|
|
|

ĐIỆN BIÊN CHIẾN THẮNG VIỆT NAM ANH HÙNG (Ngày 06/05/2014 04:05:18 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
ĐIỆN BIÊN CHIẾN THẮNG VIỆT NAM ANH HÙNG

Hôm nay thắng trận Điện Biên(07/05/1954)
Địa cầu chấn động kinh thiên lay trời
Muôn thu vang dội lòng người
Vùi thây giặc Pháp hết đời thực dân
Hôm nào - nay sáu mươi năm
Còn bao chiến tích xe tăng hầm hào…
Đờ Cát cùng với Na Va
Giơ tay cờ trắng thế là đã thua
Mỹ thay chân Pháp, lại thua
Điện Biên phủ giữa thủ đô anh hùng
Bê năm hai rụng như sung(B52)
Hai mươi thế kỷ* thành đồng Việt Nam
Nốt son thế giới trang vàng
Việt Nam độc lập Việt Nam anh hùng
Cháu con ghi nhớ cha ông
Phát huy truyền thống anh hùng noi theo
Xuân Ngọc
|
|
|

ĐIỆN BIÊN _BẢN HÙNG CA ! (Ngày 06/05/2014 12:05:04 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
ĐIỆN BIÊN - BẢN HÙNG CA !

Điện Biên rực rỡ cờ hoa
Diễu binh qua phố, dân ta vui mừng.
Điện, hoa đường phố sáng trưng
Nhân dân cả nước chúc mừng Điện Biên !
Niềm vui lan tỏa khắp miền
Sáu mươi năm, nhớ Điện Biên hôm nào.
Đơn sơ mưu trí lại cao
Na- va, Đờ-Cát đã vào khó ra
Điện Biên là bản hùng ca
Viết nên từ chí dân ta mà thành
Võ Nguyên Giáp-Hồ chí Minh
Với Điện Biên Phủ ghép thành từ chung
Điện Biên ta thật anh hùng
Mãi là điểm sáng của chung dân mình !
Đặng Việt Dũng
|
|
|

GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN (Ngày 05/05/2014 09:05:01 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

Chào mừng ngày 7 tháng 5
60 năm ấy tiếng tăm lẫy lừng
Hoa Ban nở trắng khắp rừng
Bướm vàng tràn ngập tưng bừng vui chung
Bác Hồ, Tướng Giáp vang lừng
Quân tướng Đờ Cát hãi hùng hàng ngay
60 mươi năm đúng ngày này
Thế giới ghi nhận giặc Tây hết đời
Quân, dân Việt Nam tuyệt vời
Nước nhà độc lập, cuộc đời sang trang
Dương Văn Thung
|
|
|

EM THÀNH NGƯỜI DƯNG (Ngày 05/05/2014 01:05:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
EM THÀNH NGƯỜI DƯNG

Thôi nào để ngọt cơm canh
Chia tay thanh thản để thành người dưng
Tuy là nói vậy thế nhưng
Mối tình dang dở vô cùng xót đau
Không còn thương yêu được nhau
Tưởng rằng nhẹ bước lên tàu dời ga
Tại người hay bởi tại ta
Bao nhiêu trăn trở xót xa nỗi lòng
Thôi đành kẻ bắc người đông
Người về kẻ ở chẳng mong nữa rồi
Giá mà anh, giá mà tôi
Bớt chút hờn giận để rồi thứ tha
Thì tàu đâu đã rời ga
Thì tình đâu phải chia xa với tình
Xuân Ngọc
|
|
|

A LÔ NÓI ĐI EM (Ngày 04/05/2014 09:05:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
A LÔ NÓI ĐI EM

Ngày ngày anh gọi nô pôl
Giận gì anh cứ luôn luôn lảng lờ
Nói không em để anh chờ
Non mòn biển cạn lời thề thương nhau
Từ nay cho đến ngàn sau
Gừng cay muối mặn thương đau không dời
A lô nối lai tiếng cười
Cho vui cuộc sống bầu trời chim cá
A lô tàu chạy nhớ ga
Đêm đêm thao thức vì ta nhớ mình
Lời thề vàng đá đinh ninh
Như dao chém đá ta mình sắt son
A lô dừng có dỗi hờn
Trăm năm hạnh phúc vuông tròn thủy chung
A lô đừng để anh mong
Bầu trời muôn sóng mênh mông anh chờ
A lô tròn chịa ước mơ
Xây đời hạnh phúc từ giờ lên hương
A lô tọa độ muôn phương
Sóng truyền muôn nẻo nhớ thương muôn trùng
A lô khoảnh khắc lạnh lùng
Một vùng không sóng em mong anh chờ
Bao giờ cho thỏa ước mơ
Sóng dài sóng ngắn cùng ta trao lời
A lô cuối đất đầu trời
Sóng reo thủ thỉ như ngồi cùng nhau
Xuân Ngọc
|
|
|

Thăm Chị! (Ngày 03/05/2014 08:05:47 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: Điện thoại: 0903978120)
THĂM CHỊ !

Về quê thăm Chị tháng năm
Tiếng ve rả rích cây trâm sau nhà
Chị ngồi đôi mắt thẳm xa
Cũng nhớ Cậu lắm dưa cà ngày xưa
Căn nhà trống trải gió lùa
Ngày xưa khi ấy Chị vừa đôi mươi
Chiến tranh lửa khói khắp trời
Má hồng phận bạc cuộc đời long đong
Anh vào khu chiến Miền Đông
Mã Đà - Tân Khánh khắp vùng tiếp lương
Bỗng một ngày tin đau thương
Anh đã nằm xuống trên đường giao liên
Thế rồi Chị sống một mình
Tuổi xuân khép lại nỗi niềm riêng tư
Đến ngày thống nhất đôi bờ
Chị tôi vui lắm ước mơ đã thành.
Nguyễn Hữu Đức
|
|
|

DÒNG MÁU NGHĨA TÌNH (Ngày 03/05/2014 11:05:19 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
DÒNG MÁU NGHĨA TÌNH
(Dựa theo truyền thuyết trầu cau)

Mo dày cao vút cây cau
Dây trầu xanh lá quặn đau quấn cùng
Đá vôi thảng thốt nén lòng
Ba loại chụm lại thành dòng máu son
Dương văn Thung
|
|
|

NỐT SON TRANG SỬ VIỆT NAM (Ngày 03/05/2014 03:05:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
NỐT SON TRANG SỬ VIỆT NAM

Trận đầu Phe Khắt Nà Ngần
Lẫy lừng chiến thắng tinh thần trào dâng
“Tuyên truyền”* Văn Võ lớn dần
Lòng dân tin tưởng đội quân anh hùng
Na Va đem quân tập trung*
Điện Biên cứ điểm một vùng biên cương
Bàn đạp chấn ải Đông Dương
Quân ta vây chặn hết đường vào ra
Năm mươi sáu ngày đêm diễn ra
“Đầu nung lửa sắt” thật là kiên trung*
Lập lên kỳ tích anh hùng
Địa cầu chấn động vô cùng liệt oan
Kết thúc chủ nghĩa thực dân
Năm tư mồng bảy tháng năm trang vàng
Bao người con nước Việt Nam
Kiên trung bất khuất sử vàng lưu danh
Nguyễn Xuân Ngọc
|
|
|

ƯỚC AO ! (Ngày 02/05/2014 11:05:57 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)
ƯỚC AO !

Đi qua một chặng đường dài
Vũng Chùa vào buổi sớm mai viếng Người !
Con đi giữa vạn cuộc đời
Thành tâm có một - Viếng Người kính yêu !
Ước mong chắc cũng thật nhiều
Nhưng có một điều . Ai cũng ước ao
- Nguyện cầu đất thấp trời cao !
Đưa Người về với chiến hào Điện Biên
Để cho cả nước vui thêm
Trong ngày chiến thắng Điện Biên có Người
AN CHI
|
|
|

THƠ LUC BAT (Ngày 02/05/2014 12:05:09 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Dak Lak - Điện thoại: 0382701665)
VÒNG TAY MẸ
Xa nhau đã mấy ngàn ngày
Tháng Tư sum họp lệ đầy niềm vui
Non sông nay thống nhất rồi
Vòng tay của Mẹ trọn đời bên con

Tháng tư
sao đến vội vàng
Gặp em mà cứ ngỡ ngàng con tim
Tháng tư
mắt cứ lim dim
Mơ màng giấc ngủ đắm chìm hư không
Tháng tư
cho má em hồng
Hè sang chi để cho lòng bâng khuâng
Tháng tư
trăng khuyết nữa vầng
Để anh ngắm mãi mấy tầng mây cao
Tháng tư
trời đổ mưa rào
Để cho sen toả ngọt ngào hương thơm
Tháng tư
nồng ngát mùi rơm
Làm sao quên được bát cơm đầu mùa
Tháng tư
thuở ấy xa xưa
Mà tôi cứ ngỡ như vừa hôm qua
Hồng Lĩnh
|
|
|

SÁNG NGỜI ĐIỆN BIÊN (Ngày 01/05/2014 09:05:56 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
SÁNG NGỜI ĐIỆN BIÊN

Tiếc thay Người đã đi rồi !
Nhưng tên Người vẫn sáng ngời Điện Biên
Ước gì có được phép tiên
Để Người về với Điện Biên lúc này
Hoa Ban nở trắng rừng cây
Cờ hoa đỏ thắm ngày này Điện Biên
Sáu mươi năm, khắp mọi miền
Từ Nam chí Bắc nhắc tên của Người !
Võ nguyên Giáp- Đại tướng ơi !
Điện Biên cùng với tên Người mãi vang...!
ĐẶNG VIỆT DŨNG
|
|
|

Sầu riêng (Ngày 01/05/2014 08:05:02 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: Điện thoại: 0903978120)
Sầu Riêng!
Ngày nào đến với Tân Phong
Hiền hoà sông nước mát trong tình người
Đồng quê hoa trái xanh tươi
Hương Sầu Riêng nhớ nụ cười ngày xưa
Bốn mươi năm đã bao mùa
Ánh trăng tròn khuyết bây giờ em đâu
Dẫu xa biền biệt từ lâu
Sầu Riêng hoa nở ngọt ngào cho em
Sài Gòn nhớ ánh sao đêm
Có chăng nơi ấy sầu riêng đợi chờ
Bao năm đã lỗi hẹn hò
Đành ôm nỗi nhớ đêm mơ trở về.
Nguyễn Hữu Đức
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339 ,340, 341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp Cuối cùng |