|
|
|

BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG (Ngày 13/05/2014 11:05:40 - Gửi bởi: Trần Đình Nhân - Địa chỉ: Hội VHNT tỉnh ĐĂK LĂK - Điện thoại: )
BIỂN ĐÔNG DẬY SÓNG
Vốn quen đục nước, béo cò
Mỹ, Nga bận rộn… Khựa thò chân đen
Vừa trắng trợn, vừa đê hèn
Ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nước ta
Coi biển Đông như ao nhà
Dựng giàn khoan “khủng” tạo đà…xâm lăng
Quân ăn cướp có nhớ rằng
Việt nam còn đó Bạch Đằng, Đống Đa…
Thừa cơ chiếm trọn Hoàng Sa
Thừa cơ ăn cướp Gạc Ma đảo chìm
Máu bành trướng nhiễm vào tim
Khựa đang toan tính vạn nghìn mưu mô
Vạch ra “Chín đoạn lưỡi bò”
Đơn phương vẽ lại bản đồ… biển Đông.
Đất này thấm máu cha ông
Con Hồng, cháu Lạc một lòng bên nhau
Đặt Tổ quốc lên hàng đầu
Kế sách giữ nước dài lâu, vững bền…
Quân thù đang ở kề bên
Không cho ai được phép quên điều này
Biểu tình, phản đối hôm nay
Tiền đề tranh đấu cho ngày vũ trang…
Quân xâm lược hãy nhớ rằng
Biển Đông dậy sóng Bạch Đằng năm xưa.
Trần Đình Nhân
|
|
|

VÔ ĐỀ (Ngày 12/05/2014 06:05:14 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)
VÔ ĐỀ
TẬP làm đứa trẻ biết đi
CẬN kề nguy hiểm chứ gì ? Phải không ?
BÌNH tâm nhìn lại cha ông
Xem bao nhiêu kẻ cuồng ngông thế nào ?
TẬP nhìn Thế giới xem sao
CẬN kề cái chết "đã vào khó ra"
BÌNH an trở lại quê nhà
Để cho nhân loại khỏi la, khỏi cười
TẬP sống cho phải với đời
CẬN lân là bạn ! Ấy người khôn ngoan.
BÌNH thường sống giữa thế gian
Biết điều sống để muôn vàn người yêu
TẬP nghe, tập đọc cho nhiều
CẬN tiếp thu nhiều Thế giới ngày nay
BÌNH tĩnh nhìn rõ đêm ngày
Trắng đen, phải trái xưa nay rõ ràng...
Bảo nhau đừng có phá ngang
Để dân trong nước bẽ bàng tủi thân !
AN CHI
|
|
|

Về Tây Nguyên (Ngày 12/05/2014 02:05:14 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)
XUÂN VỀ PHỐ NÚI
Xuân về Phố núi ngàn hoa
Tình người Đà lạt thiết tha mặn nồng
Lang Biang núi non bồng
Cam ly thác đổ khơi dòng rừng thâm
Tà tà một chút mưa xuân
Sương sa nắng sớm trong ngần tiếng em
Cồng ai vọng giữa trời đêm
Ru hồn Viên khách đời thêm ấm lòng
Da-tan bọt thác trắng dòng
Trúc Lâm ngắm cảnh cáp vòng núi non
Chả ram, Nem nướng thật gòn
Cà Phê đúng vị chẳng ngon nào bằng
Cuối trời mây núi giăng giăng
Đầu non lấp ló mảnh trăng thượng tuần
Ta về Đà lạt vui xuân
Góp cùng phố núi mấy vần thơ vui
Hồng Lĩnh
08/02/2014

THÁNG BA TÂY NGUYÊN
Tháng Ba
nắng gió lưng đồi
Tây nguyên hoa nở trắng trời Cà phê
Tháng Ba
vương ánh trăng thề
Khách du vãn cảnh, Buôn Mê hội mừng
Tháng Ba
Chiêng, Trống tưng bừng
Nhà dài rực lửa, núi rừng điểm sương
Tháng Ba
nhớ cảnh chiến trường
Đăk lăk thắng trận quê hương hòa bình
Tháng Ba
trọn nghĩa vẹn tình
Mùa xuân chiến thắng bình minh rực hồng
Tháng Ba
Lúa trổ đòng đòng
Lời thương, lời nhớ duyên nồng trao nhau
Tháng Ba
thắm lúa, xanh màu
Non sông, đất nước mạnh giàu tiến lên
Tháng Ba
nhớ mãi không quên
Mùa xuân chiến thắng hai miền chung vui
Hồng Lĩnh
THẮNG CẢNH BUÔN ĐÔN
Ta về thẳng cảnh Buôn Đôn
Trời xanh, gió lộng thác dồn, nước reo
Chòng chành Bảy nhánh cầu treo
Nước trôi, thác đổ mang theo hoa rừng
Đua Voi Lễ Hội tưng bừng
Đua Thuyền Độc Mộc trùng trùng sóng xô
Muôn màu, muôn sắc Nhà Mồ
Mênh mông sóng nước mặt hồ Dăk-min
Yok Đôn lảnh lót tiếng chim
Người xưa "Làng Đảo" nổi chìm, nước non
Rêu xanh Tháp Cổ Yang Prong
Đẹp sao Làng cảnh giữa lòng Tro-Bư
Cảnh Tiên như thực như hư
Cưỡi Voi ngắm cảnh vi vu gió ngàn
Nghiêng chiều thưởng thức món ăn
Rượu Cần, Cá nướng... Nhà Sàn cổ xưa
Lao xao Rừng Khộp đung đưa
Cồng Chiêng tấu bản Giao mùa Tháng Ba
Hồng Lĩnh
|
|
|

Họa thơ Lục Bát (Ngày 12/05/2014 11:05:52 - Gửi bởi: Hoàng Yến - Địa chỉ: Đô thị cao tầng Chí Linh TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0972008539)
THƠ BUỒN
Thơ buồn xao động lòng anh
Sông sâu biển cả trời xanh chiều tà
Đọc thơ mà nhớ thiết tha
Ước gì sải cánh bay qua một chiều
Về miền đất phẳng phì nhiêu
Vườn cây xanh mát sớm chiều gió giông
Mà sao tình nghĩa mặn nồng
Để lòng mong đợi chờ mong xuân về
Hoàng Đại Dương

Thơ họa
XUÂN VỀ
Thơ buồn em gửi cho anh
Về nơi biển cả trời xanh hiền hòa
Vũng Tàu mong đợi thiết tha
Hoài trông cánh nhạn bay qua những chiều
Núi sông cách trở bao nhiêu
Cánh chim không mỏi những chiều bão giông
Tình thơ ấp ủ hương nồng
Hoa lòng vẫn nở chờ mong xuân về
Hoàng Yến
|
|
|

SỢ VÀ MONG (Ngày 12/05/2014 11:05:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
SỢ VÀ MONG

Sợ gì sợ lắm thế em
Sợ yêu hết cỡ sợ thèm khát khao
Sợ tay người nỡ chạm vào
Sợ tơ lòng rối cồn cào nhớ thương
Sợ lời réo rắt muôn phương
Không còn đủ sức can trường đa đoan
Sợ khi vướng phải tay phàm
Không cười mà khóc lòng càng xót đau
Sợ suối lũ sợ sông sâu
Ngập tràn tiếng khóc muôn sau tiếng cười
Xót xa một tiếng thở dài
Mà em vẫn sợ người ngoài biết chăng!
Chỉ khi lòng đã đóng băng
Dòng sông giá lạnh vầng trăng úa tàn
Bấy giờ không sợ chỉ mong
Nước trôi xuôi chảy theo dòng thời gian
Xuân Ngọc
|
|
|

LÁN NÀ LỪA (Ngày 11/05/2014 09:05:20 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)
LÁN NÀ LỪA

Mấy ngày đi Thái qua Tuyên*
Thăm nôi Cách mạng từ miền xa xưa
Ngắm trông mái lán Nà lừa
Sáu tám năm, vẫn như vừa hôm qua
Mai tranh vách nứa sàn nhà
Cầu thang gỗ nhỏ, vào ra bóng Người
Căn nhà giản dị vậy thôi
Mà ôm trọn cả đất trời bao la !
Đặng Việt Dũng
* -Hai tỉnhThái nguyên và Tuyên quang.
|
|
|

ĐẤT VIỆT MÁU SÔI (Ngày 11/05/2014 12:05:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: Điện thoại: 0903978120)
ĐẤT VIỆT MÁU SÔI!

ĐẤT này đã mấy nghìn năm
Trang sử oanh liệt xứng danh với đời
Bạn bè gọi khắp muôn nơi
Chung tay xây dựng bầu trời tươi xanh
VIỆT Nam yêu chuộng hòa bình
Năm Châu bốn biển kết tình anh em
Hòa khí cố giữ vững bền
Cho dân cho nước ấm êm một lòng
MÁU dù nhuộm cả non sông
Qua bao cuộc chiến vẫn không hề lùi
Bắc Phương dừng bước lại thôi
Sơn hà biển đảo bầu trời Việt Nam
SÔI lên giòng máu Lạc Hồng
Nấu nung khí tiết con Rồng cháu Tiên
Nghìn năm lời của thánh hiền
Cả dân tộc hãy đứng lên can trường
Nguyễn Hữu Đức
NIỀM TIN BẤT DIỆT
Việt Nam hai tiếng thân thương
Núi sông một dải Biên cương nối liền
Tự ngàn năm có chủ quyền...
Tàu kia sao nỡ đem thuyền cướp tranh?
Một vùng trời biển trong xanh
Thấm bao xương máu Cha Anh giữ gìn!
Đã qua bao cuộc trường chinh
Sáng ngời lich sử niềm tin vĩnh hằng
Niềm tin: chính nghĩa, công bằng...
Niềm tin chiến thắng Con Rồng Cháu Tiên
"Tham Lam" người chớ có quên
Tinh thần quật khởi Con Tiên Cháu Rồng
''Việt Nam Dân tộc Anh hùng"
Mãi ngàn năm vẫn sáng bừng sử xanh
Hồng Lĩnh
VẪN CHUYỆN NỎ THẦN
Tình yêu của nàng Mỵ Châu
Chỉ vì tin bạn để sầu đến nay
Nỏ Thần trót đã trao ngay
Làm cho đất nước vào tay quân thù
"Tin bạn rồi sẽ mất bò "*
Mưu sâu kế hiểm sao lo cho cùng
Kẻ thù độc ác lạnh lùng
Người dân Nam Việt anh hùng ra tay
Phất cờ khởi nghĩa tung bay
Đuổi quân cướp nước cùng bầy sói lang
Sáng ngời truyền thống vẻ vang
Cháu con kế tiếp viết trang sử hồng ./
Lương Điền
* Châm ngôn ":Tin bợm mất bò
Tin bạn mất vợ nằm co một mình "
|
|
|

THĂM QUÊ BÁC (Ngày 10/05/2014 07:05:03 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Đường Phạm văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)
THĂM QUÊ BÁC

Thỏa nỗi mong ước bao năm
Về thăm quê Bác ngàn lần mến yêu
Quê ngoại cảnh đẹp mỹ miều
Quê nội ký ức đậm nhiều tuổi thơ
Ngôi nhà mái lá đơn sơ
Hàng cau, liếp cửa Bàn thờ tôn nghiêm
Gia phong nét đẹp tổ tiên
Bàn học, ống bút, võng nghiêng đợi chờ
Vườn cây, hoa, cảnh, khoai, ngô
Những ngày sới bón tuổi thơ lớn dần
Quê hương bao nỗi nhọc nhằn
Nuôi tâm hồn đẹp nối vần tương lai
Bác đi những chặng đường dài
Để nay đất Việt sáng ngời năm châu
Dương Văn Thung
|
|
|

Tháng 5 nhớ Bác (Ngày 10/05/2014 05:05:06 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông Năng Đăl Lăk - Điện thoại: 0982701665)
THÁNG NĂM NHỚ BÁC
Tháng Năm con lại nhớ Người
Nhớ đôi mắt sáng, nụ cười thân thương
Nhớ ngày tạm biệt quê hương
Năm Châu Bác đến tìm đường đấu tranh
Một mình biển cả lênh đênh
Đường xa muôn dặm dập dềnh sóng xô
Sông Cầu* còn vọng lời Thơ
Sông La còn lắng giọng hò quê hương
Đồng bào gánh nặng đau thương
Thực dân, Phong kiến, Hào, Cường, Sài lang...
Đau lòng nước mất, nhà tan
Nhân dân thống khổ, lầm than, đọa đày...
Tìm đường cứu nước Đông - Tây...
Mong sao Tổ quốc sớm ngày hồi sinh
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
Là Vì sao sáng lung linh giữa trời
Tháng 5 Sen ngát hương tươi
Công ơn của Bác ngàn đời khắc ghi
Hồng Lĩnh
* Đền thờ Trương Hát ở ngay bên bờ sông Cầu, Nơi Lý Thường Kiệt đọc bài thơ không đề sau đây:
"Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời"
(Lý Thường Kiệt)
|
|
|

KHÔNG HỀ DUNG THA (Ngày 10/05/2014 10:05:51 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương hưng-Gia Lộc HD - Điện thoại: 0973284279)
KHÔNG HỀ DUNG THA

Vừa ngang ngược vừa la làng
Căm nhìn lũ giặc nghênh ngang ra vào
Biển Đông đâu phải cái ao
Của nhà chúng nó thích vào thích ra
Bất chấp dư luân gần xa
Dàn khoan tàu chiến Biển ta lấn vào
Vòi rồng phun nước trên cao
Tàu ta ra chặn chung lao húc tàu
Gây bao thiệt hại thương đau
Ngoan cố chiếm biển, nông sâu tình người
Việt Nam lịch sử sáng ngời
Ngàn năm chống giặc bao thời vẻ vang
Ô Mã Nhi với Thoát Hoan
Ải Chi Lăng đó Sử vàng còn ghi
Bạch Đằng bãi cọc uy nghi
Cho quân sâm lược nguyên đi chầu trời
Chuyện xưa đã nói nên lời
Việt Nam bất khuất, giữ trời tự do
Nói để lũ giặc biết cho
Đừng cậy nước lớn mà cho quyền mình
Hội Diên Hồng, chí nhân sinh
Quyết tâm chống giặc đinh linh lời thề
Lũ Tàu xâm lược không về
Việt Nam Quyết thắng không hề dung tha.
Đỗ Trọng Kim
|
|
|

LỜI BIỂN ĐẢO: ĐẤT TRỜI KHÔNG DUNG (Ngày 10/05/2014 05:05:41 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)
LỜI BIỂN ĐẢO ĐẤT TRỜI KHÔNG DUNG

Chủ quyền biển đảo cha ông
Từ ngàn xưa Lý Thái Tông nói rồi
Nửa phân non biển bầu trời
Cháu con gìn giữ nhớ lời cha ông
Giặc trời giặc biển giặc sông
Cũng đều là lũ thù trong giặc ngoài
Lạc hồng con cháu ta ơi
Phá Nguyên diệt Tống tan đời nhà Thanh
Hai mươi* Pháp Mỹ tan tành
Nốt son trang sử vinh danh anh hùng
Giặc Tầu gây hấn lung tung
Nhớ lời “sát thát” xưa không hỡi Tầu?
Lưỡi bò mày liếm đến đâu
Gây bao thương tích khổ đau đất trời!
Biết điều chấm dứt ngay thôi
Leo thang lấn biển đất trời không dung
Xuân Ngọc
THĂM ĐẢO TRƯỜNG SA
Em về thăm đảo chiều nay
Nhìn con sóng vỗ lòng đầy mênh mang
Trường sa hùng vĩ hiên ngang
Giữa trùng khơi gió nắng vàng lung linh
Gạc Ma cháy bỏng niềm tin
Tình người lính đảo Cô Lin kiên cường
Ra về lòng những vấn vương
Bạc đầu con sóng nhớ thương một người
Mong anh gìn giữ biển trời
Em tròn trọng trách tình người hậu phương
Xuân Ngọc
|
|
|

Kỉ niệm Ngày Chiến thắng phát xít. (Ngày 09/05/2014 06:05:25 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)
KỈ NIỆM NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT XÍT
( Viết theo Bản tin thời sự VTV1 sáng 9/5/2014 )

Bạo tàn phát xít Hit Le
Một tên bệnh hoạn(*) tay che mặt trời.
Địa cầu tang tóc khắp nơi,
Chết hơn Ba Chục Triệu người: Chiến tranh!
Tháng Năm nắng đẹp, gió lành
Quân Đoàn Bất Tử(**) diễu hành hôm nay
Dòng người di ảnh trong tay,
Thắng phát xít - Thế giới này biết ơn!
Hòa bình nhân loại keo sơn,
Người - Người cuộc sống tốt hơn bội phần:
Đói ăn, dịch bệnh, sóng thần ...
Đồng cam, cộng khổ ... khi cần sẻ chia.
Việt Nam hòa gió, thuận mưa
Chủ quyền biển đảo ngàn xưa định rồi.
Đừng ai tay chắn mặt trời,
Nóng đầu theo học một bài Hit Le:
Bản đồ tự vẽ "lưỡi bò"
Của Người tham vọng nhăm nhe cho Mình ...
Việt Nam cùng cả hành tinh,
Kêu gọi cảnh giác: Hòa Bình đấu tranh!
Đào Đức Trang
9/5/2014.
Chú thích: (*) Hit le nghiện ma túy từ 1932, hắn ngày càng ảo giác và mất hết nhân tính cho đến khi chết 1945. (**) Quân Đoàn Bất Tử: gồm người thân của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, cứ vào ngày 9/5 hàng năm mang di ảnh những người giải phóng Thế giới khỏi ách phát xít diễu hành ở Nga ( thành lập từ 2002, nay có tới 150 ngàn hội viên. )
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [337 ,338, 339 ,340 ,341 ,342 ,343 ,344 ,345 ,346 ,347 ,348 ] Tiếp Cuối cùng |