Thứ năm, 11/09/2025,


 
  TÌNH THƠ HOA XOAN (Ngày 19/04/2014 04:04:19 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 TÌNH THƠ HOA XOAN

 

 

Se se cái rét nàng Bân

Lao xao gió nắng chuyển xuân sang hè.

Hoa xoan rơi tím ngõ quê

Hương thơm ngan ngát lối về tuổi thơ....

 

Nhặt hoa xâu chuỗi mộng mơ

Cô dâu chú rể giả vờ kết duyên.

Giữa đời xuôi ngược truân chuyên

Hào hoa phố thị đâu quên duyên vờ!

 

Nhớ xoan tim tím tình thơ

Trở về ngõ vắng ngóng chờ người xưa.

Người xưa tần tảo sớm trưa

Chăm nom bầu bí đung đưa đầy dàn!

 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  NHỚ VỀ NHƠN LÝ (Ngày 19/04/2014 08:04:45 - Gửi bởi: LÊ ĐỨC LANG - Địa chỉ: 350 Nguyễn Thái Học – TP. Quy Nhơn - Điện thoại: 0988.260 269)


NHỚ VỀ NHƠN LÝ.

 

 

(Nhân chuyến giao lưu dã ngoại với CLB văn học Xuân Diệu,

 

 

về xã đảo Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn – Bình Định, ngày 21/7/ 2013).

 

 

 

Nhớ về Nhơn Lý ngày xưa

Bao năm khó khổ nắng mưa nhọc nhằn

Đường đi qua lại khó khăn

Tuy gần phố thị nhưng đành xa xôi.

 

Nhớ về Nhơn Lý một thời

Vàng son chiến tích rạng ngời vang danh

Quê nghèo bao cuộc chiến tranh

Lòng dân như bức tường thành xây cao.

 

Nhớ về Nhơn Lý thuở nào

Với bao câu chuyện tự hào cha ông

Từ chiến đấu đến chiến công

Biết bao thắng lợi theo dòng thời gian.

 

Bây giờ Nhơn Lý phong quang

Tiến lên từng bước sánh ngang thị thành

Cảnh quang xanh đẹp nổi danh

Hòn Sẹo - Eo Gió - Bãi Gành… nên thơ.

 

Mây trời hòa quyện mộng mơ

Cây cầu Thị Nại nối bờ liền nhau

Giúp dân thoát cảnh khổ nghèo

Bây giờ Nhơn Lý đẹp giàu vươn lên.

 

 

 

(Viết xong lúc 22 giờ đêm, ngày 22/7/2013).

 

 

 

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG 

 

 

 

 

  XUÂN CHIỀU (Ngày 18/04/2014 05:04:31 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 XUÂN CHIỀU 

 

 

Xuân chiều trời đất hư hao
Non xanh nước biếc rì rào tiếng ngô

Núi mờ mây áng giăng tơ
Xa xa nấm đất vật vờ cờ bay

Hồn âm lẩn khuất đâu đây
Khói hương lệ ướt tháng ngày phôi pha
Thanh minh thương nhớ mặn mà
Người còn kẻ khuất gần xa dập dìu

Nghiêng nghiêng bóng ngả cuối chiều
Đường xa bước mỏi dáng tiều ngẩn ngơ
Thì thầm hoa cỏ non tơ
Kèn môi réo rắt hẹn hò thung xa…

Khói sương lối vắng nhạt nhòa
Chân chồn bước mỏi…la đà tỉnh say
Chập chờn hình bóng cỏ cây
Ngả nghiêng lạc bước dáng gầy vẹo xiêu  

Rừng sâu lạc tiếng chim kêu
Non non nước nước…

 xuân chiều vùng cao !

 

 Phạm Tự 

 

 

  HÈ VỀ (Ngày 18/04/2014 10:04:45 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 HÈ VỀ

 


Cuốc, cuốc vang vọng gọi hè

Ai đem hơi nóng đưa về quanh ta 

Hè về cõng nắng về nhà

Hoa Gạo, Phượng đỏ, Ve ca gọi bày


Dương văn Thung

 

 

  TỈNH GIẤC BÂNG KHUÂNG (Ngày 18/04/2014 01:04:17 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
TỈNH GIẤC BÂNG KHUÂNG
 
 
 
 
 
 
Bầu trời sa số vì sao
Sao không dành được ngôi nào cho ta
Đêm nằm mơ giấc mơ hoa
Đâu là tài tử đâu là giai nhân
 
Ấp iu trong mộng mấy lần
Giật mình tỉnh giấc bội phần tái tê
Nửa giường nửa chiếu còn kia
Canh khuya bóng nẻ não nề bâng khuâng
 
Đâu ai tài tử giai nhân
Nhớ mong suông mãi xa xăm nẻo trời
Một mình và một mình thôi
Ôm chăn ôm gối đứng ngồi bâng khuâng
 
 
 
Xuân Ngọc

 

 

 

  Phải lòng mặt. (Ngày 17/04/2014 04:04:09 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

PHẢI LÒNG MẶT

 

 

Gót hồng chợt hiện phố đông,

Giật mình, đuổi bóng .. lại không phải hình!

 

Nhủ thầm: Sao ngẩn ngơ tình,

Mới quen, nàng đã tặng mình cây si.

 

Ứơc gì rõ lối nàng đi,

Để mình tặng lại tương tư cho nàng!

 

Đào Đức Trang

 

 

  VỀ VỚI NINH BÌNH (Ngày 17/04/2014 04:04:52 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ VỚI  NINH  BÌNH




Phố đông tấp nập đường to

Xe vui xuôi, ngược không lo rối hàng

Bon bon trên khắp bản làng

Cùng thuyền xuyên núi Tràng An bến, bờ

Chăn trâu Bộ Lĩnh tập trò 

Quân ta, quân địch trắng cờ bông lau

Lớn lên ngài lập công đầu 

Cố đô Hoàng đế, vương hầu Hoa Lư

Bái Đính nơi thỏa tâm tư

Tượng linh, La Hán, Chuông to, nhà dài

Nhân dân tấp nạp dâng ngài

Lòng thành hướng thiện giêng, hai tụ về

Chùa Cầu chùa Đá gần kề

Nhất tâm tiên tổ không chê lòng mình

Về đây với đất Ninh Bình

Tham quan, du lịch tâm linh sáng ngời

 

  Dương văn Thung


 

  MÙA THU MONG CHỜ (Ngày 17/04/2014 01:04:27 - Gửi bởi: cao ngoc anh - Địa chỉ: 65/a phú đức vĩnh hòa nha trang khánh hòa - Điện thoại: 0933273347)

 


MÙA THU MONG ĐỢI

Thu về thổi gió heo may
Chiều tàn tia nắng kéo ngang cuối trời
Mây còn bay lửng nữa vời
Lá vàng vài chiếc vừa rời nhẹ cây

Chiều buồn cảnh sắc như say
chợt lòng muốn hỏi mây bay phương nào
Để cho tôi gởi lời trao
Chút tình mong đợi được vào tim em

Được nghe giọng nói êm đềm
Được ru mật ngọt môi mềm trinh nguyên
Ta cùng chung ước lời nguyền
Thuyền tình hạnh phúc xuôi miền yêu thương

Bớt lòng một chút vấn vương
Nhẹ đêm mong nhớ chữ thương mỏi mòn
Gởi Thu một nét chữ tròn
Gởi em câu nói trọn đời có nhau

 



 

KNAT (CAO NGOC ANH) 

 

  Đèn lồng (Ngày 17/04/2014 10:04:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

ĐÈN LỒNG

 

 

 

Trước nhà treo chiếc đèn lồng

Tối về đèn sáng em trông anh nhiều

Vắng anh vắng cả sớm chiều

Liệu anh có hiểu nhũng điều em mong

Đèn lồng đâu sáng có trong

Nhưng em em vẫn một lòng chờ anh

Giếng nhà nước vẫn trong xanh

Chúng mình khi trước múc nhanh cùng về

Vui mừng trong cảnh thôn quê

Sao mà giản dị xum xuê dạt dào

Anh ơi? Liệu đến khi nào

Để em nghe được tiếng chào thân quen

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

 

  CẦU THÊ HÚC  (Ngày 17/04/2014 10:04:16 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 CẦU THÊ HÚC 

 

 

(Cầu đón ánh ban mai )

 

 

Cong cong tựa dải mây hồng 
Ban mai đón ánh vừng đông chiếu vào
Như bóng trăng khuyết chênh chao 
In hình rực rỡ lao xao mặt hồ 
Sáng ngời đẹp giữa Thủ đô
Tạo nên phong cảnh nên thơ Hà thành 
Kiếm thần Lê Lợi sáng danh 
Trị vì đất nước an lành đẹp tươi 
Ngọc sơn cổ kính rạng ngời 
Tháp Rùa tỏa sáng bầu trời trong xanh 
Cầu Thê* soi nước long lanh 
Đỏ tươi nổi giữa bức tranh sắc màu .
 
 

 
Lương Điền 

*Cầu Thê Húc, Đền Ngọc sơn, Tháp Rùa quần thể di tích lịch sử trên 
Hồ Hoàn Kiếm Hà nội nơi có sự tích trả kiếm thần của Lê Lợi 
  
  Thơ mừng con gái cưới chồng (Ngày 17/04/2014 08:04:18 - Gửi bởi: Trần Đình Nhân - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc- Đăk Lăk - Điện thoại: )

 

 

MỪNG CON GÁI CƯỚI CHỒNG

 

 

 

 

Trưa nay con gái cưới chồng

Đêm qua cha thức trải lòng cùng thơ

Quá mừng cứ ngỡ đang mơ

Cha lo cũng tự bây giờ con ơi.

 

Thuyền về bến mới xa xôi

Gia phong, tập quán, cảnh, người lạ, xa

“Thân con gái, hạt mưa sa”

Con chừ con của mẹ cha đằng chồng.

 

Vai gầy con gánh nổi không

Vợ hiền, dâu thảo cha mong từng ngày.

Thác ghềnh, tay nắm chặt tay

Thuận chồng, thuận vợ chung xây gia đình.

 

Dịu dàng, thùy mỵ, hy sinh

Yêu thương, tôn trọng chồng mình con nha

 

“Đàn ông dựng cửa, xây nhà

 

Niềm vui, tổ ấm đàn bà đắp nên”.

 

Lời xưa dặn, con đừng quên

Chúc cho hạnh phúc vững bền dài lâu

Quà mừng cha chẳng có đâu

Cưới con cha tặng… mấy câu thơ mừng.

 

 

Trần Đình Nhân



  MÚA LONG ĐAO (Ngày 17/04/2014 12:04:56 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)

 

 

 Múa Long Đao

(Kính tặng các anh chị trong đội VSMT ở các đô thị)

 

 

 

Lưng em khoác tấm long bào

Đôi tay em múa : long đao Vân Trường

Múa cho sạch phố sạch phường

Thêm yêu ngày mới thêm thương quê mình

 

Một mình tạo dáng vẫn xinh

Một mình múa với bóng mình giữa đêm

Người ta ngon giấc ngủ êm

Khoan thai chăn ấm đệm mềm say sưa

 

Dù là ngày nắng hay mưa

Mấy ai hiểu được đường vừa quyét xong

Mấy ai hiểu được nỗi lòng

Đầm đìa lưng áo, tong tong giọt hoài

 

Vẫn nguyên dáng cốt cách mai

Đôi chân lượn khắp trong ngoài thu gom

Mặt trời dậy ghé mắt nhòm

Rác chưa phân loại đóng hòm chửa ưng

 

Một ngày mới lại tưng bừng

Dựa Long Đao đấm đấm lưng em cườI

 

Trịnh Phú Đa

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344, 345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng