Tuổi thơ ta lạc lối về
Lưng còng một dải triền đê đợi chờ
Thả hồn gom nhặt giấc mơ
Lượm câu Lục Bát bên bờ tháng năm
Đêm hè dạo cảnh nơi đây
Cảnh vật như vẽ, mê say lòng người
Khế sai trĩu nặng, quả tươi
Hồn quê em đó, xin mời khách thăm
Đêm nay nhớ Huế vô chừng
Mối tình Vĩ Dạ đã từng chia phôi
Ngoài trời mưa mãi không thôi
Còn ta nhớ Huế đầy vơi nỗi sầu...
Đi tìm “Cô gái vót chông”
Đến Tây Nguyên giữa mênh mông nắng vàng
Đây rồi mảnh đất Kbang
Sông Ba mùa cạn - nhẹ nhàng dòng trôi
Quân đi mòn vẹt đường dài
Sài Gòn giải phóng ai ai cũng mừng
Bao năm cơm vắt ngủ rừng
Mưa bom bão đạn đã từng trải qua
Ven sông chỗ bến đò xưa
Bây giờ cỏ dại gió lùa lá bay
Nước lên óc ách cuối ngày
Xóm chài quần tụ chăng dây cắm sào