Thứ năm, 11/09/2025,


 
  Mơ về chốn cũ! (Ngày 16/04/2014 08:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

MƠ VỀ CHỐN CŨ

 

 


Gò Công sóng biển Tân Thành
Tôi về tìm giấc mơ lành ngày xưa
Hoàng hôn nắng tắt gió đưa
Nhớ bàn tay nắm ấm vừa tim nhau

Thời gian vụt thoáng qua mau
Bao nhiêu năm ấy bóng câu cuộc đời
Đời trai như cánh chim trời
Tôi xa biền biệt giữa thời loạn ly

Hương yêu đang độ xuân thì
Bỗng đâu lịm tắt còn chi tình hồng
Về đây đứng giữa mênh mông
Người xưa đâu hởi lạnh lòng mình tôi. 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  Thời gian (Ngày 16/04/2014 02:04:32 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hường - Địa chỉ: P. Ba Đình, T.P Thanh Hoa - Điện thoại: 0969637147)

THỜI GIAN

 

 

 

Giêng- Hai... thả bước tần ngần

Trời như đổ lửa thượng tuần tháng Ba

Sau nhà xoan đã bung hoa

Ve kêu ra rả như là trêu ngươi

Ngày trôi nhanh lắm người ơi!

Vừa Xuân đấy, lại vội rời sang Đông

Cải vàng ướp nắng ven sông

Bầy chim én đã lòng vòng nẻo xưa

Giật mình chợt vỡ giấc trưa

Nghe trong tĩnh lặng giọt mưa... não lòng.

 

Nguyễn Thị Hường

 

 

 

  Hồ như (Ngày 16/04/2014 01:04:03 - Gửi bởi: Lam Bình - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: )
HỒ NHƯ
 
 
 
 
 
 
Rỗng lòng
Đêm mắc vào đêm
Nhớ treo cuống gió
Hong niềm ưu tư
Biết rằng chỉ thế
Phù hư
Mà sao nhoi nhói
Buốt từ đáy tim
 
Đã xuôi về bến im lìm
Vẫn còn níu mảnh trăng chìm lòng sông
Đã lặng lờ với rêu rong
Còn dăng mắc nỗi đèo bòng nhân gian
 
Tương tư
Loang mắt
Giọt tràn
Hồ như tình cũng vừa tan loãng rồi
Chỉ còn đêm
Trôi
Cứ trôi...
 
Lam Bình

 

 

  NON SÔNG KHOE SẮC (Ngày 16/04/2014 10:04:06 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

  

NON SÔNG KHOE SẮC

 

 

Núi về cùng phố núi reo

Còn cây về núi thi trèo cùng sao

Luồn qua núi mấy lò cao

Thành xi thành sắt trộn vào với nhau

 

Cứ y như có phép màu

Mỗi ngày lại mấy tầng lầu vươn thêm

Khúc quanh như dải lụa mềm

Lung linh ánh điện nối đêm vào ngày

 

Nên đồi từ vũng!- hôm nay

Mồ hôi nhào quyện hăng say chẳng ngừng

Thắt lưng buộc bụng đã từng

Lung linh đô thị sáng trưng rạng ngời

 

Chung cư cao đẹp khắp nơi

Đổi thay nhịp sống bao đời mộng mơ

Non sông khoe sắc từng giờ

Chính ta ta cũng ngẩn ngơ với mình

 

Trịnh Phú Đa

 


  PHƯỢNG VĨ VÀ TIẾNG VE (Ngày 16/04/2014 10:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

 PHƯỢNG VĨ VÀ TIẾNG VE

 

 



 

Một màu đỏ ối cái hè 

Này ơi tiếng những con ve rộn ràng 

Oằn mình vóc phượng ve ran 

Bập bùng cháy với muôn ngàn tiếng sôi! 

Hết mình phượng cởi sắc tươi

Khỏa thân giữa cả một trời nắng đau

Khát khao phượng cháy ve kêu

Cánh tang tang mỏng cùng nhau ríu lòng!

Ve ran hối hả lưng cong

Ngực trần buông sóng phượng bung rợp trời 

Hè nằm phượng thả ve sôi 

Một trời khát với một trời cháy lên…! 

 

 

Đàm Quyên

15/4/2014


 

 

 

  NGÀY ĐÊM VƠI ĐỜI (Ngày 16/04/2014 01:04:33 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NGÀY ĐÊM VỚI ĐỜI

 

 

Ngày mà không có bóng mây

Thì đâu êm dịu như ngày yêu em

Đêm mà không gió lay rèm

Ai làm thao thức trong đêm mơ buồn

 

Đời mà xuôi ngược bán buôn

Chắp tay vái lạy cội nguồn trắng đen

Em nay cao hứng mai hèn

Trăm năm không trọng lời nguyền mau phai

 

Để đời như áng mây bay

Người ơi người khác ta đây nẻo đường

Còn gì là những vấn vương

Mây trôi nước chảy muôn phương mặc lòng

 

Xuân Ngọc

 

 

  Trung thu nhớ cháu  (Ngày 15/04/2014 09:04:02 - Gửi bởi: Bà Ngoại  - Địa chỉ: Hải Dương - Điện thoại: 090,,,,,,)

Trung thu nhớ cháu

 

 

Trung thu trăng sáng lung linh

Buồn trông thương nhớ cháu mình nơi xa

Xót lòng vắng cả Mẹ, Cha

Cháu vui gượng với Ông, Bà vậy thôi

Sinh ra cũng một kiếp người

Tuổi thơ cháu đã thiệt thòi phận con

Ai cho cháu được vuông tròn ?

Ai bù đắp được héo hon tháng ngày ?

Ông, Bà giang cả vòng tay

Vẫn không khỏa được lòng này nhớ Cha

Trời xanh, xanh thẳm bao la

Làm sao lấp được Mẹ và lời ru

Đêm nay trăng sáng trung thu

Nhớ thương cháu - Ngoại tự ru bóng mình….



Bà Ngoại

Trung Thu 2013

 

 

  Cảm xúc tháng tư (Ngày 15/04/2014 07:04:03 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ:  41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


CẢM  XÚC  THÁNG  TƯ

 

 

 

 

Tháng Tư rực rỡ chiến công

Miền Nam giải phóng cờ hồng tung bay

Ngày vui tay nắm chặt tay

Nguyện cùng chung sức dựng xây nước nhà

 

Đã ba mươi chín năm qua

Nỗi đau còn đó nhiều nhà chưa vui

Trông con dị dạng ngậm ngùi

Cha nhiễm chất độc từ thời chiến tranh

 

Chiến trường con mẹ hy sinh

Mẹ chưa tìm thấy con mình nằm đâu

Học sinh ở những vùng sâu

Đến trường vượt suối không cầu gian nan

 

Thủy điện xây dựng tràn lan

Mùa mưa lũ vẫn ngập tràn miền Trung

Người dân chưa thật yên lòng

Phát triển nhanh chóng mà không vững bền

 

Vì dân tâm nguyện dưới trên

Xây dựng đất nước xứng tên anh hùng

Tháng Tư lịch sử hào hùng

Tự hào con cháu tiên rồng vươn lên.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

  HỘI YÊN THẾ BẮC GIANG (Ngày 15/04/2014 06:04:57 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 HỘI YÊN THẾ BẮC GIANG

Nhớ câu "Trai Cầu vồng Yên thế

                  Gái Nội Duệ Cầu Lim "

 

 

Sử xưa di tích ghi tìm

Thôn Lộc Đình Hả, xã miền Tân trung

Thờ Lương Văn Nắm oai hùng

Khởi xướng chống Pháp nổi vùng hùm thiêng

Danh Hoàng Hoa Thám uy nghiêm

Lập trang trại, ấp sang bên chùa Lèo

Bao năm chiến đấu gian lao

Hà Nội, Vĩnh Phúc qua bao chiến trường

Bản doanh oanh liệt Phồn Xương

Cả Dinh, Cả Trọng, tinh tường Bà Ba

Đền Cô, Hố Chuối ngàn hoa

Sản xuất, luyện tập chan hòa tướng quân

Ba mươi năm Pháp cuồng chân

Lịch sử áo vải vinh danh anh hùng

Cháu con, hậu thế nức lòng

Bắc Giang Yên thế nhớ dòng câu ca

Di tích đặc biệt quốc gia

Hội ngày mười sáu tháng ba thì về

 

Dương văn Thung

 

 

  YEU THƠ (Ngày 15/04/2014 03:04:40 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

    

 

 YÊU THƠ 

 

 

Yêu thơ nên mới say thơ 
Ngày mong đêm nhớ ngẩn ngơ ...thả hồn 
Một đời cõng chữ lên non 
Trời cho phúc lộc vẫn còn "Sắc xuân"...

Mượn gió mây trải phong trần 
Ngọt bùi cay đắng xa gần yêu thương 
Tình đời bạn hữu muôn phương 
Vần thơ sáng tỏ giá gương chẳng mờ… 

Hoàng hôn nghe sóng ru bờ 
Nao nao hình bóng bạn thơ...bồn chồn..!

 

Phạm Tự 

 

 

  cấy chiêm (Ngày 15/04/2014 01:04:02 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

CẤY CHIÊM

 

 

 

Cấy chiêm lại gặp mưa phùn

Lội xuống dưới bùn mà thấy tái tê

Chỉ mong sao nắng trở về

Lúa mau bén rễ bốn bề đều xanh

Từng đàn cò trắng bay quanh

Xin đừng xà xuống lúa xanh nhé cò

Người cấy chăm sóc phân gio

Mong cho kết quả ấm no mọi nhà

Được mùa rộn rã tiếng ca

Nông thôn đổi mới thật là mừng vui

 

Nguyễn Xuân Lược

 

  

  Đắn đo chon nghề học. (Ngày 15/04/2014 08:04:06 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

ĐẮN ĐO CHỌN NGHỀ HỌC

 


 


Phượng hồng thắp lửa mùa thi,

Mười Hai năm học, một kì thử xem.

Trai tài: anh - Gái giỏi: em,

Cổng trường Đại học cố chen chân vào.

 

Phượng hồng đốt nóng ước ao,

Bốn năm Đại học mong sao ra trường.

Kĩ sư danh phận khác thường,

Đem bài học được tỏa hương dâng đời

 

Nhưng .. Hai mùa cánh phượng rơi

Cầm bằng Đại học chỗ kia, chỗ này

Người ta "thiếu thợ, thừa thày"

Kĩ sư không nhận - Đành thay đổi nghề!

 

Trai tài: anh đứng phụ nề

Giỏi giang em gái: bám nghề thợ may

Mưu sinh cuộc sống mỗi ngày

Kiến thức Đại học lâu nay quên dần

 

Một mùa thi sắp tới gần

Phụ huynh, sĩ tử ta cần đắn đo?

"Học nghề": ngồi đúng chỗ cho

Kẻo sau nuối tiếc - Lại lo từ đầu!



( Mùa tuyển sinh ĐHCĐ, tháng 4/2014)

Đào Đức Trang.



 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345, 346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng