Thứ năm, 11/09/2025,


 
  GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG  (Ngày 08/04/2014 09:04:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

 




 

Rợp trời cờ hội tung bay 
Đỉnh núi Nghĩa Lĩnh hôm nay tưng bừng 
Chín chín ngọn núi điệp trùng 
Quay về một hướng như cùng chia vui
Bốn nghìn năm đã rạng ngời 
Cháu con nối tiếp, đời đời truyền ghi 
Tháng năm dù có qua đi 
Tổ tiên mãi mãi uy nghi chốn này 
Vua Hùng dựng nước công dày 
Hậu sinh xây dựng càng ngày đẹp hơn
Khói hương nghi ngút đỉnh non
Nhớ ngày Giỗ Tổ-biết ơn Vua Hùng
 
 
 
Lương Điền


 
  ĐÂU PHẢI TẠI TRỜI (Ngày 08/04/2014 08:04:42 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương - Điện thoại: 01677225720)

ĐÂU PHẢI TẠI TRỜI

 

 

 

 

 

 

 

Một nồi một bát một mâm

Một người còn đợi tri âm một người

Đợi ai hay là đợi tôi?

Để bát có đũa để nồi có vung

 

Để cô đơn hết lạnh lùng

Cuộc đời hạnh phúc vô cùng đẹp đôi

Phúc duyên đâu phải tại trời

Mà sao người cứ đợi tôi hỡi người

 

Nàng cười bởi tại “ông trời”

Se duyên đâu phải tại tôi yêu chàng

Bấy nay con cháu đầy đàn

Thương bà khen ngợi đảm đang yêu chồng




Xuân Ngọc





 

  Thiếu bạn (Ngày 07/04/2014 09:04:15 - Gửi bởi: PHAN VIÊT ĐAN - Địa chỉ: CN CLB thơ Ca Hải Âu TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0982839477)

THIẾU BẠN
Gửi hương hồn các bạn vội đi

 



Bạn bè lần lượt ra đi !
Để tôi ôm khúc chia ly nặng nề !
Quê hương gọi bước tôi về
Miên man thương nhớ, tràn trề nồm nam
Thẫn thờ đứng giữa Hồng Lam
Má mận chín, nắng da cam ngọt lành
Trời xanh, núi thắm, biển xanh
Tiếng chim mới hót trên cành cây xưa
Dạn dày tắm nắng, đội mưa
Trở về thiếu bạn như chưa trở về . . . !

PHAN VIẾT ĐAN
Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2014 (Giáp Ngọ)
 
 

 

  BẢN TEN (Ngày 07/04/2014 06:04:13 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BẢN  TEN

( Viết nhân đêm giao lưu văn hóa giữa hội CCB xã Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nôi

            với nhân dân bản Ten thành phố Điện Biên tối 26 / 3 / 2014 )

 

 

 

Giữa lòng thành phố Điện Biên

Tình người ấm áp hơi men ngập tràn

Đâu cần nhung lụa cao sang

Váy đen áo trắng ngỡ ngàng duyên em

Chắc rằng chẳng phải hơi men

Mà đây phong tục quê em đó "Mình" !

Chẳng vì bởi tại em xinh

 "Kề vai áp má,"* liếc tình trao duyên !...

Mời nhau chén rượu làm quen

Mở đầu câu chuyện Bản Ten ấm nồng

- Rộn ràng điệu nhạc Lăm Vông

Hòa chung một nhịp bóng lồng bên nhau

- Trong tay khăn dệt đủ màu

Sào tre gõ nhịp sai đâu mặc lòng **

Lời vàng có lúc uốn cong

Nhạc sai cũng để chiều lòng nhau thôi...

Men tình đã cháy lên rồi

Hỏi rằng ai nỡ chia phôi lúc này ?

Không vì chén rượu mà say

Phải chăng bên ấy bên này  "bén duyên "  !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

* Một phong cách thân mật khi mời nhau uống rượu !

**Sào tre gõ nhịp trong múa sạp, một điệu múa truyền thống của dân tộc Thái

 

 

  Về Mộc châu -Sơn la (Ngày 07/04/2014 05:04:46 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ  MỘC CHÂU -SƠN LA

 

 

 

Đường đi khúc khuỷu, quanh co

Suối sâu, đèo dốc lửng lơ lưng trời

Bản mường thấp thoáng nơi nơi

Cao nguyên rộng lớn xanh tươi, mượt mà

Bò, cừu ăn cỏ nhởn nha

Rừng ban nở trắng bướm hoa rợp tràn

Song khủa, Tô  múa, Tú nang

Chiềng khoa, Chiềng sại, Chiềng yên, Mường tè

Phố, làng thay đổi  nhiều bề

Đường đi rộng mở, hội hè vui thay

Mường, Mông, Kinh, Thái cầm tay

Xòe, khèn, chiêng, sạp, cùng  ngày giao lưu

Mộc Châu thay đổi rất nhiều

Với nông thôn mới bao nhiêu công trình

 

 Dương văn Thung

(nguyên GV Mộc Châu)

 

  CÁNH CÒ BƠI (Ngày 07/04/2014 03:04:59 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

CÁNH CÒ BƠI

 

 

 

 

Bông bông trắng trắng bông bông

 

Chao nghiêng nét vẽ trên đồng xanh xanh

 

Xa xa một vốc trắng tinh

 

Giọt sương như thể không trung rót vào

 

Ngưng ngưng thấp, lúc bổng cao

 

Một đôi cánh vỗ vỗ vào mạn không

 

Sóng mềm dải lụa ai hong

 

Chập chờn co nhịp đệm dòng thời gian

 

Đôi hàng quạt nhấp nhẹ nhàng

 

Mang mang vỗ khúc vẽ ngang ngang trời

 

Trắng ngần vũ điệu cò bơi

 

Họa trên đồng lúa sân trời êm êm!

 

Sắc trông cảnh mộng diệu huyền

 

Mà nghe cánh đập trong miền cô đơn…!

 

 

Đàm Quyên

5/4/2014


 

  chùm thơ về Huế (Ngày 07/04/2014 11:04:04 - Gửi bởi: Trần Đình Nhân - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc - Điện thoại: )

 

HUẾ MƯA

 

 

 

 

Trời đang trong

tiết Thanh minh

Mây giăng giăng,

Huế oằn mình mưa tuôn

Gió gom sợi nắng

cuối vườn

Trải lên suối tóc

giận hờn yêu thương.

 

 

Mưa rơi rả rích

dòng Hương

Mây trôi bịn rịn

vấn vuơng Ngự Bình.

Em ơi!

có phải vô tình?

Những ngày mưa Huế

   chúng mình...bên nhau ./.

 

 

Trần Đình Nhân

 

 

 

 

  NÉT ĐẸP THANH MINH (Ngày 07/04/2014 09:04:20 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy tp Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

NÉT ĐẸP THANH MINH

 

 

 

Sắc hoa gạo đỏ trời quê

Bừng trong nắng dẫn lối về tháng ba

 Miền quê đằm thắm, thiết tha

Xanh trong màu lúa mượt mà đồng chiêm

Nét xưa gìn giữ, lưu truyền

Thanh minh tảo mộ tổ tiên, ông bà

 Câu Kiều lòng vẫn ngâm nga

" Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh "    

 Khói hương gửi gắm lòng thành

Lộc xuân thắm biếc màu xanh đất trời

 Ngàn xưa nét đẹp để đời

Nhớ cội nguồn mới nên người lớn khôn!

 

Tiết Thanh minh Giáp Ngọ

06  /  04  /  2014

 

Nguyễn Quốc Anh

 


  Cội nguồn. (Ngày 07/04/2014 09:04:49 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 CỘI NGUỒN




Chuyện xưa: Quốc Tổ Lạc Long

Kết duyên Tổ Mẫu tiên rồng Âu Cơ.

Trăm con sinh thưở hoang sơ,

Dựng lên một cõi cơ đồ Văn Lang.

 

Cội nguồn đất nước Việt nam,

Cả Hai Ngàn Sáu Trăm năm vững bền (*)

Sơn Tinh - Phù Đổng - An Tiêm:

Phòng thiên - Đánh giặc - Mở thêm cõi bờ.

 

Thần Nông thủy tổ tôn thờ (*)

Văn minh lúa nước đến giờ vẹn nguyên

( Từ Săn - Hái ở tự nhiên

Thành Nuôi - Trồng khắp mọi miền nước ta! )

 

Bánh chưng miêu tả sơn hà,

Bánh giầy biểu tượng bao la bầu trời.

Phù điêu mặt trống sáng ngời,

Yêu đàn chim Việt bao đời cao bay ...

 

... Tự hào Tổ quốc hôm nay

Mạnh, giàu phát triển: chung tay giống nòi

Người Việt mình ở trăm nơi

Hướng về đất Tổ mùng Mười tháng Ba

 

Sắc màu Lễ Hội cờ hoa

Lễ dâng giỗ Tổ - Hội ca hát mừng

Báo công cả nước tưng bừng

Một năm Quốc thái thỏa lòng tổ tiên!


Đào Đức Trang

 

Chú thích: (*) Bao gồm 18 đời Vua, tính từ Vua Hùng đầu tiên là Kinh Dương Vương (2879TCN) đến Vua Hùng Duệ Vương (258TCN)

 

( Âm lịch: tháng Ba năm Giáp Ngọ )

 



  Thanh Minh  (Ngày 06/04/2014 06:04:22 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

THANH MINH

 

 

" Thanh Minh trong tiết tháng ba "

Nghĩa trang nhộn nhịp kẻ ra người vào

Tiếng cồng văng vẳng, nao nao

Ai người đã khuất ước ao những gì ?

Một vầng cỏ, đậm nghĩa nghì

Một bông hoa cũng lại vì chữ tâm

Cõi âm có thấu cõi trần

Chẳng mưa nắng cũng vũ vần bão giông ?

Nén hương  thành kính Tổ Tông

Rủ lòng ban phước : Ánh hồng thanh cao

Cội nguồn sâu nặng, dồi dào

Ngày xuân tảo mộ, biết bao nhiêu tình

 

Ghi chú :  Ở quê tôi khi  đi tảo mộ ngườingười ta thường gõ cồng.Đây là một dụng cụ âm thanh làm bằng

 

Đỗ Trọng Thành

 

  

  Thăm thác Bờ (Ngày 06/04/2014 04:04:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 THĂM THÁC BỜ




Thác Bờ đẹp lắm bạn ơi

Ngồi tàu lướt ván thấy trời với ta

Nhìn gần rồi lại nhìn xa

Có nhiều hòn núi tưởng là đương trôi

Xình Xịch tàu đã tới nơi

Mạn tàu cập bến sóng vơi xa dần

Vào chùa vui vẻ cùng nhau

Hương nhang thành kính mau mau giải bầy

Cầu tài cầu lộc cầu may

Lòng thành xin được tỏ bày tâm linh

Cầu cho cuộc sống văn minh

Dân giầu nước mạnh nghĩa tình cả hai

 

 

Xuân Lược 

 

 

  LẠC (Ngày 06/04/2014 11:04:31 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 LẠC...

 



Người đi tìm giấc mộng vàng
Ta về nhặt nhạnh úa tàn...ngồi mơ...
Mong khắc khoải nhớ thẫn thờ
Thương yêu thả mộng mấy bờ cô liêu
Người đi nắng úa bao chiều
Ta về gom chán vạn điều ...thế gian
Buồn ngun ngút hận miên man
Tả tơi khát vọng nát tan đợi chờ
Người đi ...năm tháng hững hờ
Ta về lạc giữa mịt mờ...lặng câm.

 

Trương Đình Phượng

 

 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348] Tiếp  Cuối cùng