Thứ năm, 11/09/2025,


 
  TẠI SAO (Ngày 01/12/2013 07:12:33 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TẠI SAO...
Tặng NG...

 



Tại sao nhớ tai sao yêu
Tại sao tình đến một chiều rồi thôi
Tại sao đang bước chung đôi
Rồi ra cách trở xa xôi nghìn trùng
Tại sao người nỡ lạnh lùng
Vô tâm quay bước cho lòng ta đau...
Tại sao người khác đến sau
Mà ta là kẻ ôm sầu biệt ly?
Tại sao sỏi đá vô tri
Cũng nguyền chung một lối đi...mà người...
Nhẹ tênh ném một nụ cười
Dửng dưng quên hết những lời ...thề xưa?
Tại sao trời cứ phải mưa?
Tình sao đi mãi mà chưa gặp bờ?


Trương Đình Phượng


 

  Mẹ (Ngày 30/11/2013 09:11:23 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 MẸ

 

 

 

 Khói lam chiều, nhớ bếp hồng

Nghĩ về nơi ấy mà lòng xốn xao

 Sắn, khoai, rau, cháo quê nghèo

Mà tình chan chứa  những điều sâu xa

 Nơi ấy có mẹ hiền hòa

Quây quần bếp lửa cháu, bà đợi mong

Cho con hơi ấm đêm đông

Để được ôm ấp trong lòng thiết tha

Bây giờ con đã về già

Nhớ, thèm hơi ấm mẹ, cha thuở nào

 

Dương văn Thung

 

 

 

  QUÁN VẮNG ĐÊM MƯA (Ngày 29/11/2013 07:11:10 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 QUÁN VẮNG ĐÊM MƯA





Đêm mưa quán vắng riêng mình

Cà phê giọt đắng giọt tình lạnh tanh

Ngoài trời mưa nối giọt nhanh

Lá chao chát rụng trơ cành xác xơ

Nhạc sầu gieo phím lơ mơ

Vàng tay khói thuốc thẫn thờ ...mắt cay...


 

Trương Đình Phượng

 

 

  HƯƠNG THU (Ngày 29/11/2013 03:11:09 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

HƯƠNG  THU


 


Thoảng dìu dịu ngọn heo may

Hương thu lan tỏa đâu đây xa gần

 Nhẹ nhàng có tiếng bước chân

Em đang từng bước đến gần bên tôi

Gió thu xõa tóc rối bời

Quyện hương của đất , của trời vào thu

Mơ màng như giữa lời ru

Cơn mưa bất chợt mới vừa đi qua

Tình thu lai láng gần xa

Dịu dàng hòa quyện thiêt tha tình người

 

 10  /  08  /  2011

Nguyễn Quốc Anh

 

 

                               

  TƯỞNG NHỚ CỐ NHÀ THƠ NGUYỄN DUY HỢP (Ngày 29/11/2013 03:11:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

 

 

 

TƯỞNG NHỚ

 CỐ NHÀ THƠ NGUYỄN DUY HỢP*

 

Chưa một lần gặp nhà thơ

Giờ Người đã khuất chỉ thơ Người còn 

Hôm nay thổn thức trong con

Lời thơ bác viết vẫn còn âm vang

Trong thơ phảng phất tâm hồn

Một miền quê rộng bác ôm trọn đời!

Con cùng quê bác bác ơi

Thuận Thành quê mẹ đất thời sinh ra

Nén nhang khấn bác như cha

Viếng người hồn ở nơi xa vọng về

Động lòng khi đọc câu thơ:

"Ai hay bánh khúc có ơn với người

Biết chăng cây quý một thời

Khiêm nhường mọc giữa muôn loài cỏ cây

Lá mềm hoa vẫn vàng hây

Bướm vờn cỏ nội, gió bay hương đồng..."

Lời thơ nhắn nhủ muôn lòng:

"Tiệc tùng nhiều lúc ăn mà chẳng ngon

Tính toan giấu dưới bát cơm

Quá ngọt rát lưỡi, quá thơm nhức đầu!"

Bác thèm đói, thèm đèn dầu:

" Ngọn lang, chén rượu, bạn bầu và thơ..."

Bác ơi giản dị chân quê

Mà hồn cao rộng bay đi trăm miền

Đời thanh đạm nhẹ cánh tiên

Bác về với đất trăm miền quê yêu!

Cảm thơ kính bác rất nhiều

Bác về với đất dấu yêu để đời!

 

Tác giả Đàm Quyên 

.

* Cố Nhà thơ Nguyễn Duy Hợp (1938-2009) sinh tại Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.  

 Hội viên hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh

 

 

  Tình trong lục bát  (Ngày 29/11/2013 08:11:42 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 TÌNH TRONG LỤC BÁT 

 

 

 

Em từ trong mộng bấy nay 

Thổi hồn giấc ngủ mê say đêm trường 

Bên tai chỉ thấy lời thương 

Để anh hồi tưởng chặng đường đã qua 

Chạnh lòng sáu tám kiêu sa 

Vui buồn, hờn rỗi chỉ ta với mình 

Câu thơ nặng nghĩa ân tình 

Từ trong quả thị, sân đình đêm trăng 

Thẳm sâu đôi mắt lá răm 

Miếng trầu cùng áo tứ thân hội làng 

Chân quê cảnh vật xốn xang 

Tình trong lục bát đa đoan suốt đời .

  

 

Lương Điền 

 

 

 

  LÒNG MẸ (Ngày 29/11/2013 08:11:32 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

LÒNG MẸ

 

 

 

 

Mai con về với nhà người

Một mình mẹ với đêm dài ...chờ mong...

Cầu sao con mãi má hồng

Ân tình nồng ấm vợ chồng thủy chung...

Đừng như đời mẹ ngang sông

Nửa đường đò đắm đèo bòng đắng cay...

Con về bên ấy vững tay

Chăm lo sao để tháng ngày ấm êm..

Ở nhà đêm lại qua đêm

Mẹ gom góp vạn nỗi niềm vào tim

Trong mơ mẹ lại kiếm tìm...

Bóng hình cha ...những lặng im ...lệ tràn...

Cầu mong gánh nặng thời gian

Đừng gieo bao nỗi cơ hàn đời con...

Thói đời xin chớ vuông tròn...

Tình con mong chớ dặm mòn lẻ loi...

Mai con về với nhà người...

Đêm nay mẹ vắt  nụ cười tiễn đưa..

Trời cao xin chớ tuôn mưa...

Cho con hạnh phúc đong vừa...bình yên...

 

Trương Đình Phượng

 

 

 

  EM LÊN TÂY BẮC  (Ngày 28/11/2013 10:11:53 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

               

                   EM LÊN TÂY BẮC                   


 

 

Em lên Tây bắc cùng tôi

Không đi lòng những đứng ngồi không yên

Đi thì lại ngại đường lên

Xa xôi rừng núi triền miên dốc đèo 

Vòng vèo vách đá cheo leo

Chông chênh núi dựng tai mèo, quanh co

 Lượn trong sương khói, mây mờ

Vực thăm thẳm vực, đèo lơ lửng đèo

 Hòa cùng thác réo, suối reo

Chim kêu, vượn hú đuổi theo gió ngàn

Đã qua mùa trắng hoa ban

Hương rừng vẫn mãi nồng nàn tháng năm

 Đường Tây bắc dẫu xa xăm

Một lời ước hẹn, bao năm nghĩa tình

 Rừng già ngàn tuổi mãi xanh

 Mái nhà sàn vẫn chênh vênh bên đồi

 Em lên Tây bắc cùng tôi

 Nồng nàn tình đất, tình người miền Tây !

 

 

( 09 / 07 / 2011 )

 Nguyễn Quốc Anh

Kỷ niệm chuyến đi Tây bắc cùng cháu nội Đức Anh

 

 

 

 

  GIỌT ĐÔNG  (Ngày 28/11/2013 09:11:12 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

             

 GIỌT ĐÔNG 





Sương mù giăng phủ bao la

Giọt đông miền đá nhạt nhòa trời đêm

Thì thầm giá lạnh ngoài hiên

Một thời gieo chữ nỗi niềm vùng cao!

 

Gối chăn vương vấn thì thào

Ươc chi giọt nắng đậu vào bờ tim

 Đèn mờ leo lét trong đêm

Khát hoài hơi ấm giấc mềm trong mơ…

 

Đơn côi hình bóng hững hờ

Hư hao giá lạnh…

lửa thơ sưởi lòng !


 Phạm Tự

 

  MÀU TÓC (Ngày 28/11/2013 04:11:35 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 MÀU TÓC

 

 

 

 

Tóc Anh đã trắng phau phau

Tóc Em còn mượt xanh trầu năm xưa.

Lo toan bao nỗi nắng mưa

Mà Em vẫn trẻ, tóc chưa phai màu.

 

Trần Trọng Huệ

 

 

 

  Chiêm bao (Ngày 28/11/2013 12:11:48 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 Đường 30/4 TP Vũng tàu - Điện thoại: 0908720220)

CHIÊM BAO

 

 



Sân nhà thơm ngát hoa nhài
Nụ hoa mới nở anh cài tóc em
Hương nhài quyến rũ dịu êm
Nụ hôn nồng thắm trong đêm ngọt ngào

Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Không gian yên tĩnh trăng sao đầy trời
Bên thềm hoa trắng xinh tươi
Hương thơm man mác nhớ người trong mơ

Xa anh em cứ vẩn vơ
Nghĩ về số phận duyên tơ không thành
Đêm khuya trằn trọc một mình
Em lại nghĩ tới chuyện tình chiêm bao.


Bùi Văn Hoa

 


 

  BA HAI NĂM  (Ngày 27/11/2013 04:11:31 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                           

 

   BA HAI NĂM

( Viết tặng...nhân sinh nhật V.A )

 

 

 

 

Ba Hai năm nhớ một ngày

Mùa đông năm ấy…tràn đầy yêu thương

Hoa đời khoe sắc tỏa  hương

Xốn xang tình Mẹ sáng đường…Từ đây!

 

 

 

Bao nhiêu năm bấy tháng ngày

Hoa sinh trái ngọt…thân gầy lá xanh

Vườn thơ chim hót tiếng lành

Chứa chan hạnh phúc Mẹ dành cho con!

 

 

 

Ba Hai năm giữa sóng cồn

Mẹ soi ngọn đuốc dẫn đường con đi…

 

Phạm Tự

 

*

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387 ,388, 389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng