Thứ năm, 11/09/2025,


 
  CÕI NHỚ (Ngày 01/05/2014 05:05:31 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 CÕI NHỚ

 

 

Trở về cõi nhớ bến mơ

Ngồi nghe sóng vỗ đôi bờ sông quê.

Nhìn sông lại nhớ trăng thề

Trăng non ngày ấy vụng về bên nhau.

 

Tuy chưa lời hẹn trầu cau

Từng mong gắn bó bên nhau kiếp này.

Giữa đời lơi lả tỉnh say

Không quên món nợ trót vay thuở nào!

 

Chông chênh đất thấp trời cao

Vì không duyên phận mận đào chia phôi.

Tình xưa in bóng trong đời

Thương thương nhớ nhớ chơi vơi bóng chiều!

 

 

Trần Trọng Huệ

 


  VÊ ĐÀ NẴNG VÀ HUẾ MỘNG MƠ (Ngày 01/05/2014 10:05:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 VỀ ĐÀ NẴNG VÀ HUẾ MỘNG MƠ


 

Đẹp chùa Non nước hữu tình

Khéo tay tạc tượng muôn hình nên thơ 

Đà nẵng hiện đại bây giờ

Bà nà mây phủ tượng thờ, cáp treo

Hội an phố cổ thân yêu

Chùa Cầu, cửa Đại có nhiều sử danh

Đèn lồng, di tích uy danh

Cù lao Chàm với văn minh môi trường 

Đây rồi ! Ơi Huế thân thương 

Chín chúa khởi nghiệp nên vương sau này

Mười ba Hoàng đế công dày

Sông Hương, Núi Ngự mái đày (đẩy), Nam ai

Nón nghiêng, tím Huế áo dài

Thiên Mụ cơm Hến vọng hoài mộng mơ 

          

Dương văn Thung


 

  Không quên. (Ngày 30/04/2014 02:04:02 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

KHÔNG QUÊN

 

 

Quốc Tế Lao Động Hội Xuân(*)

Cờ hoa, biểu ngữ muôn dân đón mừng

Diễu hành qua phố tưng bừng

Biểu dương lực lượng Quảng trường hôm nay

Loa truyền nghe xúc động thay

Tiếng Nga - tiếng Việt lời hay thắm tình:

Mỗi người một cuộc mưu sinh

Gặp nhau kết lại sức mình nhân lên!

* * *

Bạch Dương nước bạn không quên

Những năm lao động nơi miền Viễn Đông

Cần lao thế giới: Tim Hồng

Bên nhau tình nghĩa ấm nồng xẻ chia!

Chú thích: (*) Từ lâu, người Nga coi ngày 1/5 hàng năm là ngày Hội của Mùa Xuân

( Nhớ ngày 1/5/1988 ở miền Viễn Đông - LB Nga )

 30/4/2014

 

Đào Đức Trang

 

 

  SÁNG ĐỜÌ HẠNH PHÚC (Ngày 30/04/2014 12:04:38 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Hôi VHNT Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

   

 SÁNG ĐỜI HẠNH PHÚC

 

 

 


Vui sao sum họp một nhà 
Mừng ngày chiến thắng chan hòa niềm vui 
39 năm…nhớ một thời 
Chiến tranh máu lửa bao người hy sinh…

Hôm nay đất nước hòa bình 
Tự do - Độc lập thắm tình gần xa 
Đất trời rực rỡ cờ hoa 
Mùa xuân rộn tiếng chim ca vang lừng

Nhớ ơn liệt sĩ, anh hùng 
Vì dân vì nước kiên trung diệt thù 
Sử vàng chói lọị ngàn thu 
Danh thơm muôn thuở sáng như mặt trời

Ngày vui chan chứa lòng người 
Miền Nam giải phóng nụ cười thăng hoa 
Tình trên nghĩa dưới mặn mà 
Đông đủ con cháu ông bà…yêu thương!

39 năm một chặng đường 
Sáng đời hạnh phúc ngát hương đất trời…


30/4/2014
Phạm Tự

 

 

  âm vang điện biên (Ngày 30/04/2014 10:04:55 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 ÂM VANG ĐIỆN BIÊN

(Hưởng ứng kỷ niệm 60 giải phóng Điện biên trên VTV1)

 

Làm sao quên được ngày xưa 

Ngàn năm nô lệ kiếp lừa triền miên

"Chín năm làm một  Điện Biên

Lên nhành hoa đỏ lên thiên sử vàng"

Xe thồ Trịnh Thẩm chuyển hàng

Dân công hàng vạn gánh, mang lên nguồn

Pháo thủ số 2 Hà Khuôn

Ông Trọng kéo pháo vào luôn, ra, chờ !

Ông Tun, Bà Quýnh duyên quê

Hạnh phúc mái ấm nhớ về Điện Biên

Cô văn công trẻ Vũ Lương 

Hầm ba, năm, một (351) đêm sương múa xòe

Âm vang "Bộ đội nhớ quê"

"Qua miền Tây bắc"  hát về Điện Biên

Đường bảy tháng năm ghi tên :

Tướng Võ Nguyên Giáp làm nên công đầu

Hổ và Voi chẳng kém nhau

Mồ Voi giặc Pháp Hổ chầu Điện Biên


Dương văn Thung

 

 

ĐIỆN BIÊN MỐC SON LỊCH SỬ

 

Bao nhiêu nhân chứng còn đây

"Điện Biên lừng lẫy " những ngày vẻ  vang.

Bao nhiêu quân Pháp ra hàng

Thực dân nhụt chí, hoang mang cúi đầu.

Việt Nam rang rỡ năm châu

Tự hào chiến tích, cùng nhau xây đời.

Đã qua sáu chục năm rồi

Vẫn còn tươi rói một thời tuổi xanh.

Nhớ bao liệt sỹ vô danh

Máu xương để lại rừng xanh núi ngàn

Niềm vui nước mắt dâng tràn

Tháng 5 lịch sử -Vinh quang nước nhà

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

  KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN (Ngày 30/04/2014 08:04:42 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 KỶ NIỆM KHÔNG QUÊN

(Ngày thống nhất đất nước 30-4-1975)

 

 

Mừng vui tay nắm bàn tay 

Bồi hồi xúc động bao ngày đợi trông 

Từ nay thống nhất non sông 

Hòa bình mãi mãi trong lòng người dân 

Bao ngày xa cách người thân

Phút giây đoàn tụ trào dâng, nghẹn ngào 

Từ chiến sỹ đến đồng bào 

Cờ hoa chào đón vui nào vui hơn ./

 

 

Lương Điền 

 

 

  DU LICH CHÙA BÁI ĐÍNH (Ngày 29/04/2014 11:04:44 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng-Gia lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

DU LICH CHÙA BÁI ĐÍNH

 



Đường lên dốc núi trong mây
Ngắm chùa Bái Đính ngất ngây cõi thiền
Một vùng thanh tịnh thiên nhiên
Mà sao cứ tưởng cõi Tiên ở trần
Non xanh nước biếc trong ngần
Đường vào đất Phật ,như gần, như xa
Trập trùng tòa tháp bao la
Tòa sen Phật ngự, hương hoa ngạt ngào
Phật Di Lặc giữa non cao
Uy nghi sừng sững in vào trời xanh
Nén hương cầu phúc , cầu lành
Khói bay chứng giám lòng thành chúng sinh
Hôm nay về Đất Ninh Bình
Tràng an du lịch có mình có ta
Mùa xuân cây trái đơm hoa
Thêm yêu cảnh đẹp bao la đất trờ

 

26-4-2014

Đỗ Trọng Kim

 

 

  Thưa Mẹ- Con đã về (Ngày 29/04/2014 08:04:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: Điện thoại: 0903978120)

 Thưa Mẹ- Con đã về!

 

 

 
Xóm nghèo lau lách bên đường
Đò đưa mấy bận tơ vương trong lòng
Quẹo quanh qua mấy khúc sông
Con về thăm Mẹ cánh đồng reo vui

Mẹ giờ cũng đã chín mươi
Đôi tay gầy guộc bùi ngùi trào dâng
Nhớ xưa xiềng xích gông cùm
Lệ già cho nỗi vui mừng hôm nay

Qua rồi tăm tối đắng cay
Máu xương không tiếc cho ngày vinh quang
Sắc son vẹn giữ trung can
Một đời của Mẹ vì giang san này

Thưa Mẹ- Con đã về đây
Qua bao năm tháng vẫn đầy hiếu trung
Ngày vui quên những bão bùng
Chắp tay kính Mẹ anh hùng Việt Nam. 


Nguyễn Hữu Đức


 

   (Ngày 29/04/2014 05:04:29 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

VỀ THĂM ĐẤT TỔ HÙNG VƯƠNG



       

 

Về thăm đất tổ Hùng Vương
Ngày xuân ấy, nước lồng gương mây trời
Bên nhau tâm trí thảnh thơi
Đường vui nô nức, người người mê say.

 
Xe lăn, xe chạy ... xe bay
Trong râm mát, những hàng cây mượt mà
Đồng quê bát ngát, bao la
Trung du đẹp tựa bài ca tuyệt vời.
Dòng Đà cuồn cuộn mây trôi
Tầu thuyền đi lại ngược xuôi bềnh bồng
Tắm trong hương lúa mênh mông
Xe qua cánh đồng xanh vụ chiêm xuân.
Vẳng nghe tiếng hát trong ngần
Hội xoan nô nức, bạn gần, khách xa.
Kìa rừng cọ, lá xoè hoa
Những đồi sơn trẩu, mượt mà xanh xanh
Những làn khói biếc thanh bình
Với hoang sơ, những mái đình cây đa
Cây rơm ủ bóng đàn gà
Bầy trâu nhai cỏ, mẹ già đưa nôi.
Mênh mang những núi cùng đồi
Suối reo, nước chảy ai ngồi buông câu.
Hoa sim tím biếc một mầu
Nắng mưa dầu dãi - tươi mầu thuỷ chung.
 
Trẻ già, trai gái tưng bừng
Chen vai sát cánh về vùng đất thiêng
Ngàn năm non nước Rồng Tiên
Đền Hùng hội tụ trăm miền yêu thương.

 

 

Đặng Duy Phiên

 

  NGÀY HỘI NON SÔNG (Ngày 29/04/2014 04:04:00 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Thanh xuân HÀ nội - Điện thoại: 01275236565)

NGÀY HỘI NON SÔNG


 

 

Tưng bừng ngày hội non sông
Mùa xuân năm ấy rực hồng cờ bay
Niềm vui trọn vẹn mê say
Việt Nam toàn thắng đón ngày thành công

Con tàu không số biển Đông
Làm nên huyền thoại chiến công bất ngờ
Trường Sơn núi thẳm mây mờ
Con đường huyết mạch đón chờ bước chân

Đưa đoàn chiến sĩ hành quân
Âm vang tiếng hát phong trần năm xưa
Trèo lên nắng đạp lên mưa
Súng ôm thần tốc sớm trưa công đồn

Làm cho quân giặc khiếp hồn
Ào ào vũ bão sóng cồn phá tan
Dương Văn Minh phải đầu hàng
Sài Gòn quật khởi ngập tràn cờ hoa

Trên dinh Độc Lập nóc nhà
Màu cờ chiến thắng chói lòa tung bay
Nước non một dải trời mây
Bắc Nam xum họp vui ngày thành công

Bao nhiêu xương máu anh hùng
Viết vào trang sử lẫy lừng năm châu
Lòng người mong đợi in sâu
Việt Nam toàn thắng từ lâu momg  chờ

Ngày hội đẹp tựa giấc mơ
Niềm vui trọn vẹn bến bờ tương lai
Rạng ngời như ánh sao mai
Pháo hoa khoe sắc Thiên Thai khải hoàn
 

 

Đào Kim Quy

 

  CHÙM THƠ LUC BÁT HỒNG LĨNH (Ngày 29/04/2014 08:04:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 TỰ TÌNH

 

 


Tiếng thơ ai vọng nhẹ nhàng
Nghe như tiếng gió thu sang hương nồng
Dẫu cho cải đã trổ ngồng!
Gặp em anh thấy duyên nồng hồi sinh?



TIẾC THU
 

Em về nơi ấy xa xôi
Lòng anh như thấy mưa rơi chao lòng
Trời làm chi cảnh Lập đông?
Để cho lãng tử phiêu bồng dừng chân

Để ai ngóng đợi mùa xuân
Để ai đứng lặng tần ngần tiếc Thu
 
 
ĐỐ AI...?
 

Đố ai lấp biển vá trời?
Đố ai níu lại được thời gian yêu?
Đố ai không gió thả diều?
Đố ai ngăn nước Thủy triều khỏi dâng?
Đố ai lòng chẳng buâng khâng?
Đố ai quên được ái ân tình đầu?
Đố ai xa cách không sầu!?
Đố ai ...tìm được sắc màu thời gian
 
 
Hồng Lĩnh
 
 
 
  XE THỒ (Ngày 28/04/2014 05:04:07 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 XE  THỒ

 

 

Xe thồ chở gạo nuôi quân

Dân công khắp chốn xa gần vui reo

Xe băng qua núi qua đèo

Vượt qua vực thẳm, núi trèo lên vai

Đi qua trăm dặm đường dài

Gạo phần bộ đội, ngô khoai phần mình

( Diệt thù là nhiệm vụ chung

Vì dân vì nước ta cùng thi đua ! )

Mặc cho mưa nặng gió to

Súng đạn reo hò, gạo đủ nuôi quân

Thô sơ mà mạnh bội phần

Giặc đâu hiểu nổi sức dân một lòng

Giản đơn mà sức tiến công

Mạnh như chớp giật mưa dông đất trời

Điện Biên Phủ của ta ơi !

Đất thiêng là đất của người Việt Nam !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340 ,341, 342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng