Thứ năm, 11/09/2025,


 
  TƯƠNG TƯ HÈ (Ngày 25/04/2014 08:04:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
TƯƠNG TƯ HÈ SANG
 


Nhẹ nhàng Xuân lướt dần qua
Ve kêu rả rích, Phượng hoa nụ hồng
Đó đây một chút nắng nồng
Hè sang nỗi nhớ trong lòng nôn nao

Mướp vàng hoa, thắm bờ rào
Trường xưa kỷ niệm ngọt ngào khó phai
Bước chân muôn dặm đường dài
Vẫn không quên được cùng ai chung đường

Phương hồng nở thắm vấn vương
Hạ sang lòng lại cứ tương tư người

 
 
Hồng Lĩnh
 
 
 
 
  Nếu không có nước (Ngày 24/04/2014 10:04:06 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

NẾU KHÔNG CÓ NƯỚC

 

 

 

Nếu không có nước bay hơi

Sẽ không có được bầu trời đầy mây

Nếu không có gió đêm ngày

Làm sao có cảnh mây bay bồng bềnh

 

Nắng nhiều cạn cả ao kênh

Mây lang thang cứ bồng bềnh nơi nao?

Thôi đừng đủng đỉnh trên cao

Hãy đem mưa xuống hồ ao ruộng vườn

 

Mây không trở lại cội nguồn

Làm sao có nước mưa tuôn cho đời

Nếu không có cảnh mưa rơi

Chỉ toàn nắng nóng đất trời càng xa

 

Nước cần hơn cả ngọc ngà

Nếu không có nước lời ca đâu còn.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  BỘ ĐỘI CỤ HỒ  (Ngày 24/04/2014 08:04:21 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 BỘ ĐỘI CỤ HỒ 

(Kỷ niệm hình ảnh anh bộ đội về giải phóng Thủ Đô sau chiến thắng Điện Biên Phủ )

 

 

 

Áo trấn thủ - mũ sao tròn 

Chín năm kháng chiến sắt son dưới cờ 

Dân tin - dân đợi - mong chờ 

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ bấy lâu .

 

Lương Điền 

 

 

  TRÒNG TRÀNH (Ngày 23/04/2014 05:04:43 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

TRÒNG TRÀNH

 

 

Mùa xuân về với hội Lim
Theo câu quan họ nổi chìm đáy sông
Mớ ba mớ bảy "giăng mùng"
Trầu têm cánh phượng đã từng thắm môi

Ai gieo câu hát "Người ơi"
Để ai vướng sợi tơ trời ngẩn ngơ
Sông Cầu ai thả hồn thơ
Lúng la lúng liếng lòng tơ tưởng lòng

Hội Lim chín đợi mười mong
Nhớ ai tìm đến uốn cong mạn thuyền
Nón ba tầm ghé làm duyên
Vấp vào má thắm ngọt mềm ca dao

Một làn quan họ thầm trao
Tròng trành dải yếm neo vào mắt ai ?

 

HƯƠNG "TỪ BI"


Con về Yên Tử nơi đây
Vua Trần hóa Phật rừng cây lối mòn
Ngai vàng trao lại cho con
Thảnh thơi xuống tóc lên non nhập thiền

Không danh lợi chẳng uy quyền
Câu kinh tiếng mõ nơi miền mây bay
Vui buồn chắt lọc từng ngày
Suối Oan gột rửa trả vay bốn mùa

Qua bao triều đại nắng mưa
Trúc Lâm Yên Tử dấu xưa đâu rồi ?
Gập ghềnh gai góc đường đời
A di đà Phật lòng người bình yên

Tham sân si bỏ ưu phiền
Hương "Từ bi" nở đầy miền trăng sao.

 

 Đào Kim Quy

 

 

 

  Thơ Lục bát (Ngày 23/04/2014 04:04:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Kroong năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

HOA BAN

 



Ta về Tây Bắc du xuân
Hoa Ban khoe sắc trắng ngần Điện Biên
Chuyện xưa cổ tích tương truyền
Trai Thanh - Gái Tú bén duyên hóa thành


Nõn nà trinh trắng mỏng manh
Nhụy vàng lấp lánh long lanh sắc trời
Tình yêu mãi mãi tuyệt vời
Nàng Ban Chàng Khum trọn đời bên nhau

 

NHỚ QUÊ


Ta về thăm lại cố hương
Cho vơi nỗi nhớ, niềm thương bao ngày
Sông La con nước vơi đầy
Núi hồng thấp thoáng mây bay nghiêng chiều
Đất người lẻ bóng cô liêu
Lòng ta thêm  nhớ người thuở nào!
Nhớ Câu Ví Dặm ngọt ngào
Nhớ Hè đổ lửa gió Lào rát da
Nhớ ngày Tháng Tám mưa sa
Nhớ ơi là nhớ quê nhà cuối đông
Nhớ ngày lúc trổ đòng đòng

 

MỘT THOÁNG SÔNG HƯƠNG


Lững lờ thuyền dạt Sông Hương

Chiều buông Thiên Mụ, Nắng vương Tràng Tiền

Đôi bờ sông, nét môi duyên...

Câu hò mái đẩy, mạn thuyền sóng xô

Văn Lâu in bóng sương mù

Ngự Bình phảng phất câu thơ nghiêng chiều


Hồng Lĩnh 



  MƠ TRĂNG (Ngày 23/04/2014 11:04:14 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

MƠ TRĂNG

 

 

 

Kìa trăng rơi đáy đêm nằm

Cái oi tan cái mát lăn nhẹ vào 

Nõn nà trăng thức non cao 

Nghiêng nghiêng bầu ngực ngả vào cùng đêm 

 

Vén sương trăng trải đầy thềm

Một gian gió mát dềnh lên rộn ràng 

 

Vuốt trăng thổn thức đêm vàng

Canh khuya giấc mộng mơ màng canh khuya 

Trăng rơi rơi đáy đêm hè 

 

Mơ trăng tròn trịa dáng khoe vóc đầy…

 

 

 

  Đàm Quyên

 

 23/4/2014

 

 

 

 

  MIỀN NHỚ  (Ngày 22/04/2014 05:04:25 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

         

 MIỀN NHỚ 

 



Vào Đà Lạt nhớ về em... 
Biển trông, núi đợi nỗi niềm khôn nguôi 
Phút giây say đắm trong đời 
Mênh mông miền cát... nụ cười hoàng hôn !
 

   

 Phạm Tự  

 

 

  Tiếc nuối. (Ngày 22/04/2014 09:04:05 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

TIẾC NUỐI


 


Xưa chăm ao cá, vườn rau,

Ngày lo hai bữa qua mau mỗi ngày ...

 

Nay lên quan: Biệt thự xây,

Ô tô, gái đẹp, du Tây thích mà!

Tham xui dạ tối, tâm tà

Của thiên hạ biến thành ra của mình,

Để rồi thân chuốc tội hình

Tham nhũng đời mình, họa tận đời sau.

 

... Muộn màng nuốc tiếc cá, rau

Ngày qua hai bữa, vui lâu mỗi ngày!

( Nhân xử phúc thẩm vụ án tham nhũng Vinalines ngày 22/4/2014 )


Đào Đức Trang


 

  CHIẾN THẮNG TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ (Ngày 21/04/2014 11:04:50 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 CHIẾN THẮNG TRẬN ĐIỆN BIÊN PHỦ 

 

 (7/5/1954 - 7/5/2014) 

(Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận Điện biên Phủ)


 
 

 
Chín năm kháng chiến liên miên 
Việt Nam thắng trận Điện Biên bất ngờ 
Giặc Pháp thất bại sững sờ 
Tướng, lính nối tiếp tay giơ đầu hàng 
Chiến công hiển hách huy hoàng 
Tin vui truyền khắp trên toàn năm châu 
Trăm năm đế quốc đè đầu 
Thực dân đàn áp thương đau đã nhiều 
Hòa bình giá trị bao nhiêu 
Việt Nam tỏa sáng sớm chiều từ đây 
Tượng đài sừng sững trời mây 
Điện Biên sáng đẹp những ngày tháng năm ./
 

 

Lương Điền 

 

 

 

 ĐIỆN BIÊN GIẢI PHÓNG



Điện Biên hai tiếng thân thương

Lâu rồi mà tưởng chiến trường mới đây

Bọn quân cướp nước giặc Tây

Hùng hùng hổ hổ dựng xây bốt đồn

Tàu bay đại bác đổ đồn

Na - Va tướng giỏi được tôn bậc thầy

Bước vào cuộc chiến mới đây

Điện Biên giải phóng ngất ngây bàng hoàng

Quân Pháp lũ lượt đầu hàng

Việt Nam chiến thắng tiếng vang lẫy lừng

Bạn bè quốc tế vui mừng

Quân dân cả nước tưng bừng ngợi ca

Năm nay cả nước chúng ta

Đón ngày kỉ niệm chan hòa niềm vui


Xuân Lược 



 

  XÃ LÊN PHƯỜNG (Ngày 20/04/2014 02:04:04 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 XÃ THÀNH PHƯỜNG

(Nhân Xã Xuân Đỉnh-Từ Liêm -HN

Thành Phường Xuân Đỉnh Q,Bắc Từ Liêm- NH)



 

Xóm, thôn, làng, xã  thân yêu !

Giờ về dỹ vãng với nhiều niềm vui

Thành Phường, Thành Phố nơi tôi

Nhà tầng, đường rộng cuộc đời sang trang

             

Dương văn Thung

 

 

  Đêm tuần tra bình yên. (Ngày 20/04/2014 01:04:31 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

ĐÊM TUẦN TRA BÌNH YÊN

 

 

Trăng treo xem sóng ru bờ,

Phi lao trong gió đọc thơ rì rầm.

Tuần tra lính đảo lặng thầm,

Lân tinh lấm tấm gót chân bãi triều.

 

( Giờ này ngủ nhé, con yêu!

Cha đang ngoài Đảo tiền tiêu vắng nhà.

Nhờ trăng lời nhắn phương xa:

Con ngoan, con khỏe để cha yên lòng.

 

Còn em giáo án soạn xong?

Chắc đang viết dở những dòng thương anh.

Gửi em một ngọn gió lành

Tình người lính đảo biến thành nụ hôn ... )

 

Nhấp nhô tàu cá cờ son,

Bình minh gọi nắng rập rờn cánh chim.

Phiên tuần lính đảo qua êm,

Biển trời Tổ quốc một đêm thanh bình!

 

 

Đào Đức Trang.

 

  

  THÂN EM - ÁO NÀNG BÂN (Ngày 20/04/2014 11:04:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

THÂN EM

 

Thân dài mã số lẳng lơ

Vào ra lên xuống phải sờ tận tay 

Vốn nhà dòng dõi thẳng ngay

Không ưa nịnh bợ héo gầy trách chê

 

Yêu em giữ trọn câu thề:

Không điêu không lệch không hề dối gian

Thế là đức độ vì dân

Em yêu hơn cả ngàn lần yêu em

 

Đừng như thứ hạng nhỏ nhen

Đã mục sở thị mà quen làm càn

Ghét gì hơn ghét dối gian

Cân điêu mực lệch lại càng hại dân

 

Cầm cân mà chẳng theo cân

Nguy hại hơn giặc ngoại xâm bạo tàn

 

 

 

ÁO NÀNG BÂN

 

Nàng Bân may áo cho chồng

Mùa xuân đã muộn nhưng lòng sắt son

Tháng ba rét muộn vẫn còn

Áo nàng ủ ấm lòng son cho chàng

 

Thế là chiếc áo em đan

Ấm lòng lính đảo tình nàng Bân em

Như là rượu ủ thêm men

Thương chồng tình vợ thiêng liêng tình đời

 

Gửi thương gửi nhớ anh ơi

Để anh mặc ấm canh trời biên cương

Nguyện cùng anh ở quê hương

Chăm con giúp mẹ …mến thương cộng đồng

 

Hai ta chung sức chung lòng

Chung xây hạnh phúc riêng chung vẹn tròn

 

Xuân Ngọc

 

 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342 ,343, 344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng