Thứ năm, 11/09/2025,


 
  Vượt lên chính mình (Ngày 03/12/2013 10:12:50 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

    VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

(Kính tặng Phạm Minh Giắng, Nhân 3/12 Ngày người khuyết tật)

 

 

 Số phận đến với bao người

Lẽ thường ai cũng cuộc đời bình yên

 Phạm Minh Giắng rất trung kiên

Vượt lên ý trí thuốc tiên trong người  

 Lạc quan luôn rất tươi cười

Chan hòa cuộc sống ngàn lời yêu thương

 Vui, khỏe, có ich tấm gương 

Vượt lên số phận tỏa hương cho đời

 

Dương văn Thung

 

Thân chào bạn Phạm Minh Giắng! Mình đoán không nhầm bạn là người thường góp bút trên các trang báo cười, (mà chúng ta thường gặp), nhưng không biết bạn là người khuyết tật. Hôm nay đọc bài thơ của bác Dương Văn Thung viết tặng bạn mới rõ. Thôi thì, xa xôi xin có mấy lời cùng chia xẻ nỗi đau của bạn và chúc bạn vui khỏe hạnh phúc để chính mình... vươn lên.


THÂN CHÀO!

Thân chào người bạn phương xa
Hình như đã gặp thông qua báo cười
Nhưng không biết bạn là người:
-Tật nguyền số phận ông trời đã ban.
Chính mình vượt những gian nan
Tấm gương cao quý thế gian ít người
Xa xôi xin có mấy lời
Chúc bạn vui khỏe yêu đời... vươn lên.



TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG, QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH.
ĐT: 0988.260 269

  

 

  PHẬT TRONG TÂM (Ngày 03/12/2013 09:12:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 PHẬT TRONG TÂM 

 




Nam mô phật của đời thường 

Ngày ngày ẩn chứa nẻo đường ta đi 

Phật tâm - tâm phật từ bi 

Không không -sắc sắc những khi vào chùa 

Bụi trần gột sạch hay chưa ?

Để tâm thanh thản hương đưa lên trời 

Giữa mênh mông, giữa cõi đời 

Chùa linh ở phật, tâm người hư vô .

 

 

Lương Điền 

 

 

  RƯỢU MỜI (Ngày 03/12/2013 07:12:17 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vnhx - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)

 
RƯỢU MỜI   
 

Lên đây 
Thử rượu em mời 
Khách xa mê mẩn 
Chao ơi!
Rượu cần.

Mắt xa xăm
Vẻ tần ngần,
Chút chi 
Màu núi
Tay lần xoè hoa.  
 
Vít cần 
Như nín môi xa.
Rượu thơm
Mê mệt 
Với ta với mình.

Rượu mời
Tinh tỉnh tình tinh
Sắc màu chan chứa
Nghĩa tình
Em ơi!

Đành rằng
Chỉ với rượu mời
Chưa mua...
Được vị
Mua rồi
Được hương.

Ngát thơm
Thơm ngát nẻo đường
Chợ Vùng Cao
Với bản mường
Vùng Cao!
 
Phạm Ngọc Vĩnh
 
 
 
 
 
  Nỗi niềm người xa xứ (Ngày 03/12/2013 05:12:59 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ


 

 

Tuy nghèo, quê mẹ lạ chưa

Như tâm linh, tựa sắc bùa mê say.

Quê người cũng nước cùng mây

Vời trông đâu cánh cò bay sớm chiều

Thấy đâu ai bước liêu xiêu

Ruộng quê, mùa vãn cánh diều lên cao

Chạnh niềm nghĩ giấc chiêm bao

Nhớ quê luống những cồn cào lòng tôi

Giữa phồn hoa ở xứ người

Mà thèm trảy hội ở nơi quê mình

...

Đường đời còn mấy buồn tênh

Một mai băng thác vượt ghềnh về quê

 

NHB

 

 

 

  VIẾT CHO EM LOÀI HOA QUỲNH (Ngày 03/12/2013 03:12:14 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

VIẾT CHO EM LOÀI HOA QUỲNH 

 

 

 

Tên em là một loài hoa

Nở trong đêm vắng mở ra trắng ngần 

Cánh mềm lặng lẽ âm thầm

Cười trong sương lạnh tấm thân dịu dàng!

Em ơi đời những gian nan 

Lặng thầm em gửi muôn vàn tình yêu 

Sắc trong, hương đậm thật nhiều

Mà ai có hiểu tình yêu em dành? 

Thôi em mình hãy tự mình

Gạt dòng lệ đắng trung trinh với đời!

Thôi em đành nở nụ cười 

Dẫu trong đêm vắng buồn vui cam lòng!  

Loài hoa em thật trắng trong

Mà hương sắc lại mang lòng hắt hiu! 

Một mình nở giữa đêm thâu

Trong đêm sương lạnh quạnh hiu không người...

  

 

Đàm Quyên

 04/12/2013)

 

 

 

 

  GẶP LẠI (Ngày 03/12/2013 10:12:49 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 GẶP LẠI

 

 

 

Đường đời đôi nẻo xa vời

Gặp nhau đâu dễ hiểu lời tri âm.

Sao Em vội mặc áo thâm

Lời nguyền xuống tóc âm thầm đi riêng.

 

Đường tu cũng lắm chung chiêng

Mong Em đi đến nơi thiêng - Thiên Đàng.

Người tu ăn nói nhẹ nhàng

Mi cong đôi mắt mơ màng như xưa.

 

Mặc đời khi nắng khi mưa

Âm thầm lễ sớm kinh trưa một mình.

Em như chiếc bóng lặng thinh

Xa đời lánh bạn giam mình cõi riêng.

 

Nguyện cầu Thánh Mẫu linh thiêng

Chân đừng bước lệch ngã nghiêng lời nguyền !

 

Trần Trọng Huệ

 

 

 

  CHIỀU (Ngày 03/12/2013 10:12:26 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

CHIỀU



 

 

 Chiều rơi ...mây lạc nẻo về

Khóc thành mưa để hẹn thề lãng phai...

Dùng dằng chẳng muốn rời cây

Lá ngơ ngác rụng...chim bay cuối trời...

Bơ vơ cánh...lòng bồi hồi...

Rừng xa ...ký ức rối bời tâm tư...

Xóm nghèo thoang thoảng lời ru

"Bướm đi để nhánh mù u...rũ buồn"


Trương Đình Phượng

 

 

  Mong (Ngày 02/12/2013 07:12:20 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 MONG 

 

 

 Xuân, hạ, rồi tới thu, đông 

Quang năm gắn bó nhà nông ruộng, đồng

 Cau xanh, vôi trắng, trầu không

Vỏ đỏ xen lẫn cho lòng ai vui

Thế mà có lúc ngậm ngùi

Phương xa nhớ bạn đất, trời cao xanh

Keo sơn gắn bó mà thành

Chén trà, chén rượu loanh quanh vài lời

 Cuộc vui vừa được mấy hồi

Để rồi xa mãi gửi lời trong Phây

Thơ cùng huynh hữu vui say

Tâm tình, tự sự giãi bầy cùng ai ?

Thôi thì mong sức dẻo dai

Để rồi chắp bút gửi lời bằng thơ

 

Dương văn Thung

 

 

 

  thương mẹ (Ngày 02/12/2013 11:12:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

THƯƠNG MẸ

Kính viếng Mẹ: Nguyễn Thị Lai mẹ của hai liệt sĩ và một là thương binh

  Ra đi ngày 2-12-2013 (30-10-QT) ở tuổi 100


 

 

Thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi

Sống hơn trăm tuổi nay thời ra đi 

Cháu con thương nhớ chia ly 

Cả đời vất vả cũng vì các con 

Lo sao sống được vẹn tròn 

Lo cơm áo mặc đường mòn ngại chi

Đôi quang mẹ gánh còn gì

Nhiều hôm đói rét mỗi khi đông về

Một mình xoay sở nhiều bề

Biết bao khó nhọc chẳng hề phiền ai 

Năm con tất cả đều trai 

Lên đường diệt Mỹ có hai không về 

Nỗi buồn đau sót tái tê

Mẹ chờ chờ mãi không hề thấy con

Tuổi già sức khỏe đâu còn

Mẹ đi mẹ để lòng son cho đời 

Các con nước mắt tuôn rơi

Ngậm ngùi nhớ mẹ chơi vơi khóc thầm

Hôm nay nghi ngút hương trầm

Mẹ nói con nhớ rì rầm mẹ ơi 

Mẹ đi đi mãi xa vời 

Chúng con xin nhớ những lời mẹ răn

 

2-12-2012 (30-10-QT)

Xuân Lược

 

 

  QUA NGÃ BA THÔNG NHỚ MẸ (Ngày 01/12/2013 05:12:42 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

QUA  NGà BA  THÔNG - NHỚ  MẸ

 

 

 

Một chiều qua ngã ba Thông

Ngỡ hình bóng mẹ còn trong mây chiều

Trĩu nặng vai, bước liêu xiêu

Gánh theo cùng những đói nghèo, gian truân

Bao năm, xuôi ngược, tảo tần

Dốc lòng mong ước chuyển vần, đổi thay !

Mồ hôi thấm đẫm tháng ngày

Bao năm qua ngã ba này sớm trưa

Quản chi sớm nắng, chiều mưa

Con còn đói khổ, mẹ chưa yên lòng !

Mỗi lần qua ngã ba Thông

Hiểu thêm lòng mẹ mênh mông biển trời

Luôn bên con giữa cuộc đời

Giọt mồ hôi, đượm cõi người thương yêu !

Ngã ba Thông, mẹ sớm chiều

Vươt qua vất vả, đói nghèo gian truân

 Đời tăm tối đẩy lùi dần

Bước chân mẹ mở mùa xuân rạng ngời

 Ngã ba còn mãi giữa đời

Tạc hình bóng mẹ, đất trời mênh mông !

 

Nhớ mẹ nhân ngày PNVN 

 ( 20 / 10 / 2011 )

 Nguyễn Quốc Anh   

 

 

 

     

  SẦU ĐÔNG  (Ngày 01/12/2013 02:12:05 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 SẦU ĐÔNG 

 

 

 

 

Giận hờn với cả mùa đông 

Để em gối chiếc chăn bông một mình 

Người dưng nhạt nhẽo vô tình 

Bấy lâu vẫn chỉ bóng hình trong mơ

Ngồi buồn em nghĩ vẩn vơ

Liệu người còn nhớ còn chờ nhau không 

Sầu đầy càng lắc càng đong 

Cũng không lấp được cỗi lòng cô đơn .

 

Lương Điề

 

Cảm tác vài dòng nối tiếp: "SẦU ĐÔNG", với t/g Đỗ Lương Điền,
trong nỗi buồn cô đơn, cũng gọi là: "SẦU RIÊNG".

Cũng không lấp được nỗi buồn
Cũng không lấp được giận hờn vu vơ.

Mùa đông đến tự bao giờ
Mà em còn đợi còn chờ ai đây?

Ngoài kia hoa lá cỏ cây
Ngẩn ngơ nuối tiếc những ngày thu qua.

Cuối cùng còn lại mình ta
Ấp ôm kỷ niệm để mà... "sầu riêng".

 

LÊ DU LÃNG

QUY NHƠN.

 

 

 

  GIAO MÙA (Ngày 01/12/2013 11:12:55 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 GIAO MÙA

 




Trăng đà mờ bóng mây che

Sương đêm buốt lạnh đông về chơi vơi.

Thu đi để lại đơn côi

Cho tình tiếc nuối bầu trời trăng sao.

 

Tình thu quấn quýt mận đào

Để rồi thương nhớ gửi vào sầu đông.

Đông về vườn vắng bướm ong

Lẻ loi còn lại vài bông cúc vàng.

 

Thu theo ngọn gió lang thang

Đông buồn ngóng đợi ngổn ngang cõi lòng!

 

Trần Trọng Huệ

 

 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386 ,387, 388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng