Thứ năm, 11/09/2025,


 
  TRẦM TÍCH THỜI GIAN  (Ngày 11/04/2014 11:04:55 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 TRẦM TÍCH THỜI GIAN 

 

 

Hà nội có cầu Long Biên 
Hơn một thế kỷ bắc trên Sông Hồng 
Chứng nhân oanh liệt hào hùng 
Biết bao sự kiện đã từng trôi qua 
Tô thêm vẻ đẹp đất Hà 
Nối liền các tỉnh -đường xa hóa gần 
Đã từng in dấu bước chân 
Của hàng triệu triệu người dân qua cầu 
Đã từng chứng kiến bể dâu 
Hai đế quốc lớn cúi đầu qua đây *
Dáng cầu vẻ đẹp ngất ngây 
Rồng thiêng thế uốn đang bay trên trời .
 
 

Lương Điền 

 
*1954 Đế quốc Pháp rút quân về nước qua cầu Long Biên
 1972 Phi công của đế quốc Mỹ  bị ta giam giữ đã qua cầu Long Biên để ta trao trả về nước ở Sân bay Gia Lâm

 

  TỄU (Ngày 11/04/2014 11:04:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TỄU

 

 

 

Mày là Tễu phải người đâu!

Biết múa biết hát biết âu yếm cười

Biết bao nhiêu chuyện trên đời

Cũng là chỉ để cho người cười chê

 

Ruộng đồng cầy cuốc chân quê

Cấy lúa tát nước cày bừa ruộng sâu

Bạn thì những chó cùng trâu

Chỉ biết cắn sủa húc đầu như điên

 

Khi oai mày đóng vai thiền

Áo bào giáp sắt lệnh truyền vua ban

Mày là quỷ quái nhân gian

Phủi tay hắt cả nỗi oan do mày

 

Tễu ơi ta nói cho hay

Tấn chèo vai diễn nhờ tay khiển điều

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  VÀO HẠ (Ngày 11/04/2014 10:04:58 - Gửi bởi: Trần Đình Nhân - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc- Đăk Lăk - Điện thoại: )
 

VÀO HẠ

 

 

 

 

Hoa sen nở tím mặt ao

Nỗi buồn phượng vĩ lịm vào tiếng ve.

Cuốc kêu xao xác bờ tre

Bàng xanh tán lá, ô xoè... hè sang.

 

Hương rơm thơm nức ngõ làng

Lơ thơ mấy nụ mai vàng... lẻ loi.

Giữa trưa nồng nực nắng oi

Bóng cô thôn nữ nhỏ nhoi giữa đồng.

 

Mồ hôi bạc áo nâu sồng

Em đang gánh thóc hay gồng...xuân qua.

 

 

Trần Đình Nhân

 

 

  VềThái bình (Ngày 10/04/2014 09:04:17 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ THÁI  BÌNH




Về thăm quê lúa Thái Bình

Đường xưa lối cũ nhớ hình với tên

Bao nhiêu năm vẫn chưa quên

Ơi ! Người em gái ngày đêm chiêm, mùa

Áo nâu, quần láng ngày xưa

Đoan trang, hiền dịu, cày bừa thoắt mau

Cầu Bo, cầu Nguyễn in sâu

Thành phố hiện đại sắc màu đẹp sao

Nông thôn đường rộng, nhà cao

Đền Trần cổ kính với bao tòa nhà

Kiến xương, Tiền Hải, Hưng Hà

Lúa vàng, biển bạc, vọng ca chiếu chèo

Thái Bình đổi mới đáng yêu

Chia tay mà vẫn nhiều điều vấn vương

 

 

  Dương văn Thung

 

 

 

  VÀO HẠ (Ngày 10/04/2014 07:04:34 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VÀO HẠ

 

 

Xuân qua rồi, Hạ đã sang
Thanh minh trời đất ngập tràn sắc hoa
Mưa rào trong tiết tháng ba
Vườn cây mơn mởn, nõn là lúa Xuân
Trắng phau đẹp mắt ruộng Cần
Vàng hoe giàn Mướp, bên sân luống Cà
Hàng Cau thơm dịu hương hoa
Mèo con đùa với đàn gà ngoài sân
Nắng lên rạng rỡ bước chân
Xa xa giọng hát trong ngần tiếng ai
Hạ về tốt Bắp, xanh khoai
Hội hè đã cạn một mai xuống đồng
Thảm xanh lúa trải mênh mông
Dập dìu Cò trắng, mừng trông Hạ về.

Đỗ Trọng Kim

10-3-2014

 

 

  NGẮM TRĂNG (Ngày 10/04/2014 12:04:37 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 NGẮM  TRĂNG

 

 

 

Ngắm trăng qua khoảng giếng trời

Hằng Nga gửi tặng nụ cười làm quen

Một mình một khoảng trời riêng

Để gieo vào đó nỗi niềm nông sâu

Rót theo cùng những giọt sầu

Và treo thêm cả một bầu túi thơ

Với bao ý nghĩ vẩn vơ...

Gió reo gọi gió, trăng lơ lửng vàng

Hằng Nga xin hỏi cô nàng

- Trời riêng để đó, hay mang theo cùng

Góp thành một khoảng trời chung

Chúng mình cùng ngắm và cùng đàm thơ...

 

AN  CHI

 

 

 

  Thăm Đồng Tháp (Ngày 09/04/2014 06:04:23 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

THĂM ĐỒNG THÁP

 

 

 

 

Ngày vui rong ruổi miền Tây

Thăm quê Đồng Tháp mà say tình người

Xinh xinh cô gái Tháp Mười

Nghiêng nghiêng thuyền thúng nụ cười nên duyên

Áo bà ba tựa nàng tiên

Hương sen tỏa ngát một miền thương yêu

Người quê dung dị bao nhiêu

Rượu sen Hồng Tửu thấm nhiều chất thơ

Ai về Cao Lãnh mà mơ

Có Văn Miếu đẹp, Lăng thờ Văn Nhân*

Chiến công Xẻo Quýt thiên thần

Quản Cung Gò Nổi lòng dân tự hào

Trảm Chim cò sếu bay cao

Vinh danh sách đỏ, dồi dào thiên nhiên

Đến mùa nước nổi quê em

Bông điên điển lại tô thêm vùng trời

Sắc vàng mộc mạc mà tươi

Canh chua nấu cá-tuyệt vời bún riêu

Ngọt, ngon, thơm, béo đủ điều

Ngày xưa Vua cũng chuộng yêu, khát thèm

Về thăm Đồng Tháp quê em

Vương bao dấu ấn say men tình đời.

 

Đỗ Trọng Thành

Ghi chú :Lăng Cụ Phó Bảng NGUYỄN SINH SẮC thân sinh Bác Hồ hiện ở Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp )

 

 

 

  Diều Huế. (Ngày 09/04/2014 04:04:42 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

DIỀU HUẾ

 

 

 

 

Sắc màu vi vút tầng cao,

Sông Hương, núi Ngự chen vào cảnh tiên.

Nhởn nhơ nhìn xuống một miền,

Non xanh, nước biếc dịu hiền Huế thương!

 

Đến đua từ khắp bốn phương,

Festi val Huế, vấn vương cánh diều.

Việt Nam kết nối bao điều:

Hòa bình, Hữu nghị, tình yêu đất trời.


(Tháng 4/2014)

Đào Đức Trang

 

 

 

  VỚI ĐÊM... (Ngày 09/04/2014 12:04:19 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 

 

 VỚI ĐÊM...

(Tặng cụ Vũ Văn Thịnh - Lối Quê)

 

 

Đêm không ngủ được... nghĩ lo
Một đời chinh chiến bây giờ ai hay? 
Trăng treo đầu súng canh gầy 
Mất còn còn mất...đất dầy trời cao! 

Tìm về giây phút thanh tao 
Sang hèn đen trắng...ngọt ngào - đắng cay!
Chợ trời mua gió bán mây 
Còn non còn nước vơi đầy...cùng thơ...

 

Phạm Tự

 

 

  CHÊNH VÊNH (Ngày 09/04/2014 11:04:18 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHÊNH VÊNH




Tôi chênh vênh giữa con đường
Tìm em qua những vô thường đớn đau
Chiều hoang mây tím nhạt màu
Hàng cây vắng lá cúi đầu lặng thinh
Tôi chênh vênh giữa tim mình
Bão giông giăng kín nẻo tình ...mù tăm
Đường quen mưa đổ âm thầm
Đàn ai gieo khúc lỗi lầm ...ngày xưa...
Thời gian rơi mấy nốt thừa
Ngu ngơ tôi nhặt đánh lừa hồn si
Người đi ...còn có quay về...?
Nhớ mong mòn mỏi ...cỏ thề tả tơi
Tôi chênh vênh giữa cõi đời
Tìm em ...tìm những khoảng trời...thực hư.



Trương Đình Phượng



  HÀNH HƯƠNG ĐẤT TỔ (Ngày 08/04/2014 11:04:24 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

HÀNH HƯƠNG ĐẤT TỔ

 

 

Thân thương hai tiếng đồng bào

Con Hồng cháu Lạc, tự hào cha ông

Vui mừng ngày hội non sông

Hành hương đất Tổ, nghe lòng hân hoan.

 

Phong Châu, gió núi, mây ngàn

Âm vang chiêng trống, ngập tràn cờ hoa

Một vùng trời, đất bao la

Đền thiêng Tiên tổ, la đà khói mây.

 

Ngàn muôn năm, nước non này

Công cha, nghĩa mẹ cao dầy khắc ghi

Chắp tay vái lạy thầm thì

Tổ tiên phù hộ, độ trì cháu con.

 

Một ngày vượt dốc, trèo non

Hành hương đất Tổ nghe hồn lâng lâng

Dập dìu dưới tán rừng xuân

Cọ xòe lá biếc, ân cần chở che.

 

Đặng Duy Phiên

 

 

  THÁC NƯỚC (Ngày 08/04/2014 02:04:53 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

THÁC NƯỚC

 

 


 

Hoang vu một chốn này đây

Kì thiên sao khéo vẽ mây dưới trần 

Rêu xanh xanh phủ tần ngần   

Tênh hênh đá nứt nước ngân ào ào

 

Động tiên ngỡ chỉ chiêm bao   

Bước chân chạm mặt mới nao nao lòng   

Cỏ cây rưng rức một vùng 

Nguồn thiên ngọc lộ dưới trần đẫy chưa! 

 

Say say du khách mải mê   

Chạm tay còn ngỡ mộng du lạc miền!

 


Đàm Quyên

8/4/2014

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347, 348 ] Tiếp  Cuối cùng