Thứ năm, 11/09/2025,


 
  VIỆT NAM SỬ SÁCH RẠNG NGỜI  (Ngày 08/06/2014 04:06:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN  - Điện thoại: 0983410548)


 VIỆT NAM SỬ SÁCH RẠNG NGỜI 

 

 

 

Từ ngày Tầu Khựa phản thùng 

Ta truyền con cháu sẽ dừng kết thân 

Mối tình hữu nghị nhân dân 

Nhắc các thế hệ phải cần lánh xa 

Nhớ vụ đẫm máu Gạc Ma 

Rồi đến chiếm đảo Hoàng Sa năm nào 

Trận bảy chín* quên làm sao 

Sáu chục vạn khựa ào ào đánh ta 

Ngẫm Tầu mà thấy xót xa 

Chó cắn áo rách thật là bất nhân 

Con cháu Nam Việt xa gần

Hãy đoàn kết lại còn chần chừ chi

Vận mệnh Tổ Quốc lâm nguy

Chủ quyền ta quyết duy trì dài lâu 

Đứng lên quyết chống giặc Tầu 

Đuổi quân xâm lược quay đầu về thôi

Việt Nam sử sách rạng ngời 

Chống giặc phương bắc ngàn đời còn ghi

 

 

Lương Điền 

 

*1979 TQ đưa 60 vạn quân đánh 6 tỉnh biên giới phía Bắc

1974 TQ đánh chiếm đảo Hoàng Sa 

1988.Đánh chiếm đảo Gạc Ma .64 chiến sỹ VN hy sinh anh dũng 

 

  LỜI CHA ÔNG (Ngày 08/06/2014 01:06:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

LỜI CHA ÔNG

 

 

 

 

 

 

Lời hiệu triệu của cha ông

Phát huy truyền thống Lạc hồng ta ơi

Giữ yên bờ cõi biển trời

Bao nhiêu máu chảy xương rơi đất này

 

 

Giữ từng tấc đất trong tay 

Lý Thái Tông nói điều này thuở xưa

Tầu vào ta phải đuổi xua

Cố lỳ ta chẳng chịu thua Tầu Xì

 

 

Biết điều thì cút sớm đi 

Bài học bảy chín(1979) vẫn thì mới nguyên

Minh - Thanh - Mã Viện – Tống – Nguyên

Lời Thề “sát thát” bay quên rồi à

 

Láng giềng hàng xóm chi mà 

Miệng nói thật thà bụng những dao găm

 

 

Xuân Ngọc

 

 

HÈ VỀ

 

Hè ơi sao nắng chang chang

Hoa cau vườn mẹ ngát hương tỏa rồi

Ve râm ran hát muôn lời

Phồn hoa phố thị nhớ người nơi quê

 

Hè ơi thăm thẳm triền đê

Cỏ xanh gió lộng chăn bê thả diều

Trong xanh hồ nước cánh bèo

Bờ sông sóng vỗ thủy triều trào dâng

 

Nhớ quê hương nhớ dòng sông

Nhớ người ta nhớ người mong ta về

Nhớ ngày cắt cỏ ven đê

Ta và người ấy hẹn thề cùng nhau

 

Hè ơi nắng chẳng nhạt màu

Quê hương khế ngọt tình đầu chứa chan

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  Mùa về (Ngày 07/06/2014 08:06:43 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

 Mùa về

 

 

 

Mùa về rộn rã xóm làng

Cánh đồng bát ngát lúa vàng trĩu bông

Máy vò máy gặt ra đồng

Rộn ràng tiếng máy công nông trở về

Vụ này chắc hạt đẹp ghê

Năng xuất vượt trội hả hê lòng người

Bà con làng xóm vui cười

Vụ mùa thắng lợi tiếng cười ngân vang

 

 

Xuân Lược

 

 

 

  Lạc nhau (Ngày 07/06/2014 07:06:24 - Gửi bởi: Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea toh Kroong năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

LẠC NHAU


 

 

 

Lạc nhau bữa ấy vì ai?
Vườn xưa còn đó dấu Hài người thương
Dàn hoa Mướp vẫn nồng hương
Mà người xưa ở tận phương trời nào!

Lăn tăn sóng nước bờ ao
Mùa Thu thay sắc lá xào xạc rơi
Cảnh xưa giờ nhạt nắng trời
Chớm Đông se lạnh đất trời chuyển giao

Gió đâu như xé như gào
Như tê, như tái, như cào con tim
Chuồn chuồn đôi mắt lim dim
Rã rời đôi cánh đi tìm . Người xưa!

 

 

 

 

Hồng Lĩnh

 

 

  NGOÁI NHÌN LỊCH SỬ (Ngày 07/06/2014 06:06:14 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NGOÁI NHÌN LỊCH SỬ

 

Xưa nay hảo hán anh hùng

Tôn trọng nghĩa khí, thủy chung bạn bè

Biết lẽ phải, biết lắng nghe

Biết hành động để răn đe bạo tàn

Ra tay chặn đứng gian tham:

(Rắp tâm ăn hiếp và làm hại dân

Sống hèn hạ, sống bất nhân

Ngang ngược bất chấp xa gần, thân quen

Nghĩ suy nhỏ bé thấp hèn

Giầu sang mà lại bon chen sao đành...)

Sống sao xứng mặt làm anh

Thế gian nể phục xung quanh vui vầy

Làm việc tốt, nói lời hay

Lấy chính nhân để chặn tay gian tà...

 

Ngoái nhìn lịch sử đã qua

Xem mình còn nhớ hay là đã quên!

 

 

Đặng Việt Dũng

 

 

 

  NGHE MƯA (Ngày 06/06/2014 10:06:46 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH 36, P,Tân chánh hiệp ,Q12, TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

NGHE MƯA


 

 


 Đêm buồn nghe tiếng mưa rơi

Cô đơn lặng lẽ, chơi vơi nỗi niềm

Tiếng mưa tí tách bên thềm

Rơi trên cung phím tơ mềm lòng tôi

 

Giọt sầu, giọt nhớ, đầy vơi 

Giọt rơi ký ức xa xôi ... tìm về

Bên em còn ánh trăng quê ?

Đêm mưa thuở ấy đi về có nhau

 

Bây giờ quay quắt đêm thâu

Nghe mưa tan tác, chạnh đau cõi lòng

Phôi pha duyên thắm má hồng

Yêu đương dang dở, tình nồng trai ngang

 

Nghe mưa em có xốn xang ?

Quê xa trời vẫn mênh mang lệ nhòa.

 

   

  Nhật Quang



 

  RU (Ngày 06/06/2014 08:06:28 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 RU

 


Ru con từ thuở nằm nôi
Ru em từ thuở bồi hồi niềm yêu...
Ru mây vạc những nét chiều
Ru chim bạt xứ cô liêu lối về
Ru người mải bước đam mê
Tháng ngày mòn vẹt lời thề...thủy chung...
Ru thuyền bỏ bến rời sông
Chạy theo con sóng long đong cuối trời...
Ru đêm lạnh dấu chân đời
Con tim thao thức bao lời trở trăn...
Ru trăng canh vắng âm thầm
Vì ai gieo những lỗi lầm đầy vơi...
Ru mình một kiếp đơn côi
Bao năm đi giữa chơi vơi đường trần...

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  ĐỎ ƠI...! (Ngày 06/06/2014 04:06:52 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ:  Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)

 
ĐỎ ƠI

 


Mù mờ...nào có biết đâu
Thấy đỏ tưởng chín tươi mầu
mộng mơ…

Thả hồn khuya sớm ngẩn ngơ
Gió mây xao xuyến bến bờ đắm say

Ai ngờ đắng chát chua cay
Bồ hòn ngọt lịm… dại đày…Đỏ ơi !
 

 

 Phạm Tự 

 

 

 

  CHỦ QUYỀN (Ngày 06/06/2014 11:06:18 - Gửi bởi:  Lê Bá Tăng - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 09)

CHỦ QUYỀN

 

      

 

Việt Nam đất nước hiền hòa
Vùng trời, vùng biển của ta chủ quyền.

Địa danh có tuổi có tên

Nằm trong sử sách gắn liền nước non.

Bản đồ sáng tỏ mốc son

Ông cha ghi lại mãi còn ngàn năm.

Người Tầu ôm ấp lòng tham

Lộng hành cướp biển - việc làm bất lương.

Mưu mô tính kế đủ đường

Máy bay tàu chiến đơn phương lượn vòng.

Ngênh ngang súng nước, vòi rồng

Đâm chìm tàu cá xuống lòng biển sâu.

Bỗng dưng gây cảnh thương đau!

Đang yên lành, lại đối đầu. Không nên!

Muốn cho tình nghĩa lâu bền

Phải theo luật pháp, hai bên luận bàn!

Hãy mau rút ngay giàn khoan

Theo công ước biển, khách quan, hòa bình!

 

 Tân Uyên, 03/6/2014

Lê Bá Tăng

 

 

 

  VẢI THIỀU THANH HÀ  (Ngày 06/06/2014 11:06:01 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

VẢI THIỀU THANH HÀ

 

 

 

Về thăm quê vải Thanh Hà*

Giữa mùa vải chín như là trong tranh

Đỏ hồng xen giữa lá xanh

Vải thiều chín ngọt đậm tình miền quê

 

Bên em anh cứ mải mê

Lạc giữa vườn vải bốn bề tinh tươm

Cùi vải mọng trắng ngon thơm

Ngọt ngào hương vị như cơm quê nhà

 

Vải thiều thương hiệu Thanh Hà

Đặc sản quý giá như quà trời ban

Thương trường vất vả gian nan

Giữ gìn bản sắc muôn vàn thương yêu

 

Xa quê anh nhớ vải thiều

Nhớ người chăm sóc sớm chiều cho cây

Hẹn mùa vải chín về đây

Bên em anh lại mê say vải thiều.

 

 

Bùi văn Hoa

*Huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương là nơi có vải thiều ngon thơm nổi tiếng cả nước.

 

 

 

 

  HOÀNG SA (Ngày 06/06/2014 08:06:05 - Gửi bởi: Trần Đại Hưng - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

 

 

 HOÀNG SA

 

 

 

Hoàng sa muôn một đứa con

Thẳm trong biển biếc nước non - Mẹ hiền!

Trùng khơi đau đáu đất liền

 Ngàn năm xa ấy, con thuyền đảo xa…

Tình cha bằng cả sơn hà

Ân sâu nghĩa mẹ mặn mà đại dương

Hoàng Sa trấn ải biên cương

Con tàu không số gửi thương vào bờ

Em thơ mở tấm bản đồ

Việt Nam ! Tổ quốc đỏ cờ biển xa

 

 

 

Trần Đại Hưng

 

 

 

  NỢ ĐỜI (Ngày 05/06/2014 08:06:42 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 NỢ ĐỜI



Nợ đêm giấc ngủ yên bình
Nợ người một chút vụn tình ngày xưa
Nợ chiều lãng đãng cơn mưa
Nợ con đường vắng hững hờ lá rơi
Nợ môi một thoáng vui cười
Nợ tim đêm lạnh những lời ấm êm
Nợ làn gió lướt qua thềm
Mang theo về những nỗi niềm ... đơn côi...
Nợ chân những bước xa xôi
Quẩn quanh ngày tháng chơi vơi lối về
Nợ tuổi xanh những hẹn thề
Bao năm khát vọng chẳng hề đổi thay
Quán đời nợ những cuộc say
Cạn bao men đắng, đôi tay nhọc nhằn
Trần gian bao vạn nợ nần
Một ngày tóc úa đồng lần...lại vay...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331 ,332, 333 ,334 ,335 ,336 ] Tiếp  Cuối cùng