Thứ năm, 11/09/2025,


 
  Trăng Thề (Ngày 14/06/2014 07:06:09 - Gửi bởi: bùi thị dung - Địa chỉ: soul , hàn quôc - Điện thoại: 821033901753)

 Trăng Thề

 

 

 

Lòng đang bừa bộn rối tung

Gió mưa cứ rụng như sung ê chề!

Còn đâu nữa, mảnh trăng thề

Mà đem gỡ xuống để kê gối đầu

 

Bùi Thị Dung

 

 

  THƯ LÍNH ĐẢO (Ngày 14/06/2014 06:06:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

THƯ LÍNH ĐẢO

 


 

 



Từ ngày ra đảo Trường Sa

Hôm nay càng thấy nhớ nhà nhớ em

Bóng xưa vương lại bên thềm

Lòng anh thao thức đêm đêm đợi chờ

 

 

Nhớ em nhớ cả trong mơ 

 

Anh đem ra đảo bây giờ chưa nguôi

Em giờ có nhớ đến tôi

Hay quên người lính biển trời xa xăm

Nhận thư anh em rất mừng

 

 

Anh đi gấp gáp em mong mỏi mòn

 

Tình người lính đảo sắt non

Nhịp cầu vẫn nối tâm hồn hai ta

Biển Đông dậy sóng chiều qua 

 

Tim em rạo rực mong chờ tin anh

 

 

 

 

Anh yên tâm giữ biển xanh

Tình yêu Tổ Quốc em anh một lòng

Bao giờ đất nước non sông

 

Biển thôi dậy sóng ta chung một nhà 

Tình đời hạnh phúc như hoa

Chung riêng bất tận chan hòa niềm vui


 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

 


  THƠ HỒNG LĨNH (Ngày 13/06/2014 10:06:48 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 QUYẾT TÂM – ĐOÀN KẾT

 LÀ SỨC MẠNH VÔ ĐỊCH

 

 

 

Bực ghê cái bọn giặc Tầu

Mỗi ngày một, cứ lấn sâu tham tàn!?

Đưa Tàu cướp- đặt Giàn khoan…

Lại còn lớn tiếng vu oan cho Người!

 

“Lưỡi Bò-Chín khúc” : động trời!

Dã tâm độc chiếm biển khơi riêng mình

Làm cho Thế giới bất bình

Cũng làm hiện rõ nguyên hình xâm lăng

 

Càng ngày, càng cứ hung hăng

Máy bay, tàu chiến, Trực thăng…cả bầy

Cướp đêm*, chưa đủ - cướp ngày

Đâm tàu, phun nước đọa đày Ngư dân

 

Sử xưa ghi dấu bao lần

Chi Lăng- Vạn kiếp- Bạch đằng - Đống đa…

Việt Nam vốn dĩ nhân hòa

Khi cần thì quyết xông pha chẳng sờn

 

Quyết tâm bảo vệ Giang sơn

Quyết tâm bảo vệ nước non, chủ quyền

Biển khơi cho đến đất liền

Cùng nhau chung sức giữ yên nước nhà

 

Bá quyền dẫu có ranh ma

Vẫn không thắng nổi dân ta kết đoàn

 

Hồng lĩnh

 

 

 

  MƯA ĐÊM (Ngày 13/06/2014 08:06:43 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MƯA ĐÊM

 


Phố nghèo day dứt mưa rơi
Giọt sầu giọt tủi như lời tỉ tê
Cô đơn nằm lắng muôn bề
Bao nhiêu chuyện cũ ghé về trong tim
Tình yêu bảy nổi ba chìm
Kẻ đi đầu gió người tìm chân mây
Chờ mong mòn mỏi tháng ngày
Phố hoen màu nhớ đọa đày gió sương...
Mưa rơi rả rích canh trường
Hồn nương theo bước dặm đường người đi...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  TÌNH CHA (Ngày 13/06/2014 08:06:12 - Gửi bởi: Nhật Quang - Địa chỉ: TCH 36, P,Tân chánh hiệp ,Q12, TP HCM - Điện thoại: 0975764469)

TÌNH CHA

 

 

 

 Tay cha sạm nắng đen gầy

Gian nan, vất vả tháng ngày vì con

Từ ngày dấu bước chân son

Đến khi con bước chân mòn khắp nơi

 

Bao nhiêu khó nhọc đầy vơi

Vai cha gánh vác, một đời lo toan

An vui hay lúc cơ hàn

Cha luôn dạy dỗ, nuôi đàn con khôn

 

Sông sâu biển rộng nào hơn

Công cha sánh ví Thái Sơn cao vời

Tình cha ấm áp bên đời

Tương lai con mãi rạng ngời thắm tươi.

                                     

 

Nhật Quang

 

 

 

  Gửi người xưa (Ngày 12/06/2014 03:06:12 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk Lăk - Điện thoại: 0982701665)

VIẾT CHO NGƯỜI XƯA

 


 


Nhân ngày mồng Tám tháng Ba
Vần thơ anh viết để mà nhớ em
Bóng xưa vương lại bên thềm
Lòng anh thao thức đêm đêm đợi chờ

Biết rằng nỗi nhớ vu vơ
Mà sao tim nhỏ lại khờ khạo thay?
Em về bên ấy nồng say
Còn anh lẻ bóng trăng gầy đợi ai?!

Đầu xanh tóc đã nhạt phai
Mà sao tim cứ miệt mài nhớ thương?
Kể từ bữa ấy tha hương
Trốn tình xưa - Lại nặng vương thêm nhiều!

Buồn nơi xứ lạ, trời chiều
Vần thơ lạc nhịp đôi điều cầu mong
Chúc em vui mãi duyên nồng
Một góc tim nhỏ, góc lòng nhớ anh!

Hồng Lĩnh

 

 

  Hoàng Sa là của Việt Nam (Ngày 12/06/2014 01:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Phú Cờ - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: 0912941092)



Hoàng Sa là của Việt Nam

Cồn vàng soi bóng nước xanh
Đứng nơi đầu sóng giữ canh đất trời
Hoàng Sa yêu quý ta ơi!
Mồ hôi nước mắt máu rơi hợp thành.

Gió khơi vọng tiếng biển xanh

Hoàng Sa hải đội lừng danh thủa nào
An Vĩnh chí dội trời cao
Lưỡi Liềm Trăng Khuyết lặn vào biển sâu.

Phú Lâm giận sóng bạc đầu
Nhớ thương đất mẹ cát mầu nhạt tươi
Hờn căm lũ quỷ mặt người
Tham lam cướp đoạt biển trời của ta

Lưỡi bò chín đoạn điêu toa
Hoàng Sa đứng đó mãi là Việt Nam.

Nguyễn Phú Cờ ( Hải Phòng)
ĐT: 0912941092
Email : 
Nguyenphuco1952@gmail.com

  về nơi cõi Phật (Ngày 11/06/2014 02:06:16 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

 

VỀ NƠI CỎI PHẬT

 



Cùng em trẩy Hội Chùa Hương
Tìm về Đất Phật thiên đường tâm linh
Mây trôi sóng nước dập dình
Cúi xin Bồ Tát cho mình nên duyên

Nước sông nâng nhẹ cánh thuyền
Dập dìu Du khách Cõi Tiên tìm về
Núi cao mây lượn tứ bề
Như Lai – Phật Tổ cũng về Hội xuân

Ngược- Xuôi- Nam- Bắc xa gần
Ai ai cũng ước một lần tới đây
Gió xuân nhẹ lướt cành cây
Ngọc sương lóng lánh vương đầy lối sông

Thuyền tình nhẹ lướt trên sông
Về nơi Của Phật thấy lòng nhẹ tênh

 

Hồng Lĩnh

 

 

 

  MẸ QUÊ (Ngày 11/06/2014 12:06:25 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MẸ QUÊ

 

 


Đắng cay cột chặt phận người
Lo toan nhuộm úa nụ cười tuổi xuân
Lưng còng oằn gánh gian truân
Nắng mưa hằn nếp gót chân tảo tần
Tiền còm mẹ gói vào thân
Chợ đời trong đục muôn phầnn xót xa
Nón mê lay lắt chiều tà
Dáng gầy lẫn giữa nhạt nhòa ...thời gian...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  Đêm buồn (Ngày 10/06/2014 12:06:21 - Gửi bởi: Trương Đình Phượng - Địa chỉ: Khối 3 TT Cầu Giát Quỳnh Lưu Nghệ An - Điện thoại: 0984387485)

 

 ĐÊM BUỒN

 

 

 

 

Một mình ngồi đếm mưa Ngâu
Bao nhiêu giọt ...bấy giọt sầu tái tê
Người đi hẹn mãi không về
Để năm tháng nhuộm lời thề quặn đau
Nhớ thương nhàu uá mái đầu
Thời gian gieo mãi một màu chờ mong
Thuyền đi còn luyến lưu dòng
Người quay lưng bước là lòng đổi thay
Cõi trần chán vạn bàn tay
Biết đâu hờ hững đắm say mà ngờ!
Mưa rơi rơi đến bao giờ?
Gió mưa mưa gió mịt mờ lòng đau...

 

 

Trương Đình Phượng 

 

 


  KẺ BẤT NHÂN TRÊN BIỂN  (Ngày 09/06/2014 10:06:03 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41E9 Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


KẺ BẤT NHÂN TRÊN BIỂN

 

 

 

 

Khi tàu gặp nạn ngoài khơi

Các tàu lân cận cứu người đầu tiên

Lũ tàu Trung Quốc khùng điên

Đâm chìm tàu cá bỏ liền ngư dân

 

Chúng là cướp biển bất nhân

Nguyên hình quỷ dữ, hung thần vô lương

Pháp luật bọn chúng coi thường

Trắng đen lẫn lộn đủ đường điêu ngoa

 

Việc này phải kiện ra tòa

Hòa bình yêu chuộng chúng ta kiên trì

Quyết tâm đòi chúng rút đi

Chủ quyền đất nước không khi nào nhường

 

Thiêng liêng biển đảo quê hương

Dân ta bảo vệ yêu thương ngàn đời

Việt Nam chính nghĩa sáng ngời

Cộng đồng quốc tế mọi người bên ta.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

  Hoa Xương Rồng (Ngày 09/06/2014 09:06:55 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Lĩnh - Địa chỉ: UBND xã Ea Toh Krông năng Đăk lăk - Điện thoại: 0982701665)

 

HOA XƯƠNG RỒNG

 



Thân xanh gai góc mọc đầy
Khổ thân chi lắm mình gầy vì hoa
Dẫu rằng cát trắng bao la
Nắng hè đổ lửa nụ hoa vẫn nồng
Thế gian chỉ có Xương Rồng
Sống trong bể khổ vẫn không than phiền
Mình gai hoa nở dịu hiền
Mặc cho nhân thế . Vì tiền bon chen
Xương Rồng như một nàng tiên
Hóa thân tất cả dịu hiền vào hoa

   

Hồng Lĩnh

 

        

Trước tiên Trước Trang [325 ,326 ,327 ,328 ,329 ,330 ,331, 332 ,333 ,334 ,335 ,336 ] Tiếp  Cuối cùng