Thứ năm, 11/09/2025,


 
  vòng mẫu tử (Ngày 28/04/2014 05:04:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

Hình ảnh

VÒNG TAY MẪU TỬ

 

Chiến tranh đã kết thúc rồi
Con về với Mẹ giữa trời bình yên
Vòng tay ấm áp Mẹ hiền
Theo con đi hết mọi miền quê hương

Vòng tay trìu mến yêu thương
Giúp con mạnh bước trên đường hành quân
Vòng tay này giữa mùa xuân
"Bắc Nam sum họp" ngàn lần thêm vui

Vòng tay sung sướng, bùi ngùi
Vòng tay mà Mẹ cả đời chờ mong
Vòng tay Thống nhất non sông
Vòng tay người Mẹ ấm nồng thiết tha

Vòng tay giữa tiếng quân ca!

Vòng tay Mẫu Tử mắt nhòa lệ vui!

 

Hồng Lĩnh

 

·        

  Múa sạp (Ngày 28/04/2014 12:04:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

MÚA SẠP

 



Đêm vui lửa trại bập  bùng

Ngân vang múa sạp vang vùng Mường Thanh

Em cô gái Thái cùng anh 

Say sưa điệu múa xung quanh lửa hồng

Đêm vui ngày một thêm đông

Vui mừng chiến thắng mà không muốn về


28/4/2014

Xuân Lược


 

  BA MƯƠI NGƯỜI BA MỐT CHÂN  (Ngày 28/04/2014 11:04:44 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 BA MƯƠI NGƯỜI BA MỐT CHÂN  

(Tên cuộc thi chạy dành cho học sinh khối THCS mới tổ chức trung kết tại 
thành phố HCM)


 
 
 
 
Ba mười người-ba mốt chân 
Nhìn các con chạy trên sân tuyệt vời 
Mặc cho nóng toát mồ hôi
Tinh thần đồng đội mọi người hăng say 
Phấn đấu rút ngắn từng giây
Là bao công sức những ngày đã qua 
Niềm vui thành tích - vỡ òa
Cười trong nước mắt trào ra vui mừng .
 
 
 
Lương Điền 
 
 
 
 
 
  Niềm vui thống nhât (Ngày 28/04/2014 11:04:14 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

NIỀM VUI TRỌN VẸN

 


Tháng năm mong, ngóng, đợi chờ...
Bắc Nam Thống nhất ước mơ muôn người
Ôm con mắt mẹ lệ rơi
Niềm vui trọn vẹn nụ cười mãn tâm

Hồng Lĩnh


  Người cựu chiến binh hạnh phúc. (Ngày 28/04/2014 07:04:08 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH HẠNH PHÚC

 

 

Chuyện anh Ba Chín năm rồi,

Ngày Ba Mươi, nắng đẹp trời tháng Tư

Niềm vui trọn vẹn bất ngờ,

Việt Nam thống nhất, ước mơ thỏa lòng.

 

Phố mừng, phượng cũng rực hồng

Chào anh lính trẻ lập công trở về.

Xưởng vui thợ giỏi tay nghề,

Vừa buông súng đã say mê xây đời.

 

Vợ chồng chung xưởng đẹp đôi

( Hậu phương - Tiền tuyến hai nơi không còn )

Ơn Trời cho được Vuông - Tròn

Vợ sinh, anh đặt tên con: Hòa Bình!

 

Như chàng Rồng nhỏ vươn mình,

Con nay Khôn - Lớn trong tình yêu thương.

Hòa Bình sáng một tấm gương

Năm châu hội nhập thịnh cường non sông.

 

Ngắm mùa phượng đỏ trổ bông

Cao niên hạnh phúc vài dòng ngợi ca:

Đời cha thống nhất Sơn Hà

Muôn sau Tổ quốc thăng hoa mạnh giàu!

 

Đào Đức Trang

 

( Kỉ niệm lần thứ 39 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 1975.)

28/4/2014

 

 

  LỤC BÁT BỐN PHƯƠNG (Ngày 27/04/2014 06:04:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

LUC BÁT BỐN PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

Người thơ từ bốn phương trời

Nhặt câu lục bát đánh rơi thuở nào

 

Lời hịch Hưng Đạo sóng sao

Bình ngô đại cáo thấm vào lòng đân

 

 

Nguyễn Du ngôn ngữ tuyệt trần 

Hóa thân viết nỗi thương thân nàng Kiều

 

Nguyễn Bính dạt dào tình yêu

Mượt mà chất liệu ca dao tặng đời

 

 

Xuân Hương sóng gió dạn dầy

Mỗi lần yêu lại đắng cay một lần

 

Ngọt ngào cam thảo ái ân

Đắng cay khuất nẻo mấy lần quế chi

 

 

Đứt đuôi nòng nọc bỏ đi 

Nhớ thương tổng cóc cớ gì bôi vôi

 

Những là lục bát đánh rơi

Xôn xao thức dậy lòng người muôn thu

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  GẶP MẠT ĐỒNG ĐỘI (Ngày 26/04/2014 04:04:59 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngf -Phương hưng-Gia lộc Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 GẶP MẶT ĐỒNG ĐỘI

(Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30-4)

 

 

 

Câu thơ xuống Biển lên rừng

Chua cay, mặn chát xin đừng quên nhau

Cái  ngày lá dại thay rau

Cái thời điếu thuốc chia nhau chiến hào

Miền Đông ơi nhớ biết bao

Những năm tháng ấy ngọt ngaò đắng cay

Bây giờ tay lắm chặt tay

Mà sao nước mắt tràn đầy niềm thương

Cùng nhau ôn lại chiến trường

Nhớ cơn sốt rét,  trên đường hành quân

Ôm nhau khoét núi ngủ hầm

Bát cơm sẻ nửa, mưa dầm rừng sâu

Nhớ ngày xẻ núi bắc cầu

Nửa đêm đồn địch đỏ màu đạn rơi

Hôm nay hội ngộ bạn ơi

Nhớ ngày chiến thắng rợp trời cờ hoa

Bao nhiêu kỷ niệm đã qua

Bạn bè chiến hữu phương xa cùng về

Nâng ly chúc chén rượu quê

Bên nhau hoan hỷ , tràn trề niềm vui. 

30-4- 2014

 

Đỗ Trọng Kim



 

  Cảm ơn các nhà báo. (Ngày 26/04/2014 12:04:48 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

CẢM ƠN CÁC NHÀ BÁO





Nhớ như in một tấm hình:

Vệt dài Vạn Sáu hàng binh cúi đầu.

Điện Biên chấn động năm châu,

Tuổi thơ bài sử từng câu thuộc lòng.

 

Truyền hình kể chuyện dân công

Anh thồ - Chị gánh vượt sông băng rừng.

Đồng bào (*) cõng gạo trên lưng.

Bộ đội kéo pháo qua từng dốc cao.

 

Những bài báo - Qúy biết bao:

Trận Điện Biên Phủ tự hào vinh danh.

Cảm ơn nhà báo các anh,

Chứng nhân lịch sử: ghi thành văn thơ!


 

Đào Đức Trang.

Chú thích: Đồng bào là  gọi thân mật  người dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

 

 


  THƠ LUC BÁT (Ngày 26/04/2014 09:04:04 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
 
BÂNG KHUÂNG THÁNG TƯ
 
 
 
 


Thế là đã chớm Tháng Tư
Sáng nay một chút sương mùa chớm bay
Ngõ quê hoa nắng rơi đầy
Phượng khoe xanh thắm đắm xây nụ hồng

Vàng ươm lúa giữa cánh đồng
ngân nga câu hát bềnh bồng nắng phơi
Sông quê in bóng mây trời
Khúc giao mùa ấy bồi hồi nhớ nhau

Thời gian trôi bạc mái đầu
Con tim vẫn nhớ mãi câu hẹn thề
Tháng tư đằm thắm hương quê
Ngọt ngào Kỷ niệm ùa về bâng khuâng
 
 
TRĂNG XƯA


Ta tìm nữa mảnh trăng xưa
Đem về ghép lại cho vừa Rằm Thu
Đêm nay trời lại giăng mù
Làm sao tìm được cho dù có trăng

Khát khao một nữa Chị Hằng
Mà sao Chú Cuội lại giăng lưới trời
Bạc tình chi lắm người ơi?
Để cho nhân thế một đời đắng cay

Năm trôi tháng rộng đêm dài
Biết ai còn nhớ đến ai chung tình
Nữa đời một kiếp ba sinh
Thời gian ơi có cho mình gặp nhau./.


Hồng Lĩnh
 

 

  ỨC TRAI (Ngày 26/04/2014 08:04:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

ƯC TRAI

 

 

 

Gần ngàn năm đã qua rồi

Nỗi oan dậy đất rung trời muôn sau

Sơn hà xã tắc đâu đâu

Nghĩa nhân người đứng hàng đầu bề tôi

 

Trung vua yêu nước thương đời

“Mã thượng phong”* Vua đã qua đời trong đêm

Quá ham mê Thị Lộ em*

Phút giây trời sập màn đêm suống rồi

 

Ba đào nước chảy ngang trời

Nỗi oan ba họ lòng người quặn đau

Hai mươi năm giải mã sầu*

Sao Khuê Tỏa sáng người đâu đã còn

 

Một đời vì nước vì non

Hiếu trung tột đỉnh nỗi buồn ngàn thu

Lòng người nay cũng như xưa

Nỗi thương nỗi nhớ dường như ngày nào

 

Trên trời muôn những vì sao

Sao Khuê tỏa sáng muôn sau nhớ người

 

 

Xuân Ngọc

 

 


  Xe đạp thồ (Ngày 25/04/2014 02:04:34 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

XE ĐẠP THỒ



Ngày đầu chiến dịch Điện Biên

Xe đạp thồ gạo triền miên suốt ngày

Mặc cho đạn sới bom cày

Đường ra tiền tuyến mà say lòng người

Ven đường cây cối xanh tươi

Rừng che xe gạo nói cười tự nhiên

Lời qua tiếng lại động viên

Làm cho Đờ Cát phát điên phát cuồng 

Hôm nay ngồi thấy vấn vương 

Nhớ người đồng đội chiến trường năm xưa

Sáu mươi năm đã có thừa

Điện Biên chiến thắng như vừa mới đây.

25/4/2014


Xuân Lược


 

  XÓT LÒNG DỊCH SỞI CHƯA TAN  (Ngày 25/04/2014 11:04:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 XÓT LÒNG DỊCH SỞI CHƯA TAN 



Nỗi đau chồng chất nỗi đau
Thương tâm cháu nhỏ-âu sầu mẹ cha
Dịch sởi ập đến nhiều nhà 
Trẻ em như búp, như hoa trên cành 
Mong sao dập dịch cho nhanh 
Để cho các cháu yên lành vui chơi 
Chung tay giúp sức -mọi người 
Đem lại hạnh phúc cho đời đẹp lên ./
 
 
 
Lương Điền 
 
 
 
Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341 ,342, 343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng