Thứ năm, 11/09/2025,


 
  NÉT DUYÊN QUAN HỌ (Ngày 27/11/2013 03:11:36 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

NÉT DUYÊN QUAN HỌ



 

 

Về miền Kinh Bắc quê em

 

Mà say quan họ nét duyên bao đời

Chị hai duyên dáng xinh tươi

 

Chít khăn mỏ quạ miệng cười rất duyên

Áo dài tứ mảnh lụa mềm

Thướt tha trong gió bên thềm trúc tre

Anh hai dìu dắt tay ô

Mượn lời câu hát để mà yêu nhau

 

Một miền quê đẹp biết bao

Giầu trong câu hát ngọt ngào trao duyên

Thanh thanh gió mát bên thềm

Vẳng nghe quan họ một miền êm êm

 

Ai về Kinh Bắc quê em

Mà say câu hát trao duyên đậm tình

 

Chị hai đôi mắt xinh xinh

 

Nét mày lá liễu, mắt hình lá răm

 

Thướt tha nghiêng nón ba tầm

 

Miệng hoa nhả ngọc say lòng khách nhân

 

Lời câu quan họ xa gần

Mang da diết nhớ mang ngân ngấn buồn

Người ơi về với quê em

Dệt thương dệt nhớ trao duyên cho người!

Duyên hồng se kết thành đôi

 

Một miền quan họ bao đời vẫn say!

 

 

  Đàm Quyên

 27/11/2013)

 

 

  BỤI PHẤN BÀN TAY (Ngày 27/11/2013 02:11:26 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98 Lương Văn Tụy, Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

BỤI PHẤN BÀN TAY

 



Sạch rồi bụi phấn bàn tay
Đã quen nếp với tháng ngày về hưu
Anh em làng xóm thân yêu
Gia đình con cháu sớm chiều yên vui
Mặc dòng đời mải mê trôi
Mặc người danh lợi ngược xuôi giữa đời
Góp vào mấy chục năm trời
Bao năm khói lửa, bời bời binh đao
Năm dài bao cấp gian lao
Lòng luôn luôn vững tin vào tương lai
“Đồng tâm, đồng lực, đồng tài”
Có em chung bước đường dài gian nan
Song hành cùng với thời gian
Dắt nhau đi giữa chứa chan tình người
Rối bời cơm áo ngược xuôi
Trở trăn bài vở, đứng ngồi không yên
Tủi hờn phấn trắng bảng đen
Bàn tay bụi phấn lọ lem, đời cười !
Ai hay từng bụi phấn rơi
Giúp vào nâng bước bao người tiến lên
Gian nan cuộc chiến nghèo hèn
Thầy, Cô người chiến sĩ trên tuyến đầu !
Không mong địa vị, sang giàu
Chỉ mong đời bớt cơ cầu, khó khăn
Âm thầm giấu nỗi băn khoăn
Một câu hỏi cứ trở trăn trong lòng
Sao con nhà giáo nói không
Với nghề cha mẹ dốc lòng bao năm ?
Trả lời mà thật khó khăn
Giữa đời, bụi phấn âm thầm vẫn rơi
Chút tâm sự của nghề thôi
Dẫu rằng bụi phấn sạch rồi bàn tay !

 

Nguyễn Quốc Anh

 


 

  CHỈ VÌ ĐÔI MÁ EM HỒNG (Ngày 27/11/2013 07:11:58 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

CHỈ VÌ ĐÔI MÁ EM HỒNG

 

 

Chào em cô gái H’mông

Váy xòe duyên dáng thêm hồng biên cương

Em ơi sương vẫn còn vương

Dã Quỳ hoa ướt nhụy hương bên nhà

 

Chắc là em thức đêm qua

Vì lo đón khách đường xa thăm nhà

Bản mình chẳng có trà pha

Rượu ngô còn ấm như là má em

 

“Hẩu minh”*mà khách còn thèm

Đôi chân người để bản em giữ rồi…

Ca Dính Nhè, ngày 21.11.2013

Tr. Tâm

       * “ Hẩu minh” tiếng người H’mông có nghĩa là uống cạn chén, uống đẹp.

 

 

DỊU DÀNG CÔ GÁI HMÔNG

( Chia sẻ cùng bài Chỉ vì đôi má em hồng của  TG Trần Tâm)


" Hẩu minh" mà vẫn cứ thèm

Rượu ngô nồng ấm, má em ửng hồng

Dịu dàng, cô gái Hmông

Dã quỳ rực rỡ khoe bông gọi mời

Váy xòe duyên dáng, xinh tươi

Núi rừng níu bước chân người ... đường xa.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

  PHAI NHẠT (Ngày 27/11/2013 07:11:31 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 PHAI NHẠT

 

 

Đêm qua đông đã đến rồi
Tôi nghe khắc khoải lá rơi ngoài thềm...
Mưa gieo xuống đám cỏ mềm

Con dế nhỏ khóc nỗi niềm thu đi...
Hình như từ buổi chia ly
Lòng ai nơi ấy lời thề đã phai...
Hồn tôi ngày tháng quên cài...
Buồn về kể lể những lời...xa xôi..
Tâm tư dĩ vãng rối bời...
Nửa khuya tỉnh giấc tìm người trong mơ...
Đêm qua đông đến hững hờ
Tôi nghe trong gió...đợi chờ...nhòa vơi...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  Chùm thơ 4 câu (Ngày 26/11/2013 02:11:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


CHÙM THƠ 4 CÂU

 

ĐÊM

Đêm mơ lạc chốn thơ ca 

Tỉnh giấc chỉ thấy vẫn ta một mình 

Em-duyên số của cuộc tình 

Thơ là em chốn vô hình gặp nhau 

 

 

NGÀY 

Biết bao công việc bộn bề

Lòng anh vẫn thấy tràn trề nhớ em 

Hình như lệ đã thành quen 

Thơ chất xúc tác con men cuộc đời 

 

 

HẸN HÒ 

Hẹn em trang giấy trắng tinh 

Anh,  em thỏa sức tỏ tình với nhau 

Thời gian biến đổi ngàn dâu 

Tình không phai nhạt bấy lâu hẹn hò 

 

 

CHỜ MONG 

Hồi hộp mong đợi gặp em 

Trên trang lục bát để xem tỏ tường 

Vẫn chưa nói hết lời thương 

Làm anh mong suốt đêm trường sang mai 

 

Lương Điền 

 

  CHẨNG CẦN NHƯ THẾ ĐÂU ANH (Ngày 26/11/2013 08:11:40 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

GỌI VỀ CHÚT NỮA ĐI EM

 

Gọi về chút lạnh nữa em

Cho ta lạc giữa lối đêm vắng người

Chênh chao nắm nửa nụ cười

Để mơ để ước những lời thủy chung

Dù không đi đến tận cùng

Khổ đau ...nhưng cũng nửa chừng miền yêu...

Gọi về em chút tịch liêu

Cho ta lạc giữa lối chiều hắt hiu...

Ngu ngơ vớ lấy tiêu điều

Để ôm để ấp để liều một phen

Thà như nước đục đánh phèn

Còn hơn mang tiếng đớn hèn thế gian...

Thà rằng như nửa cung đàn

Đừng như một cánh chim ngàn lẻ đôi

Gọi về em chút lá rơi

Để ta gom lá viết lời nhớ thương

Dù không đi hết con đường

Cũng xin lưu chút sắc hương...của người...

 

 

 

 

CHẲNG CẦN NHƯ THẾ ĐÂU ANH

 

 Chẳng cần như thế đâu anh

Khi tình ta đã hóa thành nỗi đau

Mình tôi gánh trọn biển sầu

Lạnh lùng anh cứ qua cầu..biệt ly..

Người ở lại kẻ ra đi

Ngàn lời giải thích nghĩa gì người ơi..

Dù sao lá vẫn cứ rơi

Dù sao chăng nữa thì trời vẫn mưa

Qua rồi anh một giấc mơ

Chẳng cần ngụy biện cho vừa lòng đau...

 

 

Trương Đình Phượng

 

 

  ANH CÒN THẮP SÁNG NẬM HE (Ngày 25/11/2013 04:11:27 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: )

 ANH CÒN THÁP SÁNG NẬM HE



 

Công trường rộn tiếng cười vui

Người xe tấp nập, Cẩu gùi hàng lên

Đoàn xe nối tiếp máy rền

Rừng vang lấp lánh điện đèn thi công

 

Đắp ngang dòng suối chặn dòng

Cờ bay phấp phới mà lòng hân hoan

Một mùa đông nữa trên ngàn

Mạnh tay khoan núi, mũi hàn cho nhanh

 

Khuya rồi vẫn hát cùng anh

Ghi ta ngân tiếng cho anh vơi buồn

Những ngày xa vắng nụ hôn

Cô người yêu dấu tâm hồn trắng trong

 

Anh còn xây dựng ước mong

Cho dòng điện sáng trong lòng Nậm He./.


Mường Tùng, ngày 20.11.2013

Trần Tâm

 

  Thơ Lục bát Hồng Lĩnh . Bài Thu quê và bài Chớm đông (Ngày 25/11/2013 10:11:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Kroong năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

THU QUÊ

Ta về quê mẹ chiều nay
Hương quê thơm ngát tỏa đầy triền sông
Cải vàng soi bóng mấy vồng
Bờ hiên lối xóm nụ hồng ngất ngây!

Sáo Diều dìu dặt tầng mây
Phút giao mùa ấy Thu đầy lá rơi
Vườn ai rộn rã tiếng cười
Niềm vui lắng đọng lòng người chớm yêu

Ao thu sóng nước nghiêng chiều
Đầu vườn hoa nở mĩ miều dáng em
Cuối Thu nắng nhạt góc thềm
Quê hương nỗi nhớ ngày đêm dạt dào

 

 

 

CHỚM ĐÔNG



Chớm Đông ai thả chiều nay
Se se giá lạnh heo may, chạnh lòng!
Còn Thu một chút đèo bòng
In lên đỉnh núi ráng hồng kết hoa

Thời gian thấp thoáng trôi qua
Chuông chùa điểm phách khói pha non bồng
Thuyền tình ai ngược triền sông
Mang theo hương Cải ngát nồng cuối thu

Bồng bềnh sóng lượn lời ru
Trời cao điểm xuyến sương mù nhẹ bay
Bên nhau nồng ấm vòng tay
Tình yêu dâng trọn đắm say ngọt ngào

Hồng Lĩnh

 

 

  TRONG GIẤC MƠ CON (Ngày 25/11/2013 10:11:56 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc - TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

TRONG GIẤC MƠ CON

 

  

Đêm qua trong giấc mơ con

 

Tuổi thơ vọng lại thuở còn tí teo

 

Còn nhìn theo dáng mẹ yêu

 

Những ngày nắng đỏ chiều chiều chợ quê

Thị vàng hai thúng thơm đưa

Nặng vai mẹ gánh bước đi vội vàng

Đường xa mẹ sợ chợ tan

 

Sợ người thưa thớt dở dang mang về

Tiền thu sợ chẳng đủ chi


Đói lòng mẹ chịu, con thì tính sao?

Thương con mẹ những chắt chiu

Gom từng đồng lẻ của nhiều chợ phiên 

Bán buôn sớm lại chiều hôm

Gánh gồng gồng gánh chân mòn đường xa

Mẹ ơi trong giấc đêm qua

Con mơ thấy mẹ xước da, gối bầm

 

Gánh hàng mẹ ngã trượt chân

 

Đường trơn mưa nặng âm thầm bước đi 

Gian lao mẹ có kể gì

Biển lòng mẹ rộng dẫu đi cùng trời

Đại dương dù phải lội bơi

Non cao dù phải phải phá rời thành sông

 

Vì con mẹ cũng sẵn lòng

Mẹ như bếp lửa đêm đông rạng ngời

Sưởi con ấm áp một đời

Trong mơ con thấy nụ cười mẹ cho!

   

Đàm Quyên  

5/7/2013

 

 

 

 

  CÔ ĐƠN (Ngày 24/11/2013 08:11:01 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)
CÔ ĐƠN



 
 

Chiều gieo giọt tím ngang thềm
Mưa rơi thêm gợi nỗi niềm đơn côi...
Người đi ...mấy nẻo xa xôi...
Còn ta riêng với khoảng trời gieo neo...
Sông xưa lẻ một mái chèo
Đường xưa cỏ úa eo xèo thời gian...
Rừng xưa chim nhỏ lạc đàn
Nhớ thương gửi áng mây ngàn về đâu...
Đêm hoang phố vắng hoen màu...
Bàn chân đơn lẻ nát nhàu nỗi đau...
 
 

 
 

Trương Đình Phượng

 

  Nhớ em (Ngày 24/11/2013 08:11:18 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

NHỚ EM

 

 

 

 

Gió lạnh đang tới đầu hiên 

Nơi xa ! có tỏ nỗi niềm anh mong

Nhớ em anh để trong lòng

Gió, mây gửi tới đầy đong cõi tình

Nói sao cho tỏ lòng mình

Chờ mong, hồi hộp, thịch thình trong tim

Lên cao xuống thấp, lại chìm

Nhớ nhung nơi ấy ! lặng im ! rộn ràng !

Niềm tin rộng trải không gian

Để anh nhớ mãi muôn vàn thương  yêu  

 Em ơi ! xa cách bao nhiêu

Nghĩ  khi gặp mặt  với  điều khát khao

 Hoa hồng ơi ! đã  gửi trao

Ước mong hạnh phúc dạt dào đêm đông

 

 

Dương văn Thung

     

     

 

  Cái duyên ngày hội  (Ngày 24/11/2013 07:11:47 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

CÁI DUYÊN NGÀY HỘI



Bao năm chờ đợi mộng mơ

Nhớ câu đến hẹn bây giờ lên đây

Men tình chưa bén đã say

Hương tình còn đậm trầu cay vôi nồng

Kìa ai đôi má  ửng hồng

Mắt huyền lúng liếng cho lòng xốn xao

Dịu dàng nón thúng quai thao

Lời thương quan họ lẩn vào trong nhau

Áo ai thầm gửi trao đâu

"Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay"

Trèo lên Quán Dốc thang mây

Ô nghiêng che cũng ngất ngây dáng chiều

Này ai nỡ thả bùa yêu

Cho gần nỗi nhớ, xa chiều chống chênh

Tình xuân êm ái tênh tênh

Thả hồn theo gió, lênh đênh mạn thuyền

Vẳng nghe tiếng hát giao duyên

Êm câu hát Lý, ôi miền gốc đa

Nõn nà tươi tắn làn da

Môi hường dấu vạt sương sa cuối ngày

Xin đừng "giã bạn" chia tay

Mong câu quan họ đến ngày lại lên.

 

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388 ,389, 390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng