Thứ năm, 11/09/2025,


 
  HOA TÍM CHIỀU THƠ (Ngày 24/03/2014 09:03:00 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

HOA TÍM CHIỀU THƠ



 Màu hoa tím đến nao lòng
Biển xanh soi áng mây hồng chiều thơ

Ngỡ ngàng hình bóng trong mơ
Bông hoa muống biển ngẩn ngơ bên mình!

 

Phạm Tự

 

 

  HOA BƯỞI ĐÊM QUÊ (Ngày 24/03/2014 03:03:39 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

HOA BƯỞI ĐÊM QUÊ

 

 

 

 

 

Ngoài đồng tiếng ếch xa xôi 

Côn trùng ran tiếng gọi mời bạn yêu 

Vườn quê họa bức tranh thêu 

Lòng xuân trắng muốt nghiêng theo lối về…

 

Trăng suông ai thắp mải mê 

Mắt biêng biếc lộc đan kề sắc trong

 

 Từng chùm trắng muốt như bông

Cài trên muôn nhánh mắt long lanh cười!

 

Sông trăng sóng sánh làn môi

Chảy nhòa hương bưởi rơi rơi ngát vườn

Gió xuân hây hẩy miên man

Lưa thưa cánh rụng trắng vườn… ngô bung! 

 

Thơm nồng hương quyện gió xuân

Đơn sơ quê để trong ngần hương quê

Ùa song vương mái tóc thề 

 Dịu dàng hương bưởi đam mê nồng nàn!

 

 

 

Đàm Quyên,

24/3/2014

 


  CHÀO XUÂN  (Ngày 24/03/2014 01:03:37 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 CHÀO XUÂN 

 

 

Năm nay mưa thuận, gió hòa 
Vườn cây nảy lộc đơm hoa trĩu cành
Lá non xen lẫn màu xanh 
Báo mùa sai quả ngọt lành trời ban 
Đã qua giá lạnh đông tàn 
Xuân về hoa nở đẹp làng - cảnh quê
Nhìn cây sức sống tràn trề
Niềm vui hạnh phúc đang về nơi nơi 
Mưa xuân giăng kín bầu trời 
Tươi trong câu nói, nụ cười của em 
Long lanh ánh mắt trao duyên 
Lúng la lúng liếng che nghiêng mặt người 
Tình cây, tình đất, tình đời 
Hòa chung khúc hát góp lời chào xuân .
 
 
Lương Điền 

 

 

  HOA GIẤY (Ngày 24/03/2014 09:03:44 - Gửi bởi: Hoàng xuân Cảnh  - Địa chỉ: Thôn Viên 2 Cổ Nhuế Từ liêm HN - Điện thoại: 0438389357)


 HOA GIẤY 

(Hoa giấy có nguồn gốc từ nước ngoài du nhập vào VN)

 

 

 

Ly quê đằng đẵng bao năm 

Đêm ngày tưởng vọng xa xăm lối về

Bốn mùa vươn cánh tay che

Mưa đông, nắng hạ lắng nghe tiếng đời 

Đất nghèo cũng vẫn sinh sôi

Khi leo cổng ngõ, lúc ngồi chậu hoa 

Cái tên hoa Giấy nôm na

Ong gần chẳng đậu, bướm xa không vời 

Đích danh hoa thật mười mươi

Gớm cho miệng tiếng người đời điêu ngoa 

Vẫn làm vui mắt trẻ già 

Ban mai nắng gội, canh tà trăng soi 

Mỗi loài hoa một kiếp người

Quẩn quanh theo suốt vòng đời phù sinh .

 

Hoàng xuân Cảnh 

 

 

  THÔI THÌ CỨ KHÓC ĐI EM (Ngày 24/03/2014 08:03:13 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 THÔI THÌ CỨ KHÓC ĐI EM


 

Thôi thì cứ khóc đi em
Giấu lòng biển mặn êm đềm mà chi
Dầu gì xuân cũng qua đi
Gặp nhau rồi để chia ly mỗi đường...
Tóc xanh từ thuở vô thường
Đắng cay chồng chất pha sương tóc buồn
Bao nhiêu chớp bể mưa nguồn
Mà đời như một cánh chuồn lẻ loi
Thôi thì cứ khóc em ơi
Nén lòng chi để tơi  bời bão giông...


TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  VỀ QUÊ! (Ngày 23/03/2014 07:03:17 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

VỀ QUÊ!

 

 

Trời quê còn đọng hương Xuân

Những bông mai thắm sắc vàng đẹp tươi

Hoa sứ xoè cánh mĩm cười

Thơm thơm hoa bưởi gió thời đưa hương

 

Hoa cau trắng một góc vườn

Cành mai chiếu thuỷ chập chờn bướm bay

Thoang thoảng dìu dịu hoa lài

Bông trang đo đỏ thương hoài quê tôi.


23/3/2014

Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  Anh tôi. (Ngày 23/03/2014 04:03:13 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

ANH TÔI.

( Tặng bác Đức Kưu nhân 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3. )



Tôi nhi đồng bước : Một, Hai,

Anh tôi lớp Bảy sức trai dậy thì.

Mặc dù cuối cấp sắp thi,

Phong trào Đoàn xã anh đi hàng đầu.

"Xóa mù" sáng ánh đèn dầu,

Đình làng, chùa xóm vang câu i - tờ.

 

Tôi công nhân tuổi mộng mơ

Anh tôi bộ đội bấy giờ trong Nam.

Ngoại xâm vận nước nguy nan:

Trẻ "Ba sẵn sàng" - "Diệt giặc lập công"

Phong trào Đoàn khắp non sông

Đến ngày Tổ quốc sạch không bóng thù.

 

Tôi bề bộn những riêng tư,

Anh tôi Đảng ủy bí thư một phường.

"Thanh niên xung kích" địa phương

Có anh: Đoàn, Đảng, chủ trương, phong trào

Trở thành sức mạnh dâng cao

Phường thêm no ấm cho bao con người.

 

Tôi hưu đã mấy năm rồi,

Còn anh Thất Thập: tuổi đời cuối thu.

Lãnh đạo Một tổ dân cư,

Đảng viên tín nhiệm: Bí thư anh làm.

"Thanh niên tình nguyện" sẵn sàng

Giúp anh, giúp Đảng: xóm làng đổi thay.

 

Anh tôi gương sáng hôm nay,

Việc công gánh vác hăng say, nghĩa tình.

Sống trong thời đại văn minh,

Biết ơn anh đã hy sinh cho đời.

Việt nam tuổi trẻ sáng ngời:

Đoàn ta truyền thống: Những người như anh!

 

 

Đào Đức Trang

Chú thích: Những từ trong ngoặc kép ( " " ) để chỉ các phong trào Đoàn TNCSHCM qua từng thời kì từ năm 1955 đến nay.



  Cầu (Ngày 23/03/2014 03:03:45 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tâm - Địa chỉ: Quảngr Ninh - Điện thoại: )


Cầu

 

 

 

Run run chân bước qua cầu

Rung rinh văng vẳng trên đầu nỗi lo

Qua sông ắt phải lụy đò

Qua cầu đang vội ai dò bước Chân ?

 

Cầu treo treo mạng người dân

Tin nhà thầu thế thiệt thân có ngày

Bao giờ mới hết nạn này

Quan trên trông xuống thợ cày ngước lên

 

Kẻ què người chết ai đền?

Chu Va 6 có nối liền Chu Va?

Cầu cho  mưa tạnh gió qua

Cầu sao thanh thản bước qua cây cầu !

 

 21/3/2014

Đỗ Minh Tâm

 

  MỘT THOÁNG SA PA (Ngày 23/03/2014 03:03:14 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)


Một thoáng Sa Pa

 

Núi sao lại trốn vào mây

Đá sao lại cứ chất đầy ngất lên

Sườn non mây hóa thành mền

Hàm Rồng* chễm trệ ngồi trên vẫy chào

 

Vẳng nghe Thác Bạc* xôn xao

Làm du khách ngỡ lạc vào vườn tiên

Phiêu du tựa chốn cửu tuyền

Sương giăng mờ ảo triền miên sớm chiều

 

Mường Hoa, Sa Pả* thương yêu

Tả Phìn* ẩn hiện diễm kiều kiêu sa

Mận, đào khoe sắc đơm hoa

Tả Van* : “Roóng pọc” mới là hội thiêng

 

Ô xòe, xiêm, áo lúng liêng

Đúng kỳ : “Tết nhảy” tháng Giêng lại về

Khèn ai réo rắt tỉ tê

Khiến em gái Giáy say mê mẩn lòng

 

Gửi vào nơi ánh nắng trong

Cây cầu bảy sắc uốn cong cả trời

Đêm buông như thể sao rơi

Sương se se lạnh se lời thủy chung

 

Chơ tình đậm nét một vùng

Dạo qua ai cũng trẻ trung thêm nhiều

 

 

 

Trịnh Phú Đa

*Tên các địa danh và bản mường nhìn thấy khi đứng trên đỉnh Hàm Rồng

 

 

 

 

  Ngày giải phòng Điện Biên (Ngày 23/03/2014 10:03:49 - Gửi bởi: Nguễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

 NGÀY GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN




Chín năm mới có một ngày

Điện Biên thắng trận, tin bay khắp vùng 

Loa đài khi ấy thì không

Lời lời truyền miệng, lòng lòng xốn xang.

Từ thành thị đến xóm làng

Ngày vui công việc, đêm vang hát hò.

Cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ

Ảnh nhà lãnh đạo bây giờ trương cao

Niềm vui như sóng dạt dào

Bao nhiêu nước gởi lời chào ngợi khen.

Cứ ngày kỷ niệm Điện Biên

Nghe lòng náo nức ngày đêm năm nào.

 

Nguyễn Hồng Ba

 

 

  CUỐI XUÂN (Ngày 22/03/2014 03:03:10 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


 

CUỐI XUÂN


 


Tháng ba xuân đã cạn ngày
Nhớ thơ Nguyễn Bính trời bày mưa xuân
Hoa xoan tím nở xa gần
Nhớ Chèo làng Đặng, trong ngần lời thơ
Ngày xưa, xưa ấy trong mơ
Cũng thôi Đê ấy ngẩn ngơ một thời
Hoa chanh vẫn trắng bao đời
Em tôi cấy lúa dưới trời mưa bay
Hội làng vẫn hát tối nay
Mớ ba mớ bảy thêm say miếng trầu
Biết là xuân chẳng dài đâu
Hẹn nhau mà ngỡ mới đầu xuân thôi

 

22-3-2014

Đỗ Trọng Kim


  Hương bưởi (Ngày 22/03/2014 03:03:57 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

 HƯƠNG BƯỞI



Giêng, Hai hai bông bưởi trắng ngần

Hương bay dìu dặt chốn gần, nẻo xa

Vườn xưa, anh vẫn lại qua

Hít căng lồng ngực hương hoa ngày ngày

Vắng em, không thể cầm tay

Mênh mang nỗi nhớ dâng đầy thềm xuân.


Đặng Duy Phiên

 

 

Trước tiên Trước Trang [349 ,350 ,351 ,352 ,353, 354 ,355 ,356 ,357 ,358 ,359 ,360 ] Tiếp  Cuối cùng