Thứ năm, 11/09/2025,


 
  Tết Lào (Ngày 14/04/2014 06:04:03 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

TẾT LÀO




Tháng tư tiếng trống bập bùng

Bồi hồi nhớ tới Lào Thưng, Lào Lùm

Lăm Vông múa dẻo, mê hồn

Nối vòng tay lớn, nhạc đàn ca hay

Anh em bên ấy, bên này

Trường Sơn một dải Đông - Tây thật thà

"Việt - Lào hai nước chúng  ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long "

Xa nhau vẫn nhớ vẫn mong

Xa -ma -khi *  chúng ta cùng dựng xây


Đỗ Trọng Thành

Ghi chú : Xa ma khi =Đoàn kết.



 

  GỌI VỀ (Ngày 14/04/2014 04:04:12 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

GỌI VỀ

 

 

 


 

Đêm khuya tắt lịm ngọn đèn

Trăng khêu ánh tỏ gió bên thềm ùa 

Vóc mềm trở giấc thoi đưa 

Một vuông chiếu nát vẫn bơ vơ tình! 

Giọt đêm lặng chảy vô thinh

Trăng chênh chếch loáng gió chềnh chềnh song

Nỗi đêm cồm cộm tấc lòng 

Nửa bên vắng nửa bên mong võ vàng

Trăng khêu khêu tỏ sao đang?

Gió lùa lùa lỡ gợi mang nỗi về?

Tương tư trở giấc bộn bề

Áo hờ váy hững mắt hoe hoe dòng!


Đàm Quyên

12/4/2014


 

 

  CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ (Ngày 14/04/2014 10:04:39 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 CHÀO MỪNG FESTIVAL HUẾ

 

 

Ánh đèn quảng trường Ngọ Môn

Đón mừng lễ hội sáng hơn mọi ngày 

Du khách lòng những mê say 

Festival Huế hôm nay chào mời 

"Bạn ơi đến quê hương tôi 

Việt Nam tươi sáng rạng ngời non sông "

Điệu hò Mái đẩy mênh mông 

Nam ai - khoan nhặt lòng không muốn về

Mộng mơ áo tím lời thề 

Sông Hương, Núi Ngự còn ghi tạc lòng 

Xứng danh con cháu Lạc Hồng 

Cung Đình - Nhã nhạc vẫn không phai mờ 

Núi sông cảnh đẹp nên thơ 

Muôn màu khoe sắc thẫn thờ người xem 

Anh về sứ Huế quê em 

Cố Đô bản sắc tạo nên nghĩa tình .

 

 

Lương Điền 

 

 

 

  Thứ 7 Máu Chảy Về Tim.... (Ngày 14/04/2014 07:04:41 - Gửi bởi:  Ngô Văn Giảng - Địa chỉ:  Tân tiến-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc - Điện thoại:  0988830582 )

THỨ 7 MÁU CHẢY VỀ TIM


 


"Thứ 7 máu chảy về tim"
Biết rằng em có đi tìm anh không?
Lòng luôn bảo dạ ngóng trông
Nếu em không đến - anh mong càng nhiều

Phải lòng trót đã thương yêu
Xót xa cay đắng cũng liều chờ thêm
"Thứ 7 máu chảy về tim"
Biết rằng em có đi tìm anh không?

Ngọt ngào góc phố người đông
Trên tay ôm bó hoa hồng ... tặng em!


 Ngô Văn Giảng

 


 

  Tiếng rao đêm! (Ngày 13/04/2014 08:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 TIẾNG RAO ĐÊM

 

 


Đêm khuya đã quá không giờ
Ngoài trời lạnh giá thẩn thờ tiếng rao
"Bánh bao đây- ai bánh bao"
Chiếc xe đạp vội buồn sao là buồn

Những mãnh đời nhuộm nắng sương
Giữa lòng đô thị còn vương kiếp nghèo 
Đêm lặng lẽ gió hắt hiu 
Tiếng rao như chứa đôi điều còn đây

Đời vui trước những đổi thay
Mà sao thổn thức đêm này tiếng rao. 

 

 

Nguyễn Hữu Đức

 



  Về thăm Điện Biên (Ngày 13/04/2014 03:04:28 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

VỀ THĂM ĐIỆN BIÊN

 

 

Đất trời hùng vỹ Điện Biên

           Vang lừng năm sáu ngày đêm bất ngờ         

Nằm hầm, cơm vắt, pháo chờ

  Tướng quân Đờ Cát phải giơ tay hàng

Tượng đài Chiến thắng hiên ngang

Him Lam, A1 sử càng mãi vang

Rừng Ban hoa trắng, Bướm vàng

   Khèn Mông, xòe Thái rộn ràng mọi nơi

Điện Biên nay đổi mới rồi

   Mường Thanh, Hồng Cúm đời dời ấm no

 

Dương văn Thung

 

 

 

  VÀO HÈ (Ngày 13/04/2014 12:04:01 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 VÀO HÈ

 

 

Ầu ơ tiếng võng ru hè

Râm ran đây đó tiếng ve gọi bầy

Lập lòe phượng đỏ ngọn cây

Sân trường áo trắng trốn đầy tiếng reo

Đầu đê vang tiếng sáo diều

Đêm thâu khắc khoải cuốc kêu đầu hè

Rộn ràng xóm ngõ đường quê

Niềm vui rộn rã tràn về muôn nơi

Bảng đen đứng lặng đợi người

Trống trường hòa với niềm vui ngập tràn

Cổng  trường khép lại thời gian

Thầy trò ríu rít hân hoan vào hè

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

  DỖI HỜN-TƯƠNG TƯ (Ngày 12/04/2014 11:04:38 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

DỖI HỜN - TƯƠNG TƯ

 

 

 

 

 

Hai nhà cách một cái sân

Không sang nhau dẫu có gần thành xa

Hương bồ kết vẫn thoảng qua

Tóc thề em vẫn mượt mà như mây

 

Mấy mùa phượng vĩ hoa bay

Học xong em vẫn chờ ngày anh sang

Bằng lăng vẫn tím đường làng

Hai nhà vắng khách ai sang ai nào ? !

 

Hai nhà mắc nợ trời sao?

Mưa dầm gió bắc buồn nào buồn hơn

Để hai người cùng cô đơn

Cho hương bồ kết rỗi hờn tương tư

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Bảo tàng không gian văn hóa Mường (Ngày 11/04/2014 06:04:06 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

BẢO TÀNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA MƯỜNG




Không gian văn hóa người Mường

Đến thăm là thấy mến thương khó về

Biết bao đồ cổ say mê

Cồng chiêng guồng nước con nghê tuyệt vời

Nhà sàn nhiều kiểu nhiều nơi

Thuốc nam lưu mãi bao đời tới nay

Mõ trâu điếu guốc đẹp thay

Mang đậm bản sắc mà say mà mừng

Bà con dân tộc tưng bừng

Tự hào nhìn lại núi rừng quê ta

Không gian văn hóa vang xa

Lưu truyền mãi mãi ngợi ca người Mường

Ra về lòng thấy vấn vương

Nhớ nhiều kỉ vật dàm sương tháng ngày,



Xuân Lược

 

  

 

  GÓC VƯỜN EM (Ngày 11/04/2014 04:04:53 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

GÓC VƯỜN EM


 

 



 

Góc vườn em một giàn xanh 

Đợi chờ nắng ấm bên anh trải màu 

Vắng anh hoa lặng lá sầu 

Thanh tre trệu đỡ lạt đau níu mình 

Góc vườn giàn mướp đơn trinh 

Nắng không rọi cứ ủ mình âm u 

Anh sang! Nắng đến lạ chưa! 

Sáng giàn mướp cả giấc mơ vỡ òa 

Giàn xanh cười nhuốm màu hoa 

Nắng ôm hôn để thiết tha hoa vàng

Vườn em nắng đã ngập tràn

Cuối ngày khép lại quả đan trĩu vườn…

 

Đàm Quyên

11/04/2014

 

 

 

  Ghét chiến tranh - Yêu hòa bình. (Ngày 11/04/2014 03:04:08 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

GHÉT CHIẾN TRANH - YÊU HÒA BÌNH





Em không sợi tóc trên đầu,

Mắt ngây ngây dại, mặt nhàu nếp nhăn.

Da cam đau đớn quanh năm,

Tình thương làng - nước: lá lành bao, che!

 

( Nhẫn tâm lưỡi khói đỏ khè,

Giặc phun hủy diệt ngày hè năm xưa:

Khói mang chất độc xia - nua,

Nhiễm vào, em chịu cảnh chua xót này. )

 

Đạn bom khép lại bấy nay

Ta xây dựng nước non này đẹp xinh.

Nỗi đau hiện hữu bên mình,

Em là cảnh báo bóng hình chiến tranh.

 

Qua chiến tranh - Ghét chiến tranh.

( Gia đình tang tóc, tốt lành diệt vong. )

Hòa bình: Thế giới một lòng

Cùng nhau gìn giữ, sống trong tình người.

 

Sẻ chia đau đớn em tôi

Có làng - nước, có khắp nơi địa cầu!

Tháng 4/2014


Đào Đức Trang.


 

  CHIM HÓT TRONG LỒNG (Ngày 11/04/2014 03:04:51 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 CHIM HÓT TRONG LỒNG

 



Líu lo chim hót trong lồng

Giọng chim nức nở chạnh lòng người nghe.

Từ trong tủi nhục ê chề

Hát lời ước vọng hướng về tự do!

 

Nhớ rừng chim hót líu lo

Đâu vì cuộc sống ấm no nhốt lồng.

Mặc dù cánh bị xén lông

Nhưng không ngăn nỗi ước mong về rừng!

 

Trần Trọng Huệ



 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346, 347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng