Ngời lên trong ánh nắng xuân
Ngọt ngào hương nhụy thanh tân hoa cười
Miệng em chúm chím xinh tươi
Ánh trong mắt biếc bao người đắm say
Đang ngồi vắt sữa tháng giêng
Hoa phai sắc tết gió nghiêng ngả cành
Xa xa phảng phất hương chanh
Chồi xuân tủm tỉm vạch mành bước ra
Xuân sang mời gọi cỏ cây,
Lạnh trời cho lửa tình này ấm nhau.
Xanh non chồi biếc khoe màu,
Tháng Hai chắp mảnh tình sâu nồng nàn!
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Lật trang thơ mới đầu xuân
Bỗng nhiên muốn viết mấy vần gửi xa...
Chúc em tươi đẹp như hoa
Từng ngày hạnh phúc như là trong mơ
Chào xuân Kỷ Hợi đã sang
Những nàng thiếu nữ rộn ràng bên hoa
Trong tà áo lụa thướt tha
Đan tay xiết chặt chan hòa tình thân
Nắng lên đã chạm hiên nhà
Với tay bẻ nhánh thật thà vàng ươm
Ơ kìa! áo váy tinh tươm
Chị xuân nà nõn thắm hường khơi men
Đầu năm chúc bạn xa gần
An khang thịnh vượng, tân xuân vui vầy
Chúc hoa lá, chúc cỏ cây
Mầm non chồi biếc, lộc đầy sắc hương
Vần thơ nối tiếp vần thơ
Gần xa bè bạn mong chờ tin vui
Nàng thơ luôn nở nụ cười
Cho ta cuộc sống rạng ngời sắc hoa
Cuối năm vào lễ cửa chùa
Cầu sang năm mới được mùa quả duyên
Cầu cho bến vắng gặp thuyền
Cầu thêm linh ứng lời nguyền với sông
Ngày ba mươi Tết ở quê
Đi đâu cũng vẫn nhớ về mẹ cha
Thắp hương tạ mộ ông bà
Sắm sanh lễ vật cửa nhà tất niên...
Trước nợ tình mẹ nghĩa cha
Đấng sinh thành tạo mình ra kiếp này
Nghiệm dần chi cũng đổi thay
Chỉ lòng cha mẹ luôn đầy với con