Thứ năm, 11/09/2025,


 
  CON ĐƯỜNG (Ngày 09/05/2014 07:05:56 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

 

CON ĐƯỜNG

 

 

Thế gian ngàn vạn con đường

Nẻo đi bốn biển lục phương hoàn cầu

Nẻo đèo cao nẻo sông sâu

Nẻo đời cùng khổ nẻo đau xé lòng

Nẻo người nuôi những ước mong

Nẻo tìm ngõ ngách nỗi lòng thiện căn

Nẻo địa ngục nẻo địa đàng

Bao con đường rộng thênh thang điệp trùng

 

Chẳng ai mơ chẳng ai mong

Con đường ngõ hẹp đường trong địa đàng

Con đường độc lập vinh quang

Vào sinh ra tử để mang cho đời

 

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG  (Ngày 08/05/2014 09:05:48 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 BẢO VỆ BIỂN ĐÔNG 

 

 

 

Phá Tống, bình Nguyên, diệt Thanh 
Truyền thống sử sách vinh danh sáng ngời
Vùng biển, lãnh thổ, bầu trời
Nước Nam là của con người Việt Nam
Cho dù kẻ ác gian ngoan  
Bày mưu, tính kế lòng tham khôn lường 
Lấn sâu tội ác cùng đường 
Lòng dân thế giới bốn phương tỏ bày 
Phản đối Tàu chấm dưt ngay 
Leo thang, lấn biển có ngày diệt vong 
Việt Nam con cháu Lạc Hồng 
Quyết tâm gìn giữ Biển Đông chủ quyền ./
 
 

 
 
Lương Điền 
 
 

 

  KỶ NIỆM 60 NĂM GIAỈ PHÓNG ĐIỆN BIÊN (Ngày 08/05/2014 08:05:42 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 KỶ NIỆM 60 NĂM GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN


 

Điện biên ngày 7 tháng 5

Cờ, hoa, khẩu hiệu rợp trong muôn màu

Bướm vàng, Ban trắng cùng nhau 

Sáu mươi năm ấy toàn cầu sáng soi

Hôm nay ngày thật tuyệt vời

Kinh, Tày, Mường, Thái vui cười hát ca hái

Diễu binh tổng thể hài hòa

Các đoàn nghệ thuật trống cờ hân  hoan

Lãnh đao, quần chúng chứa chan

Biểu dương lực lượng  khải hoàn mừng vui

Ngày 7 tháng 5 nhớ lời 

Nhờ Đảng và Bác cuộc đời sang trang

 

 

Dương văn Thung



 

  MÚA SẠP (Ngày 08/05/2014 04:05:19 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 MÚA SẠP

"Sòn sòn sòn đô sòn...  Sòn sòn sòn đô rê..." !




Mới nghe tiếng sáo đã mê

Tiếng sáo tre gợi nhớ về Thu Đông*

Nhớ đêm ngọn lửa bập bùng

Tay trong tay mãi ấm nồng tình dân

Từng đôi theo nhạc xoay vần

Sào tre gõ nhịp đôi chân nhẹ nhàng

Lướt qua từng cặp sào ngang

Trai tài gái sắc mơ màng bên nhau

Khăn Piêu khoe sắc đủ màu

Bao lời hẹn ước, trước sau một lòng...!

- Cùng nhau bên ánh lửa hồng

Những cô gái Thái- Tầy- Nùng ca vang

Hát anh "Bộ đội về làng"

Mũ nan "áo vá"** sẵn sàng tiến lên

Khắp nơi hội tụ Điện Biên

Cùng vui kỷ niệm ! Một thiên sử vàng !

 

* Chiến dịch Biên giới -Thu Đông 1950 mở rộng vùng căn cứ Việt Bắc thông với Thế giới 

**Áo bộ đội thời đó may hai miếng đệm ở vai và máy chần mỗi bên vai 18 đường chỉ,

bộ đội vẫn nói đùa là "Mười tám đường gian khổ" !

 

 

An Chi


MỪNG VUI CHIẾN THẮNG

(Chia sẻ cùng Múa sạp của TG An Chi)

 

Trai tài gái sắc rộn ràng

Váy xòe hoa múa nhịp nhàng say mê

Tin vui chiến thắng tràn về

Từng bừng phố thị, làng quê...đô sòn

Điện Biên - rạng rỡ nước non

Ngàn năm trang sử vàng son hào hùng.

 

Cẩm Duy

 

 

 

  THÁNG NĂM NHỚ BÁC (Ngày 08/05/2014 12:05:01 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Bắc Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

THÁNG NĂM NHỚ BÁC

 

 

Rực trời phượng vĩ đơm hoa

Rộn ràng trong tiếng ve ca tưng bừng

Nói sao hết nỗi vui mừng

Tháng năm chiến thắng lẫy lừng non sông.

Tháng năm rạng rỡ ánh hồng

Từ tim Bác toả mênh mông biển trời.

Tháng năm - mười chín đẹp tươi

Ngày sinh nhật Bác - nhớ Người khôn nguôi.

Ước mong con được gặp Người

Dẫu trong giấc mộng, thế rồi Bác đi

Lời Người trước lúc chia ly

Đã thành hiện thực những gì hôm nay

Bắc- Nam tay nắm chặt tay

Chung câu đoàn kết dựng xây nước nhà.

Tháng năm con nhớ bóng cha

Ngày vui xin kết lẵng hoa tặng Người

Vui trong ánh mắt nụ cười

Tháng năm - mười chín rạng ngời non sông.

   

 

 

Cẩm Duy

 

 

  CHÙM THƠ LUC BÁT HỒNG LĨNH (Ngày 08/05/2014 10:05:03 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

CHÙM THƠ LỤC BÁT CỦA TÁC GIẢ HỒNG LĨNH

 
 
 RƠI
 

Lá rơi nên để thu về
Tình rơi nên để lời thề nhạt phai
Đêm rơi nên để trăng cài
Sao rơi nên để ánh mai rực hồng

 

CÀI



Xa cách cài những vấn vương
Con tim cài những yêu thương vô bờ
Nhớ nhung cài những vần thơ
Thủy chung cài những đợi chờ khát khao

 

XIN CHỚ



Đã yêu thì cứ nhớ người
Đừng vì câu hát rối bời tương tư
Mộng tình nữa thực nữa hư
Thương nhau xin chớ chần chừ hẹn nhau

   

CHÊNH CHAO

 

 

Chiều Thu tím

 

gió vờn lay
Tình yêu nồng thắm
lắng đầy trong tim

Xa nhau
lắng những nỗi niềm
Người đi đâu để một miền chênh chao?
 

Hồng Lĩnh

 

 

  TRAO TRẢ (Ngày 07/05/2014 08:05:29 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TRAO TRẢ


 


Thôi xin trao trả cho người
Bờ môi ánh mắt nụ cười bàn tay
Trả yêu thương những tháng ngày
Những lời hẹn những đắm say một thời
Chỉ xin giữ lại cho tôi
Đắng cay tê tái ngậm ngùi khổ đau
Dành cho kẻ khác đến sau
Chân trời hạnh phúc ...muôn màu bình yên


Trương Đình Phượng


 

  BẾN TƯƠNG TƯ (Ngày 07/05/2014 07:05:57 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

BẾN TƯƠNG TƯ

  

  

 

Ngày trôi qua tháng năm trôi

Đêm nằm trăn trở đứng ngồi nhớ thương

Người đi lòng lạnh giá sương  

Cung đàn nỗi nhịp còn vương nỗi về  

 

Giật mình thức tỉnh cơn mê

Bên xưa ngồi nhặt câu thề dở dang

Nước xuôi thuyền ngược đò ngang 

Còn neo đậu ở bên đàng tương tư

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  

  HÈ VỀ (Ngày 06/05/2014 11:05:01 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

HÈ VỀ

 

 

Hè về phượng đỏ rực hoa

Đàn chim tu hú hót ca gọi bầy

Cuốc kêu xác kiệt hao gầy   

Mùa thi nhích lại từng ngày gần thi

 

 

My cong môi thắm xuân thì

Em cùng anh hẹn nhau thi một trường

Tương trợ giúp đỡ yêu thương 

Cùng nhau thành đạt tình thương vẹn tròn


Tình đời nghĩa nặng sắt son

 Trăm năm hạnh phúc vuông tròn thủy chung

Đôi bên bác mẹ hài lòng 

Cùng là gia giáo con ông cháu bà

 

Xuân Ngọc

 

  

  thăm nghĩa trang đồi a1 (Ngày 06/05/2014 04:05:54 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh krông năng Dak Lak - Điện thoại: 0982701665)



THĂM NGHĨA TRANG ĐỒI A1

Về đây thăm Mộ các anh
Những người ngã xuống rạng danh nước nhà
Điện Biên hùng vĩ, bao la...
Trên đồi A1 (một) sương pha nắng hồng
Một vùng "Lòng chảo" mênh mông
Làm nên kỳ tích Con Rồng Cháu Tiên
Hôm nay về với Điện Biên
Tâm tư lắng đọng giữa miền hư không
Nén hương thắp viếng Anh hùng
Mà nghe ký ức trùng trùng quân ca
Mà nghe đau nhói lòng ta
Chiến tranh tàn ác! Mẹ nhòa lệ rơi!
Non sông nay đã xanh tươi
Tổ quốc nay đã rạng ngời Năm Châu
Chỉ riêng còn lại nỗi đau
Ngàn năm vẫn cứ nát nhàu con tim
Các Anh ơi! hãy vững tin.
Tương lai đất nước bình minh rực hồng

 
 

Hồng Lĩnh




  Tình yêu (Ngày 06/05/2014 04:05:41 - Gửi bởi: Trần Đình Nhân - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc Đăk Lăk - Điện thoại: )

  ĐỊNH NGHĨA YÊU

 

 

Nắng mưa là chuyện thường tình

Yêu đương là chuyện giữa mình với ta

Có chi phức tạp đâu mà

Nhìn lâu không nói đúng là đang yêu…

“Lắm khi ngồi suốt buổi chiều

Mà không nói được vài điều đơn sơ”.*

Xa nhau thương nhớ, đợi chờ

Gần nhau thì lặng như tờ lạ chưa?

 

Đêm về trộm nhớ, thầm mơ

Sáng ra lắm lúc ngẩn ngơ, bồn chồn.

Chiều tà chải tóc, soi gương

Chờ trời sẫm tối góc đường đợi nhau.

Tình yêu còn mới nữa đâu

Mà sao như buổi ban đầu làm quen.

Yêu nhau ai chẳng hờn ghen ?

Chất keo kết dính đẹp thêm cuộc đời.

 

Bao nhiêu định nghĩa mọi thời

Cũng không nói hết được lời TÌNH YÊU.

 

Trần Đình Nhân

 

* Ý thơ của Trần Mạnh Hảo

 

 


 

  CHÀO ĐIỆN BIÊN  (Ngày 06/05/2014 10:05:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 CHÀO ĐIỆN BIÊN 

(Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng trận Điện Biên Phủ

7-5-1954--7-5-2014)

 

 

Ngày này sáu mươi năm qua 

Điện Biên thắng trận bài ca lẫy lừng 

Giặc Pháp thất trận hãi hùng 

Quân ta chiến thắng trùng trùng cờ hoa 

Niềm vui đến với mọi nhà 

Đón ngày kỷ niệm làng xa bản gần 

Hoa ban nở trắng sáng ngần 

Rạng ngời nét mặt muôn lần vui tươi 

Cờ hoa sáng cả bầu trời 

Diễu binh rầm rập mọi người chờ mong .

Bầu trời trở lại trong xanh 

Điện Biên mãi mãi sáng danh mọi vùng ./ .

 

 

Lương Điền 

 

 
Trước tiên Trước Trang [337 ,338 ,339, 340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp  Cuối cùng