Thứ năm, 11/09/2025,


 
  DẠ THƯA (Ngày 22/03/2014 10:03:31 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

 

 

 Dạ thưa

(Thân tặng chuyên mục 1080 Sơn La)

 

 

Dạ thưa lẻ tám(..08) xin nghe

Âm thanh như nước suối khe đầu nguồn

Bao nhiêu bức xúc trào tuôn

Gặp không lẻ tám vội chuồn nơi nao

 

Chuyên mục xin gửi lời chào

Có điều chưa tỏ xin vào một không(10)

Đêm ngày tư thế trực trông

Sẻ chia cùng khách tỏ thông đã từng

 

Dẫu là thân dẫu là dưng

“A lô tay bắt mặt” mừng sớm trưa

Hỏi dài khó mấy cũng vừa

Rõ ràng, rành mạch xin thưa gọn gang

 

Lời răn: thượng đế - khách hàng

Và câu “chữ tín là vàng” khác ghi

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 

  BÀI CA TÌNH YÊU  (Ngày 22/03/2014 09:03:51 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BÀI CA TÌNH YÊU

( Kính tặng hương hồn trung tướng Cao Văn Khánh và 

Bà Quả phụ Nguyễn Thị Ngọc Toản nhân kỷ niệm 

          60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ )

 

 

 

Anh tặng em đóa hoa rừng

Hoa Lan đồng đội chúc mừng chúng ta

Ôm nhau bốn mắt lệ nhòa

Trong hầm Đờ-Cát bao la nghĩa tình

Dù hoa đủ sắc lung linh *

Bánh rượu "Pháp tặng "chung tình ca vang **

Anh hát "Bộ đội về làng" ***

Tiếng vỗ tay "nổ " từng tràng , hát theo

( Cám ơn đồng đội thật nhiều

Đã cho em được những điều như mơ !...)

Niềm vui đến quá bất ngờ

Ngày vui như một bài thơ chiến trường

Trăm ngàn vạn sự yêu thương

Giữa nơi bom đạn chiến trường vừa qua

Gửi vào "Em bé Mường La" ***

Cô dâu tặng bạn bài ca nghĩa tình...

 

Đám cưới là một chứng minh

Chúng ta yêu quý Hòa bình biết bao

Trong chiến tranh, giữa chiến hào

Trước hiểm nguy ! Quý biết bao tình người !

Đám cưới có một trên đời

Một bài ca thật tuyệt vời ! Tình yêu !

( Đám cưới nguyên phó đại đoàn 308 và nữ hộ lý Nguyễn Thị Ngọc Toản

được Đại tướng Võ nguyên Giáp đồng ý cho tổ chức tại hầm Đờ-Cát ngày 22 / 5 / 1954 )

* Trong hầm Đờ-Cát được căng kín bằng dù chiến lợi phẩm các màu

** Bánh rượu ( có cả Na pô lê ông ) là chiến lợi phẩm ta thu được 

*** Tên hai bài hát mà cô dâu chú rể hát trong ngày cưới mình

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Con gái Tháp Mười (Ngày 22/03/2014 08:03:05 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

 

CON GÁI THÁP MƯỜI


 

Em là con gái Tháp Mười

Đã xinh nhưng lại nếp người nết na

Hiền hòa mà chẳng kiêu sa

Nghiêng nghiêng thuyền thúng,nghiêng tà áo bay

Hồng sen tửu ngấm men say*

Bao chàng tiếc nuối những ngày ....xa em !


 Đỗ Trọng Thành

*Hồng sen tửu:-loại rượu ngon của Đồng Tháp

 

 

  TRÒNG TRÀNH (Ngày 21/03/2014 07:03:33 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

 

TRÒNG TRÀNH


 

Mùa xuân về với hội Lim
Theo câu quan họ nổi chìm đáy sông
Mớ ba mớ bẩy "giăng mùng"
Trầu têm cánh phượng đã từng thắm môi

Ai gieo câu hát "Người ơi"
Để ai vướng sợi tơ trời ngẩn ngơ
Sông Cầu ai thả hồn thơ
Lúng la lúng liếng lòng tơ tưởng lòng

Hội Lim chín đợi mười mong
Nhớ ai tìm đến uốn cong mạn thuyền
Nón ba tầm ghé làm duyên
Vấp vào má thắm ngọt mềm ca dao

Một làn quan họ thầm trao
Tròng trành dải yếm neo vào mắt ai ?


LỐI XƯA


Quê hương nối những con đường
Có hàng phượng vĩ tôi thường đi qua
Thành phố thắm những màu hoa
Níu chân người đã đi xa trở về

Nắng chiều lộng gió triền đê
Qua cầu về với miền quê thanh bình
Nghiêng vành nón trắng tươi xinh
Dáng em tha thướt in hình mây giăng

Sân đình rộn rã mùa trăng
Giếng làng soi bóng chị Hằng xuống chơi
Nắm tay nhau giữa đất trời
Vọng câu hát mẹ ru hồi ấu thơ

Đi trong biển lúa vàng mơ
Đàn cò sải cánh lững lờ bay ngang
Cây bàng đợi gió thu sang
Chiều buông phủ tím non ngàn tiếng chuông

Vẫn là lối cũ mến thương
Ùa về kỷ niệm vấn vương ngày nào
Nụ hôn cháy bỏng đã trao
Thuở xa xưa ấy ngấm vào hồn tôi


Đào Kim Quy


 

  ƯỚT MỀM XUÂN (Ngày 21/03/2014 04:03:28 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

ƯỚT MỀM XUÂN

 

 


Lắc lư cái chiếc lá đông

Bướng mình cứ ưỡn cứ hong giữa trời

Thân trơ cành trui vẫn ngồi

Sần sùi ôm cái cọc phơi đen sì

 

 

 

Ướt mềm xuân hạt li ti

Sần sùi cọc nhú xanh rì lá non

Lạc xuân chiếc lá vẫn còn

Sần sùi giờ đã mềm hơn… xuân vào!

 



 Đàm Quyên,

21/3/2014

 

 

 

  VÙNG CAO CÒN KHÓ (Ngày 20/03/2014 07:03:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 VÙNG CAO CÒN KHÓ!

 

 

Thương lắm cuộc sống vùng cao

Người dân còn khó buốt đau cảnh đời

Nhìn những bó mạ xanh ngời

Mà sao thương lắm bé ngồi cạnh bên

 

Cánh đồng bao nỗi truân chuyên

Được vàng cây lúa ngày đêm mong chờ

Xót xa nhìn bé còn thơ

Phong sương đã thấm ngẫn ngơ giữa đồng.


20/3/2014

 

  Kỉ niệm Tuần Châu. (Ngày 20/03/2014 05:03:43 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

KỈ NIỆM TUẦN CHÂU

 

 

 

Xưa thuyền ghé đảo Tuần Châu,

Nước ôm cát trắng, buồm nâu ánh chiều.

Trẻ thơ mấy đứa đua diều,

Rỡn theo mép sóng liêu xiêu bóng hình.

 

Gần kia xóm đảo thanh bình,

Khói thơm cá nướng, nép mình non cao.

Miếu Đa, Đền Ngố(1) khấn vào

Thạch Vương, Chúa Thủy mong sao độ trì.

 

Giếng Rồng trong vắt lưng đồi,

Thuyền xin nước giếng, vội đi hỡi thuyền:

Ngọc Châu(2) cảnh sắc thần tiên

Ngư chài, thương lái bình yên chốn này!

 

Tuần Châu du lịch hôm nay

Ngỡ ngàng Đảo Ngọc đổi thay đất trời.

Đường liền xe tới tận nơi

Bồng lai tiên cảnh, tân thời phố hoa ...

 

Chạch lòng nhớ thưở xa xưa

Hoang sơ cát trắng trẻ đua cánh diều.

Ơn người xóm đảo bao nhiêu,

Xẻ chia nước ngọt - tình yêu đồng bào!

 

Đào Đức Trang

 

Chú thích: (1) Miếu Cây Đa thờ Chúa Thủy - Đền Khe Ngố thờ Thạch Vương

                (2) Ngày 13/5/1958 Bác Hồ đến đây lần đầu, thấy cảnh đẹp, khí hậu tốt. Bác đã gọi Tuần Châu là Ngọc Châu và chọn làm nơi nghỉ dưỡng của Cán bộ cao cấp Đảng, Chính phủ ta.

Tháng 3/2014

 

  THƯƠNG NHỚ PHA ĐIN (Ngày 20/03/2014 10:03:41 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

  

  THƯƠNG NHỚ PHA ĐIN

 


 

Gửi về nơi ấy - Pha Đin

Vần thơ lục bát làm tin cùng người

Tay xòe ô, dáng xinh tươi

Lẫn trong ánh mắt nụ cười thơ ngây

 

Bặt tin cũng bấy nhiêu ngày

Xuân, hè, thu lại heo may xoay vần

Gửi luôn cả rét nàng Bân

Về miền Tây Bắc trong ngần hoa Ban

 

Vẳng nghe tiếng của non ngàn

Tiếng hò tiếng của gian nan thuở nào

 Thời gian vẹt cả dốc cao

Và bao thương nhớ dạt vào nơi em


 

Trịnh Phú Đa 

 

 

 

  HẠT LẠC NẢY MẦM (Ngày 20/03/2014 09:03:25 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


 HẠT LẠC NẢY MẦM

 


Nhợt nhờ hồng trắng thêm nâu

Hạt em căng với lõm sâu đợi chờ

Cởi trần cái áo cứng thô

Làn da em mỏng vầy vò nắng hanh!

 

Mon men đất cứ khô lành

Ơ hờ để hạt khát tình trơ trơ

Cồn cào nhựa chảy trong mơ

Hạt căng quấn gió đợi chờ đất hôn!

 

Đời cho hạt, đất mơn man

Hạt nằm trong đất khẽ khàng đấy thôi

Hôn đi đừng ngại đất ơi

Cựa lên hút mật dâng đời màu xanh

 

Ủ lòng hạt đợi tình xuân

Đất mềm ôm hạt cho mầm mở ra…

 

 

 Đàm Quyên

19/3/2014

 

 

  GIÀN HOA LÝ  (Ngày 19/03/2014 01:03:56 - Gửi bởi: Hoàng xuân Cảnh  - Địa chỉ: Thôn Viên 2 Cổ Nhuế Từ liêm HN - Điện thoại: 0438389357)

 GIÀN HOA LÝ 

(Viết trước ngày làng lên phố, huyện lên quận )

 

 

Bố giồng dây lý góc rào 
Âm thầm gốc cội vươn cao leo giàn 
Chồi non lá biếc dọc ngang
Chùm hoa thơm ngọn gió nam trưa hè 
Hương bay gọi bướm ong về 
Chim ca hòa khúc nhạc ve sôi trào 
Bóng ai lấp ló bên rào 
Bát canh hoa lý ngọt ngào chiều quê
Quây quần bên chiếc chõng tre
Rổ khoai lang, ấm nước chè đun sôi
Bé em đùa dưới trăng soi 
Mẹ ngồi vá áo, bố xơi thuốc lào
Xóm giềng qua cổng tạt vào 
Nếp quen trò chuyện đã bao lâu rồi 
Đời bình yên quá đi thôi
Còn mong chi nữa hỡi người trần gian 
 
 
Hoàng xuân Cảnh

 

 

  Lục Bát Việt Nam (Ngày 19/03/2014 10:03:44 - Gửi bởi: Đặng Minh Đức - Địa chỉ: 17, 191/46 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội - Điện thoại:  0988097984)
LỤC BÁT VIỆT NAM
 
 
 
Việt Nam dáng chữ S xinh
Mênh mông đồng lúa, dập dình biển reo
Sáu thanh, tiếng nói trong veo
Thể thơ Lục Bát gửi theo tháng ngày
Quốc thi Lục Bát là đây
Câu sáu, câu tám mà hay muôn đời
Làm thơ, cho cả mọi người 
Và thơ cũng đến muôn nơi khắp miền
Rất sâu sắc, rất tự nhiên
Thanh cao, dân dã triền miên không ngừng
Vút cao, nhộn nhịp, tưng bừng
Trầm tư sâu lắng, rưng rưng nỗi buồn
Đủ cung bậc, cứ trào tuôn
Câu thơ Lục Bát - tâm hồn Việt Nam
Như Tre Xanh của cây xanh
Như Hoa Sen nở long lanh sáng ngời
Nón Bài Thơ khắp nơi nơi
Áo Dài Phụ Nữ của người Việt Nam
Tự hào Lục Bát Việt Nam
Cầu mong Lộc Phát, xứng danh đời đời

 
Đặng Minh Đức

 

  NGUOIF TÌNH (Ngày 19/03/2014 02:03:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

NGƯỜI TÌNH


 

 

Hết đông băng giá đã tan

Xuân về ấm áp nồng nàn hương hoa

Đất trời ru khúc tình ca  

Chào mùa xuân mới chan hòa nắng mai

 

Em là con gái nhà ai

Hây hây má phấn trâm cài tóc mây

Miệng cười tươi nói lời hay

Rượu nồng chưa uống đã say men tình

 

Trai làng đưa đón dập dình

Có sang sông với người tình này không?

Người tình hằng đã ước mong

Trai làng bao gã sánh nhưng không bằng

 

Người tình xin dặn em rằng:

“Đâu hơn em kết đâu bằng đợi anh”


Xuân Ngọc


 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353 ,354, 355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng