bến nước con đò chiều xưa

Thời gian tựa thể thoi đưa

Cô thương trò nhớ nắng mưa đong đầy…  

 

 

Ngày vui gặp lại nhau đây

Tôn sư trọng đạo mát cây xanh vườn

Bồn chồn…biết nói gì hơn

Ba ba năm mạch nước nguồn vẫn trong!

   

Tay cô ôm bó hoa hồng

Trái tim thổn thức bềnh bồng tình thơ… 

 

VT 17/11/2013

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

180/27 Ba Cu Thành phố Vũng Tàu


TÌNH CỦA NGƯỜI THẦY

 

Bao năm chèo lái con đò
Tình thầy đưa tiễn lớp trò đi lên
Chở người đâu chở tình duyên
Mà tình vương vấn để thuyền trôi theo
Trời xanh khua động mái chèo
Buồn vui cầm lái những chiếu sang sông
Bến xưa - trường cũ ngóng trông
Lòng thầy-quyến luyến Bên dòng sông quê

Vũ Văn Thịnh 

                                               Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình

 

   CHÚC MỪNG

 

    (Tặng cô giáo Trần Oanh trường tiểu học  

    Tân thành, Củ chi, TP Hồ chí Mimh )

 

     Mừng cô trò nhỏ của tôi

     Giờ đây lập nghiệp ở trời miền nam

      Nhân ngày nhà giáo Việt nam

      Chúc em vui, khỏe trong làng giáo viên

      Sống trong đất nước thần tiên

     Xây dựng tổ ấm nơi miền Củ chi

     Mỗi khi nhớ tuổi ấu thơ

   Quê hương, trường, lớp, ước mơ  học hành

  Chúc em sự nghiệp thành danh

Vợ chồng hạnh phúc,  gia đình yên vui

 

Dương Văn Thung

1/68/337 Phạm Văn Đồng Từ Liêm Hà Nội

 

 

   

  Thầy tôi (Ngày 19/11/2013 02:11:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 THẦY TÔI

 

Kính tặng thầy Pham văn Thư 

nguyên Hiệu trưởng trường THPT Yên viên 

Từng chiến đấu tại chiến trường Củ chi Nam bộ 




 

Bảng đen, phấn trắng học đường 

Thầy tôi tạm gác - tiền phương đang chờ 

Nhiều năm chiến đấu dưới cờ 

Để giành độc lập, tự do, hòa bình 

Trở về vui với học sinh 

Thầy tôi giảng dạy nhiệt tình hăng say 

Từ vườn ươm trái hoa này 

Biết bao thế hệ do thầy chăm lo 

Trưởng thành, hạnh phúc, ấm no 

Ngàn bông hoa đẹp học trò kính dâng .

 

 

Lương Điền 


ƠN THÀY

Kính tặng Thày giáo Đỗ trọng Thành

(Thôn Ngà -Phương Hưng - Gia lộc_HD)

 

 

Kính nghiêng ngơ ngác bên thềm

Lới hay ý đẹp ngọt mềm lới thơ

Bao năm bục giảng trong mơ

Giờ về thày lại làm thơ dâng đời

 

 

Cuộc đời chìm nổi chơi vơi

Làng quê in đậm một thời khó khăn

Thầy trò, rách áo thiếu ăn

Lùn rơm, chống mỹ, ánh trăng chiến hào

 

 

Mà sao tình cảm biết bao

Ơn thày dạy dỗ khi nào lãng quên

Gió đưa hương lúa đồng trên

Lớp trò yêu dấu lớn lên thành người

 

 

Hương hoa thơm lẫn hương đời

Bao nhiêu trí thức thày ơi ,ơn Thày

Ngắm nhìn Thày khỏe hôm nay 

Niềm vui khôn tả ,tháng ngày trong con,

                   19-11-2013 

 

Đỗ Trọng Kim

Thôn Ngà, Phương Hưng, Gia lộc, Hải Dương

 

 

 

  MẸ TÔI  (Ngày 19/11/2013 11:11:13 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MẸ TÔI

 



Ráng tà nhuộm tím triền đê
Mẹ tôi tất tả nón mê lệch chiều...
Đời mòn ...oằn nặng bao điều...
Gánh gồng giông bão...kiếp nghèo ...gieo neo...
Thân cò quãng vắng eo xèo
Một mình mẹ một mái chèo...chồng con...
Tháng ngày vẹt gót chân son...
Bàn tay hằn những héo hon tủi hờn...
Ngón trần cố bám đường trơn
Mưa mòn mỏi đổ...từng cơn dãi dầu...
Thời gian rơi..mái tóc sầu..
Cho thêm vững những nhịp cầu con qua...
Âù ơ thân phận đàn bà..

 

Trương Đình Phượng

 

 

  CUỐI CÙNG (Ngày 18/11/2013 07:11:55 - Gửi bởi: Lai Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả Vị xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

 

 CUỐI CÙNG

 

 

Kính tặng những thế hệ thày, cô giáo của tôi.

Nhân ngày lễ hiến chương nhà giáo 20 -11

 

 

 

Cuối cùng rồi thầy cũng xa

Bỏ lại bảng phấn, sáng lòa không gian

 

 

Cũng như treo ấn từ quan

Tổ hưu bận rộn, tình làng mêmh mông

 

 

Chở đò bao chuyến sang sông

Long đong tem phiếu, sóng lòng ngẩn ngơ

 

 

Đèn chai khi tỏ khi mờ

Muội vương giáo án, vần thơ nghẹn lòng

 

 

Cái thời gian khổ… sáng trong

Phượng hè ngời sắc, cầu vồng vương rơi

 

 

 

Nay về… về với ta thôi

Bồi hồi trống điểm, ru nôi sân trường

18.11.2013

 

 

Lại Quang Phục

 
  GIEO CHỮ  (Ngày 18/11/2013 07:11:19 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

GIEO CHỮ 




Chữ gieo trên đá mọc lên 

cây đời xanh tốt nhờ em vun trồng.

Nắng mưa em chẳng quản công, 

mặc cho xuân sắc má hồng nhạt phai...

     

 Phạm Tự 

 

 

  Gặp mặp (Ngày 18/11/2013 03:11:37 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 01678689409)


 GẶP MẶT 

 

 

(Thân tặng các em giáo sinh sư phạm 10+2 khóa 1 Hà nội )

 

 

Bay bay tà áo trắng tinh 

Sân trường nhộn nhịp -tỏ tình với ai 

Chia tay từ buổi hôm mai 

Mỗi người một ngả đôi vai gánh gồng 

Đàn chim nay đã sổ lồng 

Tung bay khắp chốn, thỏa lòng ước mong 

Nay về gặp mặt mừng công 

Bốn mươi năm xa, vẫn không quên trường 

Dù đi trên mỗi nẻo đường 

Tình thầy, nghĩa bạn như đương buổi nào 

10+2 khóa I tự hào 

Làm tròn nghĩa vụ dân trao cho mình 

Nắng thu vàng ánh lung linh 

Gió thu man mác cho tình ta say 

 

Nguyễn Bình 

 

 

 

  Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 (Ngày 18/11/2013 03:11:27 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc - Điện thoại: 0904387586)

TIẾNG THẦY 

 

 

 

Bồi hồi trở lại quê xưa 

 

Làng quê yêu dấu nắng mưa thuở nào 

 

Nét thanh gió nhẹ lao xao 

 

Bầu trời năm cũ sáng vào trong tim 

 

Hôm nay em trở về tìm 

 

Ngôi trường năm cũ nơi in bóng thầy 

 

Chao ôi, ánh mắt thơ ngây 

 

Học trò đang rộn vui đầy ngoài sân

 

Mà nghe kí ức rất gần 

 

Hai mươi năm trước bàn chân em đùa

 

Chỉ là khác ở ngày xưa 

 

Ngôi nhà lớp học bây giờ khang trang

 

Tầng cao sáng đẹp thẳng hàng

 

Cây che bóng mát tán ngang rộng dài!

 

Chỉ còn kí ức mà thôi

 

Tiếng thầy văng vẳng giảng bài năm xưa

 

Chỉ còn tiếng gió trong mưa

 

Chảy trên vai áo thầy xưa bước dồn 

 

Chỉ còn là dấu chân son

 

Bước chân thầy đã in mòn tháng năm

 

Chỉ còn trong giấc em nằm

 

Tiếng thầy thắp sáng một vầng trăng em!
 
   
 
    Bút danh: Đàm Quyên    

 

  Bắc Ninh, 13/11/2013
 
 
 
 

 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391, 392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng