Thứ năm, 11/09/2025,


 
  NẮNG LÊN (Ngày 07/12/2013 09:12:12 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

NẮNG LÊN


 

Cánh đồng xanh mướt mênh mông

Em! Cô thôn nữ ra đồng chiều nay

Nón che đôi má hây hây

Bước chân em lội bám đầy cỏ hoang

Tay em thoăn thoát rộn ràng

Vục gầu nước trắng đầy loang qua bờ

Lúa xanh ruộng cạn như mơ

Uống từng dòng mát trắng nhờ tay em

Dẻo dai sức một thói quen

Nắng chiều đổ nắng em quen dãi dầu!

Mồ hôi ướt đẫm lưng sau

Má hây hây đỏ nhuộm màu nắng quê

Chiều tàn ruộng lúa no nê

Ánh vàng đã tắt mà nghe lạ lùng

Nắng lên bừng sáng khuôn trăng

Dưới làn nón lá bước chân em về!

 

 Đàm Quyên

7/12/2013

  

  CHÁU VÀO LỚP MỘT (Ngày 06/12/2013 07:12:09 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

 

CHÁU  VÀO  LỚP  MỘT

Mến tặng cháu gái Thu Phương

 

Năm nay qua mẫu giáo rồi

Cháu vào lớp một lòng vui rộn ràng

Trời thu xanh biếc mơ màng

Heo may nhuốm sắc nắng vàng thiết tha

Sân trường phượng vĩ la đà

Dập dồn sóng lúa, đồng xa cánh cò

 Mùa thu của tuổi học trò

Mở cùng trang sách, ước mơ lớn dần

Giỏi giang, nhanh nhẹn, chuyên cần

Vượt qua từng chữ, từng vần, lớn khôn !

Buổi đầu nét chữ còn non

Lóng nga, lóng ngóng, khoanh tròn o ô

Vẫn nhiều thơ dại, ngây ngô

Mảng vui quên cả lời cô dặn dò

Thông minh, tiến bộ bất ngờ

Cả nhà vợi bớt nỗi lo dần dần

Luôn cùng bên cháu quây quần

Ê, a, học chữ, học vần, thật vui !

 

Nguyễn Quốc Anh

Ngày đưa trẻ đến trường

05 / 09 / 2011

 

 

  NẮNG HANH  (Ngày 06/12/2013 03:12:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

   

 NẮNG HANH 

 

 

  

Nắng hanh giữa buổi mùa đông 

Căng căng đôi má ửng hồng của em 

Màu vàng trái bưởi làm duyên 

Cỏ cây bừng tỉnh sau đêm lạnh dài 

Tan đi những hạt sương mai 

Mặt trời sưởi ấm dọi ngoài mái hiên 

 

Lương Điền 

 

 

  Uống rượu một mình (Ngày 06/12/2013 03:12:03 - Gửi bởi: Duy Tiến - Địa chỉ: PCN CLB thơ TP Vũng Tàu - Điện thoại: 09)

 UỐNG RƯỢU MỘT MÌNH




Chiều nay uống rượu một mình

 Ơ kìa hoa lá cũng rình ta say

Chén thơ dốc cạn chưa đầy

Chén tình nhấm nháp mà ngây ngất lòng

Ta say bởi tại men nồng

Hay là bởi tại tình không có tình

Rượu suông chiều xuống lặng thinh

Một mình nâng chén một mình thế thôi

Mặc cho xoay chuyển đất trời

Nào ai - ai có đôi lời với ta

Rượu cay tự chuốc cũng ngà

Một mình uống cạn chiều xa xót chiều

 

Duy Tiến

 

 

  Hương Thiền (Ngày 05/12/2013 08:12:14 - Gửi bởi: Võ Khắc Duy - Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01263228839)

HƯƠNG THIỀN

 

 

Hương sen dịu dịu thoảng bay
Ngỡ ngàng như thể đang say hương thiền
Ơ kìa, em gái hái sen
Nhẹ tay kẻo vỡ cõi thiền của anh!

             

Võ Khắc Duy

 

               

  THÔI VỀ BÊN ẤY ĐI EM (Ngày 05/12/2013 07:12:36 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 THÔI VỀ BÊN ẤY ĐI EM

 


Thôi về bên ấy đi em
Mặc ai vai áo ướt mềm vì mưa
Âm thầm một cuộc tiễn đưa
Thời gian rụng để lưa thưa mái đầu
Dẫu yêu chỉ nói vài câu
Dẫu thương thì cũng nhịp cầu phân đôi
Còn chi em thuở bồi hồi
Chỉ còn một nửa khoảng trời và tôi...
 

Trương Đình Phượng

 

 

  Hát về bông điên điển (Ngày 05/12/2013 11:12:35 - Gửi bởi: Lê Hải - Địa chỉ:  hai le  - Điện thoại: 09)

 

      HÁTVỀ BÔNG ĐIÊN ĐIỂN  

    Tặng các bạn thơ miền Tây Nam Bộ

 

 

     Thân em mỏng mảnh cánh vàng

          Dập dềnh nước nổi mênh mang cánh đồng

          Thẹn lòng sánh với sen hồng

          Chẳng sinh giữa chốn gác bồng, lầu son.

  

          Chỉ là chút phận cỏn con 

          Chân quê nào biết phấn son hương nồng

          Lớn cùng chín nhánh Cửu Long

          Theo phù sa đỏ ngước trông theo người.

 

          Vô tư dưới ánh mặt trời

          Người thương, người dắt vào lời câu thơ

          Như bà ba vạt khép hờ

          Người yêu “ chín đợi mười chờ” vậy thôi !

 

          Ngẫm mình dù phận nổi trôi

          Vẫn xanh với gió, vẫn cười với mây

          Vẫn vàng - vàng ruộm xưa nay

          Nét duyên tựa cánh bướm bay khẽ khàng.

  

          Cám ơn em ! Điên điển vàng 

          Anh nâng niu hái hoa tràn đầy tay.

 

 

LÊ HẢI


 

 

  Lời chia buồn (Ngày 05/12/2013 11:12:00 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 LỜI CHIA BUỒN

(Trước hương hồn mẹ đẻ ông Nguyễn Trọng Nhã 

Chủ nhiệm CLB xã Xuân Đỉnh Từ liêm HN Thọ 101 tuổi)

 

 

 Mẹ ơi ! mẹ đã ra đi

Vĩnh biệt mãi mãi, còn gì buồn hơn

Cỏ, cây, hoa, lá héo hon

Tiếc thương vắng mẹ ! bồn chồn tái tê

Lòng con đau đớn, ê trề

Chín tầng mây ấy, mẹ giờ thinh không

Nén nhang kính cẩn con dâng

Hình ảnh của mẹ đậm lòng trong con

 

Dương Văn Thung

 

Thay mặt các BTV chuyên mục và BBT Lucbat.vn xin có lời chia buồn sâu sắc tới gia đình

Chủ nhiệm CLB thơ Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội Nguyễn Trọng Nhã

và Kính mong hương hồn cụ siêu thoát về với cõi Vĩnh hằng.

BTV Lucbat.Vn Hồ Đình Bắc

 

CHÊNH CHAO NỖI NIỀM
 
 (Chia buồn với nhà thơ Nguyễn Trọng Nhã chủ nhiệm CLB
Thơ Xuân Đỉnh Từ Liêm HN Có thân mẫu vừa từ trần  )
 
Từ trong lục bát thân quen
Biết tin thân mẫu qui tiên về trời
Từ trong sâu thẳm lòng tôi
 Gửi anh một nén hương nơi dặm trường
Cụ đi để lại tình thương
Chênh chao bầu bạn cung đường …Vào thơ !
 
 
 Lê Thế Bình 
 
 
 
 LỜI CẢM ƠN

 

Cảm ơn thi hữu, thi huynh

Có lời chia sẻ ân tình thiêt tha

Mẹ tôi trăm tuổi đi xa

Đường về Tây Trúc chắc là rất vui

Tang gia bối rối bùi ngùi

Những gì sơ suất xin thời lượng cho

Tình người chẳng thể đếm đo

Ghi lòng xin có vần thơ kính chào!

 

Nguyễn Trọng Nhã

 

 

 

  CHÙM THƠ BỐN CÂU (Ngày 05/12/2013 10:12:32 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 ĐỢI

 

Biết là em chẳng đợi tôi

Nhưng tôi dù mấy xa xôi vẫn chờ

Nguyện làm một kẻ dại khờ

Suốt đời lạc giữa giấc mơ không bờ

 

 VỀ

Thu về cho lá vàng rơi
Tôi về tìm lại dấu người đã xa
Đường xưa vắng... bóng chiều tà
Hoàng hôn nhuộm tím chuyến phà qua sông..

 

 

 

 

 BUỒN

Mây buồn có gió xẻ chia

Biển buồn đã có sóng kia vỗ về

Tâm tư tôi lụt não nề 

Ai người chia xẻ ...lời thề...ngày xưa!!!

 

VẪN

Chiều nào tôi tiễn ai đi

Rây rây mưa bụi chia ly bùi ngùi

Chiều nay tôi tự tiễn tôi

Mưa giăng mờ lối...một trời lẻ loi...

 

 

Trương Đình Phượng

 

 

 

  Đò ngang (Ngày 04/12/2013 09:12:03 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

ĐÒ NGANG

 

 

 

 

Tên sông trùng với tên quê  

Sông Tiền dài rộng thuyền ghe rộn ràng 

Gặp em trên chuyến đò ngang

Quen nhau rồi lại vội vàng chia tay

 

Anh về thăm lại miền Tây 

Đò ngang vắng bóng, cầu xây đàng hoàng 

Nhìn cầu anh thấy xôn xang

Nhớ em người lái đò ngang ngày nào

 

Em giờ đang ở nơi nao 

Thuyền về bến đậu đã trao tay chèo 

Hay là vẫn mải mê yêu

Việc đưa đón khách sớm chiều qua sông?

 

Thương em số phận long đong  

Lênh đênh sông nước ruổi giong cùng thuyền 

Miền Tây anh nhớ không quên

Đò ngang trên tuyến thân quen sông Tiền.

 

Bùi Văn Hoa

 

  TA VỀ PHỐ CŨ (Ngày 04/12/2013 10:12:05 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TA VỀ PHỐ CŨ




Ta về phố cũ tìm em
Tìm cơn mưa cũ ướt mềm bờ vai
Cửa nhà ai mở quên cài
Mà câu thơ cũ thở dài ngoài hiên
Mắt ai đăm đắm dịu hiền
Trời xanh thăm thẳm nối liền đường xanh
Bâng khuâng ta bước không đành
Ngẩn ngơ mấy nhịp chòng chành cầu xưa

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

  Em-mùa xuân (Ngày 04/12/2013 07:12:12 - Gửi bởi: Bùi Thế Sỉnh (Hồng Hạnh) - Địa chỉ: 345/32 đường Tân Kỳ, Tân Quý TP HCM - Điện thoại: 0906492327)

EM-MÙA XUÂN

 

 

 

Em tên Lan - Một nhành hoa

Hương thơm sắc đậm cho ta ngất lòng

Xa nhau chín đợi mười mong

Mong sao giữ trọn tình trong mặn mà

Tuổi xuân rồi sẽ đi qua

Nhưng tình ta mãi vẫn là mùa xuân

 

Bùi Thế Sỉnh

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [385 ,386, 387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng