CHÙM THƠ VIẾT VỀ BIỂN ĐẢO

QUYẾT TÂM BẢO VỆ CHỦ QUYỀN
Biên giới biển đảo vùng trời
Ông cha gìn giữ bao đời nơi đây
Thấm bao xương máu đất này
Để giang sơn được dựng xây một nhà.
Kẻ nào xâm lấn không tha
Chiểu theo luật biển đuổi ra khỏi vùng
Đấu tranh tình lý đến cùng
Truyền thống giữ nước quyết không chịu lùi.
Việt Nam lịch sử ngàn đời
Đánh giặc giữ nước sáng ngời từ xưa
Giặc dù mạnh mấy cũng thua
Đừng cậy nước lớn, chớ đùa Việt Nam.
Lê Tấn Thế
CÂY BÀNG VUÔNG Ở TRƯỜNG SA
Bàng vuông ở đảo Trường Sa
Lá xanh lộng gió mượt mà quanh năm
Nụ hoa e ấp trăng rằm
Chị Hằng soi bóng thăng trầm biển khơi
Bao năm gió vẫn hát lời
Thủy chung son sắt ngàn đời ông cha
Long Quân tạc dạ Trường Sa
Hoàng Sa gửi gắm tình nhà Âu Cơ
Bâng khuâng giữa đảo hoang sơ
Cánh hoa mỏng mảnh như mơ nắng gài
Đẹp tươi trong ánh ban mai
Từng chùm khoe sắc nơi ngoài đảo xa
Trái bàng anh lính Trường Sa
Mỗi khi nghỉ phép làm quà về quê
Đào Kim Quy
QUYẾT TÂM BẢO VỆ CHỦ QUYỀN VIỆT NAM
Ngàn đời nay biển của ta
Đi khơi, đi lộng, thuyền ra, thuyền vào…
Cớ sao cái bọn giặc Tầu?
Đem quân cướp biển húc tàu nát tan
Thật là một lũ dã man
Coi thương Luật biển nghênh ngang Bá quyền
Thương Ngư dân sắm con thuyền
Để mà đi Biển kiếm tiền nuôi thân
Thế mà chúng lại đang tâm
Tàu to- Tàu nhỏ chúng đâm tan tành
Thật là một lũ lưu manh
Cướp đi cơm, áo mưu sinh Dân chài
Chúng ta không thể khoanh tay
Đứng xem Tàu Khựa đọa đày ngư dân!
Lạc Hồng con cháu xa gần
Hãy đoàn kết lại quây quần bên nhau
Đuổi ngay cái bọn giặc Tầu
Để cho Tổ quốc đẹp màu bình yên
Đất liền hải đảo đứng lên
Quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển Đông
Hồng Lĩnh
HẢI QUÂN VIÊT NAM
Mặn mòi nắng gió Biển Đông
Hải quân chẳng quản sờn lòng nắng mưa
Tiền tiêu hải đảo sớm trưa
Anh chắc tay súng say sưa canh phòng
Biển trời sóng nước mênh mông
Ngày đêm bám biển vẫn không chịu lùi
Đất liền chia ngọt, sẻ bùi
Gửi chiến sỹ đảo những lời yêu thương
Đầu sóng ngọn gió Đại dương
Ngày đêm bảo vệ coi thường hiểm nguy
Mặc cho bành trướng gan lỳ
Biển ta ta giữ kiên trì bền gan
Quết tâm đuổi bọn gian tham
Chủ quyền biển đảo Việt Nam muôn đời .
Lương Điền
CƯỚI EM
Anh đi gác biển canh trời
Giữ yên bờ cõi muôn nơi yên bình
Bầu trời mặt nước biển xanh
Lũ quân “Bành Chướng” rập rình lăm le
Giàn khoan chín tám một kia
Vào thềm lục địa của ta thăm dò
Ngang nhiên phong tỏa lưỡi bò
Biển Đông dậy sóng muôn nhà xôn xao
Hỏi đất thấp hổi trời cao
Giặc Tàu xâm chiếm đã bao lần rồi
Đều là thảm bại đấy thôi
Sao không hổ thẹn thói đời cuồng ngông
Liệu mà cút cút mau không
Chương Dương – Hàm Tử…Mày không còn về?!
Yêu anh em nguyện câu thề
Biển Đông lặng sóng anh về cưới em
Xuân Ngọc